QUÊ HƯƠNG “THAY DA ĐỔI THỊT” TỪNG NGÀY Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh - Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng ông sinh ngày 1/5/1904 tại Thành An Thổ, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk (thuộc xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ). Vùng đất sinh ra đồng chí Trần Phú cũng là một nơi sơn thủy hữu tình, ghi dấu sự hình thành vùng đất Phú Yên xưa. Về nơi sinh của cố Tổng Bí thư Trần Phú những ngày cuối 4 năm nay, chúng tôi cảm nhận rõ nét sự đổi thay trên mảnh đất này. Trên các nẻo đường của làng An Thổ cảnh vật và con người nơi đây như khoác lên mình chiếc áo mới, vui tươi và đầy sức sống. Dọc theo dòng sông Cái thơ mộng, chúng tôi càng thấy rõ hơn làng An Thổ giờ đây đã có một diện mạo mới. Những cánh đồng lúa màu vàng trải mênh mông, xen lẫn những ngôi nhà khang trang, những làng nghề truyền thống còn được lưu giữ đang hối hả sản xuất, tiếng trẻ em ríu rít đến trường… đẹp như một bức tranh. Gặp người dân nào, ai ai cũng tự hào về nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ xưa. Trải bao thăng trầm, làng An Thổ vẫn còn in đậm dấu ấn cho một thời lịch sử hào hùng của vùng đất Phú Yên xưa. Huyền tích một thời đi qua lắng đọng để vùng đất này đang “thay da, đổi thịt”, chuyển mình thành điểm đến kinh tế - du lịch hấp dẫn. Về làng An Thổ, chúng tôi thật may mắn khi được nhìn thấy phiên chợ Thành - tồn tại từ hàng trăm năm xưa và luôn tấp nập người mua bán. Đặc biệt, phiên chợ chỉ họp trong 6 ngày hằng tháng với đặc sản là món bún bắp màu vàng đậm thơm ngon. Món bún bắp cũng là một trong những sản phẩm được địa phương trình hồ sơ đăng ký gắn nhãn OCOP. Vùng đất An Thổ còn nổi tiếng với nghề đan thúng chai truyền thống vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay bởi những con người nặng lòng với nghề. Chị Trương Thị Bích Kiều (ở làng An Thổ, xã Tuy An Bắc) cho biết, hàng trăm năm qua, đây vẫn là nơi cung cấp sản phẩm thúng chai truyền thống. “Nhờ nghề cha ông truyền lại mà gia đình chị có thu nhập chắt chiu nuôi nấng các con ăn học. Vì thế, bằng bất cứ giá nào vợ chồng tôi cũng giữ lửa cho nghề”, chị Kiều chia sẻ. Nhờ mẫu mã được cải tiến, hiện sản phẩm thúng chai truyền thống của làng An Thổ được tiêu thụ khá mạnh trên thị trường trong và ngoài nước. Cơ sở của chị Kiều là địa điểm thu hút nhiều du khách tới tham quan và quảng bá sản phẩm độc đáo. “Khi Thành An Thổ được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử Quốc gia, bà con trong làng mừng lắm. Vì từ đó, làng An Thổ sẽ được nhiều người biết đến trên bản đồ và sẽ đến thăm quê hương chúng tôi nhiều hơn”, chị Kiều bày tỏ. LƯU GIỮ CUỘC ĐỜI CỐ TỔNG BÍ THƯ Vào năm 2005, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ra quyết định xếp hạng di tích khảo cổ Thành An Thổ là di tích cấp Quốc gia. Trong dịp kỷ niệm 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển trong năm 2011, di tích Thành An Thổ đã được đầu tư tôn tạo gồm nhà trưng bày lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và một số công trình phụ xung quanh. Những hình ảnh, hiện vật về gia đình và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú được trưng bày tại tầng 2 nhà trưng bày của khu di tích Thành An Thổ. Các khu vực trưng bày đã tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Trần Phú, mà đóng góp tiêu biểu của ông là bản Luận cương Chính trị tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất (tháng 10/1930). Chính tại hội nghị này, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta. Những ngày này, nơi đây tấp nập du khách đến viếng, tham quan và tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Phú. Vào dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Thành An Thổ, lật giở những trang nhật ký của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành, người dân và du khách gần xa khi về thăm nơi đây khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Ông Phan Như Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, viết: “Lần đầu tiên được đến thăm di tích Thành An Thổ - nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú. Xúc động! Thế hệ cán bộ nguyện noi theo cố Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh”. Bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Hằng năm, địa phương đều tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Trần Phú tại Di tích Thành An Thổ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Đây còn là điểm đến không thể thiếu, nơi đón nhiều đoàn khách từ Trung ương, các địa phương đến tham quan và dâng hương tưởng niệm đồng chí cố Tổng Bí thư Trần Phú trong hành trình đến Đắk Lắk. CÔNG HOAN 10 n Thứ Sáu n Ngày 24/4/2026 XÃ HỘI Làng An Thổ (xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) là nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú và cũng được xem là quê hương thứ hai của ông. Vùng đất Thành An Thổ xưa đang trên đà phát triển, cuộc sống nơi đây “thay da đổi thịt” từng ngày. Về nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú Di tích Thành An Thổ - nơi đang lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật về gia đình và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú ẢNH: CÔNG HOAN Mảnh đất Thành An Thổ sinh ra đồng chí Trần Phú là nơi ghi dấu sự hình thành vùng đất Phú Yên xưa. Theo tài liệu lịch sử, năm 1578, ông Lương Văn Chánh theo lệnh của chúa Nguyễn Hoàng đưa lưu dân đến Cù Mông, Bà Đài và khẩn hoang ở Đà Diễn. Đến năm 1611, phủ Phú Yên được thành lập chỉ với hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa. Từ năm 1832 - 1836, triều đình nhà Nguyễn dưới thời vua Minh Mạng cho chuyển trung tâm hành chính từ thôn Phú Hội về làng Long Uyên (thôn An Thổ ngày nay) và cho xây Thành An Thổ. Thành được xây dựng theo kiểu thành Vauban của Pháp, có bình đồ hình vuông, độ dài mỗi cạnh khoảng 300m và có chu vi lên đến 1.360m. Sau khi xây dựng xong, Thành An Thổ trở thành trung tâm hành chính của chính quyền phong kiến tỉnh Phú Yên. Năm 1901, ông Trần Văn Phổ (phụ thân đồng chí Trần Phú) được cử vào Phú Yên giữ chức Giáo thụ tại phủ Tuy An và đưa cả gia đình vào đây sinh sống. Tại tòa thành cổ này, đồng chí Trần Phú đã được thân mẫu là bà Hoàng Thị Cát hạ sinh vào ngày 1/5/1904. Năm 1907, cụ Trần Văn Phổ được triều đình Huế bổ nhiệm làm tri huyện Đức Phổ. Trong năm ấy diễn ra cuộc đấu tranh chống thuế của nông dân Trung Kỳ, mặc cho triều đình thúc ép phải thẳng tay đàn áp những người yêu nước nhưng cụ không thực hiện. Để tỏ thái độ phản kháng trước chế độ thực dân phong kiến, cụ Trần Văn Phổ đã quyên sinh vào năm 1908. Vùng đất làng An Thổ có phong cảnh hữu tình và ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử của tỉnh Phú Yên xưa ẢNH: CÔNG HOAN Học sinh đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ đồng chí Trần Phú tại Di tích Thành An Thổ ẢNH TƯ LIỆU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==