16 n Thứ Tư n Ngày 23/9/2026 THỂ THAO BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Trong trận chung kết nội dung Kata, các VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã thi đấu với tuyển Iran (gồm các VĐV Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat, Amini Soumeh Kabodin Sepideh). Theo luật của Liên đoàn Karate Thế giới (WKF), các võ sĩ sẽ biểu diễn bài quyền trong thời gian tối đa 5 phút. Tổ trọng tài chấm điểm độc lập dựa trên hai trụ cột: năng lực kỹ thuật (độ chuẩn xác, tính đồng điệu, tính hợp lý của đòn thế) và năng lực thể chất (tốc độ, uy lực, khả năng thăng bằng). Đội nào đạt tổng điểm đánh giá cao hơn sẽ giành chiến thắng bước lên bục vinh quang. Trong trận tranh HCV, ba võ sĩ Iran lựa chọn bài quyền Papuren, nhập cuộc đầy quyết tâm và hoàn thành bài biểu diễn với độ đồng đều cao. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Trâm cùng hai đồng đội lựa chọn bài Tomari Bassai. Và khi kết thúc phần thi của mình, đội tuyển Việt Nam đã thắng áp đảo. Bài quyền của đội được đánh giá đạt sự đồng bộ gần như tuyệt đối về nhịp điệu, tốc độ, tư thế và thần thái khi cả 5 trọng tài đều chấm điểm ưu của Việt Nam so với đối thủ Iran. Cụ thể, cả 5 đều cho đội tuyển Việt Nam từ 8,2 đến 8,8 điểm trong khi phía Iran cao nhất chỉ đạt 8,4, thậm chí còn có điểm 7,6. Kết thúc trận chung kết, tỷ số được ghi nhận là 5-0 nghiêng về phía Việt Nam. Như vậy từ hành trình tứ kết đến chung kết và vô địch, 3 cô gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đều thắng áp đảo các đối thủ (Nepal, Đài Bắc Trung Hoa và Iran 5-0). Đây là tỷ số cho thấy hành trình “hái vàng” của đội tuyển kata Việt Nam là thuyết phục như thế nào. Chiến thắng này giúp đội tuyển kata nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV giành được ở Hàng Châu 2022. Năm đó, Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm đã bước lên bục cao nhất, sở hữu 1 trong 3 tấm HCV toàn kỳ đại hội của thể thao Việt Nam. Tấm HCV vừa qua cũng là lần thứ 6 karate “hái vàng” cho thể thao Việt Nam. Từ Doha 2006 tới nay, môn võ thế mạnh này đã giúp thể thao nước nhà đoạt 6 HCV của các VĐV như Nguyệt Ánh, Bảo Ngọc… và mới nhất là đội tuyển kata gồm Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên. Ngay sau khi giành tấm HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN, đội kata nữ đã nhận thưởng nóng 100 triệu đồng từ Đoàn TTVN. Võ sỹ Ngọc Trâm được thưởng nóng 50 triệu đồng từ Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, 100 triệu đồng từ tập đoàn T&T. Bên cạnh đó, mỗi VĐV Việt Nam giành HCV Asiad được thưởng 280 triệu đồng theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP. ĐẶNG LAI - TRỌNG ĐẠT Việt Nam giành huy chương Vàng đầu tiên Ở trận chung kết nội dung kata môn karate, đội tuyển nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc thắng áp đảo Iran, mang về tấm HCV đầu tiên của đoàn ở kỳ đại hội Asiad 20. Diễn biến không thuận lợi với U23 Việt Nam ngay từ đầu khi phút thứ 5, U23 Uzbekistan sớm có bàn mở tỷ số. Pha dứt điểm của Urinboev Muhammadali đã đập chân một hậu vệ U23 Việt Nam đổi hướng khiến thủ môn Văn Bình không kịp cản phá. Tình huống khiến U23 Việt Nam không nắm được quyền chủ động lựa chọn chiến thuật và lối chơi. Bên cạnh đó, phải thừa nhận thực tế U23 Uzbekistan sở hữu lực lượng đồng đều và trội hơn, đồng thời lại thoải mái về tâm lý khi đã chắc suất đi tiếp. Đội bóng Trung Á sau đó tiếp tục làm chủ thế trận, gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. Trên thực tế, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đã chơi rất nỗ lực. Trong bối cảnh bất lợi về tỷ số, U23 Việt Nam vẫn chơi tấn công đầy nỗ lực và tạo được nhiều cơ hội khá “ngon ăn”. Mặc dù vậy, các chân sút trên hàng công tiếp tục cho thấy khả năng tận dụng thời cơ không tốt. Phút 34, U23 Việt Nam còn chịu thêm tổn thất khi Xuân Bắc chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Anh buộc phải rời sân nhường vị trí cho Quang Vinh. Sang đầu hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh đã có những điều chỉnh về nhân sự khi Quốc Việt và Lê Hoàng được tung vào sân thay cho vị trí của Lê Phát và Long Vũ. Diễn biến trận đấu dù vậy vẫn không thực sự khởi sắc với U23 Việt Nam. U23 Uzbekistan với những cầu thủ nhiều kinh nghiệm chinh chiến nhiều giải đấu khác nhau đã chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu, hạn chế tối đa sức công phá do U23 Việt Nam tạo nên. Không chỉ vậy, đại diện Tây Á còn chờ thời cơ để tung ra đòn kết liễu khi U23 Việt Nam mải mê dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Phút 67, từ pha phản công cực nhanh, Nurlan thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội trước khi đánh bại thủ môn Văn Bình trong tư thế đối mặt. Bàn thắng gần như đặt dấu chấm hết cho khả năng lội ngược dòng của U23 Việt Nam. Ở những phút cuối trận, HLV Đinh Hồng Vinh đã động viên các học trò tấn công, nhưng các pha lên bóng của U23 Việt Nam đều bị chặn từ xa. Chung cuộc, U23 Uzbekistan giành chiến thắng 2-0, qua đó vào tứ kết với vị trí nhất bảng C. Dù thua, U23 Việt Nam vẫn giữ được vị trí nhì bảng do ở trận đấu còn lại, U23 Philippines không thể thắng được U23 Kuwait. MÀN THỬ LỬA CẦN THIẾT Sau 3 trận tại vòng bảng, U23 Việt Nam giành 4 điểm với 1 trận hoà, 1 thắng và 1 thua. Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết sau khi nhận bàn thua sớm, các cầu thủ đã chơi bóng tự tin trở lại và tạo được nhiều cơ hội trong hiệp 1. Tuy nhiên chấn thương của Xuân Bắc khiến khả năng cầm nhịp và chuyển đổi trạng thái của U23 Việt Nam bị suy giảm. Điều này khiến cho U23 Việt Nam gặp khó khăn trong phần thời gian còn lại của trận đấu. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, thời gian chuẩn bị eo hẹp cùng với việc lực lượng không đầy đủ từ đầu đã khiến U23 Việt Nam không có sự chuẩn bị tốt nhất cho Asiad 20. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng và oi bức tại Nagoya cũng ảnh hưởng các cầu thủ. Đây là những nguyên nhân khách quan dẫn đến việc U23 Việt Nam chưa tạo được ấn tượng. Dù vậy, ông Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận một số vấn đề của đội bóng, từ lối chơi đến khả năng khai thác tấn công ở 1/3 sân. Giành quyền vào tứ kết Asiad 20 thực tế vẫn là thành tích đáng khen ngợi với U23 Việt Nam bởi lực lượng của đội đa phần gồm các cầu thủ thuộc lứa U21. Đây là các nhân tố được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) “chăm sóc” nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2027 và các mục tiêu xa hơn. Màn thử lửa với các đối thủ lớn, các trận đấu không như ý và cả những sai sót trên sân cỏ là một phần của quá trình rèn luyện bổ ích đối với các cầu thủ trẻ. Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú từng nhận xét, các cầu thủ trẻ cần được kinh qua nhiều cuộc đua, vấp ngã để trưởng thành hơn. Thế hệ Quang Hải, Văn Hậu là điển hình khi đã trải qua nhiều lần ngã đau trước khi toả sáng rực rỡ. Chính sức ép từ cả đối thủ và giới mộ điệu đã trở thành chất xúc tác để các cầu thủ trẻ vươn lên, trở thành những tài năng thực sự trên sân cỏ. VĨNH XUÂN Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan trong cuộc đối đầu ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản). Đội tuyển U23 Việt Nam dù vậy vẫn giành vé vào tứ kết, hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu. Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội ẢNH: MINH HƯNG Đội tuyển kata nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV Á vận hội Thất bại cần thiết cho U23 Việt Nam ASIAD 20: Dù thua, U23 Việt Nam vẫn giữ được vị trí nhì bảng do ở trận đấu còn lại, U23 Philippines không thể thắng được U23 Kuwait.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==