Báo Tiền Phong số 157-158

Nữ nghệ sĩ cho biết ê-kíp chưa có động thái chịu trách nhiệm cụ thể đối với quyền tác giả. Sau lời xin lỗi từ ê-kíp thực hiện MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP liên quan nghi vấn sử dụng hình ảnh từ tác phẩm Tàn chỉ (Vestige of the Land) của mình, nghệ sĩ thị giác Lê Giang cho rằng cách giải quyết của các bên liên quan chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc và chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm đối với quyền tác giả. Nghệ sĩ Lê Giang cho biết những ngày qua cô phải đối diện với “cú sốc lớn” và sự tổn thương tinh thần khi phát hiện tác phẩm Tàn chỉ (2017) xuất hiện trong MV Come My Way mà không hề được xin phép trước. Nữ nghệ sĩ cho biết ngay sau khi phát hiện vụ việc, cô đã gửi yêu cầu giải trình tới đơn vị sản xuất với mong muốn các bên liên quan cùng trao đổi trên tinh thần thiện chí, chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật. “Ê-kíp sản xuất ban đầu đã đưa ra giải thích là họ đưa tác phẩm của tôi vào moodboard tham khảo và sau đó đã thừa nhận hành vi tự ý sử dụng, sao chép và bóc tách các cấu kiện, mảng phù điêu từ tác phẩm Tàn chỉ để đưa vào file thiết kế 3D, từ đó thi công thành vật liệu thực tế trên set quay của MV Come My Way”, nghệ sĩ Lê Giang nêu. Tuy nhiên, thông báo xin lỗi do ê-kíp công khai đăng tải lại làm sai lệch bản chất sự việc. Cô nhấn mạnh trước dư luận, ê-kíp chọn cách đăng một lời xin lỗi lúc nửa đêm, đánh tráo khái niệm sao chép thành tham khảo và đổ lỗi cho sự kiểm soát không chặt chẽ. Theo nữ nghệ sĩ, đây là lời xin lỗi “thiếu tôn trọng” và chưa đề cập rõ trách nhiệm liên quan đến hành vi sử dụng tác phẩm mà không xin phép. “Đây là lời xin lỗi thiếu tôn trọng và không đúng bản chất sự việc sử dụng tác phẩm mà không xin phép. Ê-kíp sản xuất cũng không có động thái chịu trách nhiệm cụ thể về việc xâm phạm quyền tác giả của tôi theo luật sở hữu trí tuệ. Cho đến nay, chủ sở hữu của MV có sử dụng hình ảnh tác phẩm của tôi vẫn chưa liên hệ để thực hiện các nghĩa vụ khi sử dụng tác phẩm do tôi là chủ sở hữu”, nghệ sĩ Lê Giang cho biết. Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự thất vọng khi thành quả lao động nghệ thuật của mình bị sử dụng mà không có sự đồng thuận. Cô nhấn mạnh Tàn chỉ không đơn thuần là tác phẩm sắp đặt, mà là kết quả của quá trình nghiên cứu thực địa kéo dài tại các di tích vùng châu thổ sông Hồng, với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư, nhà nghiên cứu liên ngành cùng sự hỗ trợ từ các tổ chức văn hóa, nghệ thuật quốc tế. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ không được liên hệ trước khi sử dụng hay xin lỗi một cách chính thống cũng như được chịu trách nhiệm một cách chuyên nghiệp. “Điều tôi xót xa nhất là hành vi này lại đến từ chính những người đồng nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo. Trong khi sự tôn trọng chất xám phải là giá trị cốt lõi nhất của ngành”, cô chia sẻ. Nghệ sĩ cho biết thêm bản thân phải hứng chịu nhiều bình luận công kích cá nhân và những đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội kể từ khi lên tiếng về vụ việc. Ngày 3/6, Microwave Soups - đơn vị phụ trách art direction và set design cho MV Come My Way - đã đăng tải thư xin lỗi gửi tới nghệ sĩ Lê Giang. Đơn vị này thừa nhận có tham khảo “ngôn ngữ tạo hình mảnh phù điêu” trong tác phẩm Tàn chỉ nhưng chưa xin phép hoặc trao đổi với tác giả từ đầu. Microwave Soups nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình phát triển thiết kế bối cảnh, đồng thời cho biết đã chủ động liên hệ với Lê Giang để xin lỗi và tìm hướng xử lý phù hợp. Đại diện phía Sơn Tùng M-TP cũng gọi đây là bài học đắt giá trong việc quản lý nguồn tham khảo và kiểm duyệt sản phẩm. Vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý từ 2/6 khi tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine công bố bài viết chỉ ra những điểm tương đồng giữa tác phẩm Tàn chỉ và bối cảnh xuất hiện ở phút 3:55 trong MV Come My Way. Bài đăng nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trong giới nghệ thuật về ranh giới giữa tham khảo sáng tạo và hành vi xâm phạm quyền tác giả. Về phía mình, Lê Giang khẳng định việc lên tiếng không chỉ nhằm bảo vệ tác phẩm cá nhân mà còn để góp phần tạo dựng một môi trường sáng tạo minh bạch, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. “Nếu tôi không bảo vệ Tàn chỉ, những nghệ sĩ trẻ chưa có tiếng nói và nguồn lực sẽ phải làm gì để chống lại sự chiếm đoạt chất xám từ những ê-kíp lớn? Nghệ thuật cần sự tiếp nối, nhưng tuyệt đối không phải là sự chiếm dụng vô hình”, nữ nghệ sĩ nêu quan điểm. n TRANH CÃI QUANH MV “COME MY WAY” CHƯA CÓ DẤU HIỆU HẠ NHIỆT KHI NGHỆ SĨ THỊ GIÁC LÊ GIANG TIẾP TỤC PHẢN BÁC LỜI XIN LỖI TỪ Ê-KÍP SẢN XUẤT, CHO RẰNG VỤ VIỆC KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ THAM KHẢO MÀ LÀ HÀNH VI SỬ DỤNG TÁC PHẨM KHÔNG XIN PHÉP. 6-7/6/2026 www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 11 TIẾP TỤC PHẢN BÁC LỜI XIN LỖI Tác phẩm Tàn chỉ của nghệ sĩ Lê Giang ẢNH: HANOI GRAPEVINE GIA LINH TRANH CÃI QUANH MV “COME MY WAY”: NGHỆ SĨ LÊ GIANG MV Come My Way đối mặt hàng loạt ồn ào sau khi ra mắt Nghệ sĩ Lê Giang cho biết những ngày qua cô phải đối diện với “cú sốc lớn” và sự tổn thương tinh thần khi phát hiện tác phẩm Tàn chỉ (2017) xuất hiện trong MV Come My Way mà không hề được xin phép trước. KÍNH LĂNG Cặp đôi Lý Hải - Minh Hà đã quyết định tạm dừng với cuộc chiến phòng vé sau series phim Lật mặt, mang lại cho họ doanh thu hơn 1400 tỷ đồng. Nhiều khán giả tiếc nuối bởi họ đã quen thuộc với “món ăn tinh thần” của Lý Hải - Minh Hà sau gần một thập kỷ. Nhưng không ít người lại khen quyết định tạm dừng lại của Lý Hải - Minh Hà là sáng suốt, tỉnh táo. Nếu tiếp tục với Lật mặt chưa chắc họ nắm chắc phần thắng trong tay. Lật mặt 8: Vòng tay nắng vẫn gặt hái doanh thu tốt, trên 200 tỷ đồng. Song tại thời điểm ấy nó đã bị phim Thám tử Kiên cạnh tranh quyết liệt và vượt mặt. Nếu không phải vì thương hiệu Lật mặt mà Lý Hải - Minh Hà đã gây dựng được, chưa chắc Lật mặt 8 đã đạt được doanh thu trên 200 tỷ đồng. Đi đến nửa phim chỉ thấy ồn ào, chưa thấy có gì hấp dẫn, là nhận xét về Lật mặt 8 của một nhà nghiên cứu phê bình văn học nổi tiếng thường xuyên “cày” phim Việt ngoài rạp. Nhiều ý kiến cũng đánh giá phim hời hợt, khiên cưỡng, là bước lùi của Lý Hải. Cho nên, tạm thời dừng lại để nghỉ ngơi, quan sát thị trường và tìm đề tài, hình thức chuyển tải mới cũng là điều cần thiết của nhà làm phim mát tay. Đáng tiếc không phải ai cũng tỉnh táo, nhạy bén như Lý Hải - Minh Hà. Có người càng làm phim càng ham, kể cả bị lỗ vẫn không nản. Trong khi đó, những người mới chập chững bước vào phim ảnh, lại bất ngờ gặt hái doanh thu, lại càng hứng khởi, tự tin, không kịp “phanh” trước khi bị ngã đau. Đèn âm hồn, phim đầu tay của đạo diễn tay ngang Hoàng Nam, vượt mốc 100 tỷ đồng, trong tưng bừng khen, chê. Nếu biết dừng lại sớm để nghiêm túc nhìn nhận thực lực của Đèn âm hồn, chưa vội vàng bắt tay vào phim thứ 2 thì đạo diễn tay ngang đã chẳng mất hơn 20 tỷ đồng. Người người làm phim, nhà nhà làm phim, tạo sân chơi rất rộng cho diễn viên. Và chính họ, cũng cần lượng sức mình, biết nói lời từ chối, biết “lười” xuất hiện để chọn lựa vai diễn kỹ càng hơn. Phim chiếu mạng về đề tài cung đấu Phượng khấu, ban đầu đặc biệt câu dẫn khán giả nhưng đã không thành công như mong đợi vì nhiều lý do. Trong đó có lý do dàn phi tần quá lớn tuổi. Phi tần tranh giành sủng ái mà nghệ sĩ hoá thân đã U60, khán giả khó chịu cũng là thường. Tuy nhiên, diễn viên ta vẫn còn thua “ngôi sao” Lưu Hiểu Khánh của làng giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi 76, bà tham gia phim ngắn mới, đóng Võ Tắc Thiên thời thiếu nữ. Khán giả nước bạn không biết phản ứng ra sao, khán giả Việt đã lên tiếng: “Xin hãy “tha” cho vai Võ Tắc Thiên”. Chính bà sẽ phá nát hình tượng Võ Tắc Thiên mà bà đã gây dựng được thời đỉnh cao. Tiếc là bà không chịu dừng lại. MIU MIU Cũng cần học “phanh”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==