Striped Project là dự án về môi trường và cộng đồng được thành lập vào tháng 6 năm 2015 bởi nhóm học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội, với mục đích để khắc phục một phần tình trạng sử dụng hoang phí giấy, hay nói cách khác là tài nguyên gỗ hiện nay.
![]() |
Striped Project được thành lập với mong muốn góp phần giáo dục lớp trẻ về loại tài nguyên được sử dụng hằng ngày, rộng rãi là giấy. Đối tượng dự án hướng đến không chỉ là trẻ em mà hơn cả, còn là học sinh, sinh viên và người dân trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên gỗ.
Ngày Tình Nguyện 2025: JUBIRAlấy cảm hứng từ hành trình của vương quốc trẻ em, nơi cư dân nhí cùng nhau tìm lại những sắc màu đã mất để hồi sinh vùng đất. Dựa trên câu chuyện này, Striped Project đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục và giải trí như trò chơi tập thể, vẽ tranh, và các buổi trò chuyện thú vị về bảo vệ môi trường. Những tiếng cười giòn tan và sự hào hứng của các em nhỏ đã biến không gian điểm trường thành một lễ hội thực sự, nơi tri thức và niềm vui hòa quyện.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bên cạnh đó, Striped Project đã trao tặng 2 bình nước, nhiều đồ dùng sinh hoạt, sách vở, cùng 10 triệu đồng hiện kim. Đây là kết quả từ sự đóng góp của cộng đồng qua các sự kiện trước đó như "Lượm Đây" và "Giờ Phe 2024." Những món quà không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn thắp sáng hy vọng và động lực cho các em trong hành trình học tập.
Chia sẻ về sự kiện, cô Thúy, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Chòi Hồng, xúc động nói: “Buổi giao lưu giữa các bạn học sinh và các em nhỏ được tổ chức rất sôi động và gần gũi. Cô rất vui khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của các em khi được tham gia vào những hoạt động thể chất và handmade lành mạnh. Cô tin rằng những kiến thức môi trường bổ ích củng những niềm hạnh phúc ngày hôm nay sẽ luôn đọng lại trong ký ức của các em nhỏ nơi đây".
![]() ![]() |
Chuyến đi không chỉ để lại dấu ấn trong lòng các em nhỏ mà còn để lại những cảm xúc sâu lắng cho chính đội ngũ tình nguyện viên. Đại diện Ban Tổ Chức, bạn Nguyễn Đặng Hà Anh chia sẻ: "Chuyến đi này không chỉ là một hành trình thiện nguyện, mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ đối với mỗi chúng em. Dù có mệt vì phải di chuyển một chặng đường dài, nhưng khi nhìn thấy các em vui vẻ, chúng con cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng. Chúng con mong muốn không chỉ mang đến những phần quà tinh thần để chia sẻ với những khó khăn của các em, mà còn tạo ra một sân chơi bổ ích để các em nhỏ có thể thỏa sức sáng tạo, tiếp cận cách tái chế những vật dụng xung quanh mình".
Sự kiện đã khép lại, nhưng những dư âm ấm áp và ý nghĩa của Ngày Tình Nguyện 2025: JUBIRA chắc chắn sẽ tiếp tục lan tỏa, những nụ cười và niềm hạnh phúc của các em nhỏ sẽ trở thành nguồn cảm hứng để cộng đồng cùng chung tay xây dựng một tương lai tươi sáng và bền vững hơn.
![]() |