BỒI ĐẮP VĂN HÓA TRÊN SUỐT HÀNH TRÌNH Trong số 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay có gần một nửa là người miền Nam, miền Trung, trong đó hầu hết đều chưa có cơ hội đặt chân vào Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Với nhiều người, được tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, trong đó có 9 bảo vật quốc gia là cơ hội hiếm có để bồi dưỡng khả năng cảm thụ cái đẹp và hiểu thêm văn hóa Việt qua hội họa, điêu khắc. Khi quan sát một tác phẩm, các cô gái có thể tìm hiểu cách các nghệ sĩ thể hiện con người, đời sống và dấu ấn thời đại bằng màu sắc, đường nét, chất liệu. Việc xem tranh, đặt câu hỏi và trao đổi cảm nhận cũng giúp họ tập diễn đạt ý kiến riêng, biết lắng nghe những cách nhìn khác. Thí sinh Phạm Vân Hà chia sẻ, sau khi xem trực tiếp các tác phẩm, cô thấy mình cần học thêm về mỹ thuật Việt Nam “để khi giới thiệu văn hóa quê hương, tôi có thể nói cụ thể và bằng cảm nhận riêng”. Đoàn Hải Lan khẳng định sau chuyến tham quan, cô sẽ rủ bạn bè quay lại bảo tàng để có thêm thời gian xem kỹ những bức tranh mình thích và tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm. Từ bảo tàng, những gợi ý về đền Đô, tranh Đông Hồ tiếp tục dẫn các cô gái tới miền Kinh Bắc. Ở đây, các cô gái được làm quen với hát quan họ, trực tiếp học cách luyến láy của liền anh, liền chị. Nhiều thí sinh bất ngờ trước độ khó của kỹ thuật hát. Trải nghiệm ấy bổ sung cho phần tìm hiểu di sản bằng việc thực hành, để người học tự cảm nhận yêu cầu của một làn điệu truyền thống. Ngược lên Tân Trào, Tuyên Quang, 53 thí sinh lại có dịp tìm hiểu văn hóa người Tày qua hoạt động tái hiện đám cưới. Trong không gian nhà sàn, các cô gái theo dõi đoàn nhà trai mang lễ vật đến nhà gái, thực hiện nghi thức rửa tay trước khi bước lên nhà sàn làm lễ xin dâu. Theo từng chặng nghi lễ, người Quan làng (những người đại diện có uy tín, đức độ, am hiểu phong tục tập quán và có khả năng đối đáp ứng xử khéo léo của hai gia đình) thay mặt nhà trai cất lời hát xin phép, thưa chuyện với nhà gái, dẫn dắt cuộc đón dâu bằng những câu hát truyền thống. Thí sinh Tống Khánh Ly đặc biệt chú ý đến lễ hợp mệnh và nghi thức rửa tay, bởi đây đều là những điều mới mẻ so với các đám cưới cô từng dự. Cô muốn tìm hiểu vì sao người Tày thực hiện những nghi lễ ấy và mỗi nghi lễ gửi gắm mong muốn gì cho đôi vợ chồng trẻ. Nguyễn Yến Trang ấn tượng với chiếc nón xuất hiện trong lễ cưới. Vốn nghĩ quà cưới thường là vàng bạc, trang sức, cô bất ngờ khi một vật dụng quen thuộc lại có vị trí riêng trong ngày trọng đại. “Được người bản địa giải thích, em mới biết hóa ra chiếc nón rộng vành lại có nhiều ý nghĩa đến thế. Chiếc nón lá vừa là kỷ vật của cha mẹ hoặc người thân trao gửi cho con gái với mong muốn cô dâu khi bước sang trang mới của cuộc đời sẽ có một cuộc sống vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lại vừa là lời nhắc nhở người con gái dù sau này cuộc sống có gặp “nắng mưa, bão bùng”, cô vẫn luôn giữ trọn đạo lý làm vợ, làm mẹ, chăm lo chu đáo cho gia đình nhà chồng”, Yến Trang chia sẻ. TIẾP CẬN LỊCH SỬ BẰNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, những hiện vật gắn với các cuộc kháng chiến thu hút sự chú ý của tất cả thí sinh. Các cô gái tìm hiểu máy bay MiG-21 số hiệu 5121, xe tăng T-54B số hiệu 843 và theo dõi phần tái hiện chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 qua sa bàn. Theo dõi sa bàn tái hiện trận Bạch Đằng năm 1288, Trần Xuân Khánh Linh chú ý đến cách cha ông tận dụng địa hình và lựa chọn chiến thuật để giành chiến thắng. Những diễn biến được tái hiện giúp cô hiểu hơn về tài cầm quân của thế hệ đi trước. Với Lê Phương Nghi, chuyến tham quan vừa giúp cô hiểu thêm những dấu mốc lịch sử, vừa khơi gợi suy nghĩ về việc mình có thể làm hôm nay. Cô cho biết bản thân có thêm động lực để học tập, nỗ lực trong công việc và đóng góp cho đất nước. Từng tham quan một số bảo tàng quân sự ở nước ngoài, Bùi Minh Phương dành nhiều thời gian để ghi nhớ cách tổ chức trưng bày. Cô yêu thích sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đồng thời đánh giá cách giới thiệu này dễ tiếp cận người trẻ. Cũng trong tháng 9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đoàn thí sinh đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ những người đã hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau đó, ở Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468, các cô gái được trực tiếp nghe cựu chiến binh Phạm Ngọc An kể chuyện chiến trường. Nguyễn Minh Hiền, có ông, bố và chú từng là người lính, đặc biệt xúc động trước những câu chuyện về đồng đội của bác An. Nhiều người hy sinh khi con còn nhỏ, có người không kịp trở về trong ngày cưới. Hiền chia sẻ rằng những câu chuyện ấy giúp cô thấm thía hơn giá trị của hòa bình. Cô gái đến từ Nghệ An Nguyễn Thị Thảo nói rằng, lời kể của người cựu chiến binh gợi lại ký ức về ông nội cô. Trở về từ chiến trường ông mang theo rất nhiều vết thương lớn nhỏ và đến khi qua đời vẫn còn một mảnh đạn trong người. Thảo khóc khi nhớ đến những lần ông cầm thư cũ, muốn đi tìm đồng đội rồi bị lạc; những lúc tiếng sấm khiến ông gọi bạn chiến đấu nằm xuống theo phản xạ năm xưa. “Chuyến đi này không chỉ là trải nghiệm trong cuộc thi, mà thực sự là cột mốc giúp em hiểu thêm về giá trị của hòa bình, biết ơn những hi sinh thầm lặng của thế hệ cha anh và tự dặn lòng phải sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày”, Thảo nói. VĂN HÓA TRONG HÀNH TRANG THÍ SINH Đến Hải Phòng để tập trung chạy nước rút cho kỳ Chung khảo sắp tới, các thí sinh được đến thăm Khu di tích đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để tôn vinh truyền thống hiếu học. Bùi Mai Linh từng được bố mẹ đưa đến đây khi còn nhỏ. Trở lại cùng đoàn thí sinh, cô bày tỏ niềm tự hào về truyền thống quê hương. Gouband Lisa, cô gái lai Việt - Pháp dành nhiều thời gian bên những tài liệu, hiện vật và chia sẻ rằng Hoa hậu Việt Nam đã cho cô cơ hội đi nhiều vùng đất, tìm hiểu thêm nhiều truyền thống văn hóa. Tất cả những điều này đều giúp cô thêm yêu Việt Nam. Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam coi nền tảng văn hóa, nhận thức và khả năng hội nhập là một trong những phẩm chất quan trọng của thí sinh. Với định hướng ấy, các chuyến về nguồn, tìm hiểu di sản là cơ hội để các cô gái tích lũy kiến thức qua trải nghiệm thực tế. “Văn hóa cần được bồi đắp trong quá trình học hỏi, tiếp xúc với con người và đời sống. Muốn giới thiệu vẻ đẹp đất nước, thí sinh cần hiểu câu chuyện của từng vùng đất, ý nghĩa của những phong tục và giá trị di sản. Việc tổ chức các chuyến đi tạo điều kiện để các cô gái quan sát, đặt câu hỏi, lắng nghe và hình thành cảm nhận riêng. Những cuộc gặp với nhân chứng lịch sử còn gợi suy nghĩ về trách nhiệm của người trẻ, về cách trân trọng hòa bình và đóng góp cho cộng đồng. Những bài học ấy sẽ còn ý nghĩa với mỗi cô gái trên hành trình học tập, làm việc và trưởng thành sau này, kể cả khi cuộc thi đã khép lại”, nhà báo Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh.n MANG VĂN HÓA VÀO HÀNH TRANG NHAN SẮC GIẢI MẬT THƯ GIỮA BẢO TÀNG MỸ THUẬT, HỌC LUYẾN LÁY QUAN HỌ, DỰ LỄ CƯỚI NGƯỜI TÀY RỒI NGHE CỰU BINH KỂ CHUYỆN VỊ XUYÊN… NẰM TRONG CHUỖI ĐIỂM DỪNG CHÍNH TRONG HÀNH TRÌNH CỦA 53 THÍ SINH HOA HẬU VIỆT NAM 2026 TRƯỚC VÒNG CHUNG KHẢO. VĂN HÓA, MỘT TRONG BỐN TRỤ CỘT CỦA CUỘC THI BÊN CẠNH NHAN SẮC, TRÍ TUỆ VÀ CỐNG HIẾN, ĐƯỢC BỒI ĐẮP DẦN QUA NHỮNG TRẢI NGHIỆM TỪ MỖI CHUYẾN ĐI. ĐẠT NHI - ĐỖ QUYÊN Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chứng kiến nghi thức rửa tay của chú rể trong đám cưới người Tày ở Tuyên Quang ẢNH: NHƯ Ý 3-4/10/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 8 Thí sinh Hoa hậu Việt Nam làm hướng dẫn viên ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ẢNH: HỒNG VĨNH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==