TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 21/6/2026

55 21/6/2026 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ MỘT ĐỨA TRẺ THIẾU SỮA MẸ Dưới cái nắng như đổ lửa của những ngày đầu tháng 6, bầu không khí tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Tháp trở nên sôi động với sự tham gia của hàng nghìn chiến sĩ tình nguyện. Giữa không khí nhộn nhịp ấy, tôi gặp Thạch Ngọc Hải (25 tuổi) - cựu sinh viên ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp, với nụ cười hiền hậu, đôi mắt sáng. “Hè này, Dự án ‘Cho em’ của tụi em sẽ đồng hành cùng Tỉnh Đoàn triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, như trao tặng tủ sách, học bổng, tổ chức sinh hoạt thiếu nhi, giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp cho các em nhỏ khuyết tật, khó khăn. Lịch trình dày đặc, tụi em dự kiến sẽ làm tại xã Mỹ An Hưng, xã Phú Thọ, phường Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp và chuẩn bị một chuyến đi xa lên tận một địa phương khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng”, Hải hào hứng chia sẻ. Nhìn chàng trai tràn đầy năng lượng tích cực này, ít ai biết rằng Hải đã phải trải qua một tuổi thơ đầy gian khó. Hải sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại vùng quê Trà Vinh. Khi vừa tròn 6 tháng tuổi - cái tuổi còn khát sữa mẹ, cha mẹ anh đã ly hôn, bỏ lại đứa con đỏ hỏn cho người bà nội nghèo chăm sóc. Ông nội đã mất từ lâu. Gia cảnh khó khăn, bà nội bế đứa cháu côi cút rời quê sang Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), thuê một căn trọ chật hẹp để mưu sinh. Để có tiền mua sữa, mua gạo và nuôi Hải ăn học, người bà đã làm lụng vất vả, trải qua đủ nghề lam lũ, từ dọn dẹp việc nhà, bốc vác mướn, giao hàng, cho đến chăm sóc người bệnh tại bệnh viện hay phụ quán ăn thâu đêm suốt sáng. Những đêm lạnh hay ngày hè oi ả, bóng dáng gầy gò của người bà đổ dài trên những con phố Cao Lãnh đã hằn sâu vào tâm trí của Hải. “Năm em học lớp 4, nhiều lần bà nội đạp xe chở em theo tới chỗ bà bốc vác. Xe tải cả chục tấn, bà cùng các chú khuân từng bao xuống xe đem vào kho để kiếm tiền nuôi em”, Hải rơm rớm nước mắt, nhớ lại. Nhờ sống trong tình yêu thương của nội và sự đùm bọc, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, Hải lớn lên như ngọn cỏ kiên cường sau bão giông. Ý thức được gia cảnh của mình, từ nhỏ, Hải đã rèn luyện cho mình tính tự lập, quyết chí học tập, để rồi thi đỗ vào Trường Đại học Đồng Tháp. “Khi bước vào giảng đường đại học, được tiếp thu các kiến thức về Luật Trẻ em, quản lý dự án và phương pháp vận động nguồn lực, trong đầu em chợt lóe lên một suy nghĩ: tại sao mình không dùng chính những kiến thức này để trả ơn cuộc đời? Bản thân em từng là một đứa trẻ thiếu thốn, em thấu hiểu sâu sắc một đôi dép mới, một cuốn sách hay một lời động viên có giá trị lớn thế nào đối với một đứa trẻ nghèo”, Hải tâm sự về cơ duyên thiện nguyện. KỲ TÍCH MANG TÊN “CHO EM” Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2023, Thạch Ngọc Hải chính thức thành lập Dự án “Cho em” khi đang là sinh viên năm thứ 3. Ban đầu, Hải chỉ nghĩ đơn giản là tập hợp một nhóm bạn đoàn viên, sinh viên nhiệt huyết trong trường, đóng góp chút công sức nhỏ bé để hỗ trợ các em nhỏ xung quanh. Thế nhưng, bằng sự chân thành và cách làm khoa học, dự án đã nhanh chóng lan tỏa, thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng. Đến nay, sau 3 năm kiên trì hoạt động, Dự án “Cho em” duy trì đều đặn từ 1 đến 2 chương trình mỗi tháng. Từ một câu lạc bộ sinh viên nhỏ lẻ, dự án đã phát triển mạnh, tổ chức thành công 64 chương trình hoạt động từ Bắc vào Nam, với tổng kinh phí vận động tài trợ hơn 3,3 tỷ đồng, mang lại nụ cười và sự thay đổi cho hơn 6.000 em nhỏ hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và khuyết tật trên cả nước. Trong hành trình thiện nguyện đi qua hàng chục tỉnh thành, Hải bảo tài sản lớn nhất mà anh và các đồng đội gặt hái được không phải là những con số tiền tỷ, mà là những câu chuyện đong đầy nước mắt và nụ cười. Hải nhớ lại kỷ niệm trong một lần đi trao quần áo và giày dép mới cho học sinh nghèo tại Trường Tiểu học Mỹ Hiệp (huyện Tam Nông cũ, tỉnh Đồng Tháp). Hôm đó, khi nhận được đôi dép mới, các em nhỏ reo hò, hồ hởi xỏ dép chạy nhảy vui đùa, nhưng có một bé gái cứ đứng lặng im, hai tay ôm chặt đôi dép mới vào lòng mà không chịu đi. “Em lại gần hỏi sao con không mang dép mới vào chơi với các bạn? Cô bé ngước đôi mắt trong veo nhìn em rồi lí nhí: Dạ, con muốn để dành đến dịp nào thật đặc biệt mới mang cho mới, bây giờ mang con sợ nó bị bẩn... Lúc đó, tim em như thắt lại. Giá trị một đôi dép không lớn, nhưng khi trao đúng nơi, đúng đối tượng, các em sẽ trân quý nó. Đó chính là động lực để tụi em tiếp tục bước đi”, Hải nhớ lại. Một câu chuyện khác, Hải nhớ mãi là chuyến thăm một em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại tỉnh Trà Vinh cũ. Ban đầu, do sống khép kín và chịu nhiều tổn thương, cô bé cực kỳ rụt rè, sợ hãi và không tiếp xúc với người lạ. Hải cùng các thành viên kiên trì đến thăm nhiều lần, ngồi hàng giờ để trò chuyện, cùng chơi trò chơi và dùng chuyên môn công tác xã hội để trị liệu tâm lý, khơi dậy niềm tin cho em. “Đến thời điểm hiện tại, cô bé ấy đã trở nên cởi mở, vui vẻ, hoạt bát và tràn đầy động lực cắp sách đến trường”, Hải nói. CÒN SỨC TRẺ LÀ CÒN CỐNG HIẾN Tháng 8/2025, Thạch Ngọc Hải tốt nghiệp đại học. Khác với nhiều bạn bè chọn đầu quân cho các tổ chức lớn hay rời quê lên thành phố, Hải quyết định ở lại đất Sen Hồng Đồng Tháp. Anh đang làm quản lý cho một cửa hàng cho thuê trang phục tại phường Cao Lãnh với mức thu nhập ổn định. Công việc này vừa giúp Hải tự lo cho cuộc sống, vừa tạo điều kiện để anh tiếp tục dẫn dắt Dự án “Cho em” tiến xa hơn. Hải chia sẻ, dù chỉ là một tổ chức tình nguyện tự phát của giới trẻ, nhưng để đi được đường dài và bảo đảm tính pháp lý, mỗi khi làm bất kỳ chương trình nào, dự án đều chủ động liên hệ, thông qua chính quyền địa phương hoặc ban giám hiệu nhà trường. Sự phối hợp chặt chẽ này giúp nhóm có được danh sách chính xác những em thực sự cần giúp đỡ. “Tụi em không có nhiều tiền nhưng có sức trẻ và sự thấu cảm. Nhiều khi đi làm chương trình, các thành viên phải tự chạy xe máy vượt hàng trăm cây số. Vất vả, mệt mỏi là thế, kinh phí nhiều lúc cạn kiệt, nhưng nhìn những ánh mắt ngây thơ hạnh phúc khi được ăn một bữa ngon, được nhận một con gấu bông, được rước đèn Trung thu hay học một kỹ năng sống mới... bao nhiêu mệt mỏi trong tụi em đều tan biến. Với em, còn sức trẻ là còn cống hiến”, chàng trai 24 tuổi chia sẻ. n Thạch Ngọc Hải (24 tuổi, ở Đồng Tháp) trao tặng quà cho các em thiếu nhi ẢNH: NVCC Thạch Ngọc Hải tổ chức trò chơi cho các em ẢNH: NVCC Thạch Ngọc Hải – người sáng lập Dự án “Cho em” ẢNH: NVCC Lớn lên từ căn nhà trọ nghèo khó và tình yêu thương của người bà nội lam lũ, cựu sinh viên Thạch Ngọc Hải đã biến những trải nghiệm thiếu thốn của bản thân thành động lực, xây dựng dự án thiện nguyện hỗ trợ hơn 6.000 trẻ em yếu thế trên khắp mọi miền Tổ quốc. HÒA HỘI VỚI NHỮNG CỐNG HIẾN XUẤT SẮC VÀ KHÔNG NGỪNG NGHỈ CHO CỘNG ĐỒNG, THẠCH NGỌC HẢI ĐÃ VINH DỰ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU GIẢI THƯỞNG CAO QUÝ: GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 DO T.Ư HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRAO TẶNG; GIẢI THƯỞNG TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA NĂM 2024 DO T.Ư ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VINH DANH; GIẢI THƯỞNG THANH NIÊN SỐNG ĐẸP CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM 2025. NGOÀI RA, HẢI CÒN NHẬN NHIỀU BẰNG KHEN CỦA TỈNH ĐOÀN VÀ BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG THÁP VÌ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN. HÀNH TRÌNH TRẢ ƠN CUỘC ĐỜI MANG TÊN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==