9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 29/6/2026 thứ diễn ra suôn sẻ, em mới thực sự cảm nhận được giá trị của công việc mình làm. Mỗi tình nguyện viên chỉ góp một phần rất nhỏ, nhưng hàng nghìn phần việc nhỏ ấy đã góp phần tạo nên một đêm diễn trọn vẹn”. MÔ HÌNH CÓ THỂ NHÂN RỘNG Đồng hồ đã chỉ hơn 23 giờ, nhưng nhiều người vẫn nán lại ở khu vực Trường đua F1 Mỹ Đình. “Sáng mai là Chủ nhật, không phải đi học, giờ vẫn quẩy được”, tân sinh viên Trần Thanh Nga (Trường ĐH Hà Nội) hét lên với phóng viên Tiền Phong. Sở dĩ chúng tôi phải dùng giọng hét để giao tiếp vì lúc này trên sân khấu DJ Hoaprox vẫn tiếp tục khuấy động chương trình bằng những bản phối khiến người ta không thể đứng yên. Tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau hòa trộn khiến dư âm của đêm diễn như được kéo dài mãi. Trên lối ra, Nguyễn Minh Anh (cựu học sinh THPT Yên Hòa) vừa vung vẩy lightstick được phát trong chương trình vừa ngân nga: “Đường lên phía trước, ánh trăng dìm xác thù/ Át tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru”. Cô cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp nghe Idol Đông Hùng ở cự ly gần như vậy. Đến giờ vẫn lụy. Nhạc đỏ mà phía dưới vẫn sôi sùng sục như coca sủi bọt”. “Bọn em đã hẹn nhau rồi, nếu concert Thanh Xuân tổ chức lần nữa thì sẽ đăng ký vé ngay từ ngày đầu tiên”, một nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói trong lúc chuẩn bị ra bãi gửi xe. “Nếu nhìn ở góc độ tổ chức, concert Thanh Xuân đáp ứng gần như đầy đủ những yếu tố mà một đại nhạc hội hiện đại cần có: sân khấu quy mô lớn, công nghệ trình diễn hiện đại, hệ thống âm thanh, ánh sáng đồng bộ, dàn nghệ sĩ đa dạng, hàng trăm diễn viên quần chúng, hàng nghìn tình nguyện viên và một ê-kíp vận hành chuyên nghiệp. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, concert Thanh Xuân sẽ không khác quá nhiều những concert đang diễn ra tại Việt Nam. Điều đặc biệt ở đây là chương trình đã đặt trải nghiệm văn hóa của khán giả vào vị trí cốt lõi, nghệ sĩ hay hiệu ứng sân khấu đều tập trung phục vụ cho trải nghiệm này. Người trẻ thường sẽ không đến concert vì một thông điệp chính trị, họ đến vì nghệ sĩ, vì âm nhạc, vì trải nghiệm. Việc của các nhà tổ chức là làm thế nào để khi bước vào không gian ấy, họ tiếp nhận nhiều hơn một đêm giải trí”, TS Nguyễn Trí Hoàn (Viện nghiên cứu phát triển xã hội) nhận định. TS Nguyễn Trí Hoàn cho rằng, nếu concert Thanh Xuân không chỉ là một sự kiện đơn lẻ mà tiếp tục được phát triển trong những năm tới, thì đây hoàn toàn có thể trở thành một mô hình đáng tham khảo cho các hoạt động văn hóa thanh niên: lấy trải nghiệm làm trung tâm, lấy nghệ thuật làm ngôn ngữ kết nối và lấy cảm xúc làm con đường đưa những giá trị lớn đến gần công chúng. HẠNH ĐỖ Dẫn một ví dụ tương đồng với concert Thanh Xuân, TS Lê Quỳnh Trang cho biết, ở Mỹ, mô hình Global Citizen Festival cũng triển khai theo hướng một đại nhạc hội quy tụ nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng vé không vận hành thuần túy theo logic thương mại. Khán giả có thể nhận vé thông qua việc tham gia các hành động xã hội trên nền tảng Global Citizen, từ ký kiến nghị, chia sẻ chiến dịch đến vận động cho các mục tiêu cộng đồng. Nói cách khác, âm nhạc được dùng như một đòn bẩy cảm xúc để biến sự hâm mộ của giới trẻ thành hành động xã hội cụ thể. Theo TS Lê Quỳnh Trang, đây là hướng nên nhân rộng: tổ chức các concert thanh niên theo từng vùng miền, gắn với một chủ đề xã hội cụ thể, để mỗi đêm nhạc ngoài chức năng giải trí và tạo kết nối, còn để tạo ra những thông điệp và thúc đẩy những hành động thiết thực. “CAMP RÀO” CHỜ THẦN TƯỢNG Nhiều khán giả trẻ đã “cắm trại” suốt đêm ở ngoài rào làm cho concert Thanh Xuân thêm “nóng”. Bám trụ phía ngoài rào (camp rào) tại địa điểm sắp diễn ra concert là hoạt động thường thấy ở những concert có sức hút lớn. Với dàn “sao” như concert Thanh Xuân thì hiện tượng “camp rào” không lạ. Những khán giả camp rào cho biết, họ thực sự mong chờ đêm diễn chứ không cố tình làm màu. Lực lượng “camp rào” đông nhất là fan của Quang Hùng MasterD và CONGB. Thùy Linh, đang học cao học tại Đài Loan (Trung Quốc), về Việt Nam nhân dịp nghỉ hè, cũng có mặt ngoài rào chắn: “Tôi từ quê nhà, Thái Nguyên, đến Hà Nội khoảng 7 giờ sáng nay (27/6). Tôi yêu CONGB từ khi bạn ấy còn hoạt động ở Hàn Quốc. Đó là giai đoạn tôi đang ôn thi đại học khá vất vả và áp lực. CONGB cho tôi động lực giữa lúc tôi phân vân không biết chọn ngành học gì. Bạn ấy là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên có mặt ở thị trường K-Pop khắc nghiệt. Dù bao nhiêu khó khăn nhưng CONGB luôn tươi cười. Tôi nghĩ tôi cần học CONGB”, cô nói. Thùy Linh tiết lộ, trong thời gian cô nghỉ hè tại Việt Nam, bất cứ concert nào có mặt CONGB diễn ra tại Hà Nội cô cũng sẽ “đu”. “Bởi từ Thái Nguyên đến Hà Nội không xa lắm. Tôi cảm ơn Ban Tổ chức, báo Tiền Phong, đã tặng khán giả một bữa tiệc miễn phí thịnh soạn. Tôi đã yêu mến CONGB từ khi anh ấy còn ở Hàn Quốc nhưng concert Thanh Xuân là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng trực tiếp thần tượng trên sân khấu”, Thùy Linh bày tỏ. Rất dễ nhận thấy fan của Quang Hùng MasterD giữa đám đông, vì họ mặc áo màu hồng. “Camp rào” còn giúp các cộng đồng fan của các nghệ sĩ xích lại gần nhau hơn. Fan của Quang Hùng MasterD ngồi cùng fan CONGB, buitruongling… Họ không bài xích nhau thậm chí còn chia nhau đồ ăn, thức uống. ĐÀO NGUYÊN Bộ đôi thực lực Đông Hùng - Võ Hạ Trâm đã đưa những ca khúc cách mạng, ca khúc cổ vũ tinh thần đến gần hơn với người trẻ buitruonglinh bước xuống sát fanzone để khán giả có thể chạm vào thần tượng ẢNH: TIỀN PHONG SỔ TAY Đêm đã muộn nhưng dòng người vẫn chưa chịu rời khỏi khu vực Trường đua F1 Mỹ Đình. Trên sân khấu, âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Dưới sân khấu, hàng nghìn cây lightstick còn sáng. Nhiều nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh cùng thần tượng, lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi ra về. Sau hơn 3 giờ bùng nổ cảm xúc, concert Thanh Xuân khép lại nhưng dư âm dường như vẫn còn ở lại trong ánh mắt, nụ cười và những lời hẹn ở mùa sau. Nhưng điều đọng lại sau đêm concert do Tiền Phong - tờ báo của tuổi trẻ, của Đoàn - tổ chức có lẽ không chỉ là một chương trình âm nhạc quy mô lớn với hàng vạn khán giả tham dự. Điều đáng chú ý hơn là cách chương trình tạo nên một không gian kết nối giữa lịch sử, văn hóa và thế hệ trẻ bằng chính ngôn ngữ mà người trẻ yêu thích nhất: đại nhạc hội. Có mặt tại đêm nhạc, điều khiến tôi ấn tượng nhất không phải là sân khấu hoành tráng hay hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Đó là năng lượng của khán giả. Mỗi khi một nghệ sĩ bước ra sân khấu, cả không gian như bùng nổ. Hàng vạn cánh tay giơ cao, hàng nghìn cây lightstick đồng loạt chuyển động theo nhịp nhạc. Từ khu vực khán giả đến những hàng tình nguyện viên phía dưới sân khấu, tất cả cùng hát, cùng nhảy, cùng hòa vào bầu không khí sôi động như một lễ hội lớn của tuổi trẻ. Điều đặc biệt là trong số những ca khúc được hưởng ứng cuồng nhiệt nhất có không ít bài hát đã gắn với những chặng đường lịch sử của dân tộc: Lên đàng, Thanh niên làm theo lời Bác, Đường lên phía trước, Tự nguyện, Mãi mãi tuổi 20... Nhìn hàng vạn bạn trẻ say sưa hát theo từng câu, từng đoạn điệp khúc, tôi chợt nghĩ: có lẽ chúng ta đã đánh giá chưa thật đầy đủ về thế hệ trẻ hôm nay. Đã có lúc người ta lo rằng lịch sử ngày càng xa dần giới trẻ; rằng trong thế giới của mạng xã hội, của các nền tảng số và vô vàn xu hướng giải trí mới, những giá trị truyền thống sẽ khó tìm được tiếng nói chung với thế hệ sinh ra trong thời bình. Nhưng những gì diễn ra tại Concert Thanh Xuân lại kể một câu chuyện khác. Concert Thanh Xuân đã làm được điều đó. Những giai điệu quen thuộc được khoác lên hơi thở mới. Những câu chuyện của đất nước được kể bằng nghệ thuật, bằng công nghệ trình diễn hiện đại, bằng cảm xúc của nghệ sỹ và chính những người trẻ đang đứng dưới sân khấu. Khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại vì thế được tiếp nối, lan tỏa một cách tự nhiên. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều khán giả vẫn nán lại rất lâu sau khi chương trình kết thúc. Họ đến vì nghệ sĩ yêu thích, vì trải nghiệm của một đại nhạc hội. Nhưng khi ra về, nhiều người mang theo nhiều hơn thế. Đó là cảm giác tự hào khi nhận ra những bài hát về Tổ quốc, về thanh niên, về lý tưởng sống vẫn có thể khiến trái tim mình rung động. Đó là cảm giác được hòa vào một cộng đồng lớn, nơi hàng vạn người cùng hát chung một giai điệu, cùng chia sẻ những cảm xúc đẹp về đất nước. Điều đáng quý nhất mà Concert Thanh Xuân đem lại có lẽ nằm ở đó. Không chỉ là một đêm nhạc hội thành công, mà còn là minh chứng rằng những giá trị lớn của dân tộc hoàn toàn có thể đến gần người trẻ bằng những hình thức mới mẻ và hấp dẫn. Khi hàng vạn người trẻ cùng cất cao tiếng hát trong một đêm hè Hà Nội, cùng cháy hết mình với những ca khúc cách mạng và những bài hát của hôm nay, người ta có thể cảm nhận rất rõ một điều: lòng yêu nước chưa bao giờ vắng mặt trong thế hệ trẻ. Mà vẫn ở đó, âm thầm nhưng mãnh liệt, chỉ chờ được bùng cháy bằng những cách thức phù hợp với thời đại mới. KHÁNH AN Cháy với đại nhạc hội Hà Myo mang đến Concert Thanh Xuân chất âm nhạc đậm bản sắc văn hóa Việt Mới hơn và trẻ hơn là nỗ lực của nghệ sĩ trình diễn và ê-kíp làm nên concert Thanh Xuân. Bước chân trên dải Trường Sơn, sáng tác nổi tiếng ra đời năm 1966 của cố nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, dựa trên lời thơ Đăng Thục mới hơn qua phần trình diễn của Lâm Phúc, sinh năm 2004, Á quân Việt Nam Idol 2023 và rapper Double2T. Vẫn truyền tải được ý chí quật cường, khí phách hào hùng trong lời ca, giai điệu nhưng phần trình diễn của Lâm Phúc còn có nhiệt huyết của người trẻ sống trong thời bình và sự tri ân với lớp người đã hi sinh xương máu vì dáng hình Tổ quốc. Tạo chiều sâu cho concert Thanh Xuân chính là sự góp mặt của hai nghệ sĩ đã đi qua thanh xuân nhưng vẫn giữ tâm hồn trẻ trung: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm. Màn song ca của bộ đôi thực lực cho liên khúc Tự nguyện - Mãi mãi tuổi 20 giúp ca khúc khán giả Gen Z dễ cảm hơn. Những sáng tác về đất nước, con người Việt Nam, ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được trình bày bởi Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ali Thục Phương, Minh Ngọc, Ngọc Khánh Chi… được nhiều khán giả trẻ đón nhận nhiệt tình. Không ít khán giả trẻ bày tỏ, họ mong muốn được nghe thần tượng của mình hát nhạc cách mạng, hát các ca khúc về Đoàn, ngoài những bản “hit” quen thuộc.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==