Báo Tiền Phong số 150-151

www.tienphong.vn THẾ GIỚI MUÔN MÀU 16 30-31/5/2026 Một cựu binh Thế chiến II người Anh, 98 tuổi, chính thức trở thành người lớn tuổi nhất thế giới thực hiện màn đi bộ trên cánh máy bay ở Anh. Ông Harry Heasman đứng trên cánh máy bay hơn 9 phút ở độ cao hơn 300 m vào ngày 23/5 tại sân bay Duxford ở Cambridge. “Tôi đã mơ về điều này từ khi còn nhỏ và việc cuối cùng biến giấc mơ đó thành hiện thực ở tuổi 98 vượt xa mọi điều tôi từng tưởng tượng”, ông Heasman nói. Ông đã dành 11 tháng tập luyện cùng huấn luyện viên thể chất để chuẩn bị cả thể lực lẫn tinh thần cho thử thách. Nỗ lực lập kỷ lục của ông nhằm gây quỹ cho Quỹ Ung thư Trẻ em Lennox và cũng là lời tưởng nhớ tới vợ và con trai ông - những người qua đời vì ung thư. “Harry là minh chứng rằng không bao giờ là quá muộn để theo đuổi giấc mơ. Ở tuổi 98, điều ông đạt được thật phi thường”, bà Lindsey Bidwell, đại diện của Quỹ Ung thư Trẻ em Lennox, nhận xét. THÙY ANH (theo upi.com) NGƯỜI PHỤ NỮ BIẾN SA MẠC THÀNH RỪNG Một phụ nữ Trung Quốc đã trồng cây suốt nhiều thập kỷ ở sa mạc Nội Mông (Trung Quốc) để tạo nên một khu rừng, nhờ một khoản tài trợ 5.000 USD (132 triệu VND) từ một người Mỹ. Bà Yin Yuzhen, 60 tuổi, được Chính phủ Trung Quốc trao danh hiệu Lao động kiểu mẫu toàn quốc năm 2000 nhờ những nỗ lực chống sa mạc hóa trong thời gian dài. Khu vực này, còn gọi là sa mạc Ordos, là một trong bốn vùng đất cát lớn của Trung Quốc. Kể từ đó, bà Yin và chồng đã kiên trì trồng cây bất chấp hạn hán và gió mạnh. Sau khi câu chuyện của bà Yin được CCTV đưa tin năm 1999, ông Ronald Sakolsky, người khi đó dạy tiếng Anh tại Trường Ngoại ngữ số 2 Lạc Dương ở tỉnh Hà Nam, đã xúc động và quyên góp 5.000 USD cho bà. Theo bà Yin, những cây non khi ấy giờ đã phát triển thành hơn 50.000 cây lớn. Đầu tháng Năm, bà nhờ nhà trường ở Hà Nam tìm giúp ông Sakolsky. “Ông Sakolsky, chúng tôi muốn mời ông quay lại Trung Quốc để chứng kiến 5.000 USD mà ông quyên góp nhiều năm trước đã trở thành một khu rừng lớn như thế nào”, bà Yin nói. Ông Sakolsky đáp lại: “Thật tuyệt vời. Tôi nóng lòng chờ đợi”. THÀNH LONG (theo scmp.com) BỘ SƯU TẬP CỐC GIẤY LỚN NHẤT THẾ GIỚI Một người đàn ông Ấn Độ đã lập kỷ lục Guinness Thế giới với bộ sưu tập gồm 858 chiếc cốc giấy. Ông Sunil Joseph, 57 tuổi, cho biết thói quen sưu tầm của ông bắt đầu từ tem thư, tiền xu và nhãn hộp diêm khi còn nhỏ. “Sự tò mò ban đầu đó đã phát triển thành niềm đam mê suốt đời, dẫn tôi đến việc sưu tập đủ loại thứ, từ vỏ dao cạo, vé máy bay đến cốc cà phê và túi trà”, ông nói. Thử thách mới nhất giúp ông giành kỷ lục thế giới cho bộ sưu tập cốc giấy lớn nhất, với 858 chiếc cốc đến từ 31 quốc gia. “Đây không phải là nỗ lực của riêng tôi. Bạn bè và người thân của tôi ở nhiều quốc gia thường xuyên cho tôi những món đồ họ tìm thấy, giúp bộ sưu tập mở rộng vượt xa những gì tôi có thể tự thu thập”, ông nói. THÀNH LONG (theo guinnessworldrecords.com) CẢNH SÁT "CHƠI TRỐN TÌM" VỚI LỢN CON Cảnh sát bang Louisiana (Mỹ) đã phải tham gia “trò chơi trốn tìm” với một chú lợn con chạy lung tung bên ngoài một khách sạn. Sở cảnh sát Slidell cho biết trên mạng xã hội rằng, họ nhận được cuộc gọi về một con lợn nhỏ đang gây náo loạn tại một khách sạn địa phương. “Khi đến nơi, các sĩ quan nhanh chóng phát hiện chú lợn này sẽ không chịu đầu hàng dễ dàng”, bài đăng viết. “Nó trốn dưới gầm xe cảnh sát và rõ ràng tin rằng mình đã trốn thoát”. Các sĩ quan cuối cùng dụ được chú lợn ra khỏi gầm xe và đưa nó đến Trung tâm Cứu hộ động vật Slidell để bác sĩ thú y kiểm tra. Cảnh sát tin rằng chú lợn đã bị bỏ rơi tại khách sạn. “Một số cuộc gọi rất nghiêm trọng. Một số thì kỳ quặc. Và rồi có những cuộc gọi về một con lợn chạy loạn trong khách sạn và dẫn cảnh sát vào một trò trốn tìm”, cảnh sát viết. THÙY ANH (theo upi.com) CUA BIỂU DIỄN VŨ ĐIỆU MÙA HÈ Du khách tại một bãi biển ở Nhật Bản được chiêm ngưỡng một màn trình diễn kỳ lạ khi những con cua violin bò ra khỏi hang và thực hiện điệu nhảy thường niên của chúng. Vào mùa hè, cua chui ra khỏi hang của chúng bên dưới các bãi triều, và những con đực nhảy bằng cách đồng loạt nâng và hạ càng của chúng. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết chính xác mục đích của điệu nhảy, nhưng cho rằng đó có thể là cách thu hút con cái hoặc đe dọa đối thủ. Những con cua này có kích thước chỉ khoảng 1 cm tính theo chiều ngang mai, và dự kiến xuất hiện với số lượng lớn hơn. Mùa sinh sản của chúng kéo dài từ tháng Năm đến tháng Tám. TRỌNG HOÀNG (theo people.com) PHÁT HIỆN BÀI THƠ TIẾNG ANH ĐẦU TIÊN Các nhà nghiên cứu Ireland đã phát hiện bản sao còn tồn tại lâu đời nhất của bài thơ tiếng Anh cổ nhất từng được biết đến. Bài thơ “Caedmon’s Hymn” được sáng tác vào thế kỷ VII bởi Caedmon - một người lao động nông nghiệp. Bài thơ xuất hiện trong tác phẩm “Lịch sử Giáo hội của người Anh” do tu sĩ Bede chấp bút. Đây là một trong những văn bản được sao chép nhiều nhất thời Trung cổ. Bà Valentina Longo, quản lý các bản thảo trung cổ và hiện đại tại Thư viện Quốc gia Rome, cho biết bản sao lịch sử của Bede được các tu sĩ tại tu viện Benedictine ở thị trấn Nonantola chép lại. Qua nhiều thế kỷ, bản thảo này đã được chuyển qua nhiều nơi khác nhau, bao gồm một tu viện khác ở Rome, Vatican và một nhà thờ nhỏ. Ông Mark Faulkner, phó giáo sư văn học Trung cổ tại Đại học Trinity Dublin (Ireland), cho biết, trước phát hiện này, bản sao cổ nhất từng được biết đến có niên đại đầu thế kỷ XII. Ông giải thích rằng, bản thảo mới có niên đại sớm hơn khoảng ba thế kỷ và cho thấy tiếng Anh đã có vị trí quan trọng từ đầu thế kỷ IX. TRỌNG HOÀNG (theo apnews.com) Ông Harry Heasman trên chiếc máy bay Bài thơ có niên đại từ thế kỷ VII Ông Ronald Sakolsky (phải) chụp ảnh cùng bà Yin Yuzhen (giữa) khi ông quyên tặng 5.000 USD Cảnh sát cùng chú lợn bị bỏ rơi Cua violin nhảy cùng nhau Cựu binh 98 tuổi Ông Sunil Joseph cùng bộ sưu tập của mình đi bộ trên cánh máy bay Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI Bà Lê Thị Huyền Linh; CCCD: 058190000203; SN: 09/6/1990; địa chỉ thường trú: A8-911 Cc Ehome 3, P.An Lạc, TPHCM; địa chỉ tạm trú: MP7 12A08 Cc Mizuki, Ấp 24, xã Bình Hưng, TPHCM. Bà Lê Thị Huyền Linh hiện ở đâu, đề nghị liên lạc gấp vớ i Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao New Bioway Organic; Đc: 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Sài Gòn, TPHCM; để cập nhật thông tin cổ đông và tham dự các cuộc họp cổ đông của Công ty trong năm 2026 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Bà Lê Thị Huyền Linh biết được thông báo này hoặc người khác có được tin tức về bà Linh thì liên hệ và báo cho chị Thương, số điện thoại: 0986999294. Quá thời hạn 21 ngày, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu bà Linh không liên lạc với Công ty hoặc không có tin tức gì về bà Linh thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức và thực hiện cuộc họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==