41 21/6/2026 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM giúp Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO thì chuyến thăm của ông Obama là một chuyến đi lịch sử, đánh dấu hai thập niên bình thường hóa quan hệ. Tại TPHCM, ông kêu gọi tự do kinh tế, đồng thời khẳng định «không ai có thể từ chối cơ hội phát triển của Việt Nam» và cam kết hỗ trợ phát triển 200 triệu USD. Ông đã gặp gỡ các doanh nhân Việt để thúc đẩy thực hiện hiệp định thương mại tự do (TPP), đồng thời truyền cảm hứng cho người trẻ. Gặp gỡ, trò chuyện với trên 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam, ông bày tỏ tin tưởng vào bạn trẻ vì đó là hiện thân của năng lượng thúc đẩy khu vực và thế giới lên tầm cao mới, đưa Việt Nam tiến về phía trước. Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ được mở rộng và sâu sắc hơn nữa. Đúng như niềm tin của ông Obama, mối quan hệ Việt-Mỹ ngày càng được thắt chặt, nâng cấp và trở thành đối tác chiến lược. Cũng vì yêu mến và tin cậy, sau khi rời ghế Tổng thống, ông Clinton đã nhiều lần đến Việt Nam với các vai trò khác nhau. Nhân kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, ông Bill Clinton đã có chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba diễn ra vào ngày 14/11/2010. Theo ông, việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã cho cả thế giới biết về việc tính nhân văn có thể vượt qua mọi khác biệt. n Từ thị trấn Chamonix, miền đông nam nước Pháp, chúng tôi bắt xe bus khoảng 4 giờ đồng hồ tới kinh đô thời trang Milan của Ý. Thật mãn nhãn khi thăm Vương cung thánh đường Milan (Duomo di Milano), nhà thờ lớn nhất ở Ý, được xây dựng trong 600 năm. Nhà thờ này, được nhắc đến trong tiểu thuyết Innocents Markland của nhà văn Mark Twain. Thánh đường lộng lẫy với chóp mái nhà thờ cao ngất và các bức phù điêu tuyệt đẹp ốp tường ngoài. Để khám phá Vương cung thánh đường Milan, du khách phải đi thang máy lên được tới chóp nhà thờ với 40 euro/ người (khoảng 1,2 triệu đồng). VATICAN YÊN BÌNH TRONG LÒNG ROMA NÁO NHIỆT Từ Milan, tôi bắt xe khách tới Roma. Sau hơn 6 giờ đồng hồ đi từ miền Nam tới miền Bắc nước Ý, tôi đã đặt chân tới Roma lúc hoàng hôn. Cổng thành Roma với bức tượng nổi tiếng của Michelangelo đón chào tôi trong ánh chiều vàng thật đẹp. Sau khi đi dọc cổng thành Roma, tôi tới quảng trường trung tâm đông đúc, nơi có sự kiện ngôi sao điện ảnh Tom Cruise đến đây nhân dịp ra mắt tập phim mới “Mission Impossible 2” (Nhiệm vụ bất khả thi 2). Tôi cũng nhanh chóng ghé qua đấu trường La Mã Colosseum, tháp nước Trevis nổi tiếng để có nhiều thời gian thăm thú Vatican, quốc gia nhỏ bé nhất thế giới, diện tích 0,44 km2, nằm trong lòng thành phố Roma. Ngày thường, Vatican yên bình chứ không đông nghẹt như dịp Giáo hoàng Jeans Paul 2 qua đời. Trong thinh không, tôi như thấy Giáo hoàng Jeans Paul ra đứng ngoài ban công ở Vatican vẫy tay chào các thần dân của Ngài như ông từng xuất hiện hàng năm vào dịp lễ trọng đại. Diện tích khoảng 44 hecta, dân số chưa tới ngàn người, Vatican được quốc tế công nhận là thành quốc độc lập nhỏ nhất thế giới về diện tích và dân số. Quốc gia này được thành lập năm 1929 theo Hiệp ước Laterano với tư cách là một thực thể mới, không phải là hậu thân của Lãnh địa Giáo hoàng (756–1870) vốn rộng lớn hơn. Vì được vị Giám mục Roma lãnh đạo nên Thành Vatican chính thức là một nền quân chủ thần quyền. Dù trụ sở Giáo hội Công giáo theo nguyên tắc là Vương cung thánh đường Thánh Jeans Laterano (được mệnh danh là nhà thờ mẹ của các nhà thờ Công giáo), nằm ở thành phố Roma, ngoài biên giới Vatican, nhưng thuật ngữ Vatican vẫn được cho là trung tâm giáo quyền của Giáo hội Thiên Chúa giáo. Trong Vatican còn có các công trình quy mô lớn như Vương cung thánh đường Thánh Peter với Quảng trường Thánh Peter, Nhà nguyện Sistina, Thư viện Vatican và Bảo tàng Vatican. Đây là nơi lưu trữ một số bức tranh và tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới. Vatican có đường biên giới (tổng cộng dài 3,2 km, tất cả đều nằm trong nước Ý) là một bức tường thành được xây dựng nhằm bảo vệ Giáo hoàng khỏi các thế lực tấn công từ bên ngoài. Tòa thánh Peter là nơi diễn ra nhiều nghi lễ phụng vụ giáo hoàng hàng năm và là nơi có rất nhiều giáo hoàng từ thời kỳ Cơ đốc giáo đầu tiên đã được chôn cất tại đây. THÀNH PHỐ KÊNH ĐÀO VENICE Sau khi lang thang hết Vatican, tôi vội ra bến xe khách lúc nửa đêm để quay trở về thành phố kênh đào Venice. Khoảng 10 tiếng đi từ Roma, tôi đã tới Venice và hội ngộ cùng các bạn tham quan kênh đào Venice như bao du khách quốc tế, những người luôn đắm say với thành phố trên nước này. Venice là tên theo tiếng Anh (tiếng Ý là Venezia). Kênh đào chính của Venezia là phần cuối cùng của nhánh sông nằm phía Bắc của sông Brenta, chạy ngang qua thành phố, luôn luôn có nước chảy ở đây. Kênh đào Venezia dài gần 4 km, rộng từ 30–90 m, với độ sâu trung bình là 5m, tạo thành một hành lang đường thủy chính trong thành phố. Khúc uốn cong đầu tiên của kênh đào hình chữ S được gọi là volta di Canal. Giao thông công cộng phổ biến ở đây là xe buýt nước (tiếng Ý là vaporetti) và taxi nước tư nhân trên nước gọi là gondola. Khoảng 45 kênh nhỏ hơn dẫn vào kênh chính đi qua các di tích lịch sử nổi tiếng như Dinh tổng trấn, Fondaco dei Tedeschi (chợ Đức), Fontego dei Turchi (chợ Thổ), Ca’ d’Oro (nhà Vàng), cầu Ponte dell’Accademia, cung điện Palazzo Cavalli- Franchetti… Nhà thờ St. Mark được xây dựng vào năm 1071, do các thợ thủ công người Ý và Byzantine. Trong gần 1.000 năm, đây là địa danh mang tính biểu tượng của Venice, nằm cạnh Cung điện Doge. Tại đây, đã sưu tầm được vật phẩm khảm tinh xảo, đồ nghi lễ và kiệt tác điêu khắc gồm bốn con ngựa bằng đồng được mang đến Venice vào thời điểm Cuộc Thập tự chinh thứ tư. n Một ngày vòng quanh LAN ANH Từ hồi đi học báo chí ở Đức cách đây hơn 20 năm, tôi đã ao ước được tới thăm Roma và Vatican nhưng lúc đó đang mùa cao điểm du lịch, giá vé máy bay rất cao, nên chưa có cơ hội sang thăm “đất nước hình chiếc ủng”. Nhân chuyến công tác châu Âu mới đây, tôi đã đạt được ước mơ này, nhất là được tới thăm thành phố kênh đào nổi tiếng thế giới - Venice. Tác giả (bên phải) tại Vương cung thánh đường Milan VỚI TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ TÔN GIÁO HÀNG NGÀN NĂM, KHÔNG CÓ GÌ NGẠC NHIÊN KHI Ý SỞ HỮU NHIỀU NHÀ THỜ VÀ THÁNH ĐƯỜNG ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI. CHỈ RIÊNG ROMA ĐÃ CÓ HÀNG NGÀN NHÀ THỜ VÀ NHÀ NGUYỆN, CHỨ CHƯA NÓI ĐẾN TOÀN NƯỚC Ý. MỘT SỐ NHÀ THỜ NỔI BẬT NHỜ QUY MÔ, NGHỆ THUẬT, THIẾT KẾ TAO NHÃ, ẤN TƯỢNG BỞI CÁC KIẾN TRÚC SƯ TÀI HOA BẬC NHẤT THẾ GIỚI VỚI CÁC TÁC PHẨM ĐIÊU KHẮC, NHỮNG BỨC BÍCH HỌA VÀ TRANH SƠN DẦU. Cổng vòm nổi tiếng ở Milan Tổng thống Obama gặp gỡ, trò chuyện với 800 thủ lĩnh trẻ ẢNH: ĐẠI DƯƠNG Tác giả bài viết tác nghiệp tại cuộc gặp gỡ, trò chuyện của Tổng thống Obama với 800 thủ lĩnh trẻ NƯỚC Ý
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==