Tiền Phong số 92

9 n Thứ Hai n Ngày 1/4/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ chân thành u thành sẹo, chai sạn như cây gỗ mọc trên đất c¸n. Xòe đôi bàn tay chai sạn vì cầm búa, nhiều vết cắt của đá chưa kịp liền da, bà Luận vẫn bình thản: “Ai làm nghề này cũng vậy thôi, phải trải qua thương tích mới có đôi bàn tay khéo léo như bây giờ”. Thời gian cứ thế trôi, đến bây giờ bà đã có hơn 15 năm trong nghề và có thể làm tất cả các công đoạn để tạo ra các sản phẩm b¸ng đá chẻ. Trong các xưởng, công việc nặng nhọc lại ồn ào nên chẳng mấy khi họ nói chuyện trong lúc làm, bởi dù người này có nói ra thì người kia cũng không nghe được. May chăng, thi thoảng lắng tai nghe mới thấy tiếng thở phì phò lẫn trong tiếng búa va vào đá chan chát. “Nếu không chấp nhận o¸n lưng chẻ đá thì tôi cũng như bao người ở đây chẳng biết làm nghề gì khác. Làm đều đều thì mỗi ngày cũng cũng kiếm được từ 250.000 - 300.000 ngàn đồng. Nghe thì có vẻ lớn, nhưng so với công sức mà chị em “bán” thì thật chẳng thấm vào đâu. Vất vả là thế nhưng có ai dám bỏ đâu, chỉ trừ ngày ốm mệt phải nghỉ”, bà Luận tâm sự. NGUY HIỂM VẪN QUYẾT BÁM NGHỀ Ở một góc khác, bà Lê Thị Tuyến (trú thôn Xuân Phú) đang miệt mài với công việc dù tuổi đã lớn, tay chân đã chậm chạp hơn trước nhiều. Nhìn vào đống đá được chẻ ra thẳng tắp, đều như đúc khuôn ít ai nghË tất cả được làm từ đôi bàn tay người phụ nữ mà tóc đã bạc gần hết mái đầu. Với thâm niên hơn 10 năm vào nghề, bà Tuyến chỉ cần đưa đục vào là có thể chẻ ra được những mảnh đá đều và đẹp. Bà Tuyến chia sẻ, nhìn qua các công đoạn tưởng chừng như việc chẻ đá khá đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Tai nạn lao động ở bãi đá vẫn xảy ra, bà Tuyến cho hay, một khi đã chọn nghề này để kiếm sống thì “phải chấp nhận”. Vén ngay tay áo lên, bà Tuyến cười nói: “Đây. Tay tôi nào còn nguyên vẹn gì. Đá cắt bị thương chẳng biết bao nhiêu lần, bị đá văng trúng thì không nhớ nổi”. Ở làng đá này, người bẹp ngón tay, người bẹp ngón chân, thậm chí có người gãy chân, nhưng lành vết thương, họ vẫn coi bãi đá là “ngôi nhà” thứ hai. Còn chuyện trẹo chân, trật khớp, trầy vai, đá “lạc đạn” bắn vào người là chuyện thường ngày. Ở cái tuổi 65, đáng lê ra đã được nghỉ ngơi chơi cùng con cháu, nhưng bà Tuyến vẫn cần mẫn bên cái búa, cái đục, quyết tâm bám nghề. “Những người lớn tuổi như tôi hiện còn rất ít người có thể trụ được ở đây, bởi tính chất công việc cần sự nhanh nhẹn, phải có sức khỏe tốt mới làm được. Tôi giờ tuy chậm chạp, sức khỏe không còn như trước nhưng với kinh nghiệm của mình vẫn có thể kiếm được thu nhập để trang trải cho cuộc sống”, bà Tuyên tâm sự. Nhờ nghề chẻ đá mà chị Lê Thị Hòa (40 tuổi, trú thôn Xuân Phú) đã thoát ngh½o nuôi được 3 con của mình ăn học. Chị Hòa tự hào khi các con của chị đang theo học tại các trường ở Đà Nẵng và đang viết tiếp giấc mơ giảng đường đại học. Khó khăn, nguy hiểm là vậy, nhưng khi được hỏi bỏ nghề để làm việc khác thì chị Hòa cười bảo: “Làm nghề nào cũng khổ hết, mình phải chăm chỉ chịu khó thôi em. Tuy nặng nhọc, vất vả nhưng nghề này thu nhập cao hơn nhiều so với làm ruộng, làm nông nên mình cố gắng, cẩn thận một chút là qua hết”. Đến bây giờ, nhờ nghề này mà biết bao người phụ nữ ở làng đá đã khấm khá hơn, nhiều người đã tự mình mở được những cơ sở, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm phụ nữ khác trên địa bàn. Nhiều người dù đã lớn tuổi vẫn quyết tâm bám nghề, họ đều có chung suy nghË: “Còn sức khỏe là còn làm”. D.Q Năm 2020, UBND thành phÕ Đà Nẵng phê duyệt đÄ ®n ph®t triển làng nghÄ đ® chẻ Hòa Sơn, huyện Hòa Vang væi tổng diện tích đất quy hoạch mở rØng là 119.509m2, trong đÏ đất bÕ trí s¯n xuất đ® chẻ là 41.769m2 (tương àng 202 lô) væi mục đích tạo ra s¯n phẩm vật liệu xây dựng đặc trưng của địa phương theo hưæng bÄn vững đi đôi væi việc gi¯i quyết c®c vấn đÄ xã hØi. Bà Nguyễn ThÍ Luận miệt mài với công việc đục, chẻ đá Bà Lê ThÍ TuyÅn đục, chẻ đá điêu luyện như đàn ông ẢNH: DUY QUỐC Thương cuối tuần mới lên Hà Nội diễn cùng mọi người. Thời gian còn lại anh cống hiến cho phong trào của Hội Người mù huyện Gia Bình (Bắc Ninh) - nơi anh làm hội phó. Album mới nhất của ban nhạc Mơ Phố dành riêng cho giọng hát của Thương tên Duyên phát hành trùng với sinh nhật lần thứ 7 của quán. Theo Thương, gần với chủ đề album hơn cả có T° ơn: “DØ đÄn rÓi đi, tôi cũng xin t° ơn ngưäi/ T° ơn đäi, t° ơn ai/ Đã cho tôi tình sáng ngäi…”. Nhưng bác sË Tuấn Anh chọn cái tên này còn muốn nói r¸ng Mơ Phố là địa chỉ se duyên cho 4 bộ đôi. Họ gặp nhau vì cùng đến đây nghe hát. “Mơ Phố là cái duyên lớn lắm. Ai đến cũng đều cảm thấy quen thuộc, thoải mái như ở nhà. Ai đến cũng đều quen thân, chơi với nhau hết”, Linh nói. Năm ngoái, trong một lần đi diễn cùng anh em, Linh bước hụt bị ngã. Không va vào đâu mà cũng bị đứt cả hai gân chân. Đây cũng chính là hậu quả của hơn chục năm chạy thận, xương cốt, nội tạng suy yếu. Tưởng sau vụ đó không gượng dậy nổi nhưng Linh vẫn hồi phục tốt, nhanh chóng quay trở lại biểu diễn. Niềm đam mê âm nhạc đã giúp Linh vượt qua những hạn chế về thể chất. Linh tâm sự: “Mình sống về âm nhạc nên âm nhạc giúp mình vượt qua mọi thứ. Lúc cảm thấy chán nản, nghe một bài mình thích hoặc chơi nhạc với anh em, lại quên hết mọi thứ…”. Sức khỏe còn do tinh thần điều chỉnh, nên mình cứ khỏe là nó khỏe thôi”. Mùa h½ năm 2012, Linh bị sốt và nôn nhiều. Đi viện khám mới biết suy thận đã vào giai đoạn cuối, từ đó, bố Linh từ Thanh Hóa chuyển ra Hà Nội chạy xe ôm để đồng hành với con. Hai bố con thuê nhà ở Nguyễn Lương B¸ng, Hà Nội. Cứ cách ngày Linh phải sang Bệnh viện Đống Đa gần đó để chạy thận. Do cuộc sống gắn với bệnh viện nên Linh không thể theo ban nhạc đi diễn xa được. Mỗi lần chạy thận 4 tiếng là mất đứt một buổi học, trong khi lên đến đại học, số lượng môn phụ lại nhiều nên Linh b¸ng lòng với b¸ng trung cấp ngành sáo trúc. “Ai mới mắc bệnh cũng bị sốc, dần dần n¸m chạy thận thấy mọi người đều như mình thì cũng cố gắng thôi. Mình nghË đến nhiều người hoàn cảnh còn khó khăn hơn để vượt qua”, Linh chia sẻ. Linh và ban nhạc còn góp phần động viên, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Tiền bán các album của nhóm cũng đều góp vào kinh phí hoạt động cho Hội BSTN. Khi hỏi về một bài nhạc Trịnh tâm đắc nhất, cả Thương và Linh đều nhắc ngay đến Để gió cuốn đi. Gió cuốn đi những nỗi buồn, đồng thời lan tỏa tinh thần lạc quan vui sống khắp thế gian. NGUY„N MnNH Hj tinh thần TrÍnh Câu h®t mà Trần QuÕc Hoàn tâm đºc là “CuØc đåi đÏ cÏ bao lâu mà hững hå” trong bài Mưa hÔng. Anh c¯m nhận: "SÕng không håi hét nhưng cÜng đßng bị đºm chÉm vào mØt đau khổ hay l×i lầm nào qu®. VÉ cuØc sÕng là hữu hạn, thåi gian m×i ngày chºc chºn sÁ ngºn đi”. Ban nhạc Mơ Phố, từ trái qua: Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Thương, Trần Quốc Hoàn ẢNH: TRẦN HIỆP AI, XEM GÌ, Ở ĐÂU? DjN NHnC TRẺ THẾ GIỚI TỚI VIỆT NAM. Dàn nhạc Trẻ Thế giới (World Youth Orchestra - WYO) đến Việt Nam để tập luyện và biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhạc trưởng Damiano Giuranna và 45 thành viên WYO đến từ Đức, Ba Lan, Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Pháp, Nga… sẽ kết hợp với 25 thành viên của VNAMYO mang đến những màn trình diễn ấn tượng trong hòa nhạc Đêm Thăng Long. Hai dàn nhạc bắt tay thực hiện chương trình Gala Opera Puccini ngày 10/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nghệ sË trẻ đến từ 20 quốc gia sẽ đem đến nhiều tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như P.Tchaikovsky, G.Rossini, G.Puccini... và các nhà soạn nhạc Việt Nam như Đặng Hữu Phúc, Trần Mạnh Hùng… NGjY TjN CỦA ĐẾ QUỐC. Phim của đạo diễn Alex Garland khai thác cuộc nội chiến Mì dưới góc nhìn của phóng viên chiến trường. Ngày tàn của đế quốc là hành trình theo chân một nhóm nhà báo đang đi du lịch dọc nước Mì ở giai đoạn cuộc nội chiến Mì lần thứ II nổ ra và đang trong tình trạng leo thang, gần như nhấn chìm cả quốc gia này. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, Nick Offerman, ra rạp từ ngày 12/4 trên toàn quốc. KHÁNH CHI GAMESHOW GIỜ THỨ 9+ TRỞ LnI. Chương trình Giờ thứ 9+ mùa 3 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sẽ trở lại vào 28/4 trên VTV3. Đến với chương trình, người chơi là công nhân, người lao động có cơ hội thể hiện tài năng qua các điệu nhảy đồng đội, tham gia các thà thách tay nghề, thể lực và trí tuệ. Giờ thứ 9+ mùa 3 được chia làm ba phần: Khởi hành rực rỡ, Nhật kê hành trình và Trạm dừng vui nhộn. Nhà sản xuất tiết lộ, một số nghệ sË nổi tiếng nhận lời mời tham gia chương trình. THU AN Cuộc nội chiÅn tàn khốc được khºc họa rÑ nét trong "Ngày tàn của đÅ quốc” Gameshow dành cho ngưåi lao động trở lại trên truyền hÉnh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==