Từng trượt chuyên Văn, nữ sinh Nhân văn yêu viết lách ra mắt cuốn sách đầu tay ở tuổi 21

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phạm Thị Thảo Ly (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm thứ tư ngành Quan hệ quốc tế, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM. Có niềm đam mê đặc biệt với văn chương và từng đoạt Huy chương Đồng môn Văn tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4, nữ sinh với bút danh Phạm Thảo Ly sắp sửa cho ra mắt cuốn sách đầu tay mang tên “Viên thuốc bọc đường chỉ dành cho trẻ nhỏ”.
Từng trượt chuyên Văn, nữ sinh Nhân văn yêu viết lách ra mắt cuốn sách đầu tay ở tuổi 21 ảnh 1

Phạm Thị Thảo Ly đang là sinh viên năm thứ tư ngành Quan hệ quốc tế, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM.

Sinh ra trong một gia đình nhỏ ở thành phố Buôn Ma Thuột, có mẹ là người yêu thích văn chương và anh trai theo học chuyên Văn, “hạt giống văn chương” có lẽ đã được gieo vào Ly một cách tự nhiên như thế. Ngay từ những năm tiểu học, Thảo Ly đã dành phần lớn thời gian để đọc rất nhiều sách mà anh trai mượn từ thư viện trường, từ văn học Việt Nam như Kính vạn hoa, Hạ đỏ (Nguyễn Nhật Ánh) đến văn học nước ngoài như Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer (Mark Twain). Mỗi lần đọc một tác phẩm nào đó, Ly cảm thấy như được những con chữ dẫn lối vào thế giới trong sách để sống cùng những trải nghiệm và cảm xúc của nhân vật.

Từng trượt chuyên Văn, nữ sinh Nhân văn yêu viết lách ra mắt cuốn sách đầu tay ở tuổi 21 ảnh 2

Những năm trung học, Ly cũng sớm bộc lộ niềm yêu thích với Văn học khi được các giáo viên dạy Văn đánh giá cao và nhiều lần gặt hái những thành tích tốt ở môn học này. Tuy vậy, năm 15 tuổi, Ly đã phải đối mặt với vấp ngã đầu đời trên hành trình theo đuổi văn chương khi thi trượt chuyên Văn.

Ly bộc bạch: “Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, mình bị khủng hoảng và nghi ngờ năng lực của bản thân. Mình đã nghĩ rằng mình ghét môn Văn. Nhưng cuối cùng, tình yêu với môn học này lại một lần nữa trỗi dậy khi thầy dạy Văn chọn mình vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm ấy mặc dù trường mình không tổ chức cuộc thi sàng lọc, nhưng mình vẫn được chọn vì đã làm tốt những bài kiểm tra trên lớp.”

Không muốn phụ sự tin tưởng của thầy, Thảo Ly đã nắm lấy cơ hội và cố gắng hết mình để rồi nữ sinh xuất sắc đạt được Huy chương Đồng ở kỳ thi Olympic 30/4 năm đó.

Từng trượt chuyên Văn, nữ sinh Nhân văn yêu viết lách ra mắt cuốn sách đầu tay ở tuổi 21 ảnh 3

Mang một giấc mơ to lớn là làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn, Ly đã lựa chọn theo học ngành Quan hệ quốc tế, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM. Mặc dù bị sốc bởi khối lượng kiến thức lớn ngay từ những năm đầu đại học, Ly vẫn sắp xếp thời gian tham gia nhiều chương trình ngoại khóa, hoạt động CLB và các cuộc thi học thuật. Song song với việc học trên lớp, Ly cũng bắt đầu trải nghiệm đi làm thêm từ năm hai đại học.

Ly bày tỏ: “Đã có khoảng thời gian mình bị stress nặng, sức khỏe thể chất và tinh thần đều có vấn đề. Gia đình mình dù không đặc biệt khó khăn, nhưng cũng chẳng mấy khá giả, mẹ và anh trai đã phải cố gắng rất nhiều để mình có điều kiện học tập tốt nhất. Mỗi lúc muốn buông xuôi, mình luôn nghĩ đến họ. Đó là động lực để mình vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộc sống xa nhà.”

Từng trượt chuyên Văn, nữ sinh Nhân văn yêu viết lách ra mắt cuốn sách đầu tay ở tuổi 21 ảnh 4

Thời điểm dịch bệnh cũng là lúc Ly buộc phải ở trong nhà và đối diện với chính bản thân mình hơn bao giờ hết. Vì vậy, cô gái trẻ đã quyết định lập fanpage “Viết dài ai đọc” như một blog cá nhân để ghi lại những suy nghĩ và tự giải tỏa cảm xúc của mình. Chỉ sau 2 năm, những bài viết của Ly ngày càng được nhiều bạn đọc đón nhận và đến tháng 2/2022, Ly đã nhận được lời mời từ Timebooks, bắt đầu thực hiện cuốn sách đầu tay Viên thuốc bọc đường chỉ dành cho trẻ nhỏ.

Từng trượt chuyên Văn, nữ sinh Nhân văn yêu viết lách ra mắt cuốn sách đầu tay ở tuổi 21 ảnh 5

Cuốn sách đầu tay của Thảo Ly ở tuổi 21.

Ly cho biết: “Ý tưởng ban đầu là tản văn xoay quanh trải nghiệm và cảm xúc của người trẻ, để họ có thể tìm thấy tiếng nói đồng cảm và vững lòng bước tiếp trên hành trình của mình - một hành trình chắc chắn sẽ có không ít trở ngại, chông gai, nhưng cũng không kém những trải nghiệm thú vị cùng những kí ức đáng nhớ - tựa như “viên thuốc bọc đường”, có ngọt ngào, có đắng cay.”

Viên thuốc bọc đường chỉ dành cho trẻ nhỏ là cuốn sách chứa đựng trải nghiệm và suy tư của Ly - một người trẻ trên hành trình trưởng thành của mình. Chương đầu ghi lại những ký ức thời thơ ấu nên đây cũng là chương mang đậm dấu ấn cá nhân nhất. Chương hai viết về những suy tư của người trẻ khi lần đầu đối diện với sự thất bại, thất tình; lần đầu trải qua những cảm giác không mấy dễ chịu như chênh vênh, trống rỗng. Cuối cùng, chương ba sẽ đến với độc giả như khoảng trời xanh sau bão giông, khi người trẻ trưởng thành hơn, vững vàng hơn và tìm thấy được bình yên trong chính tâm hồn mình.

Từng trượt chuyên Văn, nữ sinh Nhân văn yêu viết lách ra mắt cuốn sách đầu tay ở tuổi 21 ảnh 6

Ly bày tỏ: “Mình rất biết ơn vì quá trình viết sách đã cho mình cơ hội sống chậm lại, tách mình ra khỏi hành trình của chính mình, để mình chỉ là một người đứng bên lề, kỹ càng nhìn lại quãng đường đã qua. Mình thấy mình đã gục ngã đôi ba lần. Mình thấy mình đứng lên, đi tiếp, nhưng chẳng thể xóa đi những tổn thương đã có. Rồi mình lại thấy mình ngập tràn lòng yêu - với đời, với người, dù có ra sao. Và mình biết nhiều người trẻ cũng có trải nghiệm tương tự mình.”

Tuy nhiên, lần đầu viết một cuốn sách, Ly cũng đã e ngại rất nhiều điều: sợ sai sót, sợ bút lực chưa đủ, sợ không có độc giả,... Đã có khoảng thời gian Ly không viết được thêm một chữ nào, nhưng chính sự động viên của anh trai cùng những người bạn thân thiết, sự đồng hành của ban biên tập và cả những tin nhắn đồng cảm, cổ vũ từ các bạn theo dõi trang “Viết dài ai đọc” đều là nguồn động lực to lớn để Ly hoàn thành cuốn sách này.

Từng trượt chuyên Văn, nữ sinh Nhân văn yêu viết lách ra mắt cuốn sách đầu tay ở tuổi 21 ảnh 7

“Trong lời tựa của cuốn sách, mình đã viết: "Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là một điều nhỏ-nhặt-đẹp-đẽ mà bạn bắt gặp trên hành trình của mình". Mình mong cuốn sách sẽ thay mình chia sẻ, lắng nghe và đồng cảm cùng các bạn trẻ, để các bạn biết rằng mình không cô đơn, không lạc lõng trên con đường của bản thân. Trưởng thành chắc chắn là một quá trình không dễ dàng, hy vọng các bạn có thể giữ một tâm hồn rộng mở, đón nhận những khoảnh khắc vui vẻ, đi qua những ngã rẽ chông chênh và sống thật trọn vẹn.” - Ly chia sẻ.

Từng trượt chuyên Văn, nữ sinh Nhân văn yêu viết lách ra mắt cuốn sách đầu tay ở tuổi 21 ảnh 8

Trong tương lai, Ly mong muốn mang đến cho độc giả nhiều cuốn sách hơn nữa. Để làm được điều đó, việc không ngừng hoàn thiện kỹ năng viết, cải thiện cách diễn đạt và nắm vững các kỹ thuật viết là một mục tiêu quan trọng với Ly. Tuy nhiên, cây bút trẻ cũng hiểu rằng chỉ kỹ năng viết thôi là không đủ. Học tập, nghiên cứu về nhiều lĩnh vực sẽ là cách để Ly nâng cao hiểu biết và nhận thức của mình, từ đó tạo nên nền tảng vững chắc cho việc viết lách. Đồng thời, Ly cũng sẽ không ngừng góp nhặt những trải nghiệm thực tế từ cuộc sống, trước tiên là để hoàn thiện bản thân, sau đó là để làm nguồn chất liệu phong phú cho những cuốn sách của mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…