Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về vụ việc 5 cháu bé bị đánh tại chùa Bầu, ông Nguyễn Trung Hải - Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc cho biết, hiện 4 cháu gồm Pi Năng Xuân Hiệp, Pi Năng Xuân Hà, Pi Năng Xuân Hải và Pi Năng Xuân Hoàng (quê Khánh Hòa) đã được tạm thời đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc, bảo đảm an toàn. Cháu Kim Thế Khang đã trở về với gia đình tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. “Địa phương đã phối hợp với nhà chùa liên hệ với gia đình các cháu. Trước mắt, các cháu được đưa đến nơi an toàn, bảo đảm điều kiện chăm sóc và sinh hoạt”, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc nói. Các cháu đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được cha mẹ gửi vào chùa với mong muốn có nơi ăn ở, được chăm sóc và học tập. Trong số này, Pi Năng Xuân Hiệp, Pi Năng Xuân Hà và Pi Năng Xuân Hoàng là anh em ruột. Do gia đình chỉ còn mẹ, điều kiện kinh tế khó khăn, người mẹ không đủ khả năng lo cho các con ăn học đầy đủ nên đã gửi các cháu vào chùa Bầu. Theo Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa Bầu, các cháu được nhận về chùa thông qua một phật tử ở Bình Thuận cũ. “Qua một Phật tử ở Bình Thuận cũ, tôi biết hoàn cảnh gia đình các cháu rất khó khăn. Ban đầu, tôi hỗ trợ một con bò để mẹ và các cháu chăn nuôi. Sau đó, mẹ cháu gửi các cháu về chùa để có nơi sinh hoạt và học tập. Vì thương các cháu nên nhà chùa đã nhận”, Thượng tọa Thích Thanh Lâm cho biết. HÀ HẰNG - ĐỨC ANH - LỮ HỒ Công an phường Vĩnh Phúc mới đây tiếp nhận trình báo về việc 5 chú tiểu tại chùa bị thương tích ở chân, tay và lưng. Theo trình báo, người đánh các chú tiểu là Nguyễn Thế Duy (SN 2001, quê tỉnh Khánh Hòa), hiện đang tu tập, xuất gia tại chùa Bầu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác minh vụ việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Duy khai nhận đã dùng roi làm bằng cành cây đánh 5 chú tiểu. Theo lời khai của Duy, trong quá trình quản lý các chú tiểu, do các em không nghe lời, không dọn dẹp phòng ở gọn gàng, sạch sẽ theo yêu cầu nên Duy bức xúc và đã dùng roi đánh. Hậu quả, 5 chú tiểu bị xây xát, hằn đỏ trên vùng chân, tay và lưng. Theo báo cáo của Công an phường Vĩnh Phúc, Nguyễn Thế Duy có địa chỉ tại tổ dân phố Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc từ tháng 2/2026 đến nay, lấy pháp danh Đức Hữu, được giao quản lý đời sống cho các chú tiểu tại chùa. Công an phường Vĩnh Phúc cho biết đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc. Cổng chùa Bầu hiện có lực lượng chức năng bảo vệ. LỜI KỂ CỦA NGƯỜI QUAY CLIP BÉ TRAI BỊ ĐÁNH ĐẬP Anh L.T.H. (phường Vĩnh Phúc, người chứng kiến vụ việc) cho biết, khoảng 6h30 sáng 10/8, trong lúc đang tưới rau tại khu vườn ngay cạnh chùa Bầu, anh bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ em la hét. Tuy nhiên, ban đầu anh nghĩ những đứa trẻ đang chơi đùa nên không để ý. Sau khi tưới rau xong, khoảng 30 phút sau, anh rửa chân tay chuẩn bị về nhà đưa con đi học. Khi đi qua khu vực gần bức tường chùa, anh bất ngờ nghe thấy những tiếng “tét, tét, chan chát” liên tiếp nên dừng lại lắng nghe. “Tôi nghe tiếng đánh rất rõ, cứ chan chát liên tục, các cháu kêu gào thảm thiết. Tôi đi vào phía sau, vì ở đó có một lối có thể tiếp cận được. Lúc đầu tôi chỉ định vào xem chuyện gì xảy ra, chứ cũng không nghĩ là mình sẽ quay video”, anh H. kể. Theo anh H., khi tiến lại gần khu vực lán sát tường chùa, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo nâu đang liên tục đánh một cháu bé. Người này dường như quá tập trung vào việc đánh trẻ nên không phát hiện anh đang đứng gần đó. “Lúc ấy, tôi thấy người ta đánh cháu bé rất dã man. Tôi run quá, lấy điện thoại ra quay. Ban đầu tôi chỉ quay được khoảng 6 giây rồi lại tắt đi, sau đó mới mở lên quay tiếp. Tôi không thạo công nghệ nên cũng không biết phát trực tiếp hay phóng to hình ảnh để quay rõ hơn”, anh H. nói. Anh H. cho biết, đoạn video sau đó được anh ghi lại có thời lượng khoảng 42-43 giây. Khi anh quay, người đàn ông vẫn tiếp tục đánh cháu bé. Khi đó, anh H. lo sợ người này phát hiện và quay sang tấn công mình nên không dám đứng lại lâu. “Lúc đó tôi rất sợ. Người kia cao to, mà khu vực đó lại nằm ở một góc khuất, xung quanh không có người lớn. Tôi nghĩ nếu mình bị phát hiện, họ chạy ra đánh hoặc giật điện thoại thì mình cũng không biết kêu ai. Mấy đứa trẻ ở đó cũng đang sợ hãi, không thể giúp mình được”, anh H. kể. Theo anh H., khoảng 7h sáng, anh rời khỏi khu vực chùa và trở về nhà trong trạng thái hoảng sợ, chân tay vẫn còn run. Trên đường về, anh gặp một số người dân và kể lại sự việc, đồng thời cho biết mình đã quay được video. Sau đó, người dân bàn bạc việc trình báo cơ quan công an. Anh H. cho biết, một người phụ nữ sống gần khu vực này liên hệ Công an phường Vĩnh Phúc và đề nghị cung cấp đoạn video làm bằng chứng. Do điện thoại của anh không gửi được video, anh chuyển qua điện thoại của người thân để cung cấp cho cơ quan công an. “Tôi chỉ muốn sự việc được làm rõ. Lúc đó, tôi cũng nghĩ phải báo cho nhà chùa trước, nhưng mọi người quá bức xúc nên đã trình báo công an. Tôi rất sợ người kia quay lại đánh mình, nhưng thấy trẻ con bị đánh như vậy thì không thể làm ngơ”, anh H. nói. Về việc những đứa trẻ có từng bị đánh trước đó hay không, anh H. cho biết bản thân chỉ trực tiếp phát hiện và quay lại sự việc vào sáng 10/8 nên không thể khẳng định. Tuy nhiên, sau khi sự việc được phát hiện, anh nghe một số người dân và những người có mặt tại chùa nói rằng các cháu từng bị đánh nhiều lần. ĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT - VIẾT HÀ - HÀ HẰNG 11 PHÁP LUẬT n Thứ Năm n Ngày 13/8/2026 Theo báo cáo của Công an phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thế Duy khai nhận, do bức xúc trong quá trình quản lý 5 chú tiểu tại chùa Bầu nên đã dùng roi làm bằng cành cây đánh các em. Sau vụ 5 trẻ bị đánh tại chùa Bầu, chính quyền phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) đã đưa 4 cháu quê Khánh Hòa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc, bảo đảm an toàn; cháu còn lại đã được xác định người thân và trở về với gia đình. Nguyễn Thế Duy dùng roi đánh các cháu bé Đưa nhóm trẻ bị đánh vào trung tâm bảo trợ 5 cháu bé bị đánh tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ Sáng 12/8, một lãnh đạo UBND xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Nguyễn Thế Duy - đối tượng đánh các trẻ nhỏ ở chùa Bầu tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải vào năm 2024. Sau khi tốt nghiệp, Duy về sinh sống tại địa phương. Đến ngày 7/4/2026, Duy có đơn xin phát nguyện xuất gia gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ và được chấp thuận. Trong vụ việc bạo hành trẻ em tại chùa Bầu, tỉnh Phú Thọ, có 5 cháu bé được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, giám định thương tích. Phóng viên báo Tiền Phong đã có mặt, trực tiếp gặp gỡ và trò chuyện với các cháu. Không chỉ một cháu có nhiều thương tích, trên cơ thể một số cháu khác có những vết bầm tím ngoài da, tập trung ở vùng mông, chân và tay. Trong số 5 cháu, có ba anh em ruột gồm Pi Năng Xuân Hà, Pi Năng Xuân Hiệp và Pi Năng Xuân Hoàng, quê ở Khánh Hòa. Cháu thứ 4 cũng quê ở Khánh Hoà, tên là Pi Năng Xuân Hải. Cháu cuối cùng là Kim Thế Khang (10 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Hiện tại, Pi Năng Xuân Hà, 13 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Khai Quang; các em còn lại nhỏ hơn, đang học tại Trường Tiểu học Liên Minh. Theo lời Hà, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ gửi các em vào chùa để được chăm sóc, nuôi dưỡng và có điều kiện học tập. Hà cho biết, em được gửi vào chùa từ khi mới 2 tuổi, trong khi hai người em là Pi Năng Xuân Hoàng và Pi Năng Xuân Hiệp được gửi vào đây khoảng 2 năm nay. Nhắc lại sự việc xảy ra vào sáng 10/8, Hà kể, sau khi các cháu rửa bát xong, cả nhóm đi lên cầu thang thì gặp Nguyễn Thế Duy đang đi xuống. Lúc đó, Duy ném chiếc cặp xuống sàn rồi lấy sách ném vào đầu cháu Hiệp. Sau đó, Duy cầm roi và yêu cầu nhóm trẻ đi ra khu vực rửa bát phía sau chùa để hỏi chuyện. “Lúc đó cháu sợ lắm”, Hà kể lại với phóng viên, giọng nhỏ, nhiều lần ngập ngừng. Hà cho biết, các em nhỏ cũng bị đánh nhưng Hà bị đánh nhiều nhất như trong clip ghi lại. Đối tượng đánh 5 trẻ ở chùa Bầu khai gì? Nhiều cháu có thương tích Những vết bầm tím trên người các cháu sau vụ đánh đập xảy ra tại chùa Bầu, Phú Thọ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==