Báo Tiền Phong số 173

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 22/6/2026 LỜI HẸN CỦA NGƯỜI CHỒNG THEO SUỐT CUỘC ĐỜI NGƯỜI VỢ Nếu cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Quang Số giúp người con gái lần đầu được nghe tiếng cha, thì cuốn nhật ký của liệt sĩ Hồ Văn Chương lại đưa người vợ trở về những năm tháng thanh xuân. Bên hiên nhà nhỏ, bà Bùi Thị Lợi (88 tuổi, trú phường Thái Hòa, Nghệ An) nâng niu từng trang giấy phục chế. Đôi mắt đã mờ nhưng bà vẫn cố ghé sát để đọc những dòng chữ của người chồng hy sinh cách đây hơn 60 năm. “Ngày ông ấy đi bộ đội, thằng lớn mới 3 tuổi, thằng nhỏ chưa đầy 3 tháng”, bà chậm rãi nhớ lại. Năm 1963, người lính Hồ Văn Chương nhập ngũ. Hai năm sau, đơn vị hành quân vào chiến trường Quảng Trị. Những lá thư từ chiến trường gửi về là niềm mong ngóng lớn nhất của người vợ trẻ. Thế nhưng bà không biết chữ. Mỗi lần nhận thư, bà lại mang đi nhờ người khác đọc hộ rồi cẩn thận cất vào đáy rương. Những lá thư ngày một thưa dần. Rồi năm 1967, giấy báo tử được gửi về. Người chồng đã hy sinh từ một năm trước. Giữa những tháng ngày đau đớn ấy, bà vẫn nhớ lời dặn của chồng trước lúc lên đường: “Nếu có chuyện gì xảy ra, em đừng đi lấy chồng khác mà tội các con”. Ngày ấy bà chỉ gạt đi, bảo chồng đừng nói điều gở. Không ngờ câu nói ấy lại trở thành lời hẹn theo bà suốt cả cuộc đời. Người phụ nữ một mình nuôi hai con khôn lớn. Trên đôi quang gánh mưu sinh là cả tuổi trẻ, là những ngày sơ tán bom đạn, là những đêm dài cô quạnh. Không ít người muốn cùng bà dựng xây mái ấm mới, nhưng bà từ chối. Bởi trong lòng luôn văng vẳng lời dặn của người đã khuất. “Ông ấy thương con nên mới nói vậy. Tôi không trách”, bà Lợi cười hiền. Điều khiến bà day dứt nhất là những lá thư của chồng đã bị nước biển cuốn trôi sau nhiều trận bão. Bởi vậy, khi cuốn nhật ký lưu lạc ở Hoa Kỳ được trao trả, đó là món quà mà bà chưa từng dám nghĩ tới. Những trang viết cho thấy chân dung một người lính giàu lý tưởng, ham học hỏi và vô cùng tình cảm. Ông ghi chép về toán học, kỹ thuật cầu đường, tiếng Nga, tiếng Trung. Ông chép thơ, ghi lại những câu danh ngôn tâm đắc. Giữa những trang giấy là hình vẽ một cánh chim bồ câu cùng dòng chữ: “Tổ quốc hòa bình, gia đình hạnh phúc”. Đó là giấc mơ chung của cả một thế hệ. Một thế hệ đã chấp nhận hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc riêng để đổi lấy hòa bình cho đất nước. Và giữa những trang viết ấy, hình bóng người vợ trẻ vẫn hiện lên đầy da diết: “Em yêu thương nhớ em nhiều lắm. Bóng hình em in đậm trong anh...”. Đọc những dòng chữ ấy, người vợ già chỉ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhiều người lính nằm lại nơi chiến trường chưa tìm được hài cốt. Nhiều gia đình vẫn mang trong lòng những khoảng trống không thể lấp đầy. Bởi thế, sự trở về của những dòng chữ, những cuốn nhật ký mang ý nghĩa đặc biệt. Chúng không chỉ là những trang giấy cũ. Đó là tiếng nói của những người đã khuất, là lời yêu thương chưa kịp nói, là những giấc mơ còn dang dở, là bằng chứng sống động về một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh với tất cả niềm tin vào ngày đất nước hòa bình. T.H tập Phùng Công Sưởng nhấn mạnh. Bên cạnh những tên tuổi quen thuộc của thị trường âm nhạc, concert Thanh Xuân còn quy tụ nhiều gương mặt trẻ đang tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa, nghệ thuật bằng tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến. Nổi bật trong số đó là Hòa Minzy và Hà Myo, hai nghệ sĩ đại diện cho xu hướng làm mới các giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ đương đại. Nếu Hòa Minzy ghi dấu ấn qua những sản phẩm âm nhạc khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa và bản sắc vùng miền với sức lan tỏa mạnh mẽ trong công chúng trẻ, thì Hà Myo được biết đến với những thử nghiệm kết hợp xẩm và dân ca cùng các dòng nhạc hiện đại. Sự góp mặt của họ phản ánh rõ tinh thần mà concert Thanh Xuân theo đuổi: tạo nên cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ với hơi thở sáng tạo của tuổi trẻ hôm nay. Theo Trưởng Ban Tổ chức Phùng Công Sưởng, một trong những định hướng xuyên suốt của chương trình là “người trẻ kể câu chuyện cho người trẻ”. Bởi vậy, concert Thanh Xuân không chỉ là nơi khán giả thưởng thức âm nhạc mà còn là không gian để thế hệ trẻ cất lên tiếng nói của chính mình bằng những trải nghiệm, suy nghĩ và lý tưởng sống của mình. ĐẠT NHI Điểm nhấn văn hóa lớn nhất chào mừng Đại hội Đoàn Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra ngày 24 và 25/6 tại Hà Nội với sự tham gia của gần 790 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu thanh niên cả nước. Trong chuỗi hoạt động hướng tới sự kiện chính trị quan trọng này, concert Thanh xuân được xem là điểm nhấn văn hóa nghệ thuật quy mô lớn nhất. Sau gần một năm chuẩn bị, chương trình được kỳ vọng không chỉ tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc mà còn góp phần chuyển tải tinh thần của Đại hội đến với người trẻ bằng một ngôn ngữ gần gũi hơn. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, điều còn đọng lại sau chương trình không chỉ là ánh sáng sân khấu, những màn trình diễn hay những tràng pháo tay. Quan trọng hơn là niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam: một thế hệ giàu nhiệt huyết, giàu khát vọng cống hiến và luôn mong muốn góp phần làm cho đất nước tốt đẹp hơn. Tháng 12/2024, tại Nghệ An, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ bàn giao kỷ vật chiến tranh do phía Hoa Kỳ cung cấp cho thân nhân liệt sĩ. Hai cuốn nhật ký được trao trả gồm nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Quang Số (quê Thanh Chương, Nghệ An, hy sinh năm 1969) và liệt sĩ Hồ Văn Chương (quê Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh năm 1966). Các kỷ vật do cựu binh Hoa Kỳ thu giữ trong chiến tranh, sau đó được lưu trữ tại Trung tâm ASH thuộc Harvard University trước khi được phục chế và trao lại cho gia đình các liệt sĩ. Để mở rộng cơ hội tham dự concert Thanh Xuân, ngày 20/6 Ban Tổ chức concert Thanh Xuân phát khoảng 1.000 vé thông qua hệ thống Nhà sách Tiền Phong. Vé được phân bổ qua 7 đợt đăng ký thông qua fanpage Nhà sách Tiền Phong. Dù hàng nghìn vé đã được trao tới khán giả qua nhiều đợt đăng ký trực tuyến và phát vé trực tiếp, nhu cầu sở hữu tấm vé tham dự concert Thanh Xuân vẫn rất lớn. Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều người hâm mộ liên tục tìm kiếm cơ hội nhận vé hoặc mong chờ những đợt phát hành mới từ Ban Tổ chức. Dưới các bài đăng thông báo phát vé, không ít khán giả để lại bình luận như: “Mong Ban Tổ chức mở thêm đợt đăng ký để khán giả có thêm cơ hội sở hữu vé”, “Vẫn hy vọng có cơ hội nhận được vé concert Thanh Xuân”, hay “Mở thêm đợt đăng ký đi ạ, em vẫn chưa có cơ hội đu idol”... Trước đó, trong sáng 19/6, khu vực trước trụ sở báo Tiền Phong tại số 15 Hồ Xuân Hương (Hà Nội) nhộn nhịp khác thường. Dù chương trình phát vé 9h mới bắt đầu, song đông đảo khán giả đã có mặt từ sớm để chờ nhận những tấm vé tham dự concert Thanh Xuân. Trên vỉa hè trước tòa soạn, người hâm mộ xếp thành hàng dài, háo hức chờ đợi những tấm vé giấy đầu tiên. Không khí ngày phát vé trực tiếp nhộn nhưng trật tự với sự hướng dẫn kỹ lưỡng của lực lượng hỗ trợ và tình nguyện viên. Để nhận vé xem concert, người hâm mộ cần mang theo căn cước công dân hoặc sử dụng tài khoản VNeID, sau đó hoàn tất thủ tục nhận vé theo hướng dẫn của Ban Tổ chức concert. Quy tụ 12 nghệ sĩ trẻ được yêu thích, concert Thanh Xuân khiến nhiều bạn trẻ không ngần ngại chớp cơ hội có một không hai để có mặt tại điểm phát vé. Để trở thành những người đầu tiên cầm trên tay tấm vé concert Thanh Xuân, Bùi Thị Ngọc Trâm - sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội - là một trong những người sớm nhất xếp hàng. “Em là một trong những người đầu tiên được phát vé. Do đến sớm nên em được nhận vé nhanh hơn các bạn khác. Rất cảm ơn Ban Tổ chức hướng dẫn, điều phối mọi người để quá trình phát vé được diễn ra thuận lợi, có trật tự”, Trâm chia sẻ. Với người hâm mộ, việc xếp hàng không đơn thuần là để nhận tấm vé xem chương trình âm nhạc mà đó còn là sự mong đợi cuộc hẹn với những nghệ sĩ yêu thích. Phạm Phương Anh - học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - chia sẻ: “Nhờ có sự hướng dẫn của Ban Tổ chức, sự kiện phát vé diễn ra rất quy củ, không có tình trạng chen lấn hay xô đẩy”, Phương Anh chia sẻ. Là người yêu thích buitruonglinh, Phương Anh đặc biệt mong chờ được nghe những ca khúc mang đậm câu chuyện thanh xuân như Đường tôi chở em về. Với Phương Anh, đây là bài hát phù hợp nhất khi gợi nhớ đến tuổi học trò và những ký ức đẹp của thanh xuân - chủ đề của concert lần này. Nhiều bạn trẻ không giấu được niềm vui, hào hứng chụp ảnh khoe "thành quả" sau nhiều giờ chờ đợi. Để nhận vé trong ngày 19/6, độc giả thực hiện đóng góp tối thiểu 70.000 đồng, gồm 20.000 đồng mua ấn phẩm Hoa Học Trò số 1483 và tối thiểu 50.000 đồng ủng hộ chương trình thiện nguyện. Mỗi người được nhận vé giấy sẽ được ghi nhận thông tin người tham dự. Khung cảnh đông đúc tại điểm phát vé phần nào phản ánh sức hút của concert Thanh Xuân diễn ra vào tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. GIA LINH Sức nóng concert Thanh Xuân tăng cao Khán giả hào hứng khoe tấm vé giấy concert Thanh Xuân ẢNH: TRỌNG TÀI Sức nóng của concert Thanh Xuân tiếp tục được đẩy cao khi ngày diễn ra ngày càng gần. Hàng nghìn vé đã nhanh chóng tìm được chủ nhân thông qua các đợt đăng ký trực tuyến và phát vé trực tiếp. Thanh Xuân Cuốn nhật ký của liệt sĩ Hồ Văn Chương trở về sau nửa vòng trái đất Concert Thanh Xuân dành không gian cho nhiều nghệ sĩ trẻ triển vọng và các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu như Hòa Minzy, Hà Myo Bà Nguyễn Thị Hoa bật khóc khi đọc lại cuốn nhật ký chiến trường của người cha – liệt sĩ Nguyễn Quang Số

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==