14 n Thứ Tư n Ngày 20/5/2026 XÃ HỘI Quảng cáo THÔNG BÁO “Tòa án nhân dân khu vực 9 - TPHCM thông báo cho ông Thái Ngọc Minh Tuấn, sinh năm 1966 là bị đơn và bà Trần Thị Mỹ Hiền, sinh năm 1979, là bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; cùng địa chỉ thường trú: số 8/1A đường Lạc Long Quân, Phường Tân Hò a, Thành phố Hồ Chí Minh; cùng địa chỉ cư trú: số 14/8 đường số 20, phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh có mặt tại Tòa án nhân dân khu vực 9 - TPHCM (địa chỉ: số 422/1 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TP HCM) để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 16/6/2026 và xét xử vụ án vào các ngày: Phiên tòa xét xử vụ án lúc 14 giờ 00 phút ngày 09/7/2026. Nếu ông Tuấn, bà Hiền vắng mặt tại phiên tòa ngày 09/7/2026 thì Tòa án xét xử vụ án vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 04/8/2026. Nếu ông Tuấn, bà Hiền không có mặt tại thời gian, địa điểm nêu trên, Tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án vắng mặt ông Tuấn, bà Hiền theo quy định.” THÔNG BÁO Toà án nhân dân (TAND) khu vực 6 - Ninh Bình thông báo cho ông Trần Khắc Thường, sinh năm 1958; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Bùi, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (nay là: Tổ dân phố Bùi, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) bỏ nhà đi từ tháng 01/2000 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Thường ở đâu về ngay TAND khu vực 6 - Ninh Bình để giải quyết việc ông Trần Kim Cương yêu cầu Toà án tuyên bố ông là đã chết hoặc ai biết tin tức về ông Trần Khắc Thường ở đâu thì thông báo cho TAND khu vực 6 - Ninh Bình hoặc UBND phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình; ông Trần Kim Cương biết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Thường không có mặt thì TAND khu vực 6 - Ninh Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO TAND Khu vực 10 - Hải Phòng thông báo tìm ông Nguyễn Ngọc Tân (SN 1965; Địa chỉ: Đội 2, thôn Đồng Xá Nam, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng). Ông Tân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1990. Tòa án đang giải quyết việc dân sự thụ lý số 187/2026/TLST-DS về việc “Tuyên bố một người là đã chết” theo đơn yêu cầu của bà Lương Thị Thừ. Khi biết thông báo này, đề nghị ông Tân hoặc ai có tin tức về ông, xin liên hệ ngay với TAND KV 10 - Hải Phòng (địa chỉ: Số 132 Trần Hưng Đạo, phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng); UBND xã Kim Thành, TP. Hải Phòng hoặc bà Thừ (điện thoại: 0868.441.968). Thời hạn thông báo là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Tân thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn theo quy định của pháp luật. TANG TÓC BAO TRÙM XÓM NHỎ Từ sáng sớm 19/5, đường dẫn vào thôn Yên Phú (nơi 4 trong số 5 học sinh đuối nước chiều 18/5) bao trùm không khí tang thương. Bốn góc của thôn Yên Phú là bốn đám tang của những thiếu niên đang tuổi ăn, tuổi học. Từ đầu xóm đến cuối làng, những vòng hoa trắng dựng kín trước cửa các gia đình có con gặp nạn; tiếng kèn đám tang hòa lẫn tiếng khóc nấc của người thân khiến ai đi qua cũng lặng người. Năm học sinh đuối nước gồm các em: Nguyễn Thanh L. (SN 2013, trú tại Yên Kiều); Bùi Xuân N., Nguyễn Minh Q., Nguyễn Công Tr. và Nguyễn Viết T. (cùng sinh năm 2012), đều là học sinh lớp 8B, Trường Tiểu học và THCS Tứ Yên. Chỉ sau một buổi chiều định mệnh bên sông Lô, những đứa trẻ còn vô tư cắp sách đến trường đã mãi mãi không trở về. Chúng tôi đến nhà em Nguyễn Công Tr., những vòng hoa trắng xếp dài từ cổng vào tận linh cữu. Chị Nguyễn Thị Thanh, dì ruột của Tr., đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt đêm, nghẹn giọng kể về đứa cháu ngoan hiền. “Bình thường cháu đi học cả ngày. Hôm qua học một buổi rồi về đi chơi với bạn. Cháu được bố mẹ cho đi học bơi, đã biết bơi rồi, không hiểu sao lại không thể vào được bờ…”, chị Thanh nói rồi bật khóc. Theo người dân địa phương, khu vực các cháu gặp nạn là đoạn sông khá vắng vẻ, nước xoáy mạnh, nhiều hố sâu nguy hiểm. Người lớn trong vùng còn ít khi dám xuống tắm. “Khúc sông ấy nhiều hủm sâu lắm, nước xoáy rất mạnh. Không hiểu sao hôm đó các cháu lại rủ nhau ra đó chơi”, anh Nguyễn Thế Mạnh, thôn Yên Phú, nói. Chúng tôi tiếp tục đến thắp hương tại đám tang em Bùi Xuân N. Ông Bùi Văn Long, bác ruột của N. kể. “Nhà cháu N. có ba anh em. Anh trai đang học lớp 12, em út mới lớp 3. Bình thường đi học về, cháu chỉ quanh quẩn chơi trong xóm, ít khi ra bờ sông. Không ai nghĩ chỉ một buổi chiều lại xảy ra chuyện đau lòng thế này”, ông Long nghẹn ngào. Trong căn nhà nhỏ của gia đình em Nguyễn Minh Q., nỗi đau dường như càng quặn thắt hơn bởi hoàn cảnh gia đình em vốn đã khó khăn. Mẹ em làm công nhân, bố làm thợ hồ, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Bên linh cữu con trai, chị Khổng Thị Ngãi khóc nghẹn khi nhìn thấy các bạn học của con đến viếng. “Con ơi, sao bỏ mẹ mà đi. Bạn con đến thăm con đây này…”, tiếng gọi con đứt quãng giữa tiếng khóc khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt. Ông Nguyễn Văn Đích, bố của cháu Q., đứng lặng bên linh cữu của con trai, ánh mắt thất thần. Người thân cho biết, từ khi nhận tin dữ, ông gần như suy sụp hoàn toàn. Anh Nguyễn Văn Đán, bác ruột của cháu Q., kể rằng Q. là đứa trẻ hiểu chuyện, thương bố mẹ từ nhỏ. “Bố mẹ đi làm suốt, Q. đi học về thường tự nấu cơm, trông em giúp bố mẹ. Hôm qua khoảng 4 giờ chiều nhận được tin cháu gặp nạn, chân tay tôi rụng rời. Bố mẹ cháu nghe tin cũng quỵ ngã”, anh Đán nói trong nước mắt. NHỮNG CHIẾC GHẾ TRỐNG Ở LỚP Không chỉ các gia đình nạn nhân, nỗi đau còn phủ kín ngôi trường nơi bốn em từng học tập. Nhiều học sinh lớp 8B đứng lặng trước linh cữu bạn, gương mặt thất thần vì chưa thể tin vào sự thật. Nguyễn Huy Hoàng, bạn học cùng lớp của 4 em, nghẹn ngào: “Hôm qua chúng cháu còn đi học cùng nhau. Giờ các bạn đã không còn nữa. Mai đến lớp, nhìn chỗ ngồi của các bạn chắc chúng cháu không chịu nổi”. Hoàng bảo nhớ bạn rồi bật khóc nức nở. Trong ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cùng nhiều sở, ngành đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có con gặp nạn. Chia sẻ với thân nhân các gia đình có người gặp nạn, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho hay đây là mất mát quá lớn không chỉ đối với các gia đình mà còn là nỗi đau của cả địa phương. Ông Hiếu cho biết, ngay sau vụ việc, tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, đồng thời yêu cầu ngành giáo dục và chính quyền địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các cháu. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu, ngay trong sáng 19/5, ông đã trao đổi với các sở, ngành, địa phương và nhà trường để triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống đuối nước, cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp hè. Ông Hiếu cho biết thêm, chương trình nghỉ hè của học sinh đã đến. Ông đã chỉ đạo ngành giáo dục, Đoàn Thanh niên tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước cho học sinh. Đồng thời, các đơn vị tổ chức các lớp dạy bơi để trang bị kỹ năng bơi lội, đặc biệt là các kỹ năng tự bảo vệ cho các cháu khi gặp tình huống nguy hiểm. VIẾT HÀ Thôn Yên Phú (xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) chìm trong đau đớn khi chỉ trong một ngày phải tổ chức liên tiếp đám tang cho các học sinh gặp nạn trên sông Lô. Tiếng khóc của cha mẹ, bạn bè khiến ai có mặt cũng nghẹn lòng. Chị Ngãi đau buồn bên quan tài con trai Giáo viên, phụ huynh các nhà trường của xã Sông Lô đến viếng các cháu Nghẹn lòng 4 đám tang trong 1 thôn ở Phú Thọ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==