9 n Thứ Ba n Ngày 12/5/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ nỗ lực tự hoàn thiện mình để trở thành một phiên bản hội tụ đủ sự rạng rỡ bên ngoài lẫn chiều sâu nội tâm. “Đó không chỉ là vẻ đẹp hình thể mà còn hội tụ bản lĩnh, những giá trị đạo đức cốt lõi của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Vẻ đẹp ấy càng tỏa sáng hơn khi gắn liền với tinh thần vì cộng đồng - giá trị mà tôi luôn hướng tới”, Hương Giang chia sẻ. Hương Giang thường tham gia các hoạt động tình nguyện, trong đó có chương trình “Bữa cơm yêu thương”. Cô cùng đội thiện nguyện trực tiếp vào bếp chuẩn bị những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện. Hương Giang mong muốn, nếu trở thành thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thì những dự án thiện nguyện của cô đang tham gia sẽ phát triển sâu rộng hơn, giúp đỡ được nhiều mảnh đời kém may mắn hơn. LAN TỎA GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG Nữ sinh Phạm Phương Thùy, sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Kinh tế số, Trường Đại học Thủy lợi đến với buổi giao lưu mục đích lớn nhất là tìm hiểu rõ hơn về quy mô và cách thức vận hành của một cuộc thi sắc đẹp uy tín. Thùy muốn tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với các thế hệ đàn chị đi trước để học hỏi kinh nghiệm. Cô muốn thay đổi cái nhìn của xã hội đối với nữ sinh các khối ngành kỹ thuật. “Mọi người thường mặc định sinh viên trường học thiên về kỹ thuật như Trường Đại học Thủy lợi khô khan, nhưng thực tế, các bạn nữ tại đây không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sở hữu nét đẹp dịu dàng, đằm thắm và rất tích cực trong các hoạt động phong trào. Thùy đặt ra cho mình một lộ trình rèn luyện khắt khe, từ việc cải thiện các kỹ năng mềm như kỹ năng nói trước công chúng, ứng xử thông minh đến kỹ năng trình diễn catwalk chuyên nghiệp. Phương Thùy kỳ vọng, qua quá trình đăng ký và tham gia, cô sẽ nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt trong từng bước đi, từng câu chữ. “Nếu may mắn được tiến sâu vào ngôi nhà chung của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay, tôi mong muốn được lan tỏa những giá trị tinh thần quý báu, đặc biệt là niềm tự hào về văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, minh chứng cho một thế hệ trẻ không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn giàu lòng yêu nước, khát vọng cống hiến. Đi cùng Nguyễn Lưu Hương Giang, nữ sinh ngành Luật, Trường Đại học Thủy lợi Nguyễn Ngọc Vi bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với Giải thưởng “Người đẹp Nhân ái” của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thiện nguyện vốn là ngọn lửa “cháy” âm ỉ trong cô từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học. Vi là thành viên tích cực của câu lạc bộ Tình nguyện, thường xuyên cùng các bạn chuẩn bị những bữa cơm đầy nghĩa tình dành cho bệnh nhân nghèo. Những buổi sáng cuối tuần bắt đầu từ 6 giờ, tất bật chuẩn bị các suất ăn vào giờ trưa cho người có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành thói quen gắn liền với thanh xuân của cô. Đến với cuộc thi năm nay, Ngọc Vi kỳ vọng, với sự định hướng, dẫn dắt của Ban Tổ chức, tầm ảnh hưởng từ Hoa hậu Việt Nam sẽ là đòn bẩy giúp cô thực hiện được những dự án nhân ái quy mô lớn hơn, mang lại giá trị thiết thực cho trẻ em, người già và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước. LƯU TRINH Cách lý giải này nhận được nhiều tràng pháo tay từ sinh viên trong hội trường. Không khí chương trình liên tục sôi động bởi các phần đối thoại trực tiếp giữa khách mời và khán giả trẻ. Nhiều nữ sinh đặt câu hỏi về cảm giác tự ti khi đứng cạnh những thí sinh nổi bật khác, hay nỗi lo thiếu kinh nghiệm sống, thiếu kỹ năng sân khấu. Á HẬU, NGƯỜI ĐẸP TIẾT LỘ KINH NGHIỆM Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022, Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023 Lê Nguyễn Ngọc Hằng chia sẻ mình từng là cô gái 18 tuổi sợ đám đông, chưa bao giờ nghĩ có ngày trở thành á hậu. Quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam đã làm thay đổi cả ngoại hình lẫn suy nghĩ của cô. “Lúc đầu tôi khá tự ti, chưa biết mình là ai, có gì nổi bật. Nhưng càng đi sâu vào cuộc thi, càng va chạm, tôi càng nhận ra điểm mạnh của bản thân”, Ngọc Hằng chia sẻ. Câu chuyện của Ngọc Hằng khiến nhiều sinh viên chăm chú lắng nghe bởi nó gần với tâm lý của phần đông nữ sinh đang muốn đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam nhưng còn nhiều ngần ngại. Ngọc Hằng liên tục nhấn mạnh vào quá trình trưởng thành từng bước, học cách giao tiếp, vượt qua nỗi sợ và giữ tinh thần cầu tiến. Á hậu Ngọc Hằng cho rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc thi không nằm ở việc sở hữu ngoại hình vượt trội ngay từ đầu mà là khả năng lan tỏa năng lượng tích cực và ý chí thay đổi bản thân. Hơi khác với Ngọc Hằng, Người đẹp Phạm Thùy Dương, Đại sứ Truyền thông và Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 mang đến góc nhìn của một cô gái đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình thi sắc đẹp. Thùy Dương kể, cô từng có ý định đăng ký thi từ mùa giải trước nhưng phải hoãn lại vì lịch thực tập. Việc kịp tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024 trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất tuổi trẻ của cô. Điều được Thùy Dương nhắc nhiều nhất là quá trình học hỏi trong cuộc thi. Cô kể năm mình dự thi, đêm chung kết bị dời khoảng hai tuần vì lý do thời tiết, khiến các thí sinh có thêm thời gian nhìn lại cảm xúc, chuẩn bị kỹ hơn cho sân khấu cuối cùng. “Những gì trải qua trong hành trình chính là thanh xuân rực rỡ sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời”, cô nói. Phần giao lưu trở nên gần gũi hơn khi một nữ sinh đứng lên chia sẻ cảm giác lo lắng vì các thí sinh Hoa hậu Việt Nam thường quá đẹp, quá tự tin và đa tài. Câu hỏi nhận được sự đồng cảm lớn trong hội trường. Trả lời vấn đề này, bà Trần Thị Thu Hà khẳng định, phần lớn thí sinh của Hoa hậu Việt Nam đều là sinh viên, những người giàu năng lượng nhưng chưa có nhiều trải nghiệm sống. Theo bà Hà, Ban Tổ chức không tìm kiếm những cô gái đã hoàn hảo ngay từ đầu mà muốn đồng hành để giúp họ khai mở tiềm năng. “Chúng tôi tạo cú hích để các bạn thể hiện năng lực mà mình vốn có. Nhiều thí sinh bước vào nhà chung còn chưa từng đi giày cao gót, nhưng qua quá trình đồng hành, họ trưởng thành dần về kỹ năng lẫn nhận thức”, bà Hà nói. Bên cạnh các phần trò chuyện, chương trình còn tạo không khí trẻ trung bằng trò chơi thi catwalk. Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng và Người đẹp Phạm Thùy Dương trực tiếp thị phạm kỹ năng trình diễn cho sinh viên. Hơn chục sinh viên, gồm cả nam lẫn nữ, được mời lên sân khấu chia đội thi catwalk trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt từ khán phòng. Những bước đi còn vụng về, tiếng cười bật lên liên tục và sự hào hứng của người tham gia khiến khoảng cách giữa một cuộc thi nhan sắc và đời sống sinh viên được kéo gần lại. HẠ ĐAN Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp Thùy Dương chụp ảnh cùng các nữ sinh viên tham gia buổi giao lưu ẢNH: DƯƠNG TRIỀU “Tôi cảm thấy mình còn rụt rè, chưa thực sự tự tin. Tôi hy vọng Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ là bệ phóng giúp bản thân khắc phục điểm yếu này, rèn luyện bản lĩnh để có thể vươn xa hơn tới các đấu trường nhan sắc quốc tế trong tương lai”. NGUYỄN LƯU HƯƠNG GIANG, sinh viên Học viện Tài chính Ca sĩ Hồ Văn Kãnh làm nóng sân khấu với hai ca khúc Một vòng Việt Nam và Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Đại diện Ban Tổ chức và các người đẹp tặng quà những sinh viên tham gia trò chơi tìm hiểu về Hoa hậu Việt Nam tại chương trình ẢNH: TRỌNG TÀI PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều tặng hoa cho đại diện BTC: bà Trần Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong và bà Tạ Liên Hương, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thành Holding ẢNH: TRỌNG TÀI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==