NGƯỜI TRẺ TÌM ĐẾN ĐỊA CHỈ ĐỎ Trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Hội LHTN Việt Nam, tinh thần yêu nước luôn là sợi dây bền chặt gắn kết các tầng lớp thanh niên. Từ những phong trào qua các thời kỳ đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, điểm chung xuyên suốt là khơi dậy lòng tự hào dân tộc, quy tụ sức trẻ và đưa tình yêu quê hương, đất nước thành hành động cụ thể. Được xác lập từ năm 2014, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trở thành phong trào chủ lực trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Với thông điệp gần gũi, phong trào mở ra không gian để mỗi người trẻ thể hiện tình yêu nước bằng chính công việc, sở trường và điều kiện của mình. Tình yêu nước của người trẻ còn được vun đắp từ những việc làm bình dị mỗi ngày, từ trách nhiệm với cộng đồng, sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn đến ý thức gìn giữ từng tấc đất, vùng biển thiêng liêng của đất nước. Qua mỗi năm, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức thành từng chặng hành trình đi qua các miền đất Tổ quốc, qua các địa chỉ đỏ cách mạng. Tại mỗi vùng đất hành trình đi qua, sức trẻ cùng chung tay thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Năm 2026, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước, tiếp nối và lan tỏa tinh thần của phong trào. Với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội LHTN Việt Nam”, hành trình gồm 7 chặng, mang ý nghĩa biểu tượng cho 7 thập niên xây dựng và trưởng thành của tổ chức Hội. Tháng 5/2026, từ Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chính thức bắt đầu. Những bước chân đầu tiên hướng về nguồn cội, dâng hương tưởng nhớ Bác, đồng thời mang theo những lá cờ Tổ quốc trao tặng ngư dân vươn khơi, bám biển. Từ quê hương Người, tình yêu nước được nối dài bằng sự tri ân quá khứ và trách nhiệm với hiện tại. Hành trình tiếp tục đến Huế, quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam. Từ miền Trung, hành trình hướng về Tuyên Quang, đến với cột cờ Lũng Cú - nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Giữa không gian biên cương, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trở thành biểu tượng nhắc nhớ về chủ quyền lãnh thổ, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với từng miền đất thiêng liêng. Tiếp nối hành trình là Điện Biên, vùng đất ghi dấu chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử dân tộc. Tại nơi cực Tây Tổ quốc, những câu chuyện về một thời kháng chiến hào hùng được tiếp nối bằng các hoạt động hướng về cộng đồng, chăm lo thanh thiếu nhi và người dân nơi biên giới. Từ miền núi, biên giới, hành trình tiếp tục hướng về Khánh Hòa, đến với biển đảo quê hương. Những hoạt động hướng về biển, đảo khơi dậy ý thức trách nhiệm của người trẻ trong bảo vệ chủ quyền, đồng thời bồi đắp tình yêu đối với những vùng biển thiêng liêng của đất nước. Tại TPHCM tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hòa vào nhịp sống trẻ trung, năng động của thành phố. Những hoạt động gặp gỡ, kết nối, tình nguyện và sáng tạo đã tạo cơ hội để thanh niên cùng chung tay giải quyết các vấn đề của cộng đồng, phát huy sức trẻ trong đời sống đô thị. Hành trình tiếp tục xuôi về Cà Mau - cực Nam Tổ quốc rồi hướng về Thủ đô Hà Nội. Từ cột cờ Lũng Cú đến đất mũi Cà Mau, những bước chân thanh niên nối dài trên dải đất hình chữ S, mang theo niềm tự hào và khát vọng đóng góp cho quê hương. Những nghi thức chào cờ, rước đuốc, trao truyền ngọn lửa hành trình trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc, kết nối các vùng miền bằng một tình yêu chung dành cho Tổ quốc. Đặc biệt, hành trình còn mở rộng không gian kết nối ra ngoài biên giới Việt Nam. Tại Luông Pha Băng, Lào; sắc cờ Việt Nam xuất hiện trong các hoạt động giao lưu, góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự sẻ chia và mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. NHẮC NHỞ TRÁCH NHIỆM VỚI ĐẤT NƯỚC Anh Mùa Chiến Thắng, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên, cho rằng giá trị lớn nhất của những công trình, phần việc trong hành trình không chỉ nằm ở số lượng hay giá trị vật chất. Quan trọng hơn, mỗi công trình, mỗi phần quà đều mang theo tình cảm, trách nhiệm và sự kết nối của tuổi trẻ cả nước với đồng bào, thanh thiếu nhi nơi biên cương. “Khi ngọn đuốc của Hành trình được trao cho tuổi trẻ Điện Biên tại A Pa Chải, chúng tôi xác định đó không chỉ là việc tiếp nhận một biểu tượng, mà là tiếp nhận một trách nhiệm”, anh Thắng chia sẻ. Theo anh, tuổi trẻ Điện Biên sẽ tiếp tục lan tỏa ngọn lửa yêu nước bằng những công trình thanh niên, việc làm tình nguyện và khát vọng vươn lên của đoàn viên, hội viên, thanh niên nơi cực Tây Tổ quốc. Với anh Đặng Thanh Tú, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, dấu ấn đặc biệt của hành trình là sự kết nối liền một dải Bắc - Nam thông qua việc tiếp nối ngọn đuốc từ cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi, Cà Mau, về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, giữa lòng Thủ đô. “Ngọn lửa ấy đại diện cho tinh thần dấn thân, lòng yêu nước nồng nàn của lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ”, anh Tú chia sẻ. Trực tiếp tham gia nghi thức rước đuốc và đón nhận ngọn lửa hành trình tại Hà Nội, anh cảm nhận sâu sắc niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo xanh thanh niên, đại diện cho tuổi trẻ Hoàn Kiếm - địa bàn gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử của Thủ đô. Theo anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, điều quan trọng nhất mà Hành trình để lại là giúp mỗi bạn trẻ thêm thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”, thêm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội LHTN Việt Nam. Từ dấu mốc 70 năm đó, tình yêu nước tiếp tục được trao truyền giữa các thế hệ, trở thành động lực để người trẻ tiên phong trong học tập, lao động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng và góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bởi “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là lời khẳng định niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người trẻ về trách nhiệm của mình với đất nước. Từ những miền biên cương đến biển đảo xa xôi, từ những địa chỉ đỏ giàu ký ức đến nhịp sống hiện đại hôm nay, tình yêu ấy vẫn đang được tiếp nối bằng hành động, bằng khát vọng vươn lên và bằng những đóng góp bền bỉ của tuổi trẻ Việt Nam. Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh thêm, giá trị cốt lõi của Hành trình không chỉ nằm ở những công trình, phần việc được triển khai mà còn ở sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người trẻ. LƯU TRINH - XUÂN TÙNG 7 n Thứ Ba n Ngày 13/10/2026 GIỚI TRẺ Khơi dậy khát vọng cống hiến từ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Từ những bước chân tìm về địa chỉ đỏ, lá cờ Tổ quốc trao tận tay ngư dân đến những công trình thanh niên nơi biên cương, hải đảo, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã đưa tình yêu nước đến gần hơn với đời sống người trẻ. Trong hành trình 70 năm Hội LHTN Việt Nam, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trở thành sợi dây kết nối các thế hệ, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên trên khắp mọi miền đất nước. Triển khai gần 1.100 công trình thanh niên Sau những tháng ngày đi qua nhiều miền đất, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 ghi dấu bằng những con số thể hiện quy mô lan tỏa của phong trào. Theo số liệu tổng kết, hành trình có hơn 3.100 hoạt động chào cờ tại các khu di tích, địa chỉ đỏ; triển khai gần 1.100 công trình thanh niên; tổ chức hơn 2.000 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa; cùng gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử. Nhiều phần quà, học bổng được trao tặng gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc đạt gần 60 tỷ đồng. Trên không gian số, tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục được lan tỏa, với gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận. Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là một trong những hoạt động ghi dấu ấn lan tỏa tinh thần, hành động yêu nước ẢNH: XUÂN TÙNG “Có thể khẳng định, Tôi yêu Tổ quốc tôi chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu. Đó là tình cảm được nuôi dưỡng bằng nhận thức đúng đắn, được bồi đắp qua trải nghiệm thực tiễn và thể hiện bằng hành động mỗi ngày. Đó là tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước”. Anh LÊ HẢI LONG, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam (bên phải), tặng quà cho đội hình thanh niên tình nguyện tại tỉnh Điện Biên ẢNH: LÂM ĐĂNG HẢI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==