Báo Tiền Phong số 266

14 n Thứ Tư n Ngày 23/9/2026 GIỚI TRẺ Nếu chỉ nhìn vào danh sách vinh danh tân thủ khoa xuất sắc đợt 1/2026 của Đại học FPT với cái tên Nguyễn Thị Hà Lan, hẳn 99% người đọc sẽ hình dung ra đây là một cô gái. Nhưng tại hội trường lễ tốt nghiệp, bước lên bục đại diện cho toàn thể tân cử nhân lại là một chàng trai mang phong thái đĩnh đạc và nụ cười cực kỳ hóm hỉnh. Hà Lan chia sẻ, cái tên đặc biệt này là “món quà bất ngờ” do bố anh đặt khi đi làm giấy khai sinh, thay đổi hoàn toàn kế hoạch ban đầu của mẹ là đặt tên An Khánh. CHẠY “SÔ” TỪ GIẢNG ĐƯỜNG ĐẾN CÔNG TY Với cái tên giống con gái, cuộc đời chàng trai gắn liền với những tình huống đầy thú vị và những màn làm quen đầy bất ngờ. “Hồi bé, tôi đi học toàn bị trêu là ‘cô gái Hà Lan’. Lớn lên, bạn bè lại chuyển sang gọi là ‘Erling Haaland đá bóng’ dù mình chẳng yêu thích bóng đá”, Lan hài hước chia sẻ. Ở nhà, bố mẹ vẫn gọi Hà Lan là An Khánh, còn với bạn bè, chàng thủ khoa lại có mật danh: Gấu. Hà Lan cho biết, thời điểm anh nộp hồ sơ vào ngành trí tuệ nhân tạo (AI) của Đại học FPT, ChatGPT mới chỉ là một khái niệm mới xuất hiện trên thế giới. “Khi tìm hiểu về ChatGPT, tôi thấy vô cùng thú vị và tin chắc rằng, đây là xu thế xoay chuyển thế giới trong những năm tiếp theo”, Lan nhớ lại. Chọn một ngành học còn quá mới, đối diện với những thuật toán phức tạp và lượng kiến thức khổng lồ, Lan không chọn cách học vẹt. Nam sinh lao vào nghiên cứu với tâm thế của một người khám phá. Bước ngoặt lớn nhất đến với Lan vào năm thứ hai đại học, khi anh quyết định nộp đơn vào Viettel Digital Talent - chương trình đào tạo tài năng công nghệ với tỷ lệ chọi gắt gao, quy tụ những sinh viên xuất sắc nhất từ các trường đại học hàng đầu trên cả nước. Vượt qua các bài kiểm tra IQ, chuyên môn và tiếng Anh khốc liệt, Lan lọt vào nhóm phụ trách về lĩnh vực AI. Sau 3 tháng học tập và 3 tháng làm dự án áp lực cao, tính năng “Media Fusion AI” (thuộc team sản phẩm TV360) do Lan tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của mentor (người hướng dẫn) đã xuất sắc giành giải Nhì toàn chương trình. Với thành tích đó, nam sinh Nguyễn Thị Hà Lan được ký hợp đồng trở thành nhân viên chính thức làm việc toàn thời gian tại Tổng Cty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) khi mới là sinh viên năm 2. Cũng từ đây, nam sinh Đại học FPT bước vào những cuộc thử thách vượt qua giới hạn bản thân. Suốt gần 2 năm trời, Hà Lan liên tục di chuyển trên chặng đường hơn 20 cây số từ công ty tại Cầu Giấy (Hà Nội) và trường Đại học tại Hòa Lạc để vừa học, vừa làm. “Có những ngày sáng em ngồi làm việc tại Cầu Giấy, trưa lại tất tả phi xe máy lên Hòa Lạc để kịp giờ lên lớp. Có giai đoạn công việc chồng chất, việc học, việc công ty rồi việc đi thi các giải đấu lớn dồn vào cùng một lúc, mình buộc phải ngủ ít đi, thức đêm cày bài và hy sinh gần như toàn bộ thời gian giải trí cá nhân”, Lan chia sẻ. HÃY LUÔN KHÁT KHAO Tại lễ tốt nghiệp năm 2026, phần phát biểu của Nguyễn Thị Hà Lan đã hoàn toàn phá vỡ khuôn mẫu của những bài diễn văn trang trọng, khô khan thường thấy. Dù học và làm việc trong lĩnh vực AI nhưng Lan nhấn mạnh “tự viết chứ tuyệt đối không dùng ChatGPT”, bài phát biểu mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa tự tin, đĩnh đạc lại vừa dí dỏm, hiện đại. Mượn câu nói nổi tiếng của Steve Jobs tại Stanford năm 2005: “Stay hungry, stay foolish” (Hãy cứ khát khao, hãy luôn dại khờ), Hà Lan đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về sự kết nối của những dấu ấn trong quá khứ. Lan nhắn nhủ các bạn trẻ đừng ngần ngại trải nghiệm, bởi mỗi vấp ngã, mỗi mảnh ghép kiến thức tưởng chừng vô nghĩa hôm nay đều là cái duyên để tạo nên con đường trong tương lai. Bằng phong thái tự tin pha chút tếu táo rất “Gen Z”, chàng thủ khoa không ngần ngại lấy chính câu chuyện cá nhân ra làm ví dụ: “Ngay cả những trải nghiệm tưởng chừng như tồi tệ nhất, ví dụ như chuyện ‘bị bồ đá’ thời sinh viên, suy cho cùng cũng dạy cho mình nhiều điều. Chuyện gì xảy ra trên đời này cũng đều có lý do của nó cả”. Câu nói vừa thật thà vừa hài hước ấy ngay lập tức nhận được những tràng pháo tay giòn giã dưới hội trường và nhanh chóng “gây bão” khi được chia sẻ lại trên các nền tảng mạng xã hội. Dù đã có một vị trí công việc ổn định tại một tập đoàn lớn sau khi tốt nghiệp, Hà Lan lại khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định chọn một ngã rẽ mới: Chuyển sang làm nghiên cứu chuyên sâu. Hiện chàng thủ khoa đã đi qua được một học kỳ của chương trình Thạc sĩ chuyên ngành AI tại Đại học VinUni với học bổng toàn phần 100%. Khi được hỏi về lý do, Lan chia sẻ rằng em muốn đi sâu vào bản chất của công nghệ để tìm kiếm những giải pháp mang tính bền vững và đột phá hơn. Tinh thần sẻ chia cũng là điều luôn cháy bỏng trong chàng trai này. LƯU TRINH Đi làm chính thức tại tập đoàn công nghệ lớn từ năm thứ hai, giành loạt giải thưởng AI thực chiến, nam sinh Nguyễn Thị Hà Lan khép lại hành trình 4 năm đại học với vị trí thủ khoa xuất sắc khối ngành Kỹ thuật Đại học FPT. Bài phát biểu dí dỏm, đầy bản lĩnh của “chàng trai mang cái tên con gái” trong lễ tốt nghiệp năm 2026 đang tạo nên một làn sóng truyền cảm hứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hà Lan đã đạt 6 học kỳ liên tiếp giữ vững danh hiệu Sinh viên xuất sắc, nhận học bổng Nitori danh giá. Không dừng lại ở lý thuyết, cậu chứng minh bản lĩnh thực chiến bằng việc chinh phục các sân chơi công nghệ lớn: Giải Nhất Chương trình Viettel AI Challenge, Giải Nhì Cuộc thi lập trình Tech Club Championship. Hà Lan hoàn thành xuất sắc đồ án tốt nghiệp vào cuối năm 2025 và trở thành thủ khoa xuất sắc của khối ngành Kỹ thuật, trường Đại học FPT. Nguyễn Thị Hà Lan (ở giữa) nhận khen thưởng thành tích thủ khoa tại lễ tốt nghiệp năm 2026 ẢNH: NVCC Nam sinh thủ khoa truyền cảm hứng trên mạng xã hội Diễn ra từ ngày 14 đến 25/9, chương trình cũng dành sự quan tâm tới trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, con thanh niên công nhân, trẻ đang được chăm sóc tại mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, cơ sở nuôi dạy trẻ em, trẻ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ mồ côi cha mẹ. Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục thăm hỏi, động viên và đồng hành với trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang được nhận bảo trợ. Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam cho biết, điểm nhấn của chương trình năm nay hướng về 248 xã biên giới, gắn với đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030. “Các hoạt động chăm lo trong dịp Trung thu trở thành một phần của hành trình đồng hành lâu dài với trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, thay vì chỉ dừng lại ở một đợt hỗ trợ mang tính thời điểm”, anh Quân cho biết. Vì vậy, bên cạnh quà Trung thu, chương trình còn vận động học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập và các công trình như sân chơi, tủ sách, phòng học, công trình vệ sinh, không gian học tập số. GIA LINH “Trung thu cho em” hướng về 248 xã biên giới Nhân dịp Tết Trung thu 2026, chương trình “Trung thu cho em” do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương triển khai dành trọng tâm chăm lo thiếu nhi tại 248 xã biên giới, trẻ em dân tộc thiểu số và những hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu trao ít nhất 40.000 phần quà dành cho thiếu nhi trên cả nước. Nhiều phần quà Trung thu được trao tặng tới thiếu nhi trên cả nước năm nay ẢNH: CTV Đêm hội trăng rằm kết nối với 16 điểm cầu Điểm nhấn chương trình năm nay là đêm hội trăng rằm Lồng đèn thắp sáng ước mơ, diễn ra tối 25/9 tại Công viên Sông Hậu, thành phố Cần Thơ, với hơn 1.000 thiếu nhi tham gia. Tại đây, các em được trải nghiệm nhiều hoạt động như triển lãm, rước đèn, diễu hành, múa lân, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ và phá cỗ Trung thu. Từ Cần Thơ, đêm hội trăng rằm kết nối với 16 điểm cầu tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có 6 điểm cầu biên giới tại Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==