Với Trung úy Nguyễn Trọng Quân, tham gia Chiến dịch “Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai là một dấu ấn đẹp với những việc làm thiết thực hướng về cộng đồng. Mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định mà còn là nguồn động viên để các gia đình thêm vững tin vượt qua nghịch cảnh, từng bước ổn định cuộc sống. Trung úy Quân cùng các cán bộ, chiến sĩ và Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền, kết nối các tổ chức, cá nhân, vận động nguồn lực xã hội, xây dựng 3 căn nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. “Những chuyến về cơ sở, đến với người dân vùng thiên tai, vùng còn nhiều khó khăn không đơn thuần là hoạt động tình nguyện. Đó còn là dịp để người chiến sĩ trẻ lắng nghe, sẻ chia và cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ: vì dân”, Trung úy Quân nói. Năm 2025, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh, Trung úy Nguyễn Trọng Quân cùng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia khắc phục hậu quả sau bão số 13 tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Trung úy Quân không chỉ tham mưu kế hoạch mà còn trực tiếp tham gia thực hiện. Trong những ngày mưa lũ, nhiều vùng dân cư bị chia cắt, anh cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia vận chuyển hơn 15 tấn hàng cứu trợ đến các địa bàn bị ảnh hưởng. Tại xã Phú Hòa 2, anh cùng đoàn công tác đã trao 200 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ; hỗ trợ đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em; thăm hỏi thân nhân cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tại xã Yang Mao, Trung úy Quân cùng đồng đội đã trao 360 suất quà đến người dân tại thôn Ea Hăn và thôn Nao Hur bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Hành trình sống đẹp của Trung úy Nguyễn Trọng Quân không chỉ hiện diện trong những chuyến đi đến vùng khó khăn. Nó còn được nối dài qua những lần anh hiến máu tình nguyện. Đến nay, anh đã 34 lần hiến máu và 2 lần hiến tiểu cầu cứu người đột xuất. Nếu những chuyến đi đến vùng lũ giúp anh trực tiếp sẻ chia khó khăn với các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, thì hiến máu là cách anh trao đi sự sống trong những hoàn cảnh mà người nhận có thể chưa từng biết đến người đã giúp mình. Trên cương vị Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh, Trung úy Quân đã chủ động tham mưu, phối hợp triển khai các hoạt động, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên. HUỲNH THỦY KHỞI NGHIỆP TỪ AO HỒ QUÊ NHÀ Cầm tấm bằng cử nhân luật trên tay, anh Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1992, xã Trà Tân) ban đầu có phần do dự trước lựa chọn ở lại thành phố tìm việc làm ổn định hay về quê mạo hiểm khởi nghiệp. Anh vốn thích mạo hiểm nên quyết định về quê thử sức ở lĩnh vực nông nghiệp. “Với tôi, trở về không đơn thuần là quay về chốn cũ, mà là bắt đầu một hành trình mới. Tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng vẫn muốn thực hiện khát vọng của mình”, anh Nhơn chia sẻ. Sau khi về quê, đầu năm 2018, nhận thấy nhiều ao hồ đã bị bỏ hoang từ lâu, anh Nhơn nảy ra ý tưởng tận dụng diện tích này để nuôi ốc bươu đen. Sau thời gian tìm hiểu, anh vay mượn 100 triệu đồng để cải tạo ao và mua con giống. Thiếu kinh nghiệm, anh từng chứng kiến ốc chết hàng loạt và thiệt hại hàng chục triệu đồng. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh bắt đầu tìm nguyên nhân, điều chỉnh kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm qua từng vụ nuôi. “Khởi nghiệp không dễ dàng. Sau nhiều tháng thử nghiệm và thất bại, mô hình dần mở ra hướng mới”, anh Nhơn nói. Đến nay, anh Nhơn phát triển nhiều trang trại ốc tại các xã Đức Linh, Hoài Đức và Trà Tân, với tổng diện tích khoảng 6ha. Cùng với đó, anh còn nghiên cứu chế biến sản phẩm chả ốc bươu đen kết hợp với các nguyên liệu như đông trùng hạ thảo, nấm linh chi và tinh dầu bạc hà. Theo anh Nhơn, thị trường đón nhận sản phẩm khá tốt, giá bán ổn định và mang lại lợi nhuận đáng kể. Anh dự định mở rộng trang trại, đầu tư thiết bị, kho lạnh và nhà máy chế biến nhằm nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu thị trường. “Sản phẩm chả ốc bươu đen dược liệu được cung ứng ra thị trường với giá 220.000-360.000 đồng/kg. Trong khi đó, ốc thương phẩm được nuôi bằng thức ăn kết hợp lá bạc hà và nấm đông trùng hạ thảo có giá 250.000-350.000 đồng/kg”, anh Nhơn cho biết. TẠO VIỆC LÀM VÀ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG Khi mô hình dần ổn định, anh Nguyễn Hữu Nhơn mở rộng liên kết với nông dân ở nhiều địa phương. Hiện mô hình đã liên kết xây dựng hơn 20 trại ốc và hỗ trợ hơn 1.000 hộ nông dân tiếp cận kỹ thuật nuôi, trong đó có khoảng 300 hộ phát triển mô hình với quy mô lớn. “Hiện hệ thống trại cung cấp trung bình 3-7 tấn ốc thương phẩm mỗi ngày ra thị trường”, anh Nhơn nói. Mô hình đang tạo việc làm ổn định cho hơn 40 thanh niên trong vùng. Cùng với đó, anh Nhơn phát triển mạng lưới liên kết vệ tinh, cung cấp con giống và thu mua ốc thương phẩm của nhiều hộ dân theo hợp đồng, góp phần tạo đầu ra ổn định cho người nuôi. Trang trại của anh còn mở cửa đón học sinh, sinh viên và đoàn viên, thanh niên đến tham quan và tìm hiểu quy trình nuôi, chế biến ốc. Qua những trải nghiệm thực tế, người trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu thực tế phát triển kinh tế từ điều kiện sẵn có ở quê hương. “Mô hình hướng đến không chỉ phát triển một trang trại mà còn từng bước tạo sinh kế bền vững từ lợi thế sẵn có của quê hương, có thể là con giống, kỹ thuật nuôi đến liên kết sản xuất và chế biến”, anh Nhơn chia sẻ. Anh Trần Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Trà Tân, đánh giá mô hình khởi nghiệp của anh Nhơn phù hợp với điều kiện địa phương. Anh Nhơn rất tích cực tham gia công tác Đoàn và các phong trào thi đua. Anh thường xuyên hỗ trợ học sinh nghèo, nhất là học sinh hiếu học, đóng góp kinh phí xây dựng sân chơi thiếu nhi và điểm sinh hoạt cộng đồng. THÁI LÂM 7 n Thứ Hai n Ngày 19/10/2026 GIỚI TRẺ Tốt nghiệp ngành Luật tại Trường Đại học Luật TPHCM, anh Nguyễn Hữu Nhơn không chọn ở lại mà quyết định trở về quê nhà Trà Tân (tỉnh Lâm Đồng) khởi nghiệp từ những ao hồ bỏ hoang. Với số vốn vay 100 triệu đồng, anh từng bước xây dựng mô hình nuôi và chế biến ốc bươu đen, tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương. Trung úy Nguyễn Trọng Quân - Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Anh lan tỏa lối sống đẹp bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng. Với những nỗ lực trong khởi nghiệp và hoạt động vì cộng đồng, anh Nguyễn Hữu Nhơn đã được trao Giải thưởng Lương Định Của; UBND tỉnh biểu dương là tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm kinh tế giỏi; Trung ương Đoàn tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc. Năm 2026, anh tiếp tục được vinh danh là một trong 15 cá nhân tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Thanh niên sống đẹp; nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trung úy Nguyễn Trọng Quân đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác đoàn và hoạt động vì cộng đồng: Giải A cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm lực lượng An ninh nhân dân; giải B cuộc thi ảnh, video clip “Đoàn trong tim tôi”. Anh nhận nhiều bằng khen, giấy khen trong các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai và Chiến dịch “Quang Trung” năm 2025. Mới đây, Trung úy Nguyễn Trọng Quân được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Anh Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1992, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026 ẢNH: NVCC Anh Nhơn thành công với mô hình nuôi ốc của mình tại quê nhà Trung úy Nguyễn Trọng Quân thăm hỏi, động viên người dân khó khăn ở xã vùng sâu vùng xa ẢNH: NVCC Cử nhân luật về quê nuôi ốc, tạo sinh kế cho thanh niên Trung úy công an giúp dân, lan tỏa sống đẹp
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==