Arsenal vẫn đang kiểm soát cuộc đua vô địch Manchester City vừa giành chiến thắng 2-1 trước Arsenal trong trận cầu được xem là bước ngoặt của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, qua đó thắp lại mạnh mẽ hy vọng đoạt ngôi vương. Kết quả vừa qua giúp Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn 3 điểm trong khi họ vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu. Có thể nói, Man xanh đang nắm trong tay quyền tự quyết. Thất bại này rõ ràng là đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của Arsenal, nhưng Mikel Arteta vẫn cố gắng giữ niềm tin cho học trò. Ông cho rằng đội bóng cần phải sắc sảo hơn ở những khoảnh khắc quyết định, đồng thời thừa nhận may mắn đã không đứng về phía Arsenal. “Chúng tôi đã tạo ra những tình huống thực sự nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, kết quả trận đấu lại được quyết định bởi những khoảnh khắc. Khi có cơ hội, họ đã tận dụng được để ghi bàn, còn chúng tôi thì không. Đó là khác biệt lớn nhất”, HLV Mikel Arteta nói. Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định cuộc đua vẫn chưa khép lại và các cầu thủ Arsenal cần nhanh chóng lấy lại tinh thần cho giai đoạn then chốt phía trước. “Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh coi như bắt đầu lại. Chúng tôi còn 5 trận phía trước, giống như một giải đấu mới. Họ còn 1 trận chưa đấu, còn chúng tôi đang hơn 3 điểm, vì vậy mọi thứ vẫn hoàn toàn mở, cuộc chơi vẫn tiếp diễn”. Với kết quả này, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang nghiêng dần về phía Man City. Arsenal vẫn còn cơ hội, nhưng tâm lý lúc này đã lung lay đáng kể. CUỘC ĐUA SONG MÃ Trong khi đó, thầy trò Guardiola hiểu rằng họ vừa thắng một trận đấu lớn, song để đi tới đích, họ vẫn phải biến phần còn lại của mùa giải thành chuỗi trận hoàn hảo, đặc biệt khi các đối thủ của Man xanh khá mềm, gồm Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace và Aston Villa. Khi được hỏi liệu có “tận hưởng” trận đấu căng thẳng này hay không, Guardiola bật cười: “Tận hưởng không phải là từ đúng. Nó ổn thôi. Trận đấu này mang lại cho chúng tôi hy vọng. Chỉ có vậy”. “Tôi đã nói với các cầu thủ sau trận: hãy tận hưởng khoảnh khắc, nhưng đừng đánh mất sự tập trung. Chúng tôi vẫn ở đó, nhưng thực tế là ai đang đứng đầu bảng? Không phải chúng tôi”, ông nói thêm. “Nếu xét hiệu số bàn thắng bại khi bằng điểm, ai tốt hơn? Họ. Nhưng chúng tôi có hy vọng để tiếp tục cuộc đua”. HLV Pep Guardiola gần như không đứng yên trong suốt trận đại chiến giữa Man City và Arsenal trên sân Etihad. Ông liên tục di chuyển dọc đường biên, chỉ đạo, phản ứng, thậm chí “tham gia” vào từng tình huống như thể đang trực tiếp thi đấu. Ông vốn không xa lạ với những cuộc đua vô địch căng thẳng cùng Arsenal và ông tiếp tục dành sự tôn trọng cho đối thủ: “Người ta nói họ không có đà phong độ, nhưng nhìn cách họ thi đấu: tranh chấp, bóng dài, bóng hai, các tình huống cố định, họ là một đội bóng phi thường. Nếu không, bạn không thể đứng đầu bảng suốt cả mùa giải”. Tâm điểm của trận đấu là Erling Haaland, người đã chấm dứt chuỗi 2 tháng không ghi bàn tại Premier League bằng một pha lập công mang tính quyết định. Trận đấu cũng chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa giữa tiền đạo người Na Uy và bộ đôi trung vệ William Saliba - Gabriel của Arsenal. Một tình huống va chạm khiến áo Haaland bị xé rách, và anh ném chiếc áo lên khán đài trong sự phấn khích. “Đây luôn là như vậy, rất nhiều va chạm. Ai thắng trong những cuộc đối đầu đó thì tùy người khác đánh giá. Tôi ghi bàn, nên hôm nay tôi thắng. Nó mang tính quyết định, và chúng tôi thắng trận”, Haaland nói. HLV Guardiola cũng lý giải giai đoạn khô hạn bàn thắng của Haaland bằng lịch thi đấu dày đặc: “Một cầu thủ như cậu ấy, phải chơi ba ngày một trận trong tháng 4 tháng liên tục gần đây, để duy trì thể trạng như vậy là không hề dễ”. Ông Guardiola dành những lời tri ân đặc biệt cho đội trưởng Bernardo Silva, người sẽ rời Man City vào cuối mùa sau 9 năm gắn bó. “Nếu tôi nói nhiều, có lẽ tôi sẽ khóc. Vì vậy tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt, rất đặc biệt”. TRỌNG ĐẠT - ĐẶNG LAI 16 THỂ THAO n Thứ Ba n Ngày 21/4/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES “Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh coi như bắt đầu lại. Chúng tôi còn 5 trận phía trước, giống như một giải đấu mới. Họ còn 1 trận chưa đấu, còn chúng tôi đang hơn 3 điểm, vì vậy mọi thứ vẫn hoàn toàn mở, cuộc chơi vẫn tiếp diễn”. HLV MIKEL ARTETA Quỷ đỏ thành Manchester đã nới rộng cách biệt với Chelsea lên 10 điểm. Họ cần giành thêm 6 điểm để chắc chắn nằm trong top 5 mà không cần bận tâm đến các đối thủ khác. Hai trận tới, MU đối đầu Brentford và Liverpool trên sân nhà. Họ có thể giành vé dự Champions League mùa 2026/27 sớm 3 vòng. Trận thắng 1-0 trên sân Stamford Bridge đã giúp MU trút bỏ tất cả áp lực ở chặng cuối mùa giải năm nay. Ngay cả khi thua trọn vẹn 5 vòng còn lại, thầy trò Carrick vẫn có cơ hội lớn để dự Champions League. MU sẽ còn gặp Sunderland, Nottingham và Brighton. Vị trí của MU coi như đã an bài. Aston Villa xếp ngay phía sau MU với cùng số điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại, cũng gần như đảm bảo vị trí trong top 5. Cuộc chiến giành vé dự Champions League sẽ kịch tính với cuộc cạnh tranh giữa Liverpool, Chelsea, Brentford, Bournemouth và Brighton. Khoảng cách giữa Liverpool và 3 đội xếp sau đang là 7 điểm. Trong khi đó, nhóm đội Chelsea, Brentford, Bournemouth, Brighton, Everton, Sunderland và Fulham tranh đua quyết liệt để ít nhất giữ chân cho vị trí giành vé dự Europa League. Hiếm khi cuộc cạnh tranh giành vé dự cúp châu Âu ở Premier League hấp dẫn như mùa giải này. Từ vị trí thứ 6 của Chelsea cho đến thứ 12, cách biệt chỉ là 3 điểm. Kết hợp cùng cuộc đua vô địch và trụ hạng, phần lớn trận đấu ở các vòng cuối tại Ngoại hạng Anh 2025/26 đều mang tính chất “sinh tử”. Nhìn qua khu vực xuống hạng, Wolves và Burnley đã cầm chắc vé xuống chơi ở hạng Nhất Anh. Tottenham, West Ham, Nottingham và Leeds cạnh tranh trực tiếp cho vị trí cuối cùng trụ lại Ngoại hạng Anh. Tottenham thua ở vòng này trong khi Leeds và Nottingham thắng. Tình thế của Gà trống đang rất nguy hiểm vì phong độ của họ không thể tồi tệ hơn ở giai đoạn này và sẽ còn đụng độ Chelsea, Aston Villa trong phần còn lại của mùa giải. Sẽ là thảm họa cho đoàn quân của HLV De Zerbi nếu đêm nay, West Ham thắng Crystal Palace và nới rộng cách biệt với Gà trống lên 5 điểm. Một mùa giải điên rồ tại Ngoại hạng Anh với quá nhiều diễn biến bất ngờ. Điển hình như Arsenal, từ thế cầm chắc ngôi vương bỗng sa sút và đã bị Man City thu hẹp cách biệt còn 3 điểm (Man City còn một trận chưa đấu). Bất ngờ còn đến từ sự trượt dốc không phanh của Newcastle. Trước khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, Newcastle còn chi tiền mạnh tay để đặt tham vọng lớn ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Còn ngay lúc này, Chích chòe rơi xuống vị trí 14 với 42 điểm và không còn cửa cạnh tranh vé dự cúp châu Âu. HƯƠNG LY MU chính thức giành vé dự Champions League? Sau chiến thắng 1-0 trên sân Stamford Bridge, cánh cửa dự Champions League mùa tới đã mở toang với thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick. HLV Mikel Arteta của Arsenal vẫn tỏ ra lạc quan sau trận thua tai hại trước Man City, trong khi HLV Pep Guardiola thừa nhận Arsenal vẫn nắm quyền kiểm soát cuộc đua vô địch. MU giành thắng lợi 1-0 trong chuyến làm khách đến sân của Chelsea Manchester City vừa giành chiến thắng 2-1 trước Arsenal HLV Mikel Arteta và HLV Guardiola
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==