Tiền Phong số 116

Sáng 24/4, tại Cột Cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội SVVN, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” - mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc. Phát biểu tại Lễ xuất quân, anh Bùi Quang Huy- Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, thời gian đã lùi xa, nhưng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mãi mãi là một mốc son chói lọi của cả dân tộc; là biểu hiện sinh động, rõ nét nhất của tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ khẳng định tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, trong đó có sự đóng góp tích cực, to lớn của thanh niên. Nhằm giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống của dân tộc, tinh thần của Chiến thắng Điện Biên Phủ, qua đó nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động, rèn luyện để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã hưởng ứng, cụ thể hoá triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Các cơ quan báo chí của Đoàn đã lập chuyên mục và có nhiều tuyến tin, bài về ý nghĩa, giá trị lịch sử, bài học đối với tuổi trẻ và những câu chuyện xúc động trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trên không gian mạng, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng, chia sẻ nhiều sản phẩm truyền thông hiện đại, có ý nghĩa, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Nhấn mạnh Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” là hành trình đặc biệt đối với tuổi trẻ, anh Huy đề nghị các đơn vị tham mưu tổ chức, đại biểu tham gia Hành trình cần quán triệt và nêu cao ý nghĩa giáo dục trong các hoạt động của mình. Trong từng hoạt động tại các địa phương, cần chú ý đến tính thiết thực, hiệu quả với tinh thần hướng về Điện Biên Phủ bằng những công trình, phần việc cụ thể, đồng thời, tích cực tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa, thông điệp của Hành trình. Tại Lễ xuất quân, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đã trao cờ lệnh xuất quân cho 4 đoàn hành trình. Bốn đoàn hành trình, gồm: “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn; “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn; “Sinh viên với khát vọng non sông” do anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” do chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư làm trưởng đoàn. Trước Lễ xuất quân, các đoàn hành trình đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn; dâng hương tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. LƯU TRINH - XUÂN TÙNG - CHÂU LINH Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” diễn ra từ ngày 24/4 – 27/4/2024. Các đoàn sẽ hành quân đến tỉnh Điện Biên và di chuyển qua các địa danh cách mạng gắn với những chiến công hiển hách của các thế hệ cha anh: Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan; Ngã ba Cò Nòi; Nhà tù Sơn La; Bến phà Âu Lâu; nơi thành lập chi bộ Đảng cộng sản Đông Dương đầu tiên tại Lào Cai; Nghĩa trang liệt sĩ TNXP Chăn Nưa,… Đặc biệt, Hành trình lần này sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà 131 cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại tỉnh Điện Biên. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị, các đại biểu tham gia Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” thể hiện bằng những công trình, phần việc cụ thể hướng về Điện Biên, cùng lan toả thông điệp, ý nghĩa của Hành trình; qua đó giáo dục thế hệ trẻ vươn lên góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 3 trái sang); Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương (thứ 4 trái sang) trao cờ lệnh xuất quân cho 4 đoàn hành trình ẢNH: XUÂN TÙNG Thể hiện bằng những công trình, phần việc cụ thể 7 n Thứ Năm n Ngày 25/4/2024 GIỚI TRẺ XUẤT QUÂN HÀNH TRÌNH “ĐIỆN BIÊN PHỦ - KHÁT VỌNG NON SÔNG”: ANH PHÙNG TIẾN KHOA – CÁN BỘ BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ĐOÀN TPHCM: “Sống lại” hành trình hào hùng Từ TPHCM ra Hà Nội, trong tôi trào dâng lên cảm xúc mãnh liệt, đặc biệt là được vào Lăng viếng Bác, được đứng trước Cột cờ Hà Nội, điểm xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”. Từ những câu chuyện lịch sử được ông bà kể lại hay qua đài phát thanh, trong ký ức tuổi thơ tôi luôn mong muốn có cơ hội được “sống lại” hành trình hào hùng, vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước. Hôm nay, ngay chính khoảnh khắc này, tôi cảm thấy may mắn, mãn nguyện và biết ơn khi được đồng hành cùng nhiều bạn trẻ khác ghi dấu chân qua mỗi địa chỉ đỏ, được hiểu rõ thêm lịch sử, cội nguồn dân tộc và tự hào. “Qua các hoạt động của hành trình nhằm tăng cường giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa, giá trị to lớn của sự kiện, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tiếp nối, phát huy truyền thống của dân tộc; tích cực, chủ động tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn BÙI QUANG HUY BẠN TRƯƠNG VĂN HOÀI KHANH – SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT, ĐHQG – HCM: Xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh Tôi cảm thấy rất may mắn và tự hào là một trong 70 đại biểu tham gia Hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông”. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến mảnh đất Điện Biên anh hùng. Chuẩn bị cho hành trình này, tôi đã tự nghiên cứu, tìm hiểu kỹ những câu chuyện và kiến thức gắn với từng địa điểm mà hành trình đi qua. “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” của Chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm về trước đã và đang “sống lại” trong mỗi chúng tôi. Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ vật về chiến dịch năm xưa là một bài học ý nghĩa để tuổi trẻ tự ý thức về giá trị của hòa bình và khơi dậy khát vọng sống cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Địa điểm mà tôi mong đợi nhất trong hành trình là Di tích lịch sử Đồi A1, đặc biệt là Hố bộc phá “nghìn cân”. Thế hệ trẻ hôm nay cũng cần những “ngọn đồi” như vậy để chinh phục và cần chủ động hoàn thiện bản thân, góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường. CHỊ NGUYỄN THỊ CÚC – BÍ THƯ HUYỆN ĐOÀN TÂN BIÊN, TÂY NINH: Trân trọng hơn giá trị hoà bình Tôi rất tự hào được đại diện tuổi trẻ Tây Ninh tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với Điện Biên đúng dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là lần đầu tiên tôi được đến với miền đất anh hùng này. Qua các bài học lịch sử, tôi luôn cảm phục, tự hào, biết ơn tinh thần quả cảm và những hy sinh của thế hệ cha ông trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Hành trang của tôi trong hành trình đến với Điện Biên là trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng biết ơn vô hạn và niềm háo hức thăm các di tích lịch sử ghi dấu những chiến công lừng lẫy của cha ông. Đặc biệt, tôi mong được thắp nén hương thơm lên mộ phần các anh hùng liệt sĩ; được đến thăm các gia đình có công với cách mạng. Những điều này giúp chúng tôi hiểu và trân trọng hơn giá trị của hoà bình, ý thức hơn về trách nhiệm của người trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. LƯU TRINH - XUÂN TÙNG - CHÂU LINH (ghi)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==