Báo Tiền Phong số 290-291

17-18/10/2026 www.tienphong.vn THẾ GIỚI MUÔN MÀU 17 Một phụ nữ người Anh đã ăn mừng sinh nhật lần thứ 99 bằng cách đi bộ trên cánh máy bay, trở thành người lớn tuổi nhất từng thực hiện màn trình diễn mạo hiểm này. Bà Helga Duffy cho biết bà được truyền cảm hứng để thử sức với kỷ lục dành cho người đi bộ trên cánh máy bay lớn tuổi nhất sau khi xem tin tức về bà Betty Bromage, người từng giữ kỷ lục trước đó khi thực hiện kỳ tích ở tuổi 97. Màn trình diễn của bà Duffy ban đầu được lên lịch vào đúng ngày sinh của bà, 23/9, nhưng đã bị hoãn đến ngày 16/10. Một giám khảo của Guinness World Records đã có mặt tại sân bay RFC Rendcomb ở hạt Gloucestershire để xác nhận kỷ lục của bà Duffy và trao chứng nhận cho bà. Nỗ lực lập kỷ lục này đã gây quỹ cho dịch vụ cứu thương hàng không Wiltshire and Bath. THÙY ANH (theo upi.com) CHIẾC PHAO TRÔI DẠT TỪ CANADA ĐẾN IRELAND Các quan chức tại một hạt của Ireland đang tìm cách thu hồi một “vị khách lạ” dạt vào bờ biển - một chiếc phao lớn của Canada dường như đã trôi qua Đại Tây Dương. Hội đồng Hạt Mayo cho biết chiếc phao của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Canada, nặng khoảng 3,8 tấn, gần đây được tìm thấy dạt vào bờ đảo Achill. “Sau khi liên hệ với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Canada, Hội đồng được thông báo rằng những chiếc phao của họ nổi tiếng là ‘rất thân thiện’ và thỉnh thoảng có thói quen đi xa nhà”, các quan chức viết. Hội đồng đang lên kế hoạch di chuyển chiếc phao khỏi bờ biển đến một địa điểm an toàn hơn. “Mặc dù đây là một sự việc bất thường, nó cũng nhắc nhở chúng ta về những mối liên kết lịch sử lâu đời giữa Mayo và Canada, vẫn tiếp tục bền chặt qua Đại Tây Dương ngày hôm nay”, ông David Mellett, Giám đốc phụ trách các dịch vụ hàng hải thuộc Hội đồng Hạt Mayo, cho biết. Khoảng cách chính xác mà chiếc phao đã di chuyển vẫn chưa được xác định, nhưng nó hẳn đã phải vượt qua hơn 4.800 km đại dương để đến Ireland từ Canada. THÙY ANH (theo upi.com) GẤU ĐỘT NHẬP THƯ VIỆN, THƯỞNG THỨC MẬT ONG Một con gấu ở bang California (Mỹ) đã ghé thăm thư viện địa phương vào dịp sinh nhật thứ 100 năm nhân vật gấu Winnie-the-Pooh và tự thưởng cho mình một món ăn phù hợp - mật ong. Hệ thống Thư viện Công cộng Hạt Mono đã đăng một video lên mạng xã hội, ghi lại cảnh con gấu đi vào chi nhánh Mammoth Lakes vào khoảng 6 giờ sáng 14/10. Đây cũng chính là ngày kỷ niệm 100 năm lần đầu tiên chú gấu Winniethe-Pooh nổi tiếng của nhà văn A.A. Milne xuất hiện. “Khi bước vào, con gấu đi thẳng đến khu vực để đồ ăn nhẹ của nhân viên, nơi nó tự lấy bơ đậu phộng, một số hộp đào cắt miếng, một nắm bánh quy và - tất nhiên - một lọ mật ong”, bài đăng cho biết. Con gấu đi dọc các kệ sách trong thư viện một lúc trước khi rời đi. “Điều đáng ngạc nhiên là không có thiệt hại nào. Không kệ sách nào bị đổ và không cuốn sách nào bị hư hại, mặc dù lọ mật ong vẫn chưa được trả lại”, họ viết. TRỌNG HOÀNG (theo sfgate.com) MÈO CON THAM QUAN THỦY CUNG Thủy cung Sea Life tại trung tâm thương mại Mall of America ở bang Minnesota (Mỹ) đã đón tiếp hơn một chục vị khách đặc biệt: những chú mèo con đang chờ được nhận nuôi. Nhóm cứu hộ Bitty Kitty Brigade, chuyên chăm sóc mèo con mồ côi, đã đưa hơn một chục chú mèo nhỏ đến tham quan thủy cung. Đây là lần thứ sáu liên tiếp tổ chức cứu hộ này đến thăm thủy cung mỗi năm. Chuyến tham quan giúp các chú mèo được vận động và khám phá môi trường xung quanh, đồng thời học cách hòa nhập trong khi chờ được nhận nuôi. “Năm nay, có thêm nhiều mèo con được tham gia chuyến thăm thường niên của chúng tôi đến Sea Life tại Mall of America. Các bé mèo vẫn đáng yêu và kinh ngạc trước mọi thứ như mọi khi”, Bitty Kitty Brigade chia sẻ trên mạng xã hội. TRỌNG HOÀNG (theo people.com) PHÁT HIỆN HỘP LỰU ĐẠN THẾ CHIẾN II Cảnh sát đã có mặt tại bang Texas (Mỹ) sau khi một người mua đồ tại buổi bán thanh lý đồ cũ phát hiện một chiếc hộp chứa đầy lựu đạn còn hoạt động từ thời Thế chiến II. Hiệp hội Cảnh sát Austin cho biết các sĩ quan đã ứng phó với “một cuộc gọi bất thường” hôm 14/10, khi “một cư dân mua vài chiếc hộp tại buổi bán đồ cũ và tìm thấy lựu đạn từ thời Thế chiến II”. Đội xử lý bom mìn của Sở Cảnh sát Austin đã đến hiện trường và xác nhận chiếc hộp chứa những quả lựu đạn vẫn còn khả năng phát nổ. “Việc xử lý chất nổ 80 năm tuổi với độ ổn định không rõ ràng là một công việc nguy hiểm, đòi hỏi sự chính xác cao”, bài đăng cho biết. Cảnh sát cho biết số lựu đạn đã được thu giữ và đưa khỏi hiện trường một cách an toàn. THÀNH LONG (theo cbsnews.com) HÀNG TRĂM NGƯỜI HÓA TRANG SPIDER-MAN Hàng trăm người hâm mộ Marvel đã hóa trang thành SpiderMan tại sự kiện New York Comic Con ở Mỹ nhằm nỗ lực phá kỷ lục Guinness Thế giới. Sự kiện hôm 15/10, do công ty đồ chơi Jazwares phối hợp với Disney Consumer Products tổ chức, nhằm phá kỷ lục Guinness thế giới về cuộc tụ tập đông người nhất mặc trang phục Người Nhện. Ban tổ chức vẫn chưa công bố số lượng người tham gia chính thức, nhưng thừa nhận tổng số cuối cùng chỉ thấp hơn một chút so với kỷ lục hiện tại là 685 người. Kỷ lục hiện tại được Sony Pictures Entertainment Malaysia xác lập vào năm 2023 nhằm kỷ niệm ngày phát hành tại rạp của bộ phim Spider-Man: Across the Spider-Verse. THÀNH LONG (theo cosmicbook.com) CỤ BÀ 99 TUỔI ĐI BỘ TRÊN CÁNH MÁY BAY Bà Helga Duffy thực hiện màn đi bộ trên cánh máy bay Một chú mèo tham quan thủy cung Con gấu tận hưởng mật ong trong thư viện Hộp chứa lựu đạn Chiếc phao dạt vào bờ biển Ireland Đám đông mặc trang phục Spider-Man

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==