Báo Tiền Phong số 210

15 n Thứ Tư n Ngày 29/7/2026 NGƯỜI LÍNH GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Khoảng 7 giờ sáng, mặt trời đã lên cao trên những cánh đồng miền Trung. Hơi nóng bắt đầu hắt lên từ mặt đất khiến không khí như đặc quánh. Nhưng không vì thế làm giảm đi khí thế lao động của những người lính Sư đoàn 324 trên các địa bàn Sao Vàng (Thanh Hóa), Con Cuông và Nghĩa Hành (Nghệ An). Ở xã Nghĩa Hành, nơi Trung đoàn 1 triển khai mô hình “Dân vận khéo”, hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng thực hiện các phần việc được giao. Trên tuyến đường dài 3,1 km, người dựng cột, người kéo dây, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; những tổ khác phối hợp cùng địa phương chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường. Không ai bảo ai, người dân cũng xắn tay cùng bộ đội xúc bùn, kéo cỏ, dọn vệ sinh khuôn viên trường học, trụ sở UBND xã... Đúng lúc ấy, tiếng người chỉ huy vang lên dứt khoát: “Các đồng chí cố gắng hoàn thành nốt đoạn mương này, sau đó nghỉ giải lao”. “Rõ” - lời đáp đồng thanh của những người lính trẻ vang lên giữa nắng hè oi ả. Đứng bên dòng kênh vừa được khơi thông, Binh nhì Hà Anh Tuấn - chiến sĩ Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 1, chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi được tham gia công tác dân vận. Dù công việc khá vất vả nhưng mỗi lời động viên, mỗi cốc nước của bà con đều khiến chúng tôi thấy mọi mệt nhọc tan biến”. Theo Đại tá Nguyễn Huy Long - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324, đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn 1 năm nay được Sư đoàn chuẩn bị từ nhiều tuần trước. Các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát nhu cầu thực tế, lựa chọn những phần việc người dân đang cần nhất, phân công lực lượng theo từng địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế, Trung đoàn 3 huy động 150 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại xã Sao Vàng; Trung đoàn 335 cử 150 cán bộ, chiến sĩ về xã Con Cuông; Trung đoàn 1 triển khai 40 cán bộ, chiến sĩ xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại xã Nghĩa Hành. Mỗi đơn vị một nhiệm vụ trọng tâm, nhưng cùng chung mục tiêu giúp dân bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố cơ sở chính trị và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội với Nhân dân, xây “thế trận lòng dân” vững bền. “Mỗi chuyến hành quân không chỉ giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nhân dân mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Khi người lính gần dân, hiểu dân, giúp dân bằng những việc làm cụ thể thì hình ảnh Quân đội trong lòng nhân dân sẽ ngày càng bền chặt”, Đại tá Nguyễn Huy Long nhấn mạnh. GẮN CHẶT TÌNH QUÂN DÂN Ở xã Con Cuông, khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi, hàng trăm ngọn nến được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 cùng đoàn viên, thanh niên địa phương kính cẩn thắp lên từng phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ. Trong không gian trầm mặc, những người lính trẻ lặng lẽ lau từng tấm bia, chỉnh lại lọ hoa, thắp thêm nén hương trước mỗi phần mộ. Sáng sớm hôm sau, họ lại có mặt tại nhà văn hóa xã để khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 100 lượt đối tượng chính sách, đồng thời trao quà tới các gia đình người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với các hoạt động tri ân, 150 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng người dân đổ bê tông đường giao thông, làm đường nội đồng, đường cấp phối, kênh mương... Những công trình ấy không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng nông thôn mà còn để lại dấu ấn của người lính trong đời sống thường nhật của bà con. Trung tá Lê Minh Tình - Phó Chính ủy Trung đoàn 335, chia sẻ: “Mỗi hoạt động dân vận đều hướng đến mục tiêu để người dân cảm nhận được tình cảm, trách nhiệm của Quân đội. Đồng thời, đây là môi trường thực tiễn để giáo dục cán bộ, chiến sĩ về truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’ và tinh thần vì nhân dân phục vụ”. Nếu ở Con Cuông, dấu ấn của người lính được lưu lại bằng những công trình dân sinh và hoạt động tri ân, thì tại xã Sao Vàng (Thanh Hoá), điều đọng lại nhiều hơn cả lại là nghĩa tình của bà con dành cho bộ đội. Trong những ngày Trung đoàn 3 thực hiện nhiệm vụ tại xã, bộ đội cùng nhân dân phát quang đường làng, chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh môi trường, cắt tóc miễn phí, tuyên truyền chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương. Đi đến đâu cũng bắt gặp hình ảnh quân với dân cùng làm, cùng cười, cùng sẻ chia. Đáp lại, bà con mang đến rổ trứng còn nóng, buồng chuối vừa cắt, con cá suối mới bắt hay chỉ đơn giản là cốc nước chè xanh giữa trưa nắng. Những món quà quê mộc mạc ấy đã khiến những người lính xúc động, cảm nhận rõ hơn tình dân quân bền chặt. “Tình cảm của bà con khiến chúng tôi thực sự xúc động. Những món quà ấy không chỉ giúp bữa cơm thêm đủ đầy mà còn là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi sẽ luôn nhớ những ngày được sống giữa tình cảm chân thành của nhân dân xã Sao Vàng”, Binh nhì Lò Anh Văn - chiến sĩ Đại đội 3 (Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3), chia sẻ. NGUYỄN DUY - NGUYỄN MINH Những ngày cuối tháng Bảy, dưới cái nắng miền Trung như đổ lửa, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của 3 Trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh chủ lực 324 (Quân khu 4) thực hiện đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn 1 tại các địa phương. Không chỉ giúp dân bằng những việc làm cụ thể, họ còn xây “thế trận lòng dân” vững bền. Tuổi trẻ Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) và Đoàn Thanh niên xã Sao Vàng (Thanh Hóa) dọn dẹp khuôn viên trường học Làm thật, hiệu quả thật Theo Sư đoàn 324, đợt hành quân dã ngoại năm nay được triển khai gắn với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 của tuổi trẻ Quân đội, với tinh thần “6 rõ” và phương châm “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật”. Bên cạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, đoàn viên, thanh niên Sư đoàn 324 còn triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, tuyên truyền chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các công trình thanh niên; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giúp dân bằng việc làm cụ thể “Chúng tôi yêu cầu các đơn vị phải khảo sát kỹ địa bàn, chọn đúng việc dân đang cần, làm đến nơi đến chốn. Khi người dân thực sự thấy bộ đội đến để giúp mình, thì tình cảm quân dân sẽ tự nhiên được bồi đắp”. Đại tá NGUYỄN HUY LONG - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 Vừa kết thúc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trở về doanh trại, chưa kịp nghỉ ngơi sau quãng đường dài, tiếng kẻng báo động vang lên. Tất cả chúng tôi lại nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ, phương tiện lên đường tham gia chữa cháy rừng tại thôn Tây Tân An, xã Mỹ Thủy. Chỉ khoảng 10 phút sau, đội hình đã chỉnh tề trước sân đơn vị, chờ lệnh xuất phát… Đó cũng là nhịp sống quen thuộc của những người lính trẻ trong đơn vị tôi. Ở nơi nắng gió ven biển Quảng Trị, những nhiệm vụ đột xuất luôn nối tiếp các hoạt động thường ngày. Khi thì tuần tra bảo vệ địa bàn, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự; khi lại cùng địa phương hỗ trợ người dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh hay tham gia các chương trình an sinh xã hội. Thời gian vừa qua, trong các hoạt động của Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới hay Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, đoàn viên đơn vị luôn có mặt ở những phần việc khó. Họ đã tham gia 68 đợt hỗ trợ nhân dân phòng, chống mưa lũ và dập dịch với 590 lượt đoàn viên; tổ chức 12 đợt tuyên truyền pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), thu hút 642 lượt người dân tham gia... Những việc làm ấy tiếp tục được nối dài bằng nhiều hoạt động thiết thực như chăm lo Nghĩa trang Liệt sĩ, trồng cây xanh bảo vệ môi trường; duy trì các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”; phối hợp trao tặng hàng trăm lá cờ Tổ quốc cho người dân địa phương, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn mới. Một trong những dấu ấn đáng nhớ là chương trình “Ánh sáng vùng biên”. Phối hợp với Đoàn xã Mỹ Thủy và thôn Tây Tân An, Chi đoàn đã xây dựng tuyến đường điện dài 300m trên trục đường liên thôn, trị giá 10 triệu đồng. Ánh điện được thắp lên cũng là thêm một niềm vui của người dân vùng biên. Đằng sau mỗi công trình, mỗi hoạt động là sự lặng lẽ nhiệt thành cống hiến của những người lính trẻ. Với họ, màu áo xanh không chỉ hiện diện trên những tuyến tuần tra hay trong các ca trực nơi biên giới, mà còn có mặt ở những con đường, nghĩa trang, trường học và từng phần việc vì cộng đồng. Có lẽ chính những việc bình dị ấy đã làm nên hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Đồn Biên phòng Hải An - luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dù là bảo vệ chủ quyền hay chung tay cùng nhân dân xây dựng cuộc sống bình yên nơi biên cương Tổ quốc. Trích nhật ký Thiếu tá Hoàng Văn Vưng - Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Hải An, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị NHẬT KÝ QUÂN NGŨ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==