‘Tấm gương của bạn’ và ‘câu chuyện cân bằng’ của nữ sinh Học viện Ngoại giao

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhật Hà (sinh năm 2004) đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Luật Quốc tế - Học viện Ngoại giao. Theo chia sẻ của Nhật Hà: “Học viện Ngoại giao là ước mơ lớn nhất của mình ngay từ những ngày đầu cấp 3 bởi mình tin rằng Ngoại giao sẽ là nơi mình tìm thấy bản thân và được phát triển nhiều hơn nữa.”

Điều đó hoàn toàn đúng cho đến bây giờ khi mình đã là một sinh viên năm 2 của trường bởi Ngoại giao không chỉ cho bản thân được sống đúng ước mơ mà còn giúp mình được “sống mới”. Bởi từ đầu, mình đã muốn theo chuyên ngành Truyền thông nhưng đến phút cuối, mình đã tạo nên một “phép thử” với bản thân; một phép thử được coi là mạo hiểm bởi quyết định đó sẽ thay đổi cả cuộc đời của mình về sau: đó là theo học Luật.

‘Tấm gương của bạn’ và ‘câu chuyện cân bằng’ của nữ sinh Học viện Ngoại giao ảnh 1

Nhật Hà (sinh năm 2004) đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Luật Quốc tế - Học viện Ngoại giao.

Là một người năng động, dễ thích nghi và hòa đồng nên mình đã tin rằng dù học ngành nào ở Ngoại giao thì mình vẫn sẽ được phát triển. Mình chưa bao giờ hối hận về quyết định phút chót ấy; dường như nó là một mũi tên trúng hai đích: mình vừa được bồi dưỡng trong môi trường mơ ước, vừa được thử thách, làm mới bản thân. Học Luật đã dung dưỡng tính cách trong mình trở nên trầm lắng, suy nghĩ kín đáo và trưởng thành hơn; mình học được lối tư duy logic, chặt chẽ; học được cách tạo dựng các mối quan hệ xung quanh. Mình đã được phát triển rất nhiều khi học Luật, không chỉ là những kiến thức chuyên môn mà đó còn là những kỹ năng mình chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được khi tiếp xúc với ngành Luật.

‘Tấm gương của bạn’ và ‘câu chuyện cân bằng’ của nữ sinh Học viện Ngoại giao ảnh 2

Cô nàng là MC song ngữ, đơn ngữ cho nhiều chương trình, tọa đàm khác nhau.

Tuy nhiên, vì Luật không phải là định hướng ban đầu nên đôi khi mình vẫn cảm thấy bản thân lạc lõng và cô đơn. Thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ nếu học Truyền thông thì có lẽ mình sẽ thực hành tại phòng thu, làm báo hay phát thanh còn mình học Luật tham gia vào các cuộc thi Luật giả định. Điều này khiến cán cân công lý của mình chênh vênh trong khoảng thời gian đầu và thật sự mình chưa tìm được cách cân bằng giữa chuyên môn và đam mê. Nhưng sau đó, một người chị mình rất kính trọng và yêu quý trong Khoa đã thôi thúc mình “phá kén”: “Mỗi người có một định hướng riêng, em không nhất thiết phải đi theo con đường của mọi người. Em có cuộc đời và định hướng của riêng em, hãy làm điều em thích và phát triển nó”. Câu nói ấy đã trở thành động lực lớn nhất để mình quyết tâm theo đuổi đam mê đó là trở thành một người MC.

‘Tấm gương của bạn’ và ‘câu chuyện cân bằng’ của nữ sinh Học viện Ngoại giao ảnh 3

Cuộc sống mình là tấm gương của chính bản thân.

Mình đã tham gia vào MIC - Câu lạc bộ MC Học viện Ngoại giao để cân bằng cán cân công lý của bản thân. Và thật sự chiếc cân đã hoàn thiện, mình không chỉ được học hỏi, trau dồi kỹ năng mà còn xây dựng thêm rất nhiều mối quan hệ. Không chỉ MIC, Law Law Land - Hoạt động sinh viên Khoa Luật Quốc tế là nơi đã giúp mình hòa nhập tốt hơn với Luật và thầy cô, anh chị. Mình rất biết ơn từng cơ hội mình có được khi học tại Khoa Luật. Vì vậy, dù bạn đang theo đuổi chuyên ngành nào, dù đó không phải định hướng đầu tiên nhưng hãy cho bản thân một cơ hội để mở lòng và đón nhận nó. Đặc biệt, đừng bao giờ để đam mê vụt tắt bởi đến một lúc nhất định bạn sẽ nhận ra chính đam mê ấy là thứ giúp mình bình ổn cuộc sống.

Cuộc sống mình là tấm gương của chính bản thân. Trái ngược với một Nhật Hà mạnh mẽ tích cực khi ở đại học là Nhật Hà của quá khứ. Khi ấy, mình học tại một môi trường chưa phù hợp và không được đánh giá cao vì không chuyên về các môn Tự nhiên. Mình đã bị những người không có thiện chí đặt điều, tung tin sai lệch để bôi nhọ danh dự. Đó là những tấn công tinh thần quá lớn dành cho một cô gái mong manh dễ cảm xúc. Một bản tính lương thiện, rộng lượng và giàu lòng trắc ẩn đã bị lạm dụng để lại một hậu quả tâm lý quá lớn. Mình luôn chìm vào bất an, lo lắng thường trực, thậm chí mình đã có “Trust Issue” - vấn đề về lòng tin.

‘Tấm gương của bạn’ và ‘câu chuyện cân bằng’ của nữ sinh Học viện Ngoại giao ảnh 4

Mình đã tự buộc mình vào một chiếc kén thật dày để che giấu quá khứ bởi cảm giác tiêu cực đó quá đáng sợ và ám ảnh. Nhưng sau đó, điểm tựa gia đình đã giúp mình thức tỉnh khỏi cơn ác mộng dài. Mình cố gắng hơn, nỗ lực hơn để thoát khỏi tổn thương; tự dựng cho mình một bức tường hoàn hảo để bảo vệ đứa trẻ bên trong.

Sau đó, cột mốc quan trọng đầu tiên chính là vào năm lớp 11, mình tham dự kỳ thi Học sinh Giỏi các môn Văn hóa cấp Tỉnh cùng các anh chị khối 12 đạt giải Nhì duy nhất của môn Ngữ Văn toàn đoàn. Đó là khi mình nhận ra rằng đứa trẻ ngày ấy đã trưởng thành, đã khẳng định được bản thân và được công nhận. Tiếp theo là những ngày tháng miệt mài với ước mơ Học viện Ngoại giao, thậm chí thời gian đầu mình không dám tiết lộ nơi mình muốn gửi gắm thanh xuân 4 năm bởi còn tự ti và sợ cái nhìn đánh giá. Nhưng quả thực, có nỗ lực sẽ có hồi đáp, và sự nỗ lực của mình đã được đổi bằng những năm tháng hạnh phúc tại Học viện Ngoại giao.

‘Tấm gương của bạn’ và ‘câu chuyện cân bằng’ của nữ sinh Học viện Ngoại giao ảnh 5

Có nỗ lực sẽ có hồi đáp, và sự nỗ lực của Nhật Hà đã được đổi bằng những năm tháng hạnh phúc tại Học viện Ngoại giao.

Khi kể lại hành trình này, thật sự mình đã được truyền cảm hứng bởi một tuyển thủ người Hàn Quốc tên Kim “Deft” Hyuk-kyu. Anh ấy dành 10 năm để gắn bó với một môn thể thao và đã đạt được ước mơ vô địch thế giới sau 10 năm cố gắng không ngừng nghỉ. Có một câu nói của anh đã khiến mình vô cùng xúc động: “Tôi đã từng nhớ đứa trẻ đó. Đứa trẻ đã từng rất nhạy cảm. Nhưng Deft thì siêu cạnh tranh. Anh ấy không có cảm xúc. Và theo thời gian, khoảng cách giữa hai người đó sẽ lớn dần lên và nó sẽ tiếp tục trở nên lớn hơn, lớn hơn nữa”. Câu nói này đã nói lên tiếng lòng mình rằng đứa trẻ dễ cảm xúc, dễ tổn thương khi xưa sẽ không còn, thay vào đó sẽ là một Nhật Hà mạnh mẽ hơn, và tự tin hơn, sẽ luôn hướng đến những thay đổi tích cực và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Quá khứ vẫn luôn ở đó nhưng đời người chúng ta có được bao nhiêu lần mười năm? Những gắn bó khiến chúng ta phải đánh đổi có được bao nhiêu lần xuất hiện? Sinh nhật tuổi 20 của mình đang đến gần, khoảng cách từ đứa trẻ 10 tuổi đến một người 20 tuổi luôn khiến mình lặng tâm khi nghĩ lại "à thì ra mình đã lớn đến thế". Trách nhiệm của người trưởng thành đặt lên đôi vai của mình, phải lớn để đối mặt với cuộc sống, phải lớn để cảm ơn bản thân trong quá khứ đã không ngừng cố gắng.

‘Tấm gương của bạn’ và ‘câu chuyện cân bằng’ của nữ sinh Học viện Ngoại giao ảnh 6

Mình tin các bạn trẻ cũng sẽ cảm thấy như vậy. Chúng ta sẽ đều phải trưởng thành và hành trình ấy sẽ cần thật nhiều những nỗ lực, miệt mài hơn nữa. Mình còn rất nhiều mục tiêu cần đạt để tiến đến với thành công và mình tin rằng các bạn cũng vậy. Để làm được điều đó thì chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng và kỷ luật bản thân. Vì kẻ thù lớn nhất của bản thân là chính mình nên bước đầu tiên, mình phải tự chủ.

Còn với học tập, mình luôn ưu tiên việc học dù có những lúc công việc bên ngoài khiến mình xao nhãng thì mình vẫn sẽ sắp xếp, note lại những công việc cần làm trong ngày để hoàn thành toàn bộ không quên. Với các công việc và hoạt động bên ngoài thì mình sẽ dành thời gian nhất định để hoàn thành tốt nhất vì đó là trách nhiệm cũng như đam mê. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, đừng để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy công việc nhiều quá nhé; có sức khỏe mới có tất cả. Mỗi người sẽ có những cách làm việc và sắp xếp khác nhau nên mình tin chúng ta sẽ đạt được ước mơ bằng nhiều con đường mang đặc trưng riêng.

‘Tấm gương của bạn’ và ‘câu chuyện cân bằng’ của nữ sinh Học viện Ngoại giao ảnh 7

Quá khứ dù như thế nào vẫn là một phần của cuộc đời chúng ta và chính nhờ quá khứ đó mà chúng ta nhìn được những thiếu sót và những điểm mạnh. Nên khi nhìn vào bản thân hiện tại mình cảm thấy rất biết ơn bản thân trong quá khứ. Cảm ơn Nhật Hà đã luôn nỗ lực không bỏ cuộc. Cảm ơn Nhật Hà quá khứ để có một Nhật Hà hiện tại. Có rất nhiều những tấm gương tuyệt vời và hoàn hảo trong cuộc sống và ta sẽ cần gương để soi chiếu, nhưng chiếc gương nào mới là chiếc gương phù hợp với bạn nhất?

Thành tích của Nhật Hà:

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Hoàng Quốc Việt - tỉnh Quảng Ninh;

- Phó Trưởng ban Đối Ngoại Law Law Land - Hoạt động Sinh viên Khoa Luật Quốc tế - Học viện Ngoại giao;

- Top 10 Be Proud Tune - Cuộc thi Phát thanh tổ chức bởi BPT - NEU;

- Top 20 Tell Me By Your Voice - Cuộc thi về Giọng nói tổ chức bởi HMC - HLU;

- Từng làm Host Tiktok MIC - CLB MC Học viện Ngoại giao;

- MC song ngữ, đơn ngữ cho nhiều chương trình, tọa đàm khác nhau.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…