11 n Thứ Tư n Ngày 10/6/2026 NGƯỜI LÍNH THOÁT CHẾT NHỜ KIẾN THỨC TỪ BUỔI TUYÊN TRUYỀN Giữa tháng 5 vừa qua, em Nguyễn Văn Nam (14 tuổi, học sinh THCS trên địa bàn phường Cửa Lò) cùng một số người bạn ra một bãi tắm phụ, cách vị trí có lực lượng cứu hộ khoảng 200m để tắm biển. Trong lúc vui đùa dưới nước, các em bất ngờ bị một dòng chảy xa bờ cuốn ra cách bờ hơn 20m. Đó là tình huống mà nhiều người lớn cũng có thể hoảng loạn. Nhưng thay vì cố bơi ngược dòng để tìm đường vào bờ, Nam nhớ lại những kiến thức đã được nghe trong một buổi tuyên truyền phòng chống đuối nước do Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng (CKC) Cửa Lò - Bến Thủy phối hợp tổ chức trước đó. Nam lớn tiếng trấn an các bạn, hướng dẫn bơi song song với bờ biển để thoát khỏi vùng dòng chảy, sau đó thả nổi người và ra hiệu cầu cứu. Nhờ giữ được bình tĩnh và duy trì thể lực, các em đã cầm cự cho đến khi lực lượng trực cảnh báo, cứu hộ phát hiện và ứng cứu kịp thời. Thiếu tá Lương Hồng Quân - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng CKC Cửa Lò - Bến Thủy, cho biết địa bàn đơn vị quản lý có bờ biển dài 26km với hai cửa lạch cùng nhiều khu du lịch biển. Mỗi dịp hè, lượng người dân và du khách đổ về vui chơi, tắm biển tăng cao, kéo theo nguy cơ mất an toàn dưới nước, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Điều khiến những người lính Biên phòng trăn trở là ở địa phương ven biển khi nhiều em biết bơi từ rất sớm nhưng lại thiếu những kỹ năng an toàn cần thiết. “Các em có thể bơi khá tốt nhưng không nhận diện được khu vực có dòng chảy xiết, không biết cách thả nổi để bảo toàn thể lực khi gặp sự cố, thậm chí khi thấy bạn gặp nạn thường lao xuống cứu theo bản năng”, Thiếu tá Quân chia sẻ. Từ thực tế đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy thường xuyên phối hợp với các trường học tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền phòng chống đuối nước; phối hợp với địa phương cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm; duy trì mô hình “Loa phóng thanh Biên phòng” để nhắc nhở người dân và du khách trong mùa cao điểm. Trong các buổi tuyên truyền, phần được học sinh quan tâm nhất là thực hành kỹ năng sơ cứu nạn nhân đuối nước và phương pháp cứu đuối gián tiếp bằng dây, phao hoặc vật nổi thay vì lao trực tiếp xuống nước. Nhiều em lần đầu được thực hành ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt và xử lý các tình huống giả định dưới sự hướng dẫn của cán bộ quân y, đoàn viên thanh niên Biên phòng. Cô giáo Phan Thị Thu Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Thủy, cho biết trước đây địa phương luôn lo lắng mỗi khi hè đến bởi nhiều học sinh vùng biển rất hiếu động, thường tự phát ra biển tắm. Tuy nhiên, từ khi có sự phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng trong việc tổ chức các buổi tuyên truyền trực quan, sinh động, nhận thức của học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực. TỪ NHỮNG BUỔI HỌC BÊN BỜ SUỐI Nếu trẻ em ở Cửa Lò lớn lên cùng biển cả thì tại xã Tam Thái, cuộc sống của nhiều em nhỏ lại gắn với những dòng suối và dòng sông Lam. Những con suối gắn bó với đời sống hằng ngày của người dân vùng biên, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ em, nhất là trong mùa mưa lũ. Theo Đồn Biên phòng Tam Hợp, khu vực này có nhiều bản làng nằm dọc sông Lam, dọc theo các khe suối dốc, nước chảy xiết từ khu vực thượng nguồn đổ về. “Điều chúng tôi trăn trở nhất là nhiều em phải tự lập từ nhỏ. Có những thời điểm bố mẹ đi làm nương nhiều ngày, các em tự chăm sóc bản thân, thường xuyên tiếp xúc với sông suối nhưng thiếu sự quản lý, giám sát của người lớn”, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Hường - nhân viên Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tam Hợp, chia sẻ. Từ thực tế đó, hằng năm đơn vị phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương, các nhà trường và lực lượng liên quan tổ chức truyền thông về phòng chống đuối nước cho học sinh tại trường học, tại các khu vực bờ khe suối; đồng thời cắm biển cảnh báo, phát tờ rơi, tuyên truyền trên mạng xã hội và tặng áo phao cho học sinh. Theo Trung tá Hường, hình thức được học sinh đón nhận tích cực và mang lại hiệu quả rõ nét nhất là tuyên truyền trực quan kết hợp thực hành tại thực địa. Thay vì chỉ nghe lý thuyết, các em được hướng dẫn nhận biết khu vực nguy hiểm, thực hành sử dụng áo phao và học cách xử lý khi gặp tình huống đuối nước. Hiệu quả của những bài học ấy được thể hiện rõ qua một sự việc xảy ra vào tháng 6/2025 tại bản Xốp Nậm. Hôm đó, một nhóm 4 học sinh từ 10 đến 12 tuổi rủ nhau ra suối chơi. Trong lúc các em đang tắm ở khu vực nước nông, một lượng nước từ đầu nguồn bất ngờ đổ về sau trận mưa trong rừng sâu. Một em bị trượt chân, bị dòng nước chảy xiết cuốn khỏi khu vực an toàn và đẩy về phía vùng nước sâu. Tuy nhiên, thay vì lao xuống cứu bạn, các em nhớ lại những gì đã được hướng dẫn trong chương trình tập huấn phòng chống đuối nước. Một em nhanh trí chạy đi lấy chiếc can nhựa và cành cây khô gần đó ném cho bạn bám vào. Những em khác vừa giữ bình tĩnh vừa gọi người lớn đến hỗ trợ. Nhờ vậy, em học sinh gặp nạn đã bám được vào vật nổi và được đưa lên bờ an toàn. THỤY DU Cùng trẻ phòng chống đuối nước Chị Lô Thị Hoài Giang - Bí thư Đoàn xã Tam Thái cho biết, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Đoàn xã và Đồn Biên phòng Tam Hợp cùng một số đơn vị đã phối hợp tổ chức 5 đợt truyền thông phòng chống đuối nước cho 648 lượt học sinh; đồng thời cắm 2 biển cảnh báo khu vực nguy cơ xảy ra đuối nước… Một em học sinh ở Cửa Lò bình tĩnh thoát khỏi dòng chảy xa bờ. Một nhóm học sinh ở vùng biên Tam Thái cứu bạn bằng chiếc can nhựa và cành cây. Đằng sau những tình huống thoát hiểm ấy là sự đồng hành lặng lẽ của những người lính quân hàm xanh ở Nghệ An trong hành trình giúp trẻ em biết tự bảo vệ mình trước hiểm họa dưới nước. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh ẢNH: PV “Các chú bộ đội không nói lý thuyết suông mà mang cả mô hình, dây thừng, phao cứu sinh đến tận sân trường hướng dẫn. Nhiều em đã biết tự bảo vệ và nhắc nhở nhau không tắm ở vùng nước nguy hiểm”. Cô giáo PHAN THỊ THU HẢI - Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Thủy (Cửa Lò, Nghệ An) Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Hợp hướng dẫn thực hành kỹ năng chống đuối nước cho học sinh ẢNH: PV Hôm nay, khi khoác trên mình màu áo lính, hòa trong sắc xanh thanh niên của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, tôi bỗng thấy mùa hè không chỉ có nắng. Mùa hè còn có tiếng gọi của trách nhiệm, có nhịp bước của tuổi trẻ, có những khát vọng rất trong trẻo đang lớn lên từ chính trái tim người học viên sĩ quan. Từ sáng sớm, đơn vị đã tập trung trong đội hình ngay ngắn. Trên gương mặt đồng đội tôi, ai cũng ánh lên niềm háo hức xen lẫn sự nghiêm trang. Giữa hàng quân ấy, tôi hiểu rằng chiến dịch này không đơn thuần là một hoạt động phong trào. Đây là dịp để mỗi chúng tôi tự soi lại mình, tự hỏi mình đã sống đẹp chưa, đã biết đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân, của Tổ quốc lên trên những mong muốn riêng chưa. Khoảnh khắc nghe những lời phát động vang lên, tôi thấy lòng mình lặng đi. Tuổi trẻ của người lính có lẽ đẹp nhất không phải ở những lời hứa thật lớn, mà ở những việc làm thật nhỏ nhưng bền bỉ và chân thành. Đó là khi chúng tôi cùng nhau dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc từng hàng cây, làm đẹp cảnh quan đơn vị; là những Ngày thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh; là những bước chân đến với gia đình chính sách, người có công, đến với nhân dân bằng tất cả sự kính trọng và yêu thương. Có những giọt mồ hôi thấm vào vai áo, có những bàn tay lấm bụi đất, có lúc nắng rát trên thao trường nhưng nụ cười luôn nở trên môi những người lính trẻ. Chính trong những điều bình dị ấy, tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ cống hiến. Tôi nghĩ về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” mà các thế hệ cha anh đã dựng xây bằng máu, mồ hôi, lòng trung thành và tình yêu nhân dân sâu nặng. Hôm nay, chúng tôi tiếp nối hình ảnh ấy bằng những việc làm cụ thể, lặng thầm, thiết thực. Là học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, tôi càng thấm thía rằng muốn trở thành người cán bộ chỉ huy trong tương lai, trước hết phải biết sống có trách nhiệm từ những việc nhỏ nhất. Học tập tốt, rèn luyện nghiêm, chấp hành kỷ luật, giúp đỡ đồng đội, gần gũi nhân dân - tất cả đều là những phần việc tình nguyện của người lính trẻ. Tình nguyện không ở đâu xa mà bắt đầu từ một trái tim biết rung động trước điều tốt đẹp và một ý chí luôn sẵn sàng hành động. Trích nhật ký Trung sĩ Hoàng Quốc Bộ (Đại đội 17, Tiểu đoàn 6, Trường Sĩ quan Lục quân 1) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==