13 n Thứ Tư n Ngày 29/7/2026 XÃ HỘI HÀNH TRÌNH GIÀNH GIẬT SỰ SỐNG Khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 là nơi điều trị cho những em nhỏ không may mắc ung thư và các bệnh lý về máu. Do nhiều bệnh nhi phải điều trị kéo dài, khu điều trị gần như lúc nào cũng kín chỗ. Những chiếc giường bệnh nằm san sát, hành lang chật kín bệnh nhi và người thân. Khoảng trống ít ỏi giữa các giường trở thành lối đi duy nhất. Mỗi khi bác sĩ hay điều dưỡng đẩy xe thuốc, xe tiêm truyền vào phòng, mọi người lại lặng lẽ thu gọn đồ đạc, nép sát vào giường để nhường đường. Giữa cái nóng hầm hập của Khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2, chiếc quạt nhựa trên tay chị Đoàn Thị Thảo Nguyên (quê Khánh Hòa) gần như không lúc nào ngừng phe phẩy. Trên giường bệnh, cậu con trai chuẩn bị vào lớp 5 mệt mỏi sau đợt truyền hóa chất. Người mẹ vừa quạt, vừa dỗ con ăn từng muỗng cơm. Chỉ vài tháng trước, cậu bé vẫn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Thấy con xanh xao, mệt mỏi, chị đưa đi khám và được chẩn đoán thiếu máu. Nghĩ chỉ cần điều trị là con sẽ khỏe lại, nhưng bệnh tình ngày càng nặng. Đến khi con đi lại khó khăn, gia đình vội đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Kết quả xét nghiệm xác định bé mắc ung thư máu. “Tôi bủn rủn chân tay, không tin nổi. Giá như người bệnh là mình chứ không phải con”, chị nghẹn ngào. Từ ngày ấy, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của hai mẹ con. Những ngày của chị gắn với xét nghiệm, truyền thuốc và những đêm chập chờn bên giường bệnh. Để dành dụm từng đồng lo cho con, nhiều bữa cơm của chị là suất cơm từ thiện. Ở một góc khác của khoa, anh Thanh Tuấn (36 tuổi, quê Tây Ninh) cũng lặng lẽ thức trắng bên con trai đầu lòng mắc u não. Ba tháng trước, cậu bé bất ngờ ngất xỉu, mất trí nhớ tạm thời. Chụp CT phát hiện khối u lớn chèn ép não và ngay trong đêm chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2, bé được mổ cấp cứu đặt dẫn lưu não. Chỉ trong ba tháng, cậu bé trải qua tám lần phẫu thuật. Riêng tháng đầu tiên, em phải lên bàn mổ bảy lần vì ống dẫn lưu liên tục bị tắc. Ca đại phẫu lấy u kéo dài sáu tiếng, sau đó là những đợt hóa trị liên tiếp. Điều ám ảnh nhất với người cha này không phải những ca mổ mà là ngày tự tay ôm phần xương sọ của con đặt trong thùng đá mang đi lưu trữ. Quãng đường chỉ vài trăm mét nhưng anh không dám bước nhanh, sợ một va chạm nhỏ cũng ảnh hưởng đến mảnh xương của con. Suốt nhiều tháng ở bệnh viện, anh Tuấn nghỉ việc để chăm con, trong khi vợ ở quê vừa sinh em bé. Ban ngày, anh đưa con đi xét nghiệm, truyền hóa chất, tối ngủ trên giường xếp cạnh giường bệnh. Hai cha con chủ yếu ăn cơm từ thiện để dành tiền mua thêm sữa và thức ăn bồi dưỡng cho bé. Niềm an ủi lớn nhất là sau ba toa hóa chất, khối u đã thu nhỏ hơn một nửa. Cậu bé cũng bắt đầu tập đi trở lại sau nhiều tuần liệt hai chân. Theo BS CK2 Phan Thị Thu Trang, Phó Trưởng khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi năm khoa tiếp nhận khoảng 250-300 trẻ mắc ung thư mới, chủ yếu là ung thư máu, u não và nguyên bào thần kinh. Điều khiến các bác sĩ trăn trở nhất không phải lúc điều trị, mà là khoảnh khắc phải thông báo kết quả chẩn đoán. “Phần lớn phụ huynh đều suy sụp. Nhiều người không tin đó là sự thật, có gia đình phải mất nhiều ngày mới dần chấp nhận. Có những trường hợp nếu được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến hơn sẽ có thêm cơ hội, nhưng điều kiện kinh tế khiến hy vọng ấy trở nên mong manh”, bác sĩ Trang chia sẻ. Không chỉ cha mẹ có con mắc ung thư, với chính người bệnh, tờ giấy chẩn đoán cũng có thể làm thay đổi cả cuộc đời. Chị Võ Thị Hiền (30 tuổi, quê Phú Yên, đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM) vẫn nhớ cảm giác sụp đổ khi biết mình mắc ung thư vú. Những đợt hóa trị khiến mái tóc rụng dần, nhưng chị vẫn tự nhủ phải tiếp tục chiến đấu vì hai con nhỏ. “Chỉ cần mình còn niềm tin thì sẽ còn động lực để bước tiếp”, chị Hiền nói. KHỦNG HOẢNG KÉP VỚI NHIỀU GIA ĐÌNH Theo BS CK2 Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, ung thư hiện không chỉ là gánh nặng bệnh tật mà còn là “cuộc khủng hoảng kép” với nhiều gia đình. Người bệnh chống chọi với bệnh tật, còn người thân phải nghỉ việc, giảm thu nhập để đồng hành trong hành trình điều trị kéo dài. Năm 2025, Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp nhận hơn một triệu lượt khám, điều trị, trung bình trên 4.500 lượt mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân vẫn đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn vì triệu chứng ban đầu mờ nhạt hoặc tâm lý e ngại, tự điều trị, bỏ lỡ “thời gian vàng”. Khi bệnh tiến triển, chi phí điều trị tăng cao. Ngoài tiền thuốc còn có xét nghiệm, đi lại, ăn ở, trong khi nguồn thu nhập của cả gia đình giảm sút. “Đây là độc tính tài chính mà ngày càng nhiều người bệnh phải đối mặt”, bác sĩ Hiếu đánh giá. Bên cạnh đó, vị Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM còn cho rằng, cơ hội tiếp cận các kỹ thuật hiện đại vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương. Nhiều phương pháp như điều trị đích, xét nghiệm sinh học phân tử hay xạ trị kỹ thuật cao chủ yếu tập trung ở các bệnh viện lớn, buộc bệnh nhân tỉnh xa phải di chuyển nhiều lần. Với trẻ em, khoảng cách ấy càng rõ nét hơn. Theo BS CK2 Phan Thị Thu Trang, cả nước hiện chỉ có khoảng 10 trung tâm điều trị ung thư nhi. Trong khi quá trình điều trị thường kéo dài từ một đến ba năm, nhiều gia đình phải gác lại công việc, cuộc sống để bám bệnh viện. ANH NHÀN - HUY LÊ - TRẦN HUYỀN Cuộc chiến giành giật sự sống ở bệnh viện ung thư Một chẩn đoán ung thư có thể đảo lộn cuộc sống của cả gia đình. Đằng sau mỗi bệnh nhi là những người cha, người mẹ gác lại công việc, bám bệnh viện nhiều tháng, nhiều năm để giành giật sự sống cho con. Nhiều em bé không may mắc ung thư xem bệnh viện là nhà, mỗi ngày lớn lên cùng những đợt hóa trị Dù còn nhiều thách thức, điều trị ung thư tại Việt Nam đang có những bước tiến quan trọng. Theo BS CK2 Võ Đức Hiếu, nhiều kỹ thuật hiện đại như điều trị đích, liệu pháp miễn dịch, phẫu thuật robot, xạ trị kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm biến chứng. Ở lĩnh vực ung thư nhi, kết quả điều trị cũng ngày càng khả quan. Theo BS CK2 Phan Thị Thu Trang, nhiều bệnh như bạch cầu cấp hay u Wilms có thể đạt tỷ lệ khỏi bệnh cao nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục mở rộng mạng lưới điều trị, tăng khả năng tiếp cận thuốc và kỹ thuật mới, đồng thời đẩy mạnh tầm soát để nhiều bệnh nhân được hưởng lợi từ những tiến bộ của y học. Quảng cáo THÔNG BÁO Tòa án Nhân dân khu vực 9 - TPHCM thông báo cho: bà Du Thị Lan Phương, sinh năm 1956, đăng ký thường trú: 59/11B đường Phạm Viết Chánh, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM đang ở đâu, liên hệ ngay Tòa án Nhân dân khu vực 9 - TPHCM, địa chỉ: 422/1 đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TPHCM để giải quyết vụ án về “Tranh chấp thay đổi người giám sát giám hộ” với Nguyễn Thị Thu, cụ thể: 1. Phiên họp tiến hành kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 04/8/2026; 2. Phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 mở vào lúc 14 giờ 00 ngày 25/8/2026; 3. Trường hợp hoãn phiên tòa lần 01 thì Phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 02 mở vào lúc 14 giờ 00 ngày 16/9/2026; 4. Nhận bản án dân sự sơ thẩm ngày 28/9/2026. Kể từ ngày thông báo này được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu người được thông báo không liên hệ, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo thời gian ấn định như trên. THÔNG BÁO TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk nhắn tin tìm bà Phạm Thị Hà, SN 1977 (địa chỉ cuối cùng: 46 Trần Bình Trọng) và bà Trần Thị Ngọc Bích, SN 1954 (địa chỉ cuối cùng: 185/2/13 Phan Chu Trinh), cùng ở phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, đã bỏ đi khỏi địa phương từ lâu đến nay không có tin tức. Nay, bà Hà và bà Bích ở đâu về ngay TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk (số 3 Lý Nam Đế, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để giải quyết vụ việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” với ông Mai Văn Thìn và bà Lê Kim Oanh (địa chỉ: 246/28 Hòa Hưng, phường Hòa Hưng, TPHCM). Trường hợp bà Hà và bà Bích trốn tránh nghĩa vụ, không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. Hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện điểm nghẽn trong công tác phòng, chống ung thư tại Việt Nam, từ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, hạn chế về nhân lực và mạng lưới điều trị đến chi phí, phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và khả năng tiếp cận thuốc, kỹ thuật mới. Chương trình cũng là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và cơ sở y tế đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả dự phòng, tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư. Đơn vị tổ chức: Báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thời gian: 8h00 ngày 31/7/2026. Khách mời, chuyên gia tham dự hội thảo: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế; Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện K, Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam. - Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Văn - Trưởng khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2; Tiến sĩ, Bác sĩ Lưu Ngân Tâm - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy; Ngoài ra còn có đại diện sở y tế các tỉnh, thành phía Nam, cùng các bệnh viện, hiệp hội chuyên ngành và doanh nghiệp y tế. P.V Cần bước đột phá toàn diện Ngày 31/7, báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức hội thảo “Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện”. HỘI THẢO PHÒNG CHỐNG UNG THƯ:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==