15 nThứ Ban Ngày 13/10/2026 Kéo màu xanh trở lại thung lũng Vă Pơ Ta Ngày 12/10, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình vừa ký văn bản về triển khai phát triển dịch vụ logistics theo hướng xanh, bền vững. Theo đó, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị lồng ghép mục tiêu bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính vào quá trình phát triển dịch vụ logistics. Doanh nghiệp được khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, từng bước chuyển sang mô hình logistics phát thải thấp. Đáng chú ý, thành phố định hướng giảm sử dụng bao bì nhựa dùng một lần, tăng cường tái sử dụng, tái chế bao bì, pallet và các vật liệu phục vụ vận chuyển hàng hóa. Các kho bãi, trung tâm logistics, cảng cạn được khuyến khích cải tạo theo hướng xanh hóa, sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp quy định. Trong lĩnh vực vận tải, việc ứng dụng công nghệ số, phát triển vận tải đa phương thức nhằm tối ưu hóa luồng hàng, giảm xe chạy rỗng, tiết kiệm nhiên liệu sẽ được thúc đẩy. Thành phố cũng định hướng từng bước chuyển đổi phương tiện, thiết bị xếp dỡ sang sử dụng điện và năng lượng xanh, góp phần giảm khí thải gây ô nhiễm không khí. Một yêu cầu quan trọng khác là kiểm soát chặt chất thải, nước thải phát sinh trong hoạt động logistics. Các cơ quan chức năng được giao hướng dẫn thu gom, xử lý nước thải từ việc vệ sinh phương tiện, container, kho bãi và nước mưa chảy tràn có nguy cơ chứa chất ô nhiễm tại cảng biển, cảng thủy nội địa. Công tác quản lý chất thải từ tàu thuyền, nước dằn tàu cũng phải bảo đảm quy định, tránh gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng hệ sinh thái. UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn kiểm soát chất thải, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ cơ sở logistics thực hiện chuyển đổi xanh. HOÀI VĂN Để có được sự đổi thay ấy là gần 5 năm anh Nguyễn Trang Sử (trú thôn 7, xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi) cùng người dân bám núi, gieo từng mầm cây và tìm cách tạo sinh kế từ rừng. Anh Sử quê Hà Nội, theo bố mẹ vào sinh sống ở một ngôi làng của đồng bào Xơ Đăng tại xã Kon Đào từ khi còn nhỏ. Vă Pơ Ta trong ký ức của anh từng là một thung lũng xanh, những vạt rừng nối tiếp nhau, dưới tán cây là nhiều loại thảo mộc. Anh vẫn nhớ những con đường mòn theo các thầy lang lên núi hái thuốc nam chữa bệnh. Những gùi thảo dược từ Vă Pơ Ta sau đó được anh gửi tặng nhiều người ở nhiều nơi, có người nhờ đó tìm lại được giấc ngủ ngon. Sau một thời gian mải mê làm kinh tế, ngày trở lại Vă Pơ Ta, anh không khỏi xót xa. Những sườn đồi từng xanh trong ký ức giờ chỉ còn những khoảng đất bạc màu, trơ sỏi đá. Có nơi đất nghèo đến mức người dân phải bỏ hoang. Chính từ lần trở lại ấy, ý nghĩ phủ xanh Vă Pơ Ta cứ lớn dần trong anh. Khoảng 5 năm trước, anh Sử bắt đầu hành trình gần như chỉ có một mình. Trên đỉnh đồi cheo leo, người đàn ông mang bệnh hen suyễn sống suốt 6 tháng giữa nơi không điện, không sóng điện thoại. Ngày ngày anh cuốc đất, tự xách nước từ dưới suối lên uống, cõng từng cây giống từ chân núi lên đỉnh đồi rồi trồng xuống những cây thông đầu tiên. Đất lẫn đá sỏi, cỏ đót và cà gai phủ kín khiến từng nhát cuốc đều nặng nhọc. Đôi tay anh phồng rộp, bong da rồi chai cứng; những đầu ngón chân cũng chai sần vì ngày ngày ghì bám vào đất dốc. ĐỂ NGƯỜI DÂN SỐNG ĐƯỢC TỪ RỪNG Khi những cánh rừng đầu tiên bén rễ, anh Sử nhận ra rằng chỉ trồng cây thôi chưa đủ. Một mình anh cũng không thể mãi giữ lấy Vă Pơ Ta. Muốn màu xanh tồn tại lâu dài, phải có sự tham gia của người dân, và quan trọng hơn, người dân phải có sinh kế gắn với rừng. Năm 2022, anh đứng ra thành lập Hợp tác xã Trồng rừng Hôm nay với 8 thành viên là người dân tộc thiểu số. “Muốn giữ rừng lâu dài, người dân phải sống được từ rừng. Bước đầu tiên, tôi giúp người dân trồng rừng trên đất của mình. Trong khi chờ đợi rừng phát triển để tạo sinh kế dưới tán rừng, then chốt phải có nguồn hỗ trợ người dân chăn nuôi”, anh Sử chia sẻ. Nhiều người biết việc anh làm đã chung tay đóng góp vào Quỹ “Trồng rừng hôm nay”, hỗ trợ cây giống cho người dân trồng rừng trên chính đất của mình. Người tham gia trồng rừng được trả theo ngày công lao động tại địa phương từ nguồn quỹ. Anh A Gung (trú thôn Đăk Xanh, xã Kon Đào) là một trong những người tham gia. Trước đây, 4 ha đất của gia đình anh bị bỏ hoang vì bạc màu, không thể canh tác. Nay cây rừng đã được trồng trở lại trên chính diện tích ấy. Sinh kế cũng được mở rộng sang chăn nuôi. Dọc theo con đường mòn trong thung lũng, anh Sử dẫn khách đến khu chuồng nuôi bò tập trung. Từ nguồn xã hội hóa, anh đã mua bò tặng hơn 10 hộ dân trong làng. Đàn bò sau đó sinh sôi, tăng lên hơn 20 con. Trong lúc chờ rừng lớn, người dân vừa có việc làm từ trồng cây, vừa có thêm thu nhập từ chăn nuôi. Khi những vạt rừng dần khép tán, câu chuyện sinh kế lại được nối dài dưới những bóng cây. Ký ức những ngày theo thầy lang hái thuốc dưới tán rừng khiến anh Sử nghĩ đến việc đưa thảo mộc trở lại. Đinh lăng, tam thất, lạc tiên, lá khôi, sâm dây Ngọc Linh... lần lượt được trồng dưới tán rừng. Từ những kiến thức tích lũy được, anh cùng các thành viên hợp tác xã chế biến hai sản phẩm là Trà giấc ngủ và Ngọc Linh Sơn sâm trà. Cả hai sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp huyện (cũ). NGUYỄN NGỌC Lá phổi ngát xanh của thành phố phải cõng thêm rác thải từ những người vô ý thức. Nhưng đó cũng chẳng phải là chuyện lạ vì từng có những người buôn bán hàng rong, những bạn trẻ lên đây “chill” rồi cứ thế rời đi, thứ để lại cho Sơn Trà là túi bóng, chai nhựa, ống hút, thức ăn thừa... Quyết không để điểm đến xanh tổn thương vì rác, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chức năng xử lý dứt điểm tình trạng rác thải, kinh doanh tự phát, chèo kéo khách du lịch tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát thường xuyên, không để xảy ra tình trạng rác tồn đọng, hình thành các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Đồng thời tổ chức tổng vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, điểm tham quan, điểm dừng chân trên bán đảo. Vận động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, điểm bán hàng, đơn vị lữ hành hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Đặc biệt, xử lý nghiêm đối với các hành vi xả rác không đúng nơi quy định. Không chỉ có sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, rất nhiều đội nhóm tình nguyện, những người dân, du khách, đặc biệt là các bạn trẻ cũng sẵn sàng góp một cánh tay để gìn giữ màu xanh cho bán đảo Sơn Trà. Những ngày cuối tuần, hàng trăm bạn trẻ tay cầm kẹp tay xách túi đi dọc các cung đường trên bán đảo cặm cụi nhặt rác. Nguyễn Hà Quang Minh (sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) cùng các bạn nhặt vô số chai nhựa, vỏ lon, túi bóng chỉ sau một buổi sáng. “Bảo vệ, gìn giữ môi trường là trách nhiệm không chỉ riêng ai nên mình muốn cùng chung tay để làm cho lá phổi xanh của thành phố ngày càng xanh hơn. Khi tham gia, mình rất vui vì thấy có nhiều bạn trẻ cũng yêu quý môi trường và sẵn sàng hành động. Mình mong tất cả mọi người sẽ luôn có ý thức, trách nhiệm với môi trường xung quanh”, Minh chia sẻ. Bán đảo Sơn Trà có các cánh rừng gần như ở dạng nguyên sinh với động thực vật đặc sắc, đặc biệt là loài voọc chà vá chân nâu - nữ hoàng linh trưởng. THANH HIỀN Những hàng thông đã vượt đầu người, xen giữa là xoan đào, bồ hòn và nhiều loại dược liệu đang lớn lên dưới tán rừng. Ít ai nghĩ rằng, hơn 50 ha màu xanh hôm nay ở Vă Pơ Ta từng là vùng đất bạc màu, trơ sỏi đá. Anh Nguyễn Trang Sử với cây rừng Vă Pơ Ta ẢNH: NN Anh Nguyễn Trang Sử và những người cùng chí hướng đang mở rộng diện tích rừng ở Vă Pơ Ta lên 100 ha. “Mỗi ngày, nhìn những mầm cây lớn lên, tôi có cảm giác như đang nuôi một đứa con. Hạnh phúc ấy khó để diễn tả bằng lời”, anh Sử nói. Đà Nẵng thúc đẩy logistics xanh, giảm phát thải Chung tay vì Sơn Trà Đầu tháng 10, mạng xã hội lan truyền clip một người đàn ông sau khi cho khỉ ăn đã tiện tay quẳng luôn những chiếc bao ni lông xuống vỉa hè tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khiến người xem bức xúc. Các bạn trẻ cùng chung tay làm sạch bán đảo Sơn Trà ẢNH: T.H
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==