Chiến sĩ ĐH Bách Khoa sống "trọn từng phút giây" với các hoạt động tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Các chiến sĩ Xuân tình nguyện 2025 đến từ trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM đã có chuyến tình nguyện đầy ý nghĩa, qua đó lan tỏa tinh thần tươi trẻ, niềm vui và sự ấm áp đến với người dân địa phương.

Vừa qua, 50 chiến sĩ Xuân tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Kỹ năng (CESC) - Khoa Kỹ thuật Xây dựng trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM đã có chuyến "du Xuân" tình nguyện đến với xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Tại đây, các chiến sĩ đã có những phút giây đầy ý nghĩa với loạt hoạt động tham gia hỗ trợ đời sống người dân địa phương.

Chiến sĩ ĐH Bách Khoa sống "trọn từng phút giây" với các hoạt động tình nguyện ảnh 1

Với chủ đề "Xuân khai tâm - Lộc tứ phúc", nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức, hướng đến đối tượng trẻ em và các gia đình chính sách. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, các chiến sĩ đội hình CESC đã sôi nổi tham gia vào các hoạt động ý nghĩa, đóng góp sức trẻ cho xã hội. Theo đó, các chiến sĩ BKU đã tổ chức thăm viếng, dọn dẹp khu tưởng niệm Gò Môn, đồng thời phối hợp cùng đoàn viên Xã Trung An tổ chức dọn dẹp hai bên tuyến đường Bàu Trâm, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường tại địa phương.

Chiến sĩ ĐH Bách Khoa sống "trọn từng phút giây" với các hoạt động tình nguyện ảnh 2
Các chiến sĩ BKU chụp hình lưu niệm tại Khu tưởng niệm Gò Môn
Chiến sĩ ĐH Bách Khoa sống "trọn từng phút giây" với các hoạt động tình nguyện ảnh 3

Thuộc khuôn khổ chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện còn tổ chức thu gom ve chai và chuyển đổi thành phần học bổng dành tặng cho hai em ở trường Tiểu học và THCS Trung An. Đồng hành cùng chính quyền địa phương quan tâm đến đời sống nhân dân, các bạn sinh viên còn tổ chức thăm hỏi và trao tặng 10 phần quà Tết được trao tặng cho những hộ khó khăn.

Chiến sĩ ĐH Bách Khoa sống "trọn từng phút giây" với các hoạt động tình nguyện ảnh 4

Chia sẻ với HHT Online, bạn Ngọc Ý - Đội phó đội hình Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng cho biết dù phải gấp rút chuẩn bị và thời gian diễn ra chiến dịch có phần ngắn hơn mọi năm nhưng các chiến sĩ đã được sống trọn vẹn từng phút giây.

"Chứng kiến những cái ôm của ông bà được chúng mình đến trao quà và nụ cười của các em học sinh như giúp chúng mình xua tan mọi mệt mỏi. Xuân tình nguyện không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là cơ hội để sinh viên được trải nghiệm và cảm nhận ý nghĩa thật sự của ngày Tết, của tình người", Ý tâm sự.

Chiến sĩ ĐH Bách Khoa sống "trọn từng phút giây" với các hoạt động tình nguyện ảnh 5
Bạn Ngọc Ý (trái) đại diện nhận thư cảm ơn của địa phương.

Bên cạnh các hoạt động xã hội, Ban Chỉ huy chiến dịch còn tổ chức hai cuộc thi “Trạng nguyên trẻ tuổi” và thi “Vẽ nón lá” dành cho học sinh của trường Tiểu học Trung An và THCS Trung An. Các em học sinh đã tham gia vào các hoạt động đầy thú vị và nhận về nhiều phần quà hấp dẫn. Không chỉ mở ra môi trường sinh hoạt lành mạnh, cuộc thi còn giúp các em học sinh được trải nghiệm, nâng cao khả năng sáng tạo và tinh thần đoàn kết.

Chiến sĩ ĐH Bách Khoa sống "trọn từng phút giây" với các hoạt động tình nguyện ảnh 6

Các em học sinh tham gia cuộc thi vẽ nón lá.

Chiến sĩ ĐH Bách Khoa sống "trọn từng phút giây" với các hoạt động tình nguyện ảnh 7
Chiến sĩ ĐH Bách Khoa sống "trọn từng phút giây" với các hoạt động tình nguyện ảnh 8

Trao đổi cùng thầy Trịnh Đình Vũ, giảng viên khoa Kỹ thuật xây dựng, thầy chia sẻ: "Chiến dịch là cơ hội để các bạn sinh viên phát huy tinh thần nhiệt tình tuổi trẻ. Các hoạt động thể hiện tính thiết thực, mang lại lợi ích cộng đồng và góp phần bảo vệ môi trường".

Nhiều năm đồng hành cùng chiến dịch, thầy Vũ được truyền hứng khởi khi chứng kiến các thế hệ sinh viên học tập hăng say và sôi nổi dấn thân hoạt động xã hội. Các hoạt động tình nguyện ngày Tết không chỉ mang lại niềm vui cho người dân mà còn tiếp thêm sức mạnh cho những hoạt động tình nguyện của nhà trường trong tương lai.

Chiến sĩ ĐH Bách Khoa sống "trọn từng phút giây" với các hoạt động tình nguyện ảnh 12
MỚI - NÓNG
Quý Nữ - Khi Chim Nhạn Trở Về kết thúc: Nhạn - Tịch "diễn kịch", đoàn tụ viên mãn
Quý Nữ - Khi Chim Nhạn Trở Về kết thúc: Nhạn - Tịch "diễn kịch", đoàn tụ viên mãn
HHT - Có lời đồn "Quý Nữ" (Khi Chim Nhạn Trở Về) bị cắt tới 6 tập khiến nhiều khán giả hoang mang nhiều chi tiết bị bỏ ngỏ. Tuy nhiên, theo dõi 5 tập cuối, những nút thắt lớn cần gỡ đã được giải quyết gãy gọn, hợp lý. Sau tất cả, Hàn Nhạn và Vân Tịch đoàn tụ, tận hưởng thời gian hạnh phúc bên nhau, bất kể thời gian ngắn dài.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Một người sống sót vì rời đi chỉ 1 giây trước khi tòa nhà ở Thái Lan sập xuống

Một người sống sót vì rời đi chỉ 1 giây trước khi tòa nhà ở Thái Lan sập xuống

HHT - “Tất cả biến mất chỉ trong một cái chớp mắt” - một người sống sót sau vụ tòa nhà tại Bangkok (Thái Lan) sập hoàn toàn do động đất ở Myanmar kể lại. Người này làm việc trong tòa nhà đang xây dựng ấy, nhưng vì một lý do rất đơn giản mà bỗng nhiên đi ra ngoài vào đúng khoảnh khắc quan trọng, để rồi may mắn thoát nạn.