8 n Thứ Hai n Ngày 21/9/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Bóng ma nhà hát ra rạp từ ngày 18/9, dài 97 phút, thuộc thể loại hài - kinh dị, do Lê Công Sơn đạo diễn. Phim quy tụ nữ chính Tử chiến trên không Trâm Anh, Quỳnh Lý, Sở Lam (Phương Lan), Hoàng Phi, Khuyến Dương, Tiểu Bảo Quốc, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ... Trong ngày cuối tuần 19/9, phim bán 3.674 vé/575 suất chiếu. Kết quả đưa Bóng ma nhà hát đứng thứ 6 phòng vé trong ngày. Tác phẩm đầu tay của Lê Công Sơn mở màn trong tình thế phải cạnh tranh mạnh để giữ suất. HAI LẦN XIN LỖI KHÁN GIẢ Tối 17/9, một ngày trước khi khởi chiếu, Bóng ma nhà hát ra mắt tại TPHCM. Đây là lần đầu Lê Công Sơn đảm nhận vai trò đạo diễn phim điện ảnh. Ngoài việc cảm ơn ê-kíp và khán giả, Lê Công Sơn bất ngờ nói xin lỗi sau suất chiếu. Anh tự nhận phim đầu tay còn những điểm chưa trọn vẹn, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem. “Đây là bộ phim đầu tay của tôi, thành ra tôi biết mình có nhiều thiếu sót, làm cho trải nghiệm của mọi người có thể không tốt”, đạo diễn chia sẻ tại buổi giao lưu. Việc Lê Công Sơn trực tiếp nói về hạn chế của tác phẩm ngay buổi công chiếu gần như chưa từng xảy ra ở rạp Việt. Sau đó, đạo diễn tiếp tục đăng bài trên trang cá nhân. Anh cho biết đã xem “đứa con tinh thần” hơn 30 lần nhưng buổi công chiếu là lần nhiều cảm xúc nhất. Lê Công Sơn cảm ơn ê-kíp vì đã đồng hành với đạo diễn mới, lần nữa nhắc đến những điều anh cho rằng chưa làm tốt. “Tôi xin lỗi anh chị em, nhà đầu tư vì đây là dự án đầu tiên. Tôi còn nhiều thiếu sót và hạn chế, có thể phim chưa được trọn vẹn như mong đợi. Tôi sẽ nghe những lời khen chê, góp ý để tích cóp kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng mình tốt hơn trong dự án kế tiếp”, anh viết. Bóng ma nhà hát xoay quanh Tuấn (Quỳnh Lý đóng), chuyên viên bất động sản được giao nhiệm vụ vực dậy nhà hát cũ. Tại đây, anh gặp Nhã - nữ diễn viên đã chết nhưng chưa thể rời khỏi nhà hát. Câu chuyện kết hợp yếu tố kinh doanh, hài và tâm linh. Quỳnh Lý cho biết anh và nhân vật có điểm chung là áp lực khẳng định bản thân. "Đóng vai chính điện ảnh, tôi áp lực tìm kiếm sự thành công, cần những kết quả rõ ràng hơn, rồi từ đó mới tính được bước tiếp theo. Tôi muốn mọi thứ đi theo lộ trình bản thân đặt ra”, Quỳnh Lý nói. Sở Lam vào vai Nhã, bóng ma gắn với nhà hát. Nữ diễn viên cho biết xuất thân từ sân khấu không đồng nghĩa cô dễ dàng xử lý nhân vật trong bộ phim lấy bối cảnh xưa. Cô phải học thêm cách đi đứng, trình diễn và những đặc trưng của loại hình sân khấu. Trâm Anh đóng vai Tú Anh, mắt xích kết nối hai nhân vật chính. Tham gia nhiều dự án truyền hình, điện ảnh thành công như Tử chiến trên không, Cây táo nở hoa, Trại hoa đỏ và sắp tới là Hoàng hậu cuối cùng, Trâm Anh nói cô không đặt KPI thành tích, mục tiêu trên hết là làm đúng tinh thần nhân vật theo yêu cầu của đạo diễn. KINH DỊ LẠI CHIẾM LĨNH PHÒNG VÉ VIỆT Bóng ma nhà hát ra rạp giữa lúc đề tài kinh dị, tâm linh, gia đình đang tăng mạnh ở phòng vé Việt. Bóng ma nhà hát được các Trước giờ "Bóng ma nhà hát" nhảy vào cuộc đua phim kinh dị tháng 10, đạo diễn Lê Công Sơn gây chú ý khi xin lỗi khán giả ngay sau buổi ra mắt, lo lắng thiếu sót trong phim đầu tay. DÂN TRỤ BÁM Trước năm 1975, có một địa danh khá nổi tiếng ở Quảng Ngãi là chợ Quán Lát. Chợ nằm sát trục quốc lộ 1A, từ đây đi ngược về phía tây khoảng 5 km là tới xã Hành Thịnh. Con đường đất đi về Hành Thịnh từng được ví như “cửa khẩu”. Vì dân từ Hành Thịnh xuống Quán Lát thì được bà con gọi là dân trụ bám, còn đám lính dân vệ gọi họ là “dân Cộng sản”. Cựu chiến binh Nguyễn Thị Lan nhớ lại, hễ thấy có bóng người dân nào đi từ hướng tây qua, tắt qua các rẫy trồng cây thuốc lá, ruộng lúa để tới chợ, người dân Quán Lát biết ngay là dân vùng trụ bám đi chợ. Chợ Quán Lát là vùng do quân đội Sài Gòn kiểm soát, nhưng xã Hành Thịnh lại là vùng nằm trong tay quân giải phóng. Hành Thịnh và Quán Lát là hai vùng đất rất khác biệt. Tháng 8/1965, một cô gái 15 tuổi xuất hiện trên con đường này. Khi tới gần trục quốc lộ 1A để vào chợ Quán Lát, cô liền rẽ sang rẫy trồng cây thuốc lá, đi lắc léo qua bụi tre, bờ ruộng, bụi chuối rồi mới tới chợ. Cô gái nhỏ đó là Nguyễn Thị Thanh Hương. Trước khi rời xã Hành Thịnh để xuống vùng địch, cô gái nhỏ này đã nhờ người may bộ quần áo theo kiểu dân đô thị miền Nam - áo sơ mi dài tay màu xanh, quần tây hơi bó trên đùi, dưới đầu gối là ống quần rộng. Màn xuất hiện của cô không làm bọn lính dân vệ nghi ngờ. Tuy nhiên khi cô từ chợ Quán Lát đi ngược về thì bộ quần áo kia cũng không giúp cô che giấu được thân phận. Bởi toán lính gác sẽ biết ngay là cô đang mang đồ tiếp tế cho bộ đội. Đợi khi bọn lính đi ăn cơm thì cô gái nhỏ mới bê thúng gạo tìm cách thoát thật nhanh cùng với một bà già cũng đang ôm thúng gạo bị giữ lại trước đó. Số gạo cô mang về chỉ sử dụng một phần, còn góp vào kho gạo của Tiểu đoàn 7. Cựu chiến binh Nguyễn Thị Lan kể, mình cũng từng cùng chị em đi chợ, tiếp tế và rất gian nan. Dân vùng trụ bám khác với dân ở Quán Lát là vậy. Nếu xuống chợ mua 1 lon gạo thì có thể trở về. Còn nếu mua trên 5 lon gạo trở lên thì có thể bị bắt, tịch thu toàn bộ gạo với cáo buộc là “tiếp tế cho Cộng sản”. “THẦN CHẾT” DKB Thời điểm giữa xã Hành Thịnh và Quán Lát giống như có một Xã Hành Thịnh, tỉnh Quảng Ngãi từng tràn ngập quân giải phóng đến từ các tỉnh, thành miền Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình (nay là Hưng Yên)... Nhưng sau năm 1975 thì làng quê chỉ còn bóng nông dân dưới chân núi Dàng. Cựu chiến binh Lê Thanh Tân, sinh năm 1946, quê ở tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) đã ở lại, hòa vào cuộc sống đời thường ở miền quê nằm cạnh dòng sông Vệ. Chiến dịch 500 ngày đêm đang được tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ Hành Thịnh, xã Đình Cương. Trong số các liệt sĩ nằm lại, có nhiều người là đồng đội của vợ chồng ông Tân ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG Đạo diễn Lê Công Sơn (bìa phải) hai lần xin lỗi khán giả, nhà đầu tư ngay sau công chiếu Những người lính ở lại núi Dàng Phim chưa bán vé, đạo diễn đã hai lần PHÓNG SỰ nLÊ VĂN CHƯƠNG Cách đây hơn nửa thế kỷ, khi đất nước hòa bình, hầu hết những người lính gác lại súng gươm để trở về với quê nhà, mang theo ký ức của một thời hoa lửa. Thế nhưng, tại xã Hành Thịnh (nay là xã Đình Cương) nằm dưới chân núi Dàng- vùng căn cứ cách mạng của Quảng Ngãi, vẫn có những người lính ở lại. Đầu tháng 9 này, họ đang lặng lẽ dõi theo từng nhát cuốc của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Bài 1: Mối tình lính DKB và cô y tá
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==