Chỉ còn vài ngày nữa, khi kỳ thi THPT Quốc gia kết thúc cũng là lúc hội teen học sinh cuối cấp phải thực sự nói lời tạm biệt với nhau. Ba năm một chặng đường, chớp mắt một cái đã trôi qua với biết bao nhiêu kỷ niệm, có những niềm vui, có những tiếc nuối, nhưng đó sẽ là thước phim thanh xuân đẹp đẽ nhất trong lòng mỗi người. Hơn bao giờ hết, viết lưu bút trở thành hoạt động đầy ý nghĩa để chúng ta ghi dấu những tháng ngày cuối cùng khi còn ở cạnh nhau dưới một mái trường.
Viết lưu bút bằng chữ calligraphy hay cách trang trí sổ bullet journal đều vô cùng ấn tượng. (Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Huyền) |
Đồng phục có đắt không? Có chứ, vì nó là cả gia tài của tuổi thanh xuân. (Ảnh: Việt Luận) |
Không còn đơn giản chỉ là ký lưu bút lên áo trắng hay viết ra một cuốn sổ thật xinh xắn, những "kỷ vật" lưu bút của Gen Z bây giờ đã “nâng tầm” lên một level mới, độc lạ, sáng tạo đúng chất tinh nghịch của học trò.
"Bộ sưu tập" chữ ký này đơn giản mà lại siêu xinh! (Ảnh: Thùy Linh) |
Hội bạn thân đồng hành theo mỗi bước chân. (Ảnh: Nguyễn Hải) |
Vài tháng trước, đôi giày ấy được mua bằng tiền, còn bây giờ nó định giá bằng kỷ niệm, bằng tình bạn. Đó cũng như lời nhắn gửi rằng, tạm biệt thực ra không phải từ biệt mà là một lời hứa. Dù mỗi đứa mỗi phương không còn thường xuyên gặp nhau, nhưng quãng thời gian cấp Ba ấy sẽ vẫn gắn bó, theo chân mỗi chúng ta trên những chặng đường mới.
Vài tháng trước, đôi giày ấy được mua bằng tiền, còn bây giờ nó định giá bằng kỷ niệm. (Ảnh: Nhật Quang) |
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều teen đã không thể đến trường trong quãng thời gian cuối cùng này để tổ chức các hoạt động chia tay, tri ân cùng thầy cô, bạn bè. Nếu không có lưu bút thì mọi thứ sẽ dang dở lắm vì thời học sinh cứ thế trôi qua mà chưa kịp lưu giữ lại điều gì. Vậy nên thông qua nền tảng Google Form, nhiều teen cuối cấp đã nảy ra ý tưởng viết lưu bút trực tuyến, cũng vô cùng ý nghĩa.
Sau tất cả, chúng ta cần trang lưu bút để khép lại những năm tháng cuối cấp. |