15 n Thứ Ba n Ngày 7/7/2026 THỂ THAO Vì sao Brazil gục ngã? BRAZIL THIẾU THỦ LĨNH DẪN DẮT Vòng loại World Cup 1994, Brazil từng đứng trước nguy cơ không đến được VCK khi họ có chuỗi trận đấu không thành công. Đỉnh điểm là trận thua 0-5 trước Colombia. Trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy, HLV Carlos Alberto Perreira bỏ qua khúc mắc với Romario để gọi ông trở lại khoác áo Vàng Xanh. Gần như ngay lập tức, Romario tỏa sáng và mang về những bàn thắng quyết định đưa Brazil đến Mỹ. Trong một bài phỏng vấn trước lúc lên đường, Romario nói: “Tôi đã không khoác áo đội tuyển một thời gian. Nhưng bất cứ khi nào cần bàn thắng, hãy gọi tôi!”. Lời phát biểu có phần ngạo nghễ ấy có thể nghe hơi nghịch lỗ tai, nhưng ở chiều ngược lại, nó khẳng định bản lĩnh của Romario. Tại USA 94, Romario chính là ngôi sao sáng nhất của Brazil. Ông ghi 5 bàn, kiến tạo 2, đóng góp lớn vào chiếc Cúp vô địch của Brazil. Carlos Dunga là đội trưởng Brazil năm đó nhưng Romario lại đóng vai trò “người chỉ huy” trong những thời khắc khó khăn. Ông thể hiện được trách nhiệm và tầm ảnh hưởng trên mặt trận tấn công. Quan trọng hơn, Romario giúp Brazil đứng vững trước những thử thách gian nan, khi trận đấu trở thành một võ đài thử thách thần kinh hơn là sân khấu đá bóng. Ở loạt luân lưu quyết định với tuyển Italia, chính Romario bước lên thực hiện quả phạt đền đầu tiên, giải tỏa áp lực cho toàn đội. Ở World Cup lần này, Brazil tuy không có đội hình nhiều tài năng như trong quá khứ nhưng họ vẫn có những ngôi sao đang chơi tại những CLB hàng đầu châu Âu như Vinicius, Raphinha, Gabriel, Casemiro hay Marquinhos. Tuy nhiên, không ai trong số họ đủ tầm ảnh hưởng và đóng vai “thủ lĩnh dẫn dắt” như Romario của World Cup 1994. Ngôi sao duy nhất có thể làm điều đó là Neymar lại không được sử dụng từ đầu trong trận đấu then chốt với Na Uy, dù chính HLV Ancelotti thông báo với cả thế giới rằng, Neymar đủ sức chơi hơn 90 phút?! Ngay sau thất bại và dừng bước ở vòng 16 đội, nhiều cựu danh thủ Brazil như Filippe Melo, Lucio, Roberto Carlos hay Ronaldo de Lima đều cho rằng, Brazil và HLV Carlo Ancelotti đã không đúng khi lựa chọn nhân sự. Neymar cần được ra sân ngay từ đầu trong trận đấu như thế này. Và nếu Neymar có mặt, tình thế có thể đã rất khác khi quả phạt đền hỏng của Bruno Guimaraes được chuyển sang chân của Neymar. “Brazil có lợi thế từ phút 14 với quả phạt đền ấy. Nếu Neymar có mặt, tôi tin cậu ấy sẽ bước lên nhận nhiệm vụ vì đó chính là khoảnh khắc quan trọng, thay đổi trận đấu. Bruno có thể được phân công, nhưng đáng ra, ngôi sao số 1 lúc đó là Vinicius cần giành lấy bóng và thực hiện. Khi Brazil dẫn 1-0, trận đấu chắc chắn khác đi”, Filippe Melo gay gắt trên sóng truyền hình Brazil. THUA BẢN LĨNH World Cup 2002, Filippe Scolari được biết đến với tư cách là HLV giàu cá tính, không nghe ai và cũng không theo trường phái nào. Vẫn là cái tên Romario được nhắc đến nhiều lần trước giải bất chấp thực tế là người hùng World Cup 1994 vừa trải qua chấn thương không thi đấu nhiều tháng. NHM Brazil kêu gọi Scolari phải đưa Romario đến Hàn Quốc - Nhật Bản hệt như cách CĐV Vàng Xanh sôi sục đề nghị HLV Ancelotti điền tên Neymar vào danh sách. Hai hoàn cảnh giống hệt nhau như một sự trùng hợp khó tin. Brazil của World Cup 2026 gần như lặp lại quyết định “gọi hay không gọi Neymar?” của World Cup 2002. HLV Carlo Ancelotti bỏ qua Neymar trong tất cả các kỳ hội quân của Brazil từ khi ông nắm quyền. Lý do được đưa ra là Neymar không đạt thể trạng tốt, lại đang bị quá nhiều chấn thương hành hạ nên không nằm trong sự ưu tiên của ông. Cựu tiền đạo Barca và PSG sau đó thỉnh thoảng có trận đấu bừng sáng trong màu áo Santos nhưng vẫn không được gọi. Dư luận Brazil chia phe với già nửa ủng hộ việc gọi lại Neymar. Họ gây áp lực lên nhà cầm quân Italia, buộc ông phải điền tên Neymar. Vào phút chót, Ancelotti loại Joao Pedro, tiền đạo đạt phong độ tốt trong màu áo Chelsea để dành chỗ cho Neymar. Trong chừng mực nào đó, Ancelotti đã “thua” dư luận Brazil và tự khiến lập trường của mình thay đổi. Cách ông ứng biến để tạo ra sự cân bằng khác với sự quyết đoán của tiền bối Filippe Scolari trong quá khứ. Điều này có thể đã ảnh hưởng đến sự vững vàng của các học trò trong những thời khắc quyết định! Truyền thông Brazil cũng hướng mũi dùi vào sự run rẩy của hàng thủ Vàng Xanh khi đối đầu với Erling Haaland. Trái ngược với vẻ ngoài bặm trợn và những phát biểu mạnh mẽ trước trận, trung vệ đang khoác áo Arsenal, Gabriel Mahalganes tỏ ra thất thế trước những pha tranh chấp đầy quyết tâm của Haaland. Điển hình là cú lao lên đánh đầu ghi bàn của số 9 Na Uy. Tiền đạo này húc Gabriel ngã dúi dụi, găm bóng vào phía cầu môn Alisson không thể chạm tay. Hình ảnh đó tiêu biểu cho sự gục ngã của Brazil. Họ không đủ bản lĩnh để tranh đấu trong một trận cầu không khác gì một trận chiến. Có thể, Gabriel nhiều lần gây khó khăn và chiến thắng Haaland khi cả hai đối đầu ở Premier League, nhưng tại khoảnh khắc sinh tử trong màu áo Đội tuyển quốc gia, Gabriel lại chùn chân. Bản lĩnh thi đấu cũng được ghép với hình ảnh đá quả pen quá dễ đoán của Bruno Guimaraes và pha bỏ lỡ “nghìn năm có một” của Endrick khi cả hàng thủ Na Uy đã bị bỏ lại sau lưng cầu thủ này vài mét. Nếu bình tĩnh hơn, cứng rắn hơn, họ đã giúp đội nhà hạ gục đối thủ như cách Haaland chiến thắng Gabriel. VŨ BẢO THẮNG Brazil đã không còn là Brazil của các kỳ World Cup trong quá khứ. Brazil hiện tại là tập thể dễ tổn thương và khó đứng dậy nhất mà người ta từng thấy. Trận thua Na Uy hôm qua tố cáo thêm điểm yếu chí mạng khác của đại diện Nam Mỹ ở giải lần này. Romario tỏa sáng tại USA 94 và góp công lớn vào chiếc cúp vô địch của Brazil HLV Acelotti Brazil chưa có quyết định thay HLV trưởng và Carlo Ancelotti cũng khẳng định không từ chức. Nhưng có một điều chắc chắn, những người có trách nhiệm ở Liên đoàn bóng đá nước này sẽ phải nhìn nhận lại hai từ “bản lĩnh”, thứ mà họ từng sở hữu, nay bị mai một, từ thầy đến trò. Trước thềm cuộc đối đầu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026, Á hậu Thanh Tú cho rằng đội bóng Nam Mỹ vẫn là ứng viên sáng giá hơn để giành vé vào tứ kết. Dù vậy, người đẹp cũng bày tỏ sự yêu mến dành cho tinh thần thi đấu đầy quyết tâm của đại diện châu Phi và tin rằng đây sẽ là một trận đấu đáng xem. Thanh Tú chia sẻ rằng chồng và con trai cô đều rất mê bóng đá, đặc biệt là hâm mộ siêu sao Lionel Messi. Mỗi khi Argentina thi đấu, hai bố con đều háo hức theo dõi từ đầu đến cuối, tạo nên bầu không khí sôi nổi trong gia đình. “Con trai tôi tuy còn nhỏ nhưng đã nhận ra Messi mỗi khi xem bóng đá. Bé thường hỏi bố về các cầu thủ và rất thích khi thấy mọi người cổ vũ Argentina. Có lẽ vì được bố truyền cảm hứng nên con cũng dành nhiều tình cảm cho đội bóng này”, Thanh Tú chia sẻ. Dù nghiêng về Argentina, người đẹp cũng dành nhiều lời khen cho hành trình của Ai Cập tại World Cup năm nay. Theo cô, các đội bóng không được đánh giá quá cao nhưng luôn chiến đấu với tinh thần quả cảm thường mang đến những bất ngờ thú vị cho giải đấu. “Tôi rất thích những đội bóng như Ai Cập. Họ không sở hữu nhiều ngôi sao đình đám như các ông lớn, nhưng luôn ra sân với quyết tâm rất lớn. Chính tinh thần không bỏ cuộc đó khiến các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều”, cô chia sẻ. Người đẹp dự đoán Argentina sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1 sau 90 phút thi đấu. Cô kỳ vọng Messi tiếp tục để lại dấu ấn trong hành trình chinh phục World Cup cùng đội tuyển quê hương. Bên cạnh việc theo dõi các trận đấu, Thanh Tú cho biết cô thích không khí World Cup vì đây là môn thể thao gắn kết mọi người. “Điều tôi thích nhất ở World Cup là sự gắn kết. Dù hiểu bóng đá nhiều hay ít thì mọi người vẫn có thể cùng nhau cổ vũ, cùng hồi hộp và cùng tận hưởng cảm xúc. Với gia đình tôi, đó là khoảng thời gian rất vui và đáng nhớ”, người đẹp chia sẻ. DUY NAM Á hậu Thanh Tú dự đoán Argentina thắng Ai Cập Á hậu Thanh Tú
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==