Tiền Phong số 71

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 11/3/2024 Làng Hy Vọng (số 209 Dũng Sỹ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) là tên thường gọi của Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn, trực thuộc Sở LĐTB&XH thành phố. Ra đời năm 1993, nơi đây đã đón và chăm sóc cho hàng ngàn trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật. Chị Hồ Thị Hiền (quê Duy Xuyên, Quảng Nam) hiện là một trong các bảo mẫu tại Làng. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, năm 1995 chị được nhận vào Làng Hy Vọng. Đến năm 18 tuổi, chị rời Làng ra đời mưu sinh với nghề may đã được các cô đào tạo. Năm 2008, sau khi lập gia đình chị trở về Làng để dạy may cho các em nhỏ khiếm thính. Đến năm 2011, chồng chị bị tai nạn lao động, vì là trụ cột chính của gia đình nên chị lại phải rời Làng để về quê tập trung chăm sóc các con. Tưởng chừng sóng gió đã qua nhưng không may mới đây chị phát hiện mình mặc bệnh ung thư. Vượt lên số phận nghiệt ngã, giờ đây người phụ nữ ấy quay lại Làng lần nữa để cùng các mẹ, các cô chăm sóc cho các em ở đây. Chị cho biết các mẹ ở đây thay phiên nhau chăm sóc các em, mỗi ngày 2 mẹ trực, người phụ trách tầng nam, người phụ trách tầng nữ. Một ca bắt đầu từ 7h sáng hôm nay đến 7h sáng hôm sau. Dù phải tất bật giữa công việc gia đình và việc chăm sóc các em ở Làng nhưng chị cảm thấy vui và có niềm tin hơn vào cuộc sống. “Từng là người con của Làng nên tôi hiểu được sự vất vả của các mẹ. Bản thân tôi ban đầu tiếp xúc với công việc bảo mẫu cũng có nhiều trăn trở, đối với các em khiếm thính mình phải tìm cách để diễn đạt sao cho các con có thể hiểu rõ ý của mình hơn. Khi đã lập gia đình và làm mẹ, bản thân cũng đã có những kinh nghiệm nuôi con nên tôi quyết định quay trở lại Làng để tiếp tục chăm lo cho các em có số phận nghiệt ngã như tôi”, chị Hiền tâm sự. Trần Bảo Khánh Băng, 16 tuổi, một trong số những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Làng xúc động: “Các mẹ, các cô ở đây rất thương tụi em. Lo cho tụi em trong học tập, những việc sinh hoạt thường ngày cho đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Được sống ở Làng và nhận được nhiều tình cảm của các mẹ khiến em có thêm động lực, cố gắng học tập hơn để không phụ lòng các mẹ, các cô”. THẢO NHI Những người mẹ đặc biệt ở Làng Hy Vọng Chị Hiền đứng ngoài cùng bên phải, cùng các cô giáo ở Làng Hy Vọng Cùng với nỗ lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho bà con vùng biên giới. Được triển khai rộng tại tất cả các xã biên giới trong những năm qua, mô hình phân công cán bộ, chiến sỹ tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng của BĐBP tỉnh Kon Tum có nhiều chuyển biển, đạt kết quả tích cực. Nhờ sự đồng hành cùng bà con vùng biên, 7/13 xã biên giới của tỉnh Kon Tum đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đơn cử tại huyện Ngọc Hồi có thiếu tá Dương Văn Lương - Đồn Biên phòng Dục Nông được phân công đến sinh hoạt tại Chi bộ thôn Dục Nhầy 1 (xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi). Thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng”, Thiếu tá Lương đã thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc để nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình, tuyên truyền, vận động các hộ dân vươn lên phát triển kinh tế. Thiếu tá Lương chia sẻ: “Trong những buổi sinh hoạt tại Chi bộ, tôi luôn tích cực đưa ý kiến, đóng góp; đồng thời đề ra các nghị quyết trong công tác xây dựng Đảng và nâng cao đời sống của người dân. Sau vài năm, thôn đã phát triển thêm 2 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên Chi bộ lên 19 đồng chí. Số hộ nghèo giảm còn 6 hộ”. Chị Xiêng Thị Túy (Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Dục Nhầy 1) cho hay, kể từ khi có chiến sỹ Biên phòng tham gia sinh hoạt tại Chi bộ, trong công tác xây dựng Đảng hay đời sống của người dân tại thôn đều có chuyển biến tích cực. Vài năm trở lại đây, người dân dần hiểu, chuyên tâm làm ăn, không làm những điều vi phạm pháp luật. Được sự định hướng, hỗ trợ của Hội Phụ nữ và các chiến sỹ Biên phòng, vợ chồng anh A Tuấn (thôn Dục Nhầy 3, xã Đăk Dục) đã đầu tư nuôi một cặp heo đen. Nhận thấy heo sinh trưởng rất tốt nên gia đình anh A Tuấn quyết định đầu tư thêm 2 con heo nái để sinh sản. Giờ đây, tổng đàn heo đen của gia đình anh là trên 30 con. Với giá bán 100.000 đồng/kg, gia đình anh đã có thêm một khoản thu nhập cao, hướng đến việc mở rộng chuồng trại và tái đầu tư. Bên cạnh đó, các chiến sỹ quân hàm xanh tỉnh Kon Tum cũng đã thực hiện nhiều mô hình xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, như: Nuôi bò, heo sinh sản, trồng sâm dây, lúa nước hai vụ, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hỗ trợ hơn 12.000 ngày công lao động, sửa chữa hơn 138 km đường nông thôn. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày hội Biên phòng toàn dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động, như trao tặng các mô hình sinh kế; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình khó khăn,… Qua đó gắn bó bền chặt, thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Theo Đại tá Phạm Cảnh Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của năm 2024. “Đặc biệt, đơn vị sẽ đẩy mạnh hơn nữa các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động để thắt chặt hơn nữa tình quân dân nơi biên giới; góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hướng đến xây dựng các xã biên giới vững mạnh”, đại tá Phạm Cảnh Toàn nhấn mạnh. THÁI LÂM Trong nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum luôn đồng hành, hỗ trợ bà con vùng biên bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó tạo điểm tựa vững chắc cho bà con vùng biên yên tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần. Làng Hy Vọng hơn 30 năm qua là nơi chung sống của hơn 800 bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Nơi đây có những người mẹ đặc biệt, ngày đêm tận tụy chăm lo cho những mảnh đời cơ nhỡ. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum trao mô hình sinh kế cho hộ gia đình ở xã Đăk Nhoong Tin buồn Báo Tiền Phong và gia đình thương tiếc báo tin Bà: Hoàng Thị Chanh, sinh năm 1961. Quê quán: Hoàng Kim - Mê Linh - Hà Nội Chỗ ở: Buôn Thành Công, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai Là mẹ đẻ của nhà báo Lê Văn Tiền, phóng viên Ban đại diện của báo Tiền Phong tại Tây Nguyên. Từ trần hồi: 15 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 3 năm 2024 (tức ngày 29 tháng 2 năm Giáp Thìn). Hưởng thọ: 63 tuổi. Lễ viếng tổ chức từ: 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3 năm 2024. Lễ truy điệu: 07 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3 năm 2024. Lễ di quan: 08 giờ 20 phút ngày 11 tháng 3 năm 2024 An táng tại Nghĩa trang xóm Mê Linh, buôn Thành Công, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai BÁO TIỀN PHONG VÀ GIA ĐÌNH KÍNH BÁO Tỉnh Kon Tum là địa phương có trên 292km đường biên giới; vùng đất ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia. Trong nhiều năm qua, bằng những việc làm, hoạt động cụ thể, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Kon Tum đã góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới ngày càng gắn bó bền chặt, thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Điểm tựa vững chắc của bà con vùng biên Bà Lê Phương Thảo - Phó giám đốc Làng Hy Vọng Đà Nẵng, cho biết: “Hơn 30 năm qua Làng chủ yếu nuôi những trẻ mồ côi, khuyết tật từ 6 đến 18 tuổi. Các em vào đây được chăm sóc và đi học, được hỗ trợ học nghề để sau này các em ra đời tự lập, có cuộc sống ổn định hơn”. Cô Thảo cho biết thêm, hàng năm tỉ lệ học sinh khá giỏi tại Làng luôn đạt trên 65%, hạnh kiểm tốt đạt trên 95%. Tính đến nay có khoảng trên 160 em đã tốt nghiệp hoặc đang theo học ĐH, CĐ; gần 300 em đã học nghề tại các trung tâm... Nhiều cựu học sinh của Làng hiện đã và đang học tập và làm việc tại Nhật, Úc, Mỹ, các em đã có cuộc sống tự lập, tạo dựng gia đình riêng, có công việc ổn định.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==