15 n Thứ Tư n Ngày 1/7/2026 THỂ THAO Đức nối dài “dớp” của các cựu vô địch Đội tuyển Đức bước vào cuộc đối đầu với Paraguay ở vòng knock-out World Cup 2026 với kỳ vọng tiến sâu và khẳng định sự trở lại của một thế lực từng 4 lần vô địch thế giới. Tuy nhiên, sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu và thất bại trên chấm luân lưu, Die Mannschaft đã phải nói lời chia tay giải đấu. Kết quả này đồng nghĩa với việc Đức vẫn chưa thể giành thêm bất kỳ chiến thắng nào ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup kể từ sau trận chung kết năm 2014, khi họ đánh bại Argentina để lên ngôi trên đất Brazil. Đáng chú ý, Die Mannschaft không phải trường hợp duy nhất. Thống kê cho thấy Italy, Tây Ban Nha và Đức, ba nhà vô địch liên tiếp của các kỳ World Cup 2006, 2010 và 2014, đều chưa thắng thêm trận knock-out nào kể từ ngày bước lên đỉnh thế giới. Với Đức, hành trình ấy bắt đầu từ sau đêm huy hoàng tại Rio de Janeiro năm 2014. Bốn năm sau, đội bóng của HLV Joachim Loew gây sốc khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử họ không thể vượt qua vòng đấu bảng ở một kỳ World Cup. Đến World Cup 2026, tuyển Đức đã cải thiện thành tích khi giành vé vào vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, thất bại trước Paraguay khiến họ tiếp tục lỡ hẹn với chiến thắng ở giai đoạn knock-out. Italy là trường hợp xuất hiện sớm nhất trong chuỗi thống kê này. Sau chức vô địch năm 2006, Azzurri bước vào World Cup 2010 với tư cách đương kim vô địch nhưng không thắng nổi trận nào trước Paraguay, New Zealand và Slovakia, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng. Bốn năm sau, đội bóng áo thiên thanh tiếp tục dừng bước ở vòng bảng tại Brazil. Tại hai kỳ World Cup tiếp theo vào các năm 2018 và 2022, Italy thậm chí không thể giành vé tham dự. Điều đó khiến số trận thắng ở vòng knock-out World Cup của họ kể từ sau chức vô địch năm 2006 vẫn dừng ở con số 0. Tây Ban Nha cũng không khá hơn. Sau khi hoàn tất giai đoạn thống trị bóng đá thế giới bằng chức vô địch World Cup 2010 cùng hai danh hiệu EURO liên tiếp, La Roja bất ngờ sụp đổ tại Brazil năm 2014 khi bị loại ngay từ vòng bảng. Tại World Cup 2018, Tây Ban Nha vượt qua vòng bảng nhưng bị chủ nhà Nga loại trên chấm luân lưu ở vòng 1/8. Kịch bản tương tự lặp lại tại World Cup 2022 khi họ dừng bước trước Morocco cũng sau loạt sút luân lưu. Vì vậy, đội tuyển xứ bò tót vẫn chưa có thêm một chiến thắng knock-out World Cup nào kể từ ngày đánh bại Hà Lan trong trận chung kết năm 2010. Dĩ nhiên, mỗi đội tuyển có những nguyên nhân riêng cho sự sa sút của mình. Italy trải qua giai đoạn chuyển giao kéo dài, Tây Ban Nha chứng kiến sự khép lại của thế hệ vàng từng thống trị châu Âu, trong khi Đức nhiều lần loay hoay tìm kiếm bản sắc mới sau thời kỳ thành công dưới thời Joachim Loew. Tuy nhiên, điểm chung dễ nhận thấy là việc chạm tới đỉnh cao World Cup không đồng nghĩa với khả năng duy trì thành công trong nhiều năm tiếp theo. Lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít nhà vô địch gặp khó khăn sau ngày đăng quang, nhưng việc ba nhà vô địch liên tiếp đều không thể thắng thêm một trận knockout World Cup nào là thống kê hiếm gặp, và cũng rất đáng suy ngẫm. NGUYỄN KHÁNH Thất bại trước Paraguay không chỉ khiến Đức dừng bước tại World Cup 2026 mà còn kéo dài một thống kê đáng quên: ba nhà vô địch liên tiếp của các kỳ World Cup 2006, 2010 và 2014 đều chưa thắng thêm trận đấu loại trực tiếp nào kể từ ngày đăng quang. Các cầu thủ Đức cúi đầu rời sân sau thất bại trước Paraguay Khi vòng 1/16, World Cup 2026 chứng kiến màn đối đầu giữa tuyển Anh và CHDC Congo diễn ra vào ngày 1/7, Á hậu Huyền My không giấu được sự háo hức. Cô dành sự ủng hộ cho tuyển Anh vì từng có nhiều năm theo dõi và bình luận về các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh với tư cách một MC thể thao. Á hậu Huyền My được nhiều người hâm mộ biết đến là một trong những mỹ nhân Việt có tình yêu đặc biệt dành cho bóng đá. Trong nhiều năm qua, cô thường xuyên theo dõi các giải đấu lớn, đặc biệt là Premier League và từng xuất hiện trên sóng K+ để bình luận, chia sẻ góc nhìn về những trận cầu hấp dẫn của giải đấu hấp dẫn nhất nước Anh. “Là người theo dõi Ngoại hạng Anh trong nhiều năm nên tôi biết phần lớn các tuyển thủ Anh. Mỗi kỳ World Cup hay EURO, tôi đều dành sự quan tâm đặc biệt cho tam sư. Tôi tin đây sẽ là một trận đấu không dễ, bởi CHDC Congo đang là hiện tượng thú vị của giải năm nay, nhưng tuyển Anh vẫn có đủ bản lĩnh để đi tiếp”, Huyền My chia sẻ. Á hậu Việt Nam 2014 cho biết cô rất ấn tượng với hành trình của CHDC Congo tại World Cup 2026. Đại diện châu Phi đã tạo nên bất ngờ lớn khi lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng và góp mặt ở vòng knock-out, trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng của giải đấu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và chất lượng đội hình sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại Premier League, Huyền My vẫn đặt niềm tin vào đại diện châu Âu. “Tôi nghĩ Anh sẽ kiểm soát thế trận khá tốt. Có thể CHDC Congo sẽ khiến trận đấu trở nên khó khăn trong một vài thời điểm, nhưng bản lĩnh của những cầu thủ đã quen với các trận cầu đỉnh cao sẽ tạo nên khác biệt”, cô nói. Huyền My dự đoán tuyển Anh sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để ghi tên vào vòng 1/8 World Cup 2026. Theo lịch thi đấu, cuộc chạm trán giữa Anh và CHDC Congo sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày 1/7 (giờ Việt Nam) trên sân Mercedes-Benz, Atlanta. Đây được đánh giá là một trong những cặp đấu đáng chú ý của vòng 1/16 khi một bên là ứng viên vô địch, còn bên kia là ngựa ô giàu cảm hứng của giải đấu. DUY NAM Á hậu Huyền My dự đoán tuyển Anh thắng CHDC Congo Á hậu Huyền My Mấy ngày trước, trong các tửu lâu khắp Bắc Mỹ, người người còn nâng chén luận anh hùng, bàn xem Ba Tây, Đức Ý Chí hay Hòa Lan rốt cuộc ai sẽ là kẻ đủ sức tranh đoạt bảo vật chí tôn với Á Căn Đình (Argentina), Pháp Lan Tây. Nào ngờ chỉ qua vài trường ác đấu, phong vân đột biến, thiên hạ đổi sắc. Hai cường phái từng khiến quần hùng kiêng dè là Đức Ý Chí và Hòa Lan lại lần lượt gục ngã, rời khỏi đại hội trong sự bàng hoàng của cả võ lâm. Tin dữ truyền đi, bốn phương chấn động. Đức Ý Chí vốn được xem là một trong những môn phái có nội tình thâm hậu nhất thiên hạ. Trải qua bao đời truyền thừa, đến lớp hậu bối ngày nay, bọn họ chưa bao giờ thiếu những kỳ tài kinh thế. Ngay tại đại hội lần này, Đức Ý Chí cũng khởi đầu như vũ bão. Thất kiếm phá Curacao, kiếm khí tung hoành, uy chấn bốn phương, khiến không ít người tin rằng cỗ chiến xa năm nào đã thực sự thức tỉnh. Thế nhưng chiến trường vốn vô tình. Kiếm chiêu có thể phá núi mở sông, cũng có lúc bị một sơ hở nhỏ đưa xuống vực sâu. Nhìn đám đồng đạo bỏ chạy tứ tán, Nạp Y (Neuer) sắc diện thê lương, vô cùng khó coi. Chao ôi, đại cuộc đã hỏng, thân này còn tiếc chi, y cũng rửa tay chậu vàng, quy ẩn giang hồ từ đây. Còn nói về Hòa Lan phái, sau những năm tháng lận đận, bọn họ mang theo một thế hệ mới cùng giấc mộng rửa sạch nỗi hận tích tụ qua biết bao kỳ tranh bá. Người trong giang hồ đều hy vọng lần này Cam Y sẽ viết tiếp câu chuyện còn dang dở của những bậc tiền nhân, để rồi một ngày chạm tay vào bảo vật chí tôn mà bao thế hệ hằng khao khát. Đáng tiếc, giấc mộng ấy vẫn chưa thành. Trước những người Ma Lạc Ca (Morocco) cường hãn, Hòa Lan sớm rơi vào hạ phong. Bang chúng vốn cương mãnh là thế cũng không chịu nổi áp lực kinh người. Những đạo bạch quang nối nhau lao tới, ào ạt như thác lũ sóng triều khiến thân thể y dần dần xuất hiện tình trạng không điều khiển được. Khi chiến cuộc đã định, thắng bại rõ ràng, ham muốn cũng tiêu tán, những người Hòa Lan lặng lẽ rời khỏi Mỹ châu. Đi khỏi nơi này biết đến bao giờ mới có thể trở lại, hận này mãi mãi không nguôi. Hai đại phái ngã ngựa, cục diện võ lâm lập tức đổi khác. Những ngọn núi lớn chắn trước mặt quần hùng nay đã sụp đổ hai tòa. Con đường dẫn tới bảo vật chí tôn bỗng trở nên rộng mở hơn. Ba Tây, Pháp Lan Tây, Anh Cát Lợi hay Á Căn Đình đều hiểu, kể từ khoảnh khắc này, mỗi bước tiến của bọn họ sẽ càng đến gần đỉnh cao, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mỗi trận chiến sau đó sẽ càng hung hiểm gấp bội. Giang hồ xưa nay vốn vậy. Không có cường giả nào bất bại. Cũng chẳng có truyền thừa nào trường tồn mãi mãi. Hôm qua còn là người khiến thiên hạ ngước nhìn, hôm nay đã trở thành kẻ đứng bên lề nhìn người khác tiếp tục tranh hùng. Chỉ có bảo vật chí tôn vẫn lặng lẽ tỏa ánh kim quang giữa trời cao, lạnh lùng chứng kiến hết lớp anh hùng này đến lớp anh hùng khác ngã xuống dưới chân mình. Muốn bước lên đỉnh võ lâm, chưa bao giờ chỉ cần thực lực. Đôi khi, phải cần cả thiên mệnh. GIA CÁT LẠNG Thiên mệnh khó trái, cường giả sa cơ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==