TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 21/6/2026

53 21/6/2026 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM ĐIỂM KẾT NỐI TRẺ Tôi gặp Ngoan buổi trưa ngày cô đến nhận áo bib từ BTC để chuẩn bị cho cuộc đua trên đường chạy 21km giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67 tại Nha Trang (Khánh Hoà). Trẻ trung, tự tin và tràn đầy năng lượng, đây là ấn tượng cô gái quê Thái Bình tạo nên với người đối diện. Vừa ra trường không lâu, Bùi Thị Ngoan đang làm việc cho một công ty tại Hà Nội nơi “sếp” cô đặc biệt yêu thích thể thao, thường xuyên khuyến khích nhân viên chạy bộ, rèn luyện sức khoẻ. Đây là lần đầu Ngoan tham dự giải đấu do báo Tiền Phong tổ chức, cũng là lần đầu cô đến Nha Trang và ngay lập tức bị thu hút bởi không khí sôi động, sự thân thiện của người dân cũng như vẻ đẹp thành phố biển. “Sếp chúng em khuyến khích tăng trải nghiệm, tập thể thao mà em cũng sẵn yêu thích chạy bộ. Giờ phải tranh thủ chưa lập gia đình cũng dễ đi hơn” - Ngoan chia sẻ. Mỗi ngày cô đều đặn “nuốt” 5km nhẹ nhàng và tăng lên gấp đôi vào cuối tuần. Đến Tiền Phong Marathon tại Nha Trang, cô quyết định thử sức ở cự ly 21km sau khi đã vượt qua được mốc 17km. Ngoan không phải trường hợp cá biệt ở Tiền Phong Marathon, giải đấu đã bước sang năm thứ 67, giàu truyền thống và lâu đời bậc nhất thể thao Việt Nam. Có những VĐV đã bước sang tuổi 80, “con đàn cháu đống” nhưng vẫn vượt qua những cung đường khắc nghiệt một cách “ngon lành”. Nhưng đa phần là những người trẻ, giàu khát khao khám phá giới hạn của bản thân. Thanh, chàng trai quê Hải Phòng tôi gặp tại giải đấu ở Phú Yên năm 2024 cho biết, đã cùng nhóm bạn chung sở thích chạy bộ đi đường sắt vào dự giải. Đã nhiều lần dự Tiền Phong Marathon, Thanh nói Lý Sơn (2020) là cuộc đua khắc nghiệt nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng nhất với anh. Dù quê miền biển, nhưng đấy là lần đầu Thanh cảm thấy tình yêu với biển đảo Tổ quốc trở nên thiêng liêng khi chạy giữa rừng cờ đỏ. Tôi hiểu cảm xúc của Thanh khi chứng kiến lá cờ Tổ quốc kéo lên tung bay trong gió giữa tiếng Tiến quân ca. Một cảm giác gai gai trong người, trào dâng niềm tự hào. “Nữ hoàng điền kinh Việt Nam” Phạm Đình Khánh Đoan đã chia sẻ về cảm giác đó, gắn với kỷ niệm khi còn thi đấu của cô ở đội tuyển điền kinh Việt Nam. “Mỗi lần chứng kiến cờ và quốc ca Việt Nam cất lên, tất cả chúng tôi đều cảm thấy tự hào, hạnh phúc. Những lúc như vậy lại càng thêm hiểu giá trị của độc lập và tự do. Từ khi nghỉ thi đấu, thi thoảng lại nhớ không khí đường đua và tiếng Quốc ca vang lên nơi đất khách”-Khánh Đoan bồi hồi, nói rằng Lễ Thượng cờ ở Tiền Phong Marathon là sự kiện cô hiếm khi bỏ lỡ. Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, Lễ Thượng cờ không chỉ là nghi thức khai mở cho giải đấu mang tầm vóc quốc gia, đó còn là khoảnh khắc mỗi người Việt Nam cảm nhận rõ hơn: Tổ quốc luôn hiện diện trong hành động của mỗi người. Một sợi dây kết nối ký ức, thắp lên tình yêu với đất nước và lòng biết ơn của thế hệ trẻ với lớp cha anh đã hy sinh vì đất nước. CHẠY TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH Với bề dày 67 năm, Tiền Phong Marathon gắn liền với quá trình phát triển của thể thao Việt Nam, xuyên qua chặng đường đất nước phát triển. Từ phong trào Việt dã, giải đấu dần nâng tầm vóc trở thành giải Marathon giàu truyền thống và chất lượng bậc nhất. Những tượng đài, gương mặt xuất sắc của điền kinh Việt Nam trước đây và hiện nay đều gắn với Tiền Phong Marathon, từ Bùi Lương đến Lưu Văn Hùng, Phạm Đình Khánh Đoan hay Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ… Chuyên gia Dương Đức Thủy, nguyên Trưởng bộ môn điền kinh Việt Nam (Cục TDTT) cho biết trong bối cảnh điền kinh thiếu những giải đấu chất lượng để VĐV cọ xát, nâng cao chuyên môn thì phát triển và nâng tầm Tiền Phong Marathon lên một ngưỡng mới có thể tạo nên sự đột phá. “Chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu các phương án tăng cường VĐV quốc tế, tạo cơ hội để các gương mặt hàng đầu Việt Nam đấu với những tên tuổi của làng điền kinh châu Á và thế giới, từ đó tạo nên sự bứt phá về chuyên môn. Điều này đòi hỏi công tác tổ chức, khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, an ninh đến tài chính…phải nâng lên một ngưỡng mới. Tuy nhiên nếu quyết tâm, Tiền Phong Marathon có thể làm được khi đã có nền tảng tốt”-ông Dương Đức Thủy cho biết. Đưa Tiền Phong Marathon lên đẳng cấp quốc tế cũng là định hướng trong giai đoạn mới, theo quan điểm của TTK Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Hùng đánh giá công tác tổ chức giải đấu chuyên nghiệp là điểm thuận lợi của Tiền Phong Marathon do có sự phối hợp tốt với các đơn vị quản lý chuyên môn. Việc thu hút các VĐV quốc tế cũng khiến giải đấu giàu sức lan tỏa hơn, đặc biệt trong quảng bá hình ảnh của Việt Nam với bạn bè thế giới. “Dĩ nhiên từ chủ trương đến thực hiện cần nhiều sự chuẩn bị, đòi hỏi điều chỉnh về điều lệ cũng như các khâu kỹ thuật khác. Tuy nhiên với bề dày truyền thống của Tiền Phong Marathon, chúng tôi cho rằng việc nâng tầm giải đấu là có thể cân nhắc, hướng đến nâng giá trị về mặt thương hiệu cũng như chuyên môn”-ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, sự quan tâm đối với hoạt động thể thao của cộng đồng, đặc biệt giới trẻ đang tăng lên. Chạy bộ là một trong những môn được yêu thích, số lượng người tham gia các CLB chạy bộ ngày một tăng. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển Tiền Phong Marathon, để giải đấu nâng bước cho mục tiêu phát triển tầm vóc của người Việt. n Nghi lễ chào cờ và tôn vinh lá cờ Tổ quốc được tổ chức kể từ năm 2020 trở thành điểm nhấn được các VĐV mong chờ mỗi mùa Tiền Phong Marathon Từ Lý Sơn đến Côn Đảo, Vũng Tàu rồi Nha Trang… Tiền Phong Marathon không chỉ đem đến cho các runner cuộc tranh tài gay cấn và đầy sôi động trên đường đua. Đó còn là sự nhân lên tình yêu của thế hệ trẻ với đất nước, biển đảo quê hương. VĨNH XUÂN Bùi Thị Ngoan (Hà Nội) hạnh phúc trên đường chạy Tiền Phong Marathon Nha Trang Tiền Phong Marathon trở thành điểm kết nối thế hệ trẻ giàu năng lượng TIỀN PHONG MARATHON: Đường chạy dưới hàng cờ khởi đầu từ Lý Sơn hun đúc tình yêu với biển đảo quê hương, trở thành sợi dây kết nối hiện tại và lịch sử Mỗi bước chạy NÂNG TÌNH YÊU TỔ QUỐC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==