Báo Tiền Phong số 208

Thép Xanh Nam Định trở thành cái tên nóng nhất tuần qua khi công bố một loạt hợp đồng mới. Cái tên đáng chú ý nhất là tiền đạo Phạm Tuấn Hải từ CLB Hà Nội, với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Trước khi đầu quân cho Nam Định, Phạm Tuấn Hải đã có 49 bàn thắng trên mọi đấu trường, không kể dấu ấn trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Tuấn Hải có lối chơi xông xáo, giàu năng lượng với kỹ năng dứt điểm tốt. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng thành Nam đồng thời đưa về sân Thiên Trường một loạt gương mặt mới, gồm hậu vệ Reece MinhKai (2004), trưởng thành từ lò đào tạo của Schalke 04 (Đức) và từng có quãng thời gian chơi cho AFC Eskilstuna của Thụy Điển; trung vệ Félix Eboa Eboa (1997) mang hai quốc tịch Pháp và Cameroon. Eboa cao 1m86, thi đấu ở vị trí trung vệ và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Paris Saint-Germain. Anh từng có thời gian thi đấu cho các đội trẻ và đội B của Paris Saint-Germain, trước khi gia nhập EA Guingamp và chơi bóng tại Ligue 1 - giải đấu cao nhất nước Pháp. Ba tân binh khác của Thép Xanh Nam Định là tiền vệ công Ezequiel Santos, hậu vệ Việt kiều Tyler James Thai Crawford và tiền vệ Nguyễn Công Sơn. Chuẩn bị cho mùa giải mới, Thể Công Viettel cho biết dự kiến đội sẽ có 5 ngoại binh và 3 nội binh mới. Đội bóng áo lính chính thức gia hạn hợp đồng với hai ngoại binh Wesley Nata và Paulinho Martin, chiêu mộ tiền vệ Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng và Phạm Trung Hiếu. SỨC NÓNG TỪ TÂN BINH Không quá ồn ào nhưng Công an Hà Nội, Ninh Bình và CLB Hà Nội đều đang có động thái chuẩn bị, củng cố lực lượng. Là đương kim vô địch, Công an Hà Nội hiện vẫn sở hữu dàn sao mơ ước với những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Filip, Đình Bắc... Đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn được đánh giá là ứng viên lớn nhất cho cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, một cái tên thực sự gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng V.League lại là tân binh Trường Tươi Đồng Nai. Ngay khi giành quyền thăng hạng, đội bóng này đã chia tay một số cầu thủ và lập tức ký hợp đồng với hàng loạt ngoại binh cũng như nội binh mới. Đó là tiền đạo người Serbia Andrija Majdevac. Chân sút sinh năm 1997 từng khoác áo các đội tuyển trẻ Serbia, trong đó có U18 Serbia, đồng thời sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại Serbia, Hy Lạp và Hungary trong màu áo Panetolikos, Debrecen, Novi Pazar và gần nhất là Napredak. Một gương mặt khác là tiền đạo Andrei Ivan (1997), từng nhiều năm khoác áo đội tuyển Romania. Ivan từng chơi tại nhiều giải đấu ở châu Âu trong màu áo các CLB như Universitatea Craiova, Rapid Wien và Panserraikos. Một ngoại binh khác, Milos Vulic (sinh năm 1996) từng khoác áo đội tuyển Serbia và Red Star Belgrade cũng được Trường Tươi Đồng Nai chiêu mộ. Về nội binh, Trường Tươi Đồng Nai đưa về thủ môn Phạm Văn Phong, 2 hậu vệ Nguyễn Văn Đức, Phan Văn Hiếu và cả trung vệ Bùi Tiến Dụng. VĨNH XUÂN 16 n Thứ Hai n Ngày 27/7/2026 THỂ THAO Trường Tươi Đồng Nai sẽ là ngựa ô của V.League 2026/2027? Thị trường chuyển nhượng V.League trước mùa giải mới đang nóng dần với các thương vụ chuyển nhượng bạc tỷ cả nội và ngoại binh. Nam Định, Thể Công Viettel hay Trường Tươi Đồng Nai... đang là tâm điểm trên sàn. Sau lượt trận đầu tiên của hai bảng A và B, cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 đã sớm nóng lên với những màn trình diễn bùng nổ của các chân sút hàng đầu khu vực. Cái tên thực sự gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng V.League lại là tân binh Trường Tươi Đồng Nai. Ngay khi giành quyền thăng hạng, đội bóng này đã chia tay một số cầu thủ và lập tức ký hợp đồng với hàng loạt ngoại binh cũng như nội binh mới. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Cuộc đua không điểm dừng Ngày 26/7, đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7, ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026. Do vừa trải qua trận mở màn với Timor Leste và hành trình di chuyển từ Thái Lan về Hà Nội, ban huấn luyện chia đội thành hai nhóm tập luyện nhằm đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ. Nhóm đá chính trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Trong khi đó, nhóm cầu thủ còn lại được tăng cường các bài tập chiến thuật, duy trì cường độ vận động và nâng cao cảm giác thi đấu. Tin vui với đội tuyển Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Trước đó, cầu thủ này bị căng cơ bắp chân và được ban huấn luyện cho nghỉ, không đăng ký thi đấu ở trận gặp Timor Leste để tránh rủi ro chấn thương. Chiến thắng thuyết phục trong ngày ra quân trước Timor Leste giúp bầu không khí của đội tuyển trở nên hứng khởi, nhưng toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cao độ. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò còn bốn ngày chuẩn bị trước khi tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình. Một chiến thắng nữa không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam nối dài mạch thăng hoa tại ASEAN Cup 2026 mà còn tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Với lực lượng gần như đầy đủ và tinh thần lên cao, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến màn trình diễn thuyết phục trước người hâm mộ. TRỌNG ĐẠT Đội tuyển Việt Nam đón tin vui trước đại chiến với Singapore Hấp dẫn cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 Tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đã hoàn toàn bình phục và trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Đây là cú hích về lực lượng để HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn trước cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7. Tiền vệ Nguyễn Tài Lộc THỊ TRƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG V.LEAGUE: Tối 25/7, bảng B khép lại lượt trận mở màn với hai cuộc đối đầu. Malaysia lội ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 trên sân Thuwunna (Yangon), trong khi Thái Lan dễ dàng vượt qua Lào 5-0 tại sân vận động quốc gia Lào ở Vientiane. Ở hai trận đấu này, Paulo Josue của Malaysia và Kakana Khamyok của Thái Lan đều lập cú đúp. Thành tích hai bàn thắng giúp bộ đôi này vươn lên nhóm bám đuổi trong cuộc đua Vua phá lưới, cùng tiền đạo Đỗ Hoàng Hên của tuyển Việt Nam. Hoàng Hên đã ghi hai bàn trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Dẫn đầu danh sách ghi bàn sau lượt trận đầu tiên là Nguyễn Đình Bắc với 3 pha lập công. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội tỏa sáng rực rỡ khi hoàn tất cú hat-trick vào lưới Timor Leste với các bàn thắng ở phút 31, 42 và 65, đồng thời kiến tạo để Quang Hải ấn định chiến thắng 7-0 ở phút 79. Đình Bắc thậm chí còn suýt có cho mình một cú poker khi đánh đầu tung lưới Timor Leste ở phút 90+1, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Dù mới ghi một bàn, Nguyễn Xuân Son vẫn là cái tên được đánh giá có khả năng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil từng giành danh hiệu này tại ASEAN Cup 2024 với 8 bàn thắng và tiếp tục cho thấy bản năng săn bàn khi lập công ngay ở trận mở màn giải năm nay. Với lợi thế cú hat-trick ngay trận đầu tiên, Đình Bắc đang chiếm ưu thế trong cuộc đua ghi bàn. Phong độ cao cùng sự tự tin là nền tảng để tiền đạo 21 tuổi hướng đến danh hiệu Vua phá lưới, tiếp nối thành tích của Xuân Son cách đây hai năm. Dù mới diễn ra lượt trận đầu tiên, cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 đã cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt. Bên cạnh những chân sút đã sớm tỏa sáng, Indonesia và Philippines vẫn chưa thi đấu, hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua ghi bàn trở nên khó lường hơn trong những vòng đấu tới. Nếu một cầu thủ Việt Nam tiếp tục giành danh hiệu Vua phá lưới, đây sẽ là kỳ ASEAN Cup thứ ba liên tiếp bóng đá Việt Nam sở hữu chân sút số một giải đấu. Trước Xuân Son ở năm 2024, Nguyễn Tiến Linh từng đồng Vua phá lưới ASEAN Cup 2022 với 6 bàn thắng, ngang thành tích của Teerasil Dangda (Thái Lan). TRỌNG ĐẠT Nguyễn Đình Bắc ẢNH: HỮU PHẠM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==