Rất nhiều người luôn coi cục sạc dự phòng là thứ “an toàn”, vì khi cần sử dụng thì nó không cắm vào nguồn điện, kích thước của nó lại nhỏ, nói chung nhìn không có gì “đe dọa” cả. Thế nhưng sạc dự phòng không “an toàn” đến vậy.
Theo trang Newsflare, cô Xie, 29 tuổi, gần đây đang làm việc bằng máy tính ở văn phòng tại thành phố Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) thì cục sạc dự phòng ở ngay trên bàn cô bỗng phát nổ.
Camera quan sát đã ghi lại được khoành khắc này, cho thấy cục sạc nổ ngay gần mặt cô Xie, lửa lập tức bùng lên mặt và quần áo cô. Một đồng nghiệp - rõ ràng là rất bất ngờ - vội đứng dậy trợ giúp.
Đây là video:
/ Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
|
Nguồn: MSNews. |
Cô Xie nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Truyền thông địa phương cho biết trên quần áo của cô có những lỗ hổng lớn do bị cháy. Các bác sĩ nói cô Xie bị bỏng độ 2 ở đầu, mặt, cổ.
Xie kể lại: “Cục sạc tự nhiên nổ, không có một dấu hiệu gì cả. Tôi bị văng về phía sau. Khi thấy lửa bùng lên, tôi tưởng mình sắp “tiêu” đến nơi. Cứ nghĩ lại là tôi rùng mình”. Xie nói, cô mua hàng chính hãng chứ không phải hàng trôi nổi, giá của cục sạc là 1.550 Tân Đài tệ (khoảng 1,2 triệu đồng) và mới mua chưa được 6 tháng.
Theo trang Dimsum Daily, cục sạc bị nổ là mẫu GRAVITY CS5 của Adam Elements - một thương hiệu của Đài Loan (ở một số cửa hàng điện tử của nước ta cũng bán sản phẩm của thương hiệu này).
![]() |
Mẫu cục sạc dự phòng bị nổ. Ảnh: Amazon. |
Sau sự việc trên, công ty thông báo thu hồi một số sản phẩm mang những seri nhất định của các mẫu sạc dự phòng GRAVITY CS5 và GRAVITY CS10. Công ty thúc giục người tiêu dùng ở châu Á lập tức ngừng sử dụng các thiết bị có số seri kết thúc bằng chữ A, BA hoặc BB.
Còn các chuyên gia về điện tử thì khuyên người dùng lập tức ngừng dùng cục sạc dự phòng khi thấy nó rất nóng, bị phồng rộp hoặc có mùi lạ.
![]() |