Báo Tiền Phong số 155

MV của Sơn Tùng M-TP có hình ảnh Phố Hàng Mắm của họa sĩ Bùi Xuân Phái, Nhớ một chiều Tây Bắc của họa sĩ Phan Kế An, Đất và Nước của họa sĩ Nguyễn Quang Thọ, Núi đỏ và ngựa trắng của họa sĩ Nguyễn Văn Đa. Những tác phẩm này đang được lưu giữ ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. ÂM NHẠC MỞ THÊM LỐI CHO VĂN HÓA VIỆT Họa sĩ Vi Kiến Thành, nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết, quy trình để được sử dụng hình ảnh của tác phẩm hội họa: “Chỉ cần hỏi chủ sở hữu để sử dụng hình ảnh của các tác phẩm mỹ thuật và giữ nguyên nhân thân, tên tuổi của tác giả. Trường hợp sử dụng 4 tác phẩm hội họa nêu trên trong MV Come my way thì chỉ cần hỏi Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - đơn vị đang lưu giữ những tác phẩm này”. Sơn Tùng và ê-kíp được sự hỗ trợ nhiệt tình của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và họ cũng đã ghi đầy đủ tên tác phẩm và tác giả ở cuối MV. Nếu không có Come my way, những bức tranh trên vốn đã có vị trí xứng đáng trong lòng người cầm cọ và người yêu thích hội họa Việt. Nhưng nhờ MV và sức ảnh hưởng lớn của Sơn Tùng M-TP mà Phố hàng mắm, Nhớ một chiều Tây Bắc, Đất và Nước, Núi đỏ và ngựa trắng được lan tỏa rộng rãi hơn. Đưa văn hóa Việt từ danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn chương, hội họa Việt… vào sản phẩm âm nhạc không phải sáng tạo của Sơn Tùng và ê-kíp. Nói đúng hơn, họ đi theo con đường đã được các nghệ sĩ khác khai phá thành công. Chỉ khác ở điểm, nếu Bắc Bling, Mục hạ vô nhân và nhiều sản phẩm âm nhạc khác đi sâu khai thác dòng tranh dân gian (Tranh Đông Hồ, Tranh Hàng Trống) thì Come my way khai thác những tác phẩm ghi dấu ấn của hội họa Việt Nam, cũng là những tác phẩm đáng chú ý của các tác giả nổi tiếng đã khuất. Nhắc đến cố họa sĩ Bùi Xuân Phái là nhắc đến phố Phái. Nhắc đến cố họa sĩ Phan Kế An, không chỉ nhắc tới họa sĩ đầu tiên ký họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn phải nhắc đến bức sơn mài Nhớ một chiều Tây Bắc. Cố họa sĩ Nguyễn Quang Thọ, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2001 gợi nhắc tác phẩm nổi tiếng Đất và Nước, chất liệu sơn dầu, sáng tác năm 1978, kích thước 81x121 cm của ông. Đại tá, họa sĩ Nguyễn Văn Đa không chỉ nổi tiếng với kho tàng ký họa chiến trường, ông còn có những tác phẩm đi cùng năm tháng như Núi đỏ và ngựa trắng, chất liệu sơn dầu, sáng tác năm 1986. Những ngày qua mạng xã hội rộ thông tin về 4 bức tranh Việt Nam nổi tiếng trong MV của Sơn Tùng M-TP. Đây là điểm cộng mà Come my way làm được. Ai cũng biết dù triển lãm hội họa tưng bừng ở các thành phố lớn song vẫn là “mảnh đất” kén khách, vẫn rất cần những “cú hích”. Xu hướng đưa văn hóa Việt vào sản phẩm âm nhạc đang được đón nhận tích cực. Không chỉ hội họa Việt mà văn chương Việt cũng vào được âm nhạc gõ cửa. Bánh trôi nước của Hoàng Thùy Linh, do Hồ Hoài Anh sáng tác lấy cảm hứng từ những vần thơ nổi tiếng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Hồ Hoài Anh rất tích cực khai thác kho tàng văn chương Việt từ trung đại đến hiện đại. Đức Phúc vượt qua các đối thủ xuất sắc đến từ nhiều quốc gia để giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi âm nhạc Quốc tế Intervision 2025, tổ chức tại Nga, cũng nhờ sáng tác của Hồ Hoài Anh. Phù Đổng Thiên Vương. Ca khúc lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng và thi phẩm Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Văn chương Việt tạo nguồn cảm hứng cho nhiều bài hát được giới trẻ yêu thích, còn phải kể đến Bóng phù hoa của Phương Mỹ Chi lấy cảm hứng từ Chuyện người con gái Nam Xương của nhà văn Nguyễn Dữ, thời trung đại. Đẩy xe bò (sáng tác: DTAP, thể hiện Phương Mỹ Chi) lấy cảm hứng từ truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Đây là tác phẩm được giảng dạy trong nhà trường, câu hát thả thính của nhân vật Tràng quá quen thuộc với người đọc: “Muốn ăn cơm trắng mấy giò/Lại đây mà đẩy xe bò với anh”. Một trong những bài hát đầu tiên tạo cơn sốt khi khai thác văn chương Việt chính là Để Mị nói cho mà nghe (Sáng tác: DTAP, Hoàng Thùy Linh thể hiện). Nhắc đến Mị, người yêu văn chương Việt nói chung, bạn trẻ nói riêng nhớ ngay đến tác phẩm Vợ chồng A Phủ của cố nhà văn Tô Hoài. KHÔNG THỂ TÁCH RỜI TÁC QUYỀN MV Come my way của Sơn Tùng M-TP đã xảy ra sự cố đáng 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 4/6/2026 ​MV Come my way của Sơn Tùng M-TP tuy gây tranh cãi về hình ảnh đứng trên chim Lạc nhưng lại có điểm cộng khi tích cực lan tỏa những tác phẩm hội họa quý của Việt Nam. Ngày càng nhiều sản phẩm sáng tạo đưa hội họa, văn chương đến gần công chúng, song lan tỏa giá trị không thể tách rời câu chuyện xin phép và tôn trọng tác quyền. Lan tỏa văn hóa phải đi cùng tác quyền Nhớ một chiều Tây Bắc của họa sĩ Phan Kế An ÂM NHẠC “BẮT TAY” HỘI HỌA, VĂN CHƯƠNG: ÁNH ĐÈN ĐÊM TRÊN CÔNG TRƯỜNG Từ 18h30 đến khoảng 21h30, tại công trường Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sa Loong gần như không có khoảng nghỉ. Tiếng máy cắt sắt, tiếng búa gõ, tiếng trộn bê tông vang lên liên tục giữa màn đêm vùng biên. Các nhóm công nhân thay nhau bám từng hạng mục để kịp tiến độ đã đề ra, góp sức đưa công trình sớm hoàn thành trước năm học mới. Trên khu vực gia công cốt thép, anh Hà Văn Khươm cúi sát từng mối nối để kiểm tra kích thước trước khi hàn cố định. Theo anh Khươm, đây là công đoạn đòi hỏi độ chính xác cao vì chỉ cần sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình. “Từ đầu năm đến nay, chuyện tăng ca ban đêm gần như đã quen. Trung bình 2 ngày tôi làm một ca đêm kéo dài khoảng 3 tiếng. Biết là vất vả, nhưng anh em ai cũng cố gắng vì mong trường sớm hoàn thành để học sinh vùng biên giới có chỗ học mới khang trang và tốt hơn”, anh Khươm nói. Không riêng tại Sa Loong, công trường Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông (xã Dục Nông) cũng duy trì nhịp thi công xuyên đêm. Hơn 40 công nhân được chia thành nhiều tổ, phụ trách các phần việc khác nhau tại 7 khối nhà của dự án. Đồng hành cùng công nhân là đội ngũ kỹ sư luôn túc trực, bám sát từng hạng mục thi công, thường xuyên kiểm tra kỹ thuật và kịp thời xử lý những phát sinh để đảm bảo chất lượng công trình. Ở một góc công trường, anh Nguyễn Văn Bảy vẫn cặm cụi xây những hàng gạch cuối cùng dù đồng hồ đã qua 20 giờ. Đôi tay chai sần thoăn thoắt trét hồ, căn chỉnh từng viên gạch cho thẳng hàng. “Từ khi công trình hoàn thành phần móng, đơn vị thi công đã tổ chức 3 ca, 4 kíp để bảo đảm tiến độ. Trung bình mỗi tối có khoảng 50 công nhân làm việc liên tục. Ngoài tiền công, anh em còn được hỗ trợ thêm tiền tăng ca nên cũng có thêm động lực. Ai cũng mong công trình sớm xong để học sinh vùng biên có trường mới”, anh Bảy chia sẻ. Đêm xuống ở các xã biên giới Sa Loong, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi), ánh đèn trên những công trường xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS vẫn sáng rực giữa núi rừng. Hàng trăm công nhân thay nhau tăng ca, chạy đua tiến độ với mong muốn những ngôi trường mới sớm hoàn thành, để học sinh vùng biên có nơi học tập khang trang, ổn định trước năm học mới. n NGUYỄN NGỌC PHÓNG SỰ Tại Quảng Ngãi, đã có 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS được khởi công, với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, 4 trường thuộc các xã Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi tiến độ thi công đạt từ 33 - 57%. Thời gian thi công từ ngày 29/12/2025 đến 31/7/2026. Đối với 5 trường còn lại thuộc xã Ia Tơi, Ia Đal, Bờ Y, Đăk Long và Đăk Plô, các cấp, ngành và chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục liên quan, dự kiến thi công vào tháng 7/2026. Đêm sáng đèn nơi phên dậu Tổ quốc Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông lại sáng đèn mỗi đêm ẢNH: NGUYỄN NGỌC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==