8 n Thứ Ba n Ngày 25/8/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ 5 NGÀY KHÁM PHÁ LAI CHÂU GIÀU BẢN SẮC Sau hơn 10 ngày rèn luyện tại nhà chung ở Hà Nội, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến Lai Châu vào ngày 22/8. Trong 5 ngày, họ có cơ hội khám phá cảnh quan đặc sắc, tìm hiểu đời sống văn hóa và trải nghiệm những sản vật đặc trưng của địa phương. Ngay trong ngày đầu đặt chân tới Lai Châu, 53 thí sinh tham dự tiệc chào mừng, hòa mình vào không khí văn hóa tại chợ đêm San Thàng. Những hoạt động giao lưu, văn nghệ và đốt lửa trại trở thành trải nghiệm đầu tiên của các cô gái tại vùng đất Tây Bắc. Họ được giới thiệu nhiều điểm đến tiêu biểu như Quảng trường Nhân dân tỉnh, Lâm viên, Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu, đỉnh Lao Tỷ Phùng, chùa Linh Ứng, bản du lịch cộng đồng Lao Chải, vườn sâm Lai Châu, đồi chè Tân Uyên, Cổng trời Ô Quy Hồ và Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây. Không chỉ tham quan danh thắng, các người đẹp còn được tiếp cận gần hơn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, trải nghiệm ẩm thực, giao lưu văn nghệ, tìm hiểu làng nghề, sản phẩm đặc trưng và những nét riêng của vùng đất Lai Châu. Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết, địa phương đã thiết kế lịch trình để giới thiệu với 53 thí sinh những bản làng mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc. Lai Châu mong muốn thông qua các hoạt động trong khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Ông kỳ vọng, sức lan tỏa của cuộc thi sẽ góp phần đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách cả nước. Thí sinh Hoa hậu Việt Nam chính là đại sứ quảng bá tiềm năng du lịch Lai Châu. “Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có uy tín, truyền thống và sức lan tỏa rất lớn. Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi tại Lai Châu sẽ góp phần giới thiệu đến du khách cả nước về những thế mạnh cảnh quan, những bản làng bình yên của Lai Châu, đặc biệt là sự thân thiện, mến khách”, ông Trần Quang Kháng chia sẻ. Với nhiều thí sinh, đây cũng là lần đầu họ được đặt chân đến Lai Châu. Không khí trong lành, cảnh quan núi rừng xanh mướt và sự đón tiếp nồng hậu của người dân để lại ấn tượng với các cô gái trong những ngày đầu của hành trình lên Tây Bắc. ĐƯA DỰ ÁN NHÂN ÁI TỚI BẢN LÀNG Sáng 24/8, 53 thí sinh chia thành ba nhóm, đến các điểm trường Giang Ma, Mào Phô và Sử Thàng thuộc trường Mầm non xã Tả Lèng. Dự án nhân ái mang tên “Vai em mang mặt trời” là kết quả từ quá trình các thí sinh xây dựng ý tưởng, thuyết trình và lựa chọn phương án trong thời gian sống tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại trường Mầm non Tả Lèng, các thí sinh bàn giao khu vui chơi, ba chiếc tivi 65 inch, 304 bộ áo đồng phục cùng hàng trăm suất ăn dành cho trẻ em tại ba điểm trường. Việc chia thành ba nhóm giúp các cô gái có mặt tại cả ba điểm trường, cùng tham gia bàn giao những phần quà và chứng kiến dự án mà họ đã theo đuổi trong thời gian qua trở thành hiện thực. Thí sinh Nguyễn Thị Hoa cho biết, việc tham gia dự án nhân ái mang đến cho cô những trải nghiệm thiết thực, đặc biệt khi cô được cùng 52 thí sinh khác biến một ý tưởng chung thành hoạt động cụ thể. “Khi tham gia các dự án nhân ái ở Hoa hậu Việt Nam, tôi có những trải nghiệm rất đặc biệt. Tôi càng vui hơn khi được thực hiện dự án này với 52 bạn thí sinh. Sau cuộc thi, tôi muốn theo đuổi các dự án về trẻ em, giúp các em có cơ hội học tập, bồi dưỡng để phát triển và đóng góp cho đất nước”, Nguyễn Thị Hoa chia sẻ. Trước đó, Hoa từng tham gia Hành trình 5 ngày tại Lai Châu không chỉ đưa 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến với những danh thắng, bản làng và không gian văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Bắc. Họ còn cùng nhau biến dự án nhân ái đã ấp ủ từ nhà chung thành hiện thực. Các thí sinh mang khu vui chơi, đồng phục, thiết bị phục vụ học tập và những bữa ăn đến với trẻ em tại ba điểm trường Giang Ma, Mào Phô và Sử Thàng thuộc trường Mầm non Tả Lèng. SÂN CHƠI HÈ NGÂN VANG CÂU VÍ 19 giờ, sân Nhà văn hóa xóm Nam Giang (xã Kim Liên, Nghệ An) lại rộn lên bởi những bước chân tíu tít. Những chiếc xe đạp dựng vội bên hiên, những đôi dép nhỏ xếp lộn xộn trước cửa nhà văn hóa. Bên trong, hàng chục em nhỏ đã ngồi ngay ngắn, chờ đến giờ sinh hoạt. Không chỉ có trò chơi tập thể, những buổi sinh hoạt hè ở đây còn có một phần đặc biệt mà các em ngày càng mong đợi: học hát dân ca ví, giặm. Tiếng vỗ tay bắt nhịp vang lên. Một câu hát được cất lên còn non nớt, rồi cả nhóm cùng hát theo. Có em quên lời, có em vào nhịp chậm, tiếng cười trẻ thơ lại bật lên. Cô giáo Nguyễn Thùy Danh (37 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Nam Giang) kiên nhẫn hát mẫu, sửa từng câu, động viên các em mạnh dạn thể hiện. “Các em cứ mạnh dạn hát, chưa đúng thì cô sửa. Quan trọng nhất là các em thấy vui và muốn hát”, cô Danh nói. Từ những câu hát đầu tiên còn vụng về, các em được cô hướng dẫn cách lấy hơi, nhả chữ, luyến láy, ngân câu sao cho mềm mại. Mỗi buổi sinh hoạt vì thế không đơn thuần là một lớp học dân ca. Đó còn là khoảng thời gian để những đứa trẻ được làm quen với âm điệu quê hương theo cách gần Từ những sân chơi hè bình dị trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, câu ví, điệu giặm đang được trao truyền bằng một cách thật gần gũi: để trẻ nhỏ vừa vui chơi, vừa cất tiếng hát và tự mình khám phá vẻ đẹp di sản quê hương. nTHU HIỀN PHÓNG SỰ Từ sân chơi trẻ, ví, giặm, trở thành đam mê của thanh, thiếu nhi trên quê Bác Ví, giặm "chạm" vào trái tim người trẻ Ngày 27/11/2014, Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, mở ra hành trình mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Ngày nay, những người trẻ không chỉ học, hát mà còn sáng tạo, lan tỏa ví, giặm, góp phần để mạch nguồn di sản tiếp tục sống động trong nhịp sống đương đại. Lắp đặt khu vui chơi, nấu ăn Bài 1: Ươm câu ví, điệu giặm trên quê Bác THÍ SINH HOA HẬU VIỆT NAM 2026: Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thực hiện dự án nhân ái tại ba điểm trường của Trường Mầm non xã Tả Lèng ẢNH: DƯƠNG TRIỀU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==