Quán quân Olympia tâm sự về buổi học cuối, đọc xong ai nấy đều gật gù đồng tình

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Những tâm sự của cô nàng Thu Hằng - Quán quân cuộc thi "Đường Lên Đỉnh Olympia 2020" về buổi học cuối cùng của đời học sinh nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nguyễn Thị Thu Hằng - học sinh lớp 12B1 trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình) từng là thí sinh đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường Lên Đỉnh Olympia 2020. Cũng giống như bạn bè cùng trang lứa, hiện tại cô bạn đang "chạy nước rút" ôn tập cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào 4 ngày nữa.

Hôm nay 3/7, Thu Hằng đã có buổi học cuối cùng tại mái trường THPT Kim Sơn A. Đây cũng là buổi học cuối cùng trong quãng đời học sinh của cô nàng, chính thức tạm biệt thầy cô, bạn bè trong lớp để bước vào một chặng đường mới của cuộc đời.

Quán quân Olympia tâm sự về buổi học cuối, đọc xong ai nấy đều gật gù đồng tình ảnh 1

Trước dấu mốc đáng nhớ này, Thu Hằng đã có những chia sẻ đáng chú ý trên Facebook cá nhân, dường như cô bạn cũng muốn lưu lại một điều gì đó để những năm sau nhìn lại thấy bản thân đã trưởng thành như thế nào.

Nguyên văn chia sẻ của cô bạn 2K3 như sau:

Sáng nay mình đã kết thúc 2 ca học cuối cùng của đời học sinh. Không phải những giọt nước mắt hay những tiếng thở dài tiếc nuối, tất cả mọi người, kể cả mình, đều chỉ toàn nói những câu chuyện vui, tràn đầy sự hy vọng và tâm trạng có phần giải toả, nhẹ nhõm hơn một chút sau những tháng ôn thi khốc liệt trước đó.

Mình rất ấn tượng với những lời cô chủ nhiệm và thầy dạy Lý nói lúc cuối ca học. Sau tất cả, những gì các thầy cô dồn tâm huyết để nói với bọn mình đều vô cùng ý nghĩa:

#1. Đừng chỉ nghĩ mình làm tốt chuyên môn của mình mà phải tạo ra giá trị cho cả những người xung quanh. Như thầy dạy Lý iu quý của mình thì thầy khuyến khích bọn mình dù làm nghề gì thì hãy cố tiến tới để trở thành 1 DOANH NHÂN. Một doanh nhân theo cái nghĩa rộng mà có lẽ mình sẽ không nói nhiều và để mọi người tự suy ngẫm…

#2. Định nghĩa về người giỏi không chỉ là giỏi mỗi tính toán (thầy nói vậy phần vì lớp mình là lớp chọn tự nhiên) mà phải là “làm cái gì cũng giỏi”. Mà để được vậy thì phải dấn thân trải nghiệm. Thầy dặn sau này ra Hà Nội, cứ thử 1 lần làm gia sư, 1 lần bán hàng online, thậm chí là thử làm shipper hoặc lái grab… Tóm lại là phải biết chắt chiu mọi cơ hội để trải nghiệm và biến chúng thành kinh nghiệm.

#3. Hạ cái tôi xuống và phải luôn ý thức “mình cũng chỉ là những người bình thường, em cứ nghĩ em thế thôi chứ em chưa là gì cả”. (Trích câu nói nói đi nói lại của cô chủ nhiệm mình).

1 ngày đầy ý nghĩa, tặng trái tim to đùng cho buổi học cuối cùng.

Quán quân Olympia tâm sự về buổi học cuối, đọc xong ai nấy đều gật gù đồng tình ảnh 2

Tập thể lớp 12B1 THPT Kim Sơn A - lớp của Thu Hằng.

Dưới bài đăng của Thu Hằng, các netizen đã để lại những bình luận tích cực. Nhiều người nhận xét Thu Hằng có chút gì đó chín chắn, trưởng thành hơn sau gần 1 năm vô địch Olympia. Một số người khác thì để lại bình luận động viên, chúc cho Thu Hằng hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

- Fan cứng chị Hằng trên mọi mặt trận Facebook, Instagram. Chúc chị thi tốt, đạt được mục tiêu bản thân đặt ra ạ. Mà chị ơi, thi xong chị lại đăng video đánh đàn nữa đi ạ.

- Chúc em thi tốt nhé, viết ra những dòng này chứng tỏ em đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Chặng đường mới thật vui nha em!

- Sau gần 1 năm nhận vòng nguyệt quế, bạn ý đã chững chạc hơn rất nhiều rồi. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành lên thôi.

Quán quân Olympia tâm sự về buổi học cuối, đọc xong ai nấy đều gật gù đồng tình ảnh 6
Theo Facebook nhân vật
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm