7 n Thứ Tư n Ngày 20/5/2026 NGƯỜI LÍNH ĐƯA CÔNG NGHỆ MỚI VÀO HUẤN LUYỆN Sau hơn hai tháng huấn luyện với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, những chiến sĩ mới của Sư đoàn Bộ binh chủ lực 324 (Quân khu 4) bước vào cuộc sát hạch quan trọng nhất trong chặng đầu quân ngũ. Đó là đợt kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới với nội dung “3 tiếng nổ”, gồm bắn súng tiểu liên AK bài 1, đánh thuốc nổ bài 1 và ném lựu đạn xa trúng đích. Đây không chỉ là bài kiểm tra bắt buộc trong chương trình huấn luyện, mà còn là mốc đánh dấu sự trưởng thành của người lính trẻ sau những ngày tháng rèn luyện gian khổ nơi thao trường. Đặc biệt, đây còn là cuộc kiểm tra làm trước rút kinh nghiệm trong toàn Quân khu 4. Tại trường bắn, từng chiến sĩ của Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324) nhanh chóng vào vị trí, thực hiện động tác, tư thế ngắm bắn, bóp cò dứt khoát theo đúng yếu lĩnh đã được huấn luyện. Sau mỗi loạt đạn vang lên là sự hồi hộp chờ kết quả, xen lẫn niềm vui khi hoàn thành tốt bài kiểm tra đầu tiên với đạn thật. Một trong những điểm nổi bật trong công tác huấn luyện năm nay của Sư đoàn 324 là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nhất là sử dụng thiết bị tập bắn TBS-19AK. Thiết bị này giúp chiến sĩ luyện tập động tác ngắm bắn, giữ súng ổn định và xử lý các tình huống trước khi bước vào bắn đạn thật. Trung uý Nguyễn Ngọc Sơn - Trung đội trưởng Trung đội 4 (Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1), cho biết, thông qua thiết bị TBS-19AK, cán bộ huấn luyện dễ dàng phát hiện những lỗi sai trong từng động tác của chiến sĩ để kịp thời sửa chữa. “Khi được luyện tập nhiều lần trên thiết bị mô phỏng, chiến sĩ tự tin hơn, giảm áp lực tâm lý khi bước vào kiểm tra thật”, Trung úy Sơn chia sẻ. Vừa hoàn thành bài bắn AK bài 1 với kết quả tốt, Binh nhì Nguyễn Văn Hải - chiến sĩ Trung đội 4, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1 (quê xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), không giấu được niềm vui. Vuốt những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, Hải cho biết, trước ngày kiểm tra từng rất lo lắng vì đây là lần đầu bắn đạn thật. Tuy nhiên, nhờ được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ, luyện tập kỹ với thiết bị TBS19AK, nên khi vào vị trí tuyến bắn thật đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Khi phát súng đầu tiên vang lên, em hơi run, nhưng sau đó tự tin hơn và hoàn thành tốt bài bắn. Đây là món quà em muốn gửi về gia đình sau hơn hai tháng nhập ngũ”, Hải nói. TỰ TIN HOÀN THÀNH “3 TIẾNG NỔ” Cách đó không xa, không khí căng thẳng cũng diễn ra tại khu vực kiểm tra đánh thuốc nổ. Dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của cán bộ, từng chiến sĩ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, từ chuẩn bị lượng nổ, lắp kíp đến điểm hỏa. Đối với Binh nhì Dương Tuấn Tú - chiến sĩ Trung đội 5, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1 (quê xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị), khoảnh khắc trực tiếp điểm hỏa thuốc nổ là trải nghiệm đặc biệt trong đời quân ngũ. “Khi tiếng nổ vang lên, em cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu trước đây còn bỡ ngỡ, nay em đã tự tin hơn, bản lĩnh hơn”, Tú chia sẻ. Ở nội dung ném lựu đạn xa trúng đích, nhiều chiến sĩ thể hiện nền tảng thể lực tốt cùng kỹ thuật thuần thục. Trong số đó, Binh nhì Vi Văn Chiến - chiến sĩ Trung đội 6, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1 (quê xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An), đạt kết quả xuất sắc. Theo Chiến, để đạt thành tích cao, ngoài thời gian huấn luyện trên thao trường, bản thân còn tích cực rèn luyện thêm các bài tập tăng sức mạnh cánh tay, cơ vai và sức bật. “Muốn ném trúng đích phải kết hợp tốt giữa sức mạnh và kỹ thuật. Khi vào kiểm tra, em tập trung cao độ, thực hiện đúng động tác nên đạt kết quả tốt”, Chiến cho biết. Khép lại cuộc kiểm tra “3 tiếng nổ”, trên thao trường vẫn còn vang vọng tiếng súng, tiếng lựu đạn và thuốc nổ giữa cái nắng bỏng rát miền Trung. Nhưng điều đọng lại sâu sắc hơn cả chính là sự trưởng thành hiện rõ trong ánh mắt, tác phong và bản lĩnh của những người lính trẻ. Theo Đại tá Phạm Lê Tuấn - Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 324, nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ” của Sư đoàn đã thể hiện rõ sự chuẩn bị công phu, khoa học và hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Trong đó nổi bật là việc thống nhất phương pháp điều hành, khẩu lệnh chỉ huy, cách thức duy trì kiểm tra các nội dung bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ; quy trình bảo đảm an toàn; công tác tổ chức, trang trí khu vực kiểm tra; cách thức trao hoa bắn giỏi, xây dựng bục hoa bắn giỏi và các nội dung cổ động thao trường, tạo sự thống nhất trong toàn Quân khu. “Hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra lần này tiếp tục khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, trình độ tổ chức huấn luyện và khả năng bảo đảm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324. Đồng thời, thể hiện vai trò là đơn vị tiêu biểu của Quân khu 4 trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới, đủ khả năng đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Tư lệnh Quân khu giao phó”, Đại tá Tuấn cho biết thêm. NGUYỄN DUY - THỤY DU Hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất bỏng rát, mồ hôi thấm đẫm quân phục những chiến sĩ trẻ trên thao trường nắng lửa ở miền Trung. Vượt lên thời tiết khắc nghiệt, trên các tuyến bắn, khu vực đánh thuốc nổ, ném lựu đạn, các tân binh của Sư đoàn 324 đã tự tin hoàn thành cuộc sát hạch quan trọng. Cuộc sát hạch đặc biệt trên thao trường nắng lửa Kịp thời giải tỏa tâm lý cho chiến sĩ Theo Thượng tá Nguyễn Huy Du - Chính ủy Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324), cùng với huấn luyện quân sự, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các đơn vị triển khai đồng bộ, sát thực tiễn. Trên thao trường, đội ngũ cán bộ thường xuyên bám nắm bộ đội, kịp thời động viên, giải tỏa tâm lý cho chiến sĩ trước giờ kiểm tra. “Điều quan trọng nhất trong kiểm tra “3 tiếng nổ” không chỉ là kết quả trên bia bắn hay độ chính xác của từng quả lựu đạn, mà còn là khả năng làm chủ tâm lý của chiến sĩ trẻ trước đạn thật, thuốc nổ thật”, Thượng tá Du chia sẻ. Có lẽ những ngày tháng trong quân ngũ luôn để lại trong mỗi người lính những ký ức rất riêng. Với tôi, quãng thời gian 12 năm công tác tại Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) không chỉ là những giờ huấn luyện trên thao trường đầy nắng, mà còn là nơi tôi cảm nhận rất rõ sức sáng tạo, tinh thần, trách nhiệm và hơi thở của tuổi trẻ đang lan tỏa mạnh mẽ trong từng hoạt động của đơn vị. Tôi còn nhớ như in giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 vào năm 2021. Đã có hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn xung phong lên đường vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ “chống dịch, cứu dân”. Khi ấy, tôi luôn trăn trở là làm bằng cách nào để động viên lực lượng còn lại thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đã cho ra đời “đứa con tinh thần” của mình là sáng kiến “Quà tặng âm nhạc cuối tuần”. Chương trình đã tạo nên một bầu không khí ấm áp, gần gũi, đầy ý nghĩa; những bài hát, những lời nhắn gửi đầy yêu thương đã tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ vững vàng hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Vinh dự thay, sáng kiến ấy còn đoạt giải Ba - Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22. Đến nay, chương trình “Quà tặng âm nhạc cuối tuần” vẫn được duy trì nền nếp, phát huy hiệu quả, nhất là trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực. Ngoài sáng kiến nhỏ bé của tôi, cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Trung đoàn 5 đã có nhiều sáng kiến phát huy tác dụng trong thực tiễn như: “Heo đất thanh niên” - mỗi ngày một ít tiền tiết kiệm, mỗi người góp một tấm lòng, nhưng khi cộng lại đã tạo nên nguồn quỹ ý nghĩa để giúp đỡ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gia đình chính sách hay hỗ trợ những trường hợp đột xuất. Điều khiến tôi ấn tượng hơn nữa là sáng kiến thiết bị luyện tập bắn súng STV-380 do Việt Nam sản xuất ứng dụng AI Camera DA01 đoạt giải A cấp Quân khu. Khi trực tiếp quan sát quá trình huấn luyện với thiết bị này, tôi thật sự bất ngờ khi thiết bị giúp phân tích động tác ngắm bắn, phát hiện những sai sót của người tập thông qua công nghệ AI camera, từ đó hỗ trợ cán bộ huấn luyện điều chỉnh chính xác hơn cho từng chiến sĩ. Cùng với đó, đồng đội tôi còn có những mô hình, sáng kiến hay khác như ứng dụng nền tảng số mở trong tổ chức kiểm tra nhận thức thi tuyên truyền, trắc nghiệm trực tuyến; thiết bị hỗ trợ căng cáp an toàn vượt sông và phao cứu sinh; thiết bị kiểm tra bắn súng bài 2AK; thiết bị kiểm tra đường ngắm súng B41 sử dụng tia laser; phần mềm số hoá công tác tham mưu… Có lẽ điều đáng quý nhất mà tôi cảm nhận được từ các mô hình, sáng kiến ấy chính là sự gần gũi với thực tiễn. Mỗi hoạt động đều xuất phát từ nhu cầu thật của bộ đội, hướng tới mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trích nhật ký Thiếu tá Hoàng Đức Danh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Chiến sĩ mới của Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) thực hiện bài bắn tiểu liên AK trong tư thế nằm bắn ẢNH: THỤY DU Chỉ huy Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 324) trao “Hoa bắn giỏi” tặng các chiến sĩ đạt kết quả cao trong cuộc kiểm tra ẢNH: THỤY DU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==