Báo Tiền Phong số 134

Bao nhiêu khán giả ở các địa phương hay kiều bào ta ở nước ngoài đang khao khát một ngày concert lớn được tổ chức ngay tại nơi họ sinh sống. Đó là khao khát chính đáng của khán giả và cũng là con đường mới giúp nhà sản xuất và nghệ sĩ mở rộng tệp khách hàng, góp phần kích thích du lịch, hàng không phát triển. NHỮNG NGHỆ SĨ “ĐI TẮT, ĐÓN ĐẦU” Ý tưởng “xê dịch” không mới. Những cái tên lớn của sân khấu ca nhạc đều đã làm điều này. Hà Anh Tuấn mang concert đến Đà Lạt rồi “chu du” ở nước ngoài trong những nhà hát nổi tiếng. Năm 2023, giọng ca Tháng Tư là lời nói dối của em từng đưa concert Chân trời rực rỡ đến Ninh Bình, quê gốc của anh, đồng thời lan tỏa thông điệp với người hâm mộ: Hãy yêu cội nguồn. Anh nói: “Tôi hy vọng fan của mình cảm nhận được hạnh phúc của một người luôn yêu quê cha, đất tổ”. Hai đêm Chân trời rực rỡ hút tới 20.000 khán giả. Tại thời điểm ấy, con số này khiến người ta giật mình và đủ chứng minh, không cần tổ chức ở hai thành phố lớn, concert vẫn thành công vang dội, nếu đủ sức hấp dẫn. Khán giả Việt không ngại chi. Có những khán giả trẻ từ miền Tây về Ninh Bình để cổ vũ “thần tượng”, trong khi họ chỉ là những người trẻ vừa đi làm, thu nhập chưa cao. Bỏ hơn một tháng lương để “đu” Chân trời rực rỡ với họ không phải cái giá đắt, khi giải trí kết hợp du lịch đang là xu hướng. Mỹ Tâm là ca sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện liveshow tại sân vận động với liveshow Yesterday & now (năm 2004). Chị cũng mạnh dạn đưa liveshow ra nước ngoài từ rất sớm. Năm 2018, Mỹ Tâm đưa đêm nhạc First Love tới sân vận động Jangchung, Seoul, Hàn Quốc. First Love cháy vé, vì lực lượng fan trong nước háo hức “đu” theo thần tượng, cộng với khán giả người Việt đang học tập và làm việc ở Hàn Quốc cũng ủng hộ “thần tượng” nội. Mặc dù đưa concert tới sân vận động Jangchung là bài 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 14/5/2026 Nhiều năm qua, việc đi học của trẻ em nơi đây phụ thuộc vào mực nước lên xuống từng ngày của sông Xà Lò. Trong khi đó, ước mơ về một cây cầu vẫn còn dang dở, khiến những bước chân đến lớp của học sinh vùng cao nơi đây vẫn tiếp tục chông chênh giữa dòng sông. NHỌC NHẰN QUA SÔNG TÌM CHỮ Thôn Làng Trăng nằm cách trung tâm xã khoảng 3 km nhưng bị chia cắt bởi sông Xà Lò. Người dân có hai lựa chọn để vào khu vực trung tâm xã là đi đường vòng khoảng 25-27 km hoặc lội qua sông Xà Lò. Đường vòng quá xa nên người dân chọn cách vượt đoạn sông rộng khoảng 50-70 m để đi làm hoặc đưa con đi học. Theo đó, mỗi ngày có tới hơn 200 học sinh phải đi học qua sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Có mặt tại khu vực sông Xà Lò (đoạn chảy qua xóm Bà Rà, thôn Làng Trăng) từ rất sớm, khi đồng hồ mới điểm 6 giờ sáng, từng tốp phụ huynh đã lặng lẽ tập trung bên bờ sông. Người lớn vội vàng tháo dép, xắn quần, buộc gọn đồ đạc. Những đứa trẻ, từ mầm non đến tiểu học leo lên lưng, ôm chặt cổ cha mẹ trước khi cả hai bước xuống dòng nước lạnh, bắt đầu một “hành trình quen thuộc” cõng con lội sông đến trường. Dòng sông vào những ngày giữa tháng 5 không quá dữ dằn. Mực nước chỉ ngang lưng quần người lớn, có đoạn cạn hơn. Tuy nhiên, vẻ ngoài ấy lại che giấu nhiều rủi ro. Mỗi bước chân đặt xuống đều phải dò dẫm cẩn trọng. Bên dưới, những viên đá trơn như “bẫy ngầm” khiến bước chân dễ chệch hướng. Không ít người từng trượt ngã, ướt hết sách vở, quần áo. Với người lớn, đó có thể chỉ là bất tiện. Nhưng với trẻ nhỏ, chỉ cần một tình huống mất thăng bằng cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Sau khi vượt sông, hành trình đến trường của những đứa trẻ vẫn chưa kết thúc. Từ bờ bên kia, các em phải đi bộ thêm khoảng 2 km mới tới lớp học. Những ngày nắng còn đỡ vất vả, nhưng vào mùa mưa, nước lũ dâng cao, việc lội sông trở nên bất khả thi. Khi đó, nhiều em buộc phải nghỉ học. Chị Đinh Thị Cam (30 tuổi, trú thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy) là một trong những phụ huynh quen thuộc ở khu vực sông Xà Lò (đoạn chảy qua xóm Bà Rà) mỗi sáng. Chị Cam có hai con nhỏ, một cháu học mầm non, một cháu học lớp 3. Ngày nào cũng vậy, chị dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn, quần áo cho con, rồi đưa các cháu ra sông khi trời còn chưa sáng rõ. Trước khi bước xuống nước, chị Cam không quên dặn con: “Bám chặt mẹ nghe chưa”. Đứa trẻ gật đầu, ôm cổ mẹ thật chặt. Với chị Cam, mỗi lần vượt sông là một lần lo lắng. “Phải đi sớm, chứ đi trễ gặp lúc thủy điện xả nước thì Không có cầu bắc qua sông Xà Lò, hàng trăm học sinh thôn Làng Trăng (xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) đều đặn mỗi ngày được cha mẹ cõng lội nước, vượt sông đến trường. Con đường tìm chữ vì thế trở thành hành trình tiềm ẩn rủi ro, khi dòng sông tưởng hiền hòa lại luôn ẩn chứa nhiều hiểm nguy. n NGUYỄN NGỌC PHÓNG SỰ Một đoạn sông Xà Lò (xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) ẢNH: NGUYỄN NGỌC Cõng con qua sông tìm chữ “Việc đầu tư cầu là rất cấp thiết, không chỉ đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn mới. Dẫu vậy, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vốn. Các dự án vẫn đang trong giai đoạn chờ bố trí kinh phí, chưa có thời gian cụ thể để triển khai”. Ông LÊ QUỐC VŨ - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy Concert đang thời rực rỡ nhưng chủ yếu vẫn tập trung ở hai thành phố lớn Hà Nội và TPHCM. Bởi hai địa điểm này có những điều kiện thuận lợi để concert diễn ra tưng bừng, suôn sẻ. Thực tế thời gian qua cho thấy, những đêm nhạc lớn hút lượng khán giả khổng lồ vẫn không thể thoát ra những “cái nôi” của lĩnh vực giải trí. Nhưng concert cũng cần dịch chuyển, không nên để “nước chảy chỗ trũng”. Bài toán “xê dịch” của concert Concert Anh trai say hi bội thu tại Mỹ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==