9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 25/8/2026 hoạt động thiện nguyện tại Đà Lạt, tặng áo dài cho giáo viên và nấu những bữa ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, việc cùng 52 cô gái xây dựng và thực hiện một dự án chung tại Lai Châu mang đến cho cô trải nghiệm mới. Với Mai Thị Yến Nhi, chuyến đi đến Lai Châu giúp cô có thêm góc nhìn về những hoàn cảnh cần được quan tâm nhiều hơn. “Sau khi nghe cả ba nhóm thuyết trình, chúng tôi đã chọn dự án này với mong muốn giúp các em bé có thêm cơ hội vui chơi. Tôi nghĩ đây là dự án có thể tạo ra tác động lâu dài cho trẻ em”, Yến Nhi nói. Cô cho biết trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô chưa có nhiều hiểu biết về các dự án nhân ái. Nhưng hành trình tại cuộc thi giúp cô nhận ra vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia. Phạm Vân Hà xem chuyến đi là một trải nghiệm giúp cô trưởng thành hơn. Cô là thành viên của CLB Hải Đăng tại Hải Phòng, từng tham gia các hoạt động phát đồ ăn và hỗ trợ cộng đồng trong những dịp lễ, Tết. Vì vậy, chuyến đi tới Tả Lèng tiếp tục mang đến cho cô cơ hội thực hành tinh thần sẻ chia theo một cách khác. Với Vũ Hồng Hạnh, chuyến trở lại Lai Châu mang đến một cảm xúc đặc biệt. Ba năm trước, cô từng đến vùng đất này để thực hiện một dự án thiện nguyện. Lần này, cô trở lại cùng 52 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. “Lần này tôi quay trở lại cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam với một dự án đã được đầu tư kỹ lưỡng. Tôi mong có thể duy trì mỗi năm lên Lai Châu một lần để trao quà cho các em nhỏ”, Hồng Hạnh nói. Sau những ngày khám phá cảnh sắc, văn hóa và con người Lai Châu, 53 cô gái có thêm một kỷ niệm chung khi được chứng kiến nụ cười của trẻ em vùng cao khi dự án mà họ cùng bàn bạc, chuẩn bị và theo đuổi đã trở thành hiện thực. DUY NAM Ông Hoàng Văn Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Lèng bày tỏ niềm vui khi được đón đoàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến thực hiện các hoạt động xã hội. Ngay khi nhận được thông tin về chuyến thăm, chính quyền xã đã chủ động phối hợp, sắp xếp các điểm trường để đoàn có thể trực tiếp trải nghiệm đời sống địa phương và tham gia các hoạt động hỗ trợ trẻ em. “Chúng tôi rất vinh dự và phấn khởi khi được đón thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến với xã Tả Lèng. Những phần quà và các thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí được trang bị cho nhà trường, điểm trường là hoạt động rất ý nghĩa. Chúng tôi tin rằng những hỗ trợ này sẽ góp phần cải thiện môi trường giáo dục và giúp các cháu có điều kiện phát triển tốt hơn”, ông nói. Theo Bí thư Đảng ủy xã Tả Lèng, địa phương và các trường học trên địa bàn đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân trong thời gian qua. Các nguồn lực này chủ yếu tập trung vào đồ dùng học tập, trang thiết bị phục vụ năm học và những nhu yếu phẩm cần thiết cho học sinh. “Những thiết bị vui chơi, giải trí được thí sinh Hoa hậu Việt Nam trao tặng lần này có lẽ là một trong những phần hỗ trợ có ý nghĩa nhất trong thời gian qua”, ông cho biết. NGỌC ÁNH gũi và tự nhiên nhất. Phía sau mỗi buổi học, điều cô Danh mong muốn không chỉ là các em hát đúng một làn điệu. Với cô, để di sản sống được trong đời sống hôm nay, trước hết phải gieo vào trẻ tình yêu và sự hiểu biết. “Dân ca ví, giặm có rất nhiều câu chuyện về quê hương, con người và tình cảm của người xứ Nghệ. Các em càng hiểu thì càng yêu. Khi đã yêu rồi, các em sẽ tự muốn hát, muốn giữ gìn và giới thiệu dân ca quê mình với mọi người”, cô Danh chia sẻ. Không khí học hát vì thế lúc nào cũng rộn ràng. Có em vốn nhút nhát nhưng sau vài buổi đã mạnh dạn đứng lên hát một câu. Có em thuộc lời nhanh, trở thành “người hát mẫu” cho các bạn. Trong căn nhà văn hóa nhỏ, tiếng hát trẻ thơ cứ thế ngân lên. Ngoài sân, nắng cuối ngày rơi vàng trên những hàng cây. Bên trong, những làn điệu dân ca như tìm thấy một đời sống mới trong giọng hát trong veo của những đứa trẻ. Đó là một cách trao truyền di sản nhẹ nhàng, không khuôn mẫu, không áp đặt. TỪ BỠ NGỠ ĐẾN SAY MÊ Những ngày đầu tham gia lớp học, em Bùi Đoàn Bảo Ngọc, học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học Nam Giang, còn khá rụt rè. Đứng trước các bạn, cô bé thường chỉ hát nhỏ, đôi lúc quên lời rồi cười ngượng. Nhưng càng tham gia, Bảo Ngọc càng tự tin. Trong một buổi sinh hoạt gần đây, em đứng giữa vòng tròn bạn bè, cất giọng hát một làn điệu ví, giặm. Giọng hát còn mang nét trẻ thơ nhưng đã rõ lời, đúng nhịp. Khi câu hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Bảo Ngọc cười tươi: “Lúc đầu em thấy khó vì có những câu hát dài. Sau khi được cô Danh dạy, em hát được rồi nên rất thích. Em muốn học thêm nhiều bài dân ca nữa”. Niềm vui của cô bé cũng là niềm vui của những người lớn đang lặng lẽ dõi theo phía ngoài. Một vài phụ huynh tranh thủ dùng điện thoại ghi lại phần biểu diễn của con. Những ông bà ngồi trên ghế đá, ánh mắt dõi theo từng câu hát của cháu. Có người khe khẽ hát theo, như tìm lại những âm thanh thân thuộc của một thời tuổi trẻ. Dân ca vì thế trở thành sợi dây nối những thế hệ trong một buổi sinh hoạt hè. “Ngày trước chúng tôi nghe ông bà hát, rồi lớn lên ít có điều kiện để học bài bản. Bây giờ các cháu được tạo điều kiện sinh hoạt, được cô giáo hướng dẫn nên rất vui. Mong các cháu biết hát và yêu những câu hát của quê mình”, chị Nguyễn Thị Quỳnh (một phụ huynh) chia sẻ. Không khí ấy càng thêm rộn ràng khi cán bộ xóm, đoàn viên thanh niên cùng tham gia. Có những buổi, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm, động viên và hòa chung tiếng hát với các em. Khoảng cách giữa người lớn và trẻ nhỏ dường như được xóa nhòa. Tất cả cùng cười, cùng hát, cùng vỗ tay. Ở xóm Làng Sen, dân ca ví, giặm cũng được đưa vào sinh hoạt hè như một điểm nhấn. Từ những buổi học tưởng như rất đỗi bình thường, một số em dần bộc lộ năng khiếu, mạnh dạn tham gia các chương trình văn nghệ, liên hoan dân ca và những cuộc thi dành cho thiếu nhi. Có em ngày đầu còn nép sau bạn, nay đã tự tin cầm micro. Có em chỉ nghe ông bà hát, nay đã có thể hát lại cho mọi người nghe. Di sản từ đó bước ra khỏi những trang sách, những sân khấu lớn để hiện diện trong đời sống của trẻ nhỏ. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương. Trên mảnh đất Kim Liên hôm nay, việc đưa dân ca ví, giặm vào sinh hoạt hè đang mở ra cách trao truyền di sản gần gũi, tự nhiên. Những “mầm xanh” ví, giặm được gieo từ những buổi sinh hoạt giản dị, để mỗi câu hát dần trở thành một phần ký ức tuổi thơ. Hôm nay, các em hát vì niềm vui; ngày mai, chính các em có thể trở thành người trao truyền cho thế hệ sau, để mạch nguồn di sản tiếp tục ngân vang. T.H Truyền tình yêu ví, giặm tới các em học sinh Anh Hồ Phúc Hải, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, cuộc vận động “Mỗi thanh thiếu nhi biết ít nhất một làn điệu dân ca ví, giặm” đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội. Từ cuộc vận động, nhiều mô hình được triển khai như thành lập câu lạc bộ, tổ chức lớp truyền dạy, đưa dân ca vào sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội và sinh hoạt hè; tổ chức giao lưu với nghệ nhân, qua đó đưa Ví, Giặm đến gần hơn với thế hệ trẻ. “Điều quan trọng là tạo được môi trường để các em chủ động tiếp cận di sản. Khi các em được hát, được giao lưu và được biểu diễn, dân ca sẽ trở nên gần gũi, sống động chứ không còn là một khái niệm xa lạ”, anh Hải chia sẻ. cho em Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm tại bản văn hóa Lai Chải ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Sáng 24/8, Thường trực Hội Nhà văn Việt Nam triệu tập Hội nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ X (2020-2025). Ban chấp hành đã thảo luận và tán thành bằng phiếu kín, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) đối với ông Nguyễn Quang Thiều. Cuộc họp nhằm kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam theo quy định và phân công người điều hành hoạt động của hội cho đến khi kiện toàn chức danh chủ tịch hội. Ban chấp hành đã thảo luận và tán thành bằng phiếu kín, qua đó bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) đối với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X - được phân công phụ trách điều hành hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam trong thời gian chưa kiện toàn chức danh chủ tịch hội. Trước đó, ngày 30/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp kỳ thứ 10 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Sỹ Thanh. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét, kết luận một số nội dung. Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Hội Nhà văn Việt Nam không thực hiện đúng trách nhiệm cơ quan chủ quản nhà xuất bản. Chi bộ Nhà xuất bản Hội Nhà văn vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện đúng chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về hoạt động xuất bản. Nhiều cán bộ, đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thiều, cảnh cáo Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, Chi bộ Nhà Xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025-2027. NGỌC ÁNH Bãi nhiệm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đối với ông Nguyễn Quang Thiều Ông Nguyễn Quang Thiều không còn giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==