TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 30/4/2026

69 tienphong.vn DẤU ẤN CỦA MỘT BIỂU TƯỢNG 67 NĂM Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Giải, chia sẻ: “Trải qua 67 năm hình thành và phát triển, Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong không chỉ là giải đấu thể thao uy tín, mà từng bước được định vị như một mô hình sự kiện gắn với văn hóa, du lịch và hoạt động cộng đồng, có sức lan tỏa xã hội bền bỉ. Chúng tôi hướng tới nâng tầm giải đấu không chỉ về chuyên môn mà còn cả giá trị văn hóa, xã hội”. Đứng giữa dòng người trải dài trên các cung đường ven biển, mới cảm nhận trọn vẹn quy mô và nhịp vận hành đáng kinh ngạc của ngày hội thể thao này. Phía sau bầu không khí sôi động ấy là cả một “guồng máy” tổ chức hoạt động chính xác đến từng chi tiết. Góp phần làm nên thành công ấy còn là lực lượng tình nguyện viên hùng hậu, hiện diện trên khắp các cung đường. Khoảng 1.300 tình nguyện viên đảm nhiệm nhiều vai trò: tiếp nước, điều phối, hỗ trợ y tế và các hoạt động đồng hành. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định: “Với vai trò đồng tổ chức, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để giải diễn ra an toàn, hiệu quả. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng là yếu tố quyết định thành công của mùa giải”. MỖI VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỀU LÀ MỘT NHÀ VÔ ĐỊCH Ở cự ly marathon nam, Hoàng Nguyên Thanh một lần nữa khẳng định vị thế số một khi giành chức vô địch lần thứ 7 liên tiếp. Sau khi cán đích, anh chia sẻ ngắn gọn: “Cung đường chạy đẹp, nhưng thời tiết nắng nóng và độ ẩm cao là thử thách lớn nhất. Chính sự cổ vũ của khán giả đã giúp tôi có thêm sức mạnh để hoàn thành quãng đường đua”. Chia sẻ ấy phản ánh rõ sự khắc nghiệt của đường chạy Nha Trang, đồng thời cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch, không chỉ vượt qua đối thủ mà còn chiến thắng chính mình. Đó cũng là tinh thần cốt lõi của giải đấu, như chia sẻ của nhà báo Phùng Công Sưởng: đây không đơn thuần là cuộc đua về thành tích, mà còn là nơi hội tụ những câu chuyện về đam mê, ý chí và hành trình vượt qua giới hạn bản thân. Hàng loạt gương mặt quen thuộc tiếp tục khẳng định đẳng cấp. Phạm Thị Hồng Lệ trở lại đường đua marathon sau 5 năm và ngay lập tức giành chức vô địch nội dung nữ. Ở cự ly bán marathon, Nguyễn Trung Cường tiếp tục nối dài chuỗi chiến thắng với lần thứ 3 liên tiếp về nhất. Trong khi đó, “kỷ lục gia” Nguyễn Thị Oanh vẫn duy trì vị thế biểu tượng với 10 lần liên tiếp vô địch cự ly 5km nữ tuyển. Nhưng marathon chưa bao giờ chỉ được kể bằng những tấm huy chương. Trên đường đua năm nay, có những khoảnh khắc khiến tất cả lặng đi. Đó là hình ảnh Hoàng Thị Ngọc Hoa loạng choạng, gần như gục ngã khi chỉ còn vài mét cuối, nhưng vẫn gượng dậy, bò qua vạch đích bằng ý chí đến tận cùng. Đó còn là bước chạy dũng mãnh của Thượng tá QNCN Nguyễn Văn Lai, trong giải đấu chuyên nghiệp cuối cùng của mình. Không còn là cuộc đua của thứ hạng, mà là hành trình khép lại sự nghiệp chuyên nghiệp bằng những sải chân mạnh mẽ, kiêu hãnh và tận hiến. Không phải ai bước lên bục vinh quang mới là người chiến thắng. Đôi khi, chính những người về đích trong âm thầm lại truyền đi thông điệp mạnh mẽ hơn tất cả: chiến thắng lớn nhất là vượt qua chính mình. THÀNH CÔNG KHÔNG CHỈ NẰM Ở VẠCH ĐÍCH Hơn 12.000 vận động viên đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh rực rỡ trên những cung đường ven biển Nha Trang. Nhưng con số ấy mới chỉ là phần “bề nổi” của một câu chuyện lớn hơn rất nhiều. Trong 4 ngày diễn ra giải (27-30/3/2026), Nha Trang đón hơn 100.000 lượt người, từ vận động viên, cổ động viên đến du khách trong và ngoài nước. Những con số biết nói ấy cho thấy giải đấu đã vượt ra khỏi khuôn khổ thể thao đơn thuần, trở thành cú hích mạnh mẽ cho du lịch, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh một Khánh Hòa năng động, thân thiện tới bạn bè quốc tế. Như chia sẻ của nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, trước mỗi mùa giải, Ban Tổ chức luôn trăn trở với một câu hỏi: “Bên cạnh những tấm huy chương, giải đấu sẽ để lại điều gì cho địa phương đăng cai?”. Tại Nha Trang, câu trả lời hiện lên đầy thuyết phục, không chỉ trên đường chạy mà còn lan tỏa qua từng hoạt động giàu ý nghĩa. Đó là những khoảnh khắc lắng đọng tại Lễ thượng cờ trang nghiêm “Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc”, là phút tri ân sâu sắc ở Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, nơi ký ức và lòng biết ơn được kết nối. Đó còn là dấu ấn của tinh thần sẻ chia qua chương trình “Sát cánh cùng ngư dân bám biển”, với những mái nhà tình nghĩa được trao tặng, cùng 300 bồn nước sinh hoạt gửi tới các gia đình ngư dân khó khăn tại Khánh Hòa…Vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện thể thao, tất cả đang cùng nhau tạo nên lực đẩy cho du lịch, kinh tế địa phương - một sức hút bền vững, âm thầm nhưng mạnh mẽ, như chính những bước chạy không ngừng nghỉ trên cung đường ven biển Nha Trang. Tiền Phong Marathon không chỉ là một cuộc đua, mà đã trở thành một phần của cuộc sống. Bác sĩ Quách Phương (Tây Ninh), trong bộ trang phục “Vô Diện” quen thuộc, đã có 7 năm liên tiếp hoàn thành cự ly 42,195km, cho biết: “Dù bận rộn đến đâu, tôi cũng cố gắng tham dự. Mỗi năm cùng giải đến một địa phương là một hành trình mới, một trải nghiệm mới. Và suốt 7 mùa qua, tôi chưa từng bỏ lỡ Lễ thượng cờ, đó là khoảnh khắc thiêng liêng, rất đáng tự hào”. n Giữa nắng gió miền duyên hải, Nha Trang đã chứng kiến một mùa giải đặc biệt của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026. Hơn 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế, đã cùng nhau tạo nên một bản hùng ca sống động trên cung đường ven biển, nơi mỗi bước chân không chỉ hướng tới vạch đích, mà còn góp phần viết nên những câu chuyện của ý chí, đam mê và khát vọng vươn xa. TRỌNG ĐẠT - NHƯ Ý Vận động viên Nguyễn Thị Oanh thống trị cự ly 5km hệ nữ tuyển với 10 lần đăng quang liên tiếp Khép lại mùa giải tại Nha Trang, nhiều vận động viên đã hẹn ngày tái ngộ, với điểm dừng chân tiếp theo tại Bắc Ninh vào tháng 3/2027. Một hành trình mới đã được khởi động, tiếp tục nối dài những giá trị bền bỉ suốt 67 năm của giải đấu thể thao lâu đời nhất Việt Nam. PHỐ BIỂN NHA TRANG Tiền Phong Marathon 2026 lập kỷ lục hơn 12.000 người tham gia tranh tài Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh khẳng định đẳng cấp với lần thứ 7 liên tiếp vô địch nội dung marathon BẢN HÙNG CA VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==