Báo Tiền Phong số 181

ẤN TƯỢNG VĂN HÓA “ĐU” CONCERT NỘI Minh Hòa, khán giả 43 tuổi tại Hà Nội tặng concert Thanh Xuân rất nhiều điểm cộng. Chị đánh giá cao sự văn minh của khán giả và sự nhiệt tình của đội ngũ tình nguyện viên. Chị nói: “Tôi ở khu Thanh Xuân 1, xung quanh tôi là những bạn trẻ như con trai tôi. Tôi âm thầm quan sát và nhận ra, khán giả trẻ rất có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không thấy các bạn xả rác tại concert. Thỉnh thoảng lại thấy tình nguyện viên đi qua gom một vài thứ rác vương trên sân (tôi đoán rác ấy đã có từ trước đêm diễn). Môi trường thưởng thức concert ngoài trời sạch sẽ và dễ chịu khiến tôi hơi bất ngờ. Sẵn chuẩn bị tâm lý ra về sớm nếu ngột ngạt và không sạch sẽ nhưng tôi đã xem đến tận màn bắn pháo hoa kết thúc chương trình”. Vị khán giả 43 tuổi chia sẻ, chị đã bước đến Thanh Xuân 2, Thanh Xuân 3, Thanh Xuân 4… xem các khu khác có được sạch sẽ như Thanh Xuân 1 không. “Tôi bất ngờ vì các khu khác cũng sạch sẽ như chỗ tôi đứng”, chị nhận xét. Trẩy hội Thanh Xuân gồm khán giả đủ mọi lứa tuổi, song áp đảo là lực lượng học sinh, sinh viên. Có lẽ, hiếm thấy một concert nào ở Việt Nam hút khán giả trẻ đến vậy. (Bởi chương trình lấy trọng tâm là khán giả trẻ và khán giả trẻ cũng tự thấy concert Thanh Xuân là dành cho mình). Người trẻ hôm nay không chỉ thi đua trong học tập, rèn luyện, nêu cao khát vọng cống hiến mà họ còn chứng minh là thế hệ văn minh. Chính họ định hình văn hóa “đu” concert nội ngay tại đêm Thanh Xuân: không xả rác bừa bãi, không nói tục chửi bậy, xếp hàng chờ đến lượt, không chen lấn, xô đẩy, mặc đẹp dự concert… Đêm nhạc thành công một phần không nhỏ nhờ sự văn minh của người trẻ. ĐỊNH HÌNH CHUẨN THẦN TƯỢNG VIỆT Dàn line-up (nghệ sĩ trình diễn) trong concert Thanh Xuân được cư dân mạng đánh giá “xịn xò”. Gần 20 nghệ sĩ trình diễn đa phần là những cái tên hấp lực trên thị trường giải trí nói chung, thị trường ca nhạc nói riêng. Nhưng đánh giá dàn nghệ sĩ xịn ở bề nổi vẫn chưa đủ. Họ còn là những nghệ sĩ giữ được hình ảnh sạch, có những thành quả lao động nghệ thuật được ghi nhận trong năm 2025. Concert Thanh Xuân không để xảy ra tranh cãi quanh gương mặt xuất hiện trong chương trình. Nghệ sĩ trình diễn ở concert Thanh Xuân không phát ngôn lệch chuẩn bị dư luận phản ứng, họ không làm ra những sản phẩm âm nhạc bị tuýt còi. Có thể nói, để bước lên sân khấu Thanh Xuân, Idol của người trẻ cần thỏa mãn không chỉ một, mà phải hai tiêu chí “xịn xò” và “sạch sẽ”. Hai tiêu chí này đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của khán giả trẻ. Một tình nguyện viên chia sẻ: “Tôi không thích những nghệ sĩ vướng ồn ào đời tư, phát ngôn lệch chuẩn, sản phẩm âm nhạc bị đánh giá tiêu cực. Tôi thích dàn line-up ở concert Thanh Xuân và những ca khúc được trình diễn trong chương trình, không gây phản cảm cả về ca từ và vũ đạo. Vì thế, tôi tự hào được 8 n Thứ Ba n Ngày 30/6/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Sau concert Thanh Xuân, điều đọng lại không chỉ là âm nhạc, pháo hoa hay dàn nghệ sĩ trẻ hút fan, mà còn là hình ảnh một cộng đồng văn minh, một không gian sạch sẽ, một quy trình vận hành an toàn và gần 1.000 tình nguyện viên bền bỉ hỗ trợ khán giả. Đêm nhạc do báo Tiền Phong tổ chức ở Mỹ Đình ngày 27/6 vì thế trở thành một dấu mốc đẹp trong văn hóa “đu” concert nội của người trẻ. ĐÊM TIẾN QUÂN KHÔNG TRỞ LẠI Một ngày trước thời điểm cơ quan chức năng tiến hành khai quật khu vực nghi có mộ tập thể từ 70 - 90 chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Biệt khu 24 ở tuyến đường Trường Chinh phường Kon Tum và phường Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi), Đại tá Trần Thanh Hòa trở lại Nghĩa trang Kon Tum thắp hương cho đồng đội. Người cựu chiến binh năm nay đã bước sang tuổi 79, mái tóc bạc trắng, bước chân không còn nhanh nhẹn nhưng ký ức về đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968 vẫn còn nguyên vẹn. Ông Hòa nguyên là Tiểu đội trưởng Đội trinh sát Trung đoàn 24A, Mặt trận Tây Nguyên, một trong những người trực tiếp tham gia trận đánh ở Kon Tum trong Tết Mậu Thân 1968. Gần sáu thập kỷ trôi qua, điều khiến ông day dứt nhất không phải những mất mát của riêng mình mà là hàng chục đồng đội vẫn nằm lại đâu đó dưới lòng đất chiến trường xưa. “Tôi hy vọng cuộc khai quật lần này sẽ giúp tìm thấy anh em. Chúng tôi chỉ mong đồng đội được trở về… Ngày nào chưa tìm được anh em thì ngày đó tôi còn day dứt”, ông Hòa xúc động nói. Đầu năm 1968, Trung đoàn 24A được Bộ Tư lệnh Mặt trận B3 Tây Nguyên giao nhiệm vụ chủ lực tiến công vào thị xã Kon Tum. Mục tiêu là các căn cứ quân sự trọng yếu gồm Biệt khu 24, Khu 40 và Khu 41 - khu hậu cần của liên quân Mỹ - Việt Nam Cộng hòa, đây là những vị trí được xem là “lá chắn” bảo vệ trung tâm thị xã lúc bấy giờ. Theo phương án tác chiến, Tiểu đoàn 4 đảm nhiệm mũi chủ công đánh vào Biệt khu 24, Tiểu đoàn 5 tiến công Khu 40 và Khu 41, Tiểu đoàn 6 làm lực lượng dự bị. Là trinh sát, nhiệm vụ của ông Hòa đặc biệt quan trọng. Ngày 29 tháng Chạp năm ấy, các đơn vị bắt đầu xuất kích. Từ căn cứ ở Đăk Tô, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ âm thầm hành quân về phía thị xã Kon Tum. Điểm tập kết cuối cùng là khu vực Đăk Cấm, cách trung tâm thị xã khoảng 10 km. Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch cho đến khi đội hình tiến vào khu vực trường bắn. Con đường quen thuộc mà trinh sát khảo sát trước đó đã thay đổi. Người dân vừa phát thêm những khoảnh rẫy mới. Cành cây, gốc cây nằm ngổn ngang chắn ngang lối đi. “Anh em mang theo vũ khí, đạn dược rất nặng. Đi qua đoạn đó cực kỳ khó khăn nên đội hình bị chậm lại”, ông Hòa kể. Theo ông Hòa, sự chậm trễ ấy đã ảnh hưởng đến toàn bộ trận đánh. Khi các mũi tiến công chưa kịp áp sát mục tiêu, pháo DKB bất ngờ khai hỏa sớm hơn thời gian hiệp đồng. Tiếng nổ vang lên giữa đêm tối khiến phía đối phương lập tức báo động. Lúc đó chúng tôi biết yếu tố bất ngờ không còn nữa. Chỉ ít phút sau, pháo sáng liên tục được bắn lên bầu trời, soi rõ n NGUYỄN NGỌC PHÓNG SỰ Gần 60 năm sau trận đánh Biệt khu 24 trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Đại tá Trần Thanh Hòa vẫn lặng lẽ lần theo từng dấu vết của đồng đội đã ngã xuống. Với ông, cuộc tìm kiếm chưa bao giờ kết thúc. Concert Thanh Xuân là bữa tiệc tinh thần thịnh soạn gom đủ những món ăn từ truyền thống đến hiện đại được yêu thích nhất. Ngoài những bài ca đi cùng năm tháng của tuổi trẻ Việt Nam, còn có những bản “hit” của hôm nay: Đường lên phía trước (sáng tác: Phùng Tiến Minh); Nhà tôi có treo một lá cờ (sáng tác: DTAP); À lôi (Sáng tác: Double 2T); Đi giữa trời rực rỡ (sáng tác: Ngô Lan Hương)… Những xu hướng âm nhạc tích cực đang thịnh hành đều có ở concert Thanh Xuân. Nếu Hòa Minzy đưa đến Thị Mầu, pha trộn nhạc điện tử (EDM) và chèo truyền thống thì Hà Myo đưa đến “đặc sản” của cô: xẩm. Cô còn tự sáng tác một nhạc phẩm theo phong cách xẩm từ cảm hứng “đu” concert Thanh Xuân: “Đây là món quà dành tặng khán giả của đêm nhạc. Tôi ngồi viết từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng trước đêm concert”, Hà Myo bật mí. Bài 12: Người lính già đi tìm đồng đội 500 NGÀY ĐÊM TÌM KIẾM, QUY TẬP, XÁC ĐỊNH DANH TÍNH LIỆT SĨ Đại tá Trần Thanh Hòa trong lễ khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh ẢNH: NN Concert Thanh Xuân hút 20.000 khán giả không xảy ra sự cố đáng tiếc nào nhờ lực lượng tình nguyện viên hùng hậu và chuyên nghiệp ẢNH: T.P Những điểm cộng của concert Thanh Xuân Buitruonglinh, thần tượng đa tài, hút khán giả ẢNH: T.P

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==