Báo Tiền Phong số 111

ANH TÀI XÔNG LÊN, GƯƠNG MẶT TRẺ BỨT PHÁ Soobin Hoàng Sơn từng đại náo với Phía sau một cô gái. “Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại/ Vừa bằng một cô gái” từng là câu hát tạo trend trên mạng xã hội Facebook. Nhưng như mọi con sóng trên Facebook, chỉ một thời gian liền tan vào hư vô. Cha Soobin, NSND Huỳnh Tú, theo dõi từng bước đi, bước chuyển mình của con trai đã không khỏi lo lắng trong thời gian Soobin lặng lẽ tìm đường. Và chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã mở ra đường lớn cho Soobin, biến anh thành ngôi sao tỏa hào quang rực rỡ. Thừa thắng xông lên, Soobin làm concert cá nhân đầu tiên đánh dấu 14 năm làm nghề Concert All-Rounder. Tên concert đã thể hiện tham vọng của Soobin - một nghệ sĩ toàn năng, biến hóa khôn lường và hoàn hảo. Anh có thể chơi nhạc cụ, có thể nhảy múa, có thể viết lời và… có thể hát trực tiếp xuyên suốt vài tiếng đồng hồ. Sau concert cá nhân, Soobin càng củng cố tình yêu của cộng đồng fan KINGDOM dành cho anh, đồng thời hút thêm lượng fan mới. Có những người lớn tuổi xưa nay “dị ứng” với nghệ sĩ trẻ đã thành fan Soobin. Concert của Soobin diễn ra trong 3 đêm ở Hà Nội, TPHCM năm ngoái với lượng vé xuất ra đều ở trạng thái “sold out” (bán hết). Năm nay, nếu Soobin tiếp tục tổ chức concert cá nhân thì cảnh hết vé chắc lại tiếp diễn. Một fan của Soobin còn tự tin khẳng định: “Năm nay càng sold out nhanh hơn vì nonfan (không phải người hâm mộ) đã biết đến Soobin nhiều hơn”. Quý bà này khẳng định, Soobin đã đủ sức để tổ chức concert ở sân vận động. Fan Soobin còn chịu chi hơn fan Mỹ Tâm, theo Soobin đi khắp mọi nơi. Theo NSND Huỳnh Tú, một trong những dự định ấp ủ của Soobin cũng là tổ chức concert ở sân vận động. Không rộn ràng bằng Soobin nhưng bước ra từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và chương trình Chiến sĩ quả cảm, người hát tình ca Quốc Thiên cũng “lột xác”, độ phủ sóng rộng hơn, không chỉ giới hạn trong tệp khán giả phòng trà như trước. Cuối năm ngoái, anh đã có cho mình concert SkyNote 2025 - The Reflection hút 10.000 khán giả. Đêm nhạc cho thấy một Quốc Thiên đa sắc, đang thời phong độ đỉnh cao, đủ sức “chơi” trong concert cá nhân mà không bị hụt hơi, đuối sức về cuối. Lúc này, phim Hẹn em ngày nhật thực đang thắng lớn, ca khúc của cố nhạc sĩ Phạm Duy, phỏng thơ Nguyễn Tất Nhiên do Quốc Thiên trình bày, đang gây sốt nhờ hiệu ứng của phim. Anh lại có thêm những 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 21/4/2026 Cùng với sự bùng nổ của concert quốc gia, những concert thương mại quy tụ nhiều nghệ sĩ, concert cá nhân đang thăng hoa rực rỡ. Nhiều hạt mầm “bảo chứng” concert xuất hiện, tương lai có thể sánh ngang với đàn anh, đàn chị như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn “ngự trị” rất lâu. Song đường đua cũng là nơi thử thách đường dài, chứng tỏ bản lĩnh của thế hệ nghệ sĩ mới. CONCERT CÁ NHÂN: Thế hệ nghệ sĩ mới vào đường đua Trong tiết trời se lạnh của vùng cao Tây Côn Lĩnh, khi sương sớm còn lững lờ trên những triền núi, ngày 20/4, người dân xã Cao Bồ (Tuyên Quang) rộn ràng bước vào Lễ hội “Miền chè di sản” lần thứ III năm 2026. Không gian đậm bản sắc văn hóa cùng những bếp lửa sao chè đỏ hồng đã trở thành điểm nhấn cuốn hút, níu chân đông đảo người dân và du khách. Ngay từ sáng sớm, trong trang phục truyền thống rực rỡ, đồng bào dân tộc Dao nô nức đổ về khu vực lễ hội, tạo nên bức tranh sinh động, giàu sắc màu. Tiếng nói cười, tiếng gọi nhau hòa cùng âm thanh náo nhiệt của ngày hội, làm nổi bật không khí vui tươi, đậm đà bản sắc vùng cao. Cao Bồ là địa phương có hơn 95% đồng bào Dao sinh sống, từ lâu gắn bó với cây chè Shan tuyết. Với gần 1.000ha chè, trong đó nhiều cây cổ thụ hàng chục, hàng trăm năm tuổi, cây chè không chỉ mang lại sinh kế mà còn là một phần hồn cốt văn hóa của địa phương. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Bồ nhấn mạnh: Lễ hội "Miền chè di sản" không chỉ là dịp tôn vinh cây chè Shan tuyết - sản vật đặc trưng, niềm tự hào của Cao Bồ mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa nghề sao chè thủ công truyền thống đã gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh vùng chè Shan tuyết cổ thụ với hương vị riêng biệt, khẳng định thương hiệu chè Cao Bồ trên thị trường; đồng thời mở ra cơ hội thu hút khách du lịch, kết nối doanh nghiệp, từng bước phát triển du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Dưới những bếp lửa đều, các nghệ nhân kiên nhẫn đảo từng mẻ chè trong những chiếc nồi gang đã nhuốm màu thời gian. Ngọn lửa được giữ ổn định, từng nắm chè Shan tuyết non xanh vừa hái từ cây cổ thụ bắt đầu “lột xác” để trở thành đặc sản mang hương vị đại ngàn. Đôi tay của các nghệ nhân thoăn thoắt đảo chè, khi nhẹ nhàng, khi dứt khoát. Mỗi động tác đều là sự kết tinh của kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Tiếng lá chè xào xạc hòa cùng tiếng củi cháy tí tách tạo nên âm thanh mộc mạc, cuốn hút. Hương chè lan tỏa, từ mùi ngai ngái của lá tươi dần chuyển sang thơm dịu, thanh khiết - hương vị đặc trưng không thể lẫn của chè Shan tuyết Cao Bồ. Nghệ nhân Tráng Văn Nhụi, thôn Tham Vè, xã Cao Bồ vừa đảo chè vừa chia sẻ: “Sao chè phải đều tay, đều lửa. Chỉ cần quá lửa hoặc non lửa một chút là chè sẽ mất hương ngay. Nghề này không chỉ là kỹ thuật mà còn là cảm nhận”. Với ông, mỗi mẻ chè không đơn thuần là sản phẩm mà còn là kết tinh của kinh nghiệm, là sự kiên trì và tình yêu với nghề truyền thống. Theo các nghệ nhân, làm chè Shan tuyết không chỉ là một Lễ hội “Miền chè di sản” không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc rộn ràng, mà còn âm thầm lan tỏa giá trị của “vàng xanh” Shan tuyết Cao Bồ trong đời sống hôm nay. Giữ lửa Shan tuyết, mở đường du lịch Cao Bồ Các nghệ nhân với sự khéo léo, kinh nghiệm sao chè thủ công, tạo nên nét đặc trưng riêng của vùng chè Cao Bồ Bùi Trường Linh tại concert Từng ngày

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==