Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang

TPO - Chùa Tà Ngáo nằm sâu trong sóc Tà Ngáo, xã An Phú, thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang), cách biên giới Campuchia vài cây số. Chùa có tuổi đời hơn 200 năm, mang nét đặc trưng và bản sắc văn hoá của đồng bào Khmer.
Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 1

Ngôi chùa Tà Ngáo nằm trong sóc cùng tên, xã An Phú (Tịnh Biên, An Giang), thuộc hệ phái Nam Tông. Ảnh: Hòa Hội.

Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 2

Chùa Tà Ngáo cách cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên không xa, cách biên giới Campuchia chỉ vài cây số. Ảnh: Hòa Hội.

Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 3

Các sư trong chùa. Ảnh: Hòa Hội.

Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 4

Sư Chau Khi, trụ trì chùa Tà Ngáo cho biết, chùa được xây dựng vào trước năm 1820, đã trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa. Ảnh: Hòa Hội.

Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 5

Sư Chau Khi, trụ trì đời thứ 9 của chùa Tà Ngáo. Ảnh: Hòa Hội.

Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 6

Ngôi chùa nằm sâu trong sóc Tà Ngáo. Ảnh: Hòa Hội.

Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 7

Kiến trúc chùa đặc trưng và mang bản sắc văn hoá của đồng bào Khmer. Ảnh: Hòa Hội.

Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 8

Các nhà sư đi khất thực. Ảnh: Hòa Hội.

Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 9

Người dân mang cơm cúng cho nhà sư. Ảnh: Hòa Hội.

Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 10
Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 11

Trẻ em được dạy chữ Khmer vào dịp hè tại chùa Tà Ngáo. Hoạt động dạy chữ Khmer trong các chùa trên địa bàn huyện Tịnh Biên là hoạt động đã có từ lâu và mang ý nghĩa thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy ngôn ngữ, chữ viết, văn hóa Khmer, đồng thời giúp các em học sinh ở vùng nông thôn có kỳ nghỉ hè thật sự vui tươi và bổ ích. Ảnh: Hòa Hội.

Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 12
Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 13

Bác sĩ Đồn biên phòng Nhơn Hưng (Tịnh Biên) khám bệnh cho người dân và nhà sư trong chùa. Ảnh: Hòa Hội.

Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 14

Trẻ em chơi nhạc cụ Rô băm của đồng bào Khmer. Ảnh: Hòa Hội.

Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 15

Trẻ em chơi nhạc ngũ âm tại chùa Tà Ngáo. Ảnh: Hòa Hội.

Ngôi chùa Khmer hơn 200 năm tuổi ở vùng biên An Giang ảnh 16

Dàn nhạc ngũ âm của người Khmer Nam bộ gồm có 7 nhạc cụ khi diễn tấu tạo ra năm âm thanh (Ngũ âm). Cụ thể là đồng, sắt, gỗ, da và hơi, thể hiện bằng 7 loại nhạc khí khác nhau. Ảnh: Hòa Hội.

Theo Sư Chau Khi, vào dịp hè, nhà chùa tổ chức các lớp học Khmer ngữ cho các em học sinh dân tộc. Hoạt động này đã có từ lâu và mang ý nghĩa thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy ngôn ngữ, chữ viết, văn hóa Khmer, đồng thời giúp các em học sinh trên địa bàn có kỳ nghỉ hè thật sự vui tươi và bổ ích.

Đến chùa, các em ngoài được học về ngôn ngữ, chữ viết Khmer còn được các sư sãi giáo dục về đạo đức, lối sống, những điều hay lẽ phải, đạo lý làm người, những truyền thống quý báu về bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, giúp các em nâng cao kiến thức, rèn luyện nhân cách để trở thành những người sống có ích cho gia đình và xã hội.

Hàng năm vào dịp hè, nhà chùa dạy cho gần 100 em học sinh, trong đó có 10 em học và ở tại chùa. Hoạt động dạy chữ Khmer trong các chùa luôn được sự ủng hộ, khuyến khích từ chính quyền địa phương và đồng bào phật tử, cả về tinh thần cũng như các hình thức hỗ trợ vật chất, kinh phí.

Bên cạnh đó, nhà chùa còn gìn giữ, bảo tồn nhiều loại văn hóa của dân tộc như múa Rô băm, nhạc ngũ âm để phục vụ đồng bào vào các dịp lễ lớn như Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (Tết mừng năm mới theo lịch cổ truyền của người Khmer), lễ hội Sen Dolta (còn gọi là Ph’chum-Banh, là một nghi lễ truyền thống lớn nhất trong năm của người Khmer; lễ hội bắt đầu tổ chức vào ngày 29/8 âm lịch hàng năm và kéo dài trong vòng 3 ngày, nhằm tưởng nhớ đến công ơn ông bà, cha mẹ và người thân; thể hiện sự tri ân đối với những người đã khuất, cầu mong cho gia đạo được bình an); lễ Ok Om Bok (lễ cúng trăng, một lễ hội dân gian lớn trong năm của người Khmer tổ chức khi kết thúc vụ mùa, để bày tỏ lòng biết ơn đối với mặt trăng - vị thần theo tín ngưỡng của người Khmer đã giúp bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tốt tươi, no ấm cho người dân ở phum, sóc).

Tin liên quan