7 n Thứ Năm n Ngày 23/4/2026 NGƯỜI LÍNH HUẤN LUYỆN GIỎI NHẤT Giữa cái nắng oi ả của những ngày đầu Hè, trên thao trường Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, hơn 200 chiến sĩ mới đang bước vào buổi huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Tiếng hô khẩu lệnh dứt khoát vang lên: Nghiêm!… Quay phải!… Trực tiếp đứng lớp, Trung úy Nguyễn Văn Lương - Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, vừa làm mẫu, vừa quan sát từng hàng quân, kịp thời nhắc nhở những động tác chưa đúng. “Đồng chí Hậu, tay đánh cao hơn, dứt khoát hơn! Làm lại!”. Sau mệnh lệnh của Trung úy Lương, ở giữa hàng quân, Binh nhì Dương Công Hậu (SN 2005, quê xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị, nhập ngũ đầu năm 2026) nhanh chóng điều chỉnh động tác. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt Hậu vẫn chăm chú, dõi theo từng cử chỉ của người chỉ huy. Sau giờ giải lao ngắn, Trung úy Lương tiến lại gần, trực tiếp cầm tay Hậu, uốn nắn từng động tác nhỏ: “Phải giữ thẳng khuỷu tay, đánh đều, nhịp nhàng theo khẩu lệnh. Làm chậm trước, quen rồi sẽ nhanh”. Sự nghiêm khắc trong khẩu lệnh, sự tỉ mỉ trong từng động tác và cả sự gần gũi, tận tình trong cách hướng dẫn đã giúp những chiến sĩ trẻ dần tiến bộ. Từ những bước chân còn lóng ngóng ngày đầu, chỉ sau vài tuần, đội hình đã trở nên đều tăm tắp, dứt khoát, đúng điều lệnh. Không khí huấn luyện tiếp tục sôi nổi tại bãi tập bắn. Sau thời gian học tập lý thuyết và luyện tập động tác, các chiến sĩ bước vào thực hành bắn bài 1 súng tiểu liên AK. Từng người vào vị trí, bình tĩnh lấy đường ngắm, siết cò theo đúng kỹ thuật đã được học. Trong loạt bắn kiểm tra, Binh nhì Quách Văn An (SN 2006, quê xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ năm 2026) đã đạt kết quả 29 điểm khi bắn vào bia số 4. Rời bãi bắn, cậu tân binh mới được kết nạp Đảng trong dịp 3/2 năm nay vẫn còn nguyên cảm xúc. “Lúc đầu tôi khá run, nhưng nhờ được hướng dẫn rất kỹ từ tư thế nằm bắn, cách ngắm, cách bóp cò đến điều chỉnh nhịp thở, tôi dần bình tĩnh hơn. Thành tích 29 điểm là kết quả của cả quá trình được các anh kèm cặp, chỉ bảo tận tình. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, xứng đáng là đảng viên trẻ trong đơn vị”, An nói. Không chỉ trong huấn luyện điều lệnh hay bắn súng, mô hình “Huấn luyện giỏi nhất” còn được thể hiện rõ trong các nội dung sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Tại bãi tập kỹ thuật, từng chiến sĩ được cán bộ hướng dẫn tháo lắp súng bộ binh theo đúng quy trình. KẾT NỐI YÊU THƯƠNG Xác định xây dựng tư tưởng cho bộ đội là nhiệm vụ then chốt, Sư đoàn 324 đã triển khai các mô hình giáo dục chính trị gắn với thực tiễn nhiệm vụ, kết hợp kể chuyện truyền thống, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tạo không khí gần gũi, dễ tiếp thu, giúp chiến sĩ mới nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật trong đó là mô hình “Kết nối yêu thương - Hậu phương, chiến sĩ” - điểm sáng mang đậm tính nhân văn, tạo dấu ấn sâu sắc trong đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn. Mô hình không chỉ dừng lại ở hoạt động thăm hỏi, động viên mà được tổ chức bài bản, thường xuyên, trở thành cầu nối bền chặt giữa hậu phương và đơn vị. Hằng tuần, vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, tại các đơn vị trực thuộc luôn đón từ 50 đến 60 lượt gia đình đến thăm gặp, động viên con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tính chung toàn Sư đoàn, mỗi tuần có từ 400 đến 500 lượt thân nhân đến thăm gặp. Trực tiếp theo dõi, tổ chức thực hiện mô hình, Thượng úy Đào Ngọc Hiệp - Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 14, chia sẻ: “Chúng tôi xác định tình cảm gia đình là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp chiến sĩ ổn định tư tưởng. Vì vậy, đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để bộ đội được gặp gỡ, kết nối với người thân trực tiếp hay qua trực tuyến. Qua đó, chiến sĩ thêm yên tâm, gắn bó với đơn vị, hạn chế tư tưởng dao động, nhớ nhà”. Theo Thượng úy Hiệp, một trong những câu chuyện tiêu biểu là trường hợp của Binh nhì Hà Văn Đức (SN 2007, quê xã Xuân Chinh, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ năm 2026). Những ngày đầu nhập ngũ, Đức không tránh khỏi tâm trạng bỡ ngỡ, nhớ nhà. Thông qua mô hình “Kết nối yêu thương - Hậu phương, chiến sĩ”, Đức thường xuyên được gặp gỡ, trò chuyện với gia đình. Trong một lần được đơn vị tổ chức kết nối trực tuyến, Đức chia sẻ với mẹ về quá trình học tập, rèn luyện của mình, đồng thời bày tỏ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở đầu dây bên kia, mẹ của Đức là bà Lê Thị Mai xúc động nói: “Nhìn thấy con trưởng thành từng ngày, gia đình rất yên tâm. Cảm ơn đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện để gia đình được gặp gỡ, động viên cháu. Đây là nguồn động viên rất lớn để cháu cố gắng hơn trong quân ngũ”. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối trực tiếp, mô hình còn được triển khai linh hoạt thông qua việc ghi hình, gửi video clip về gia đình; tổ chức viết thư, gửi lời nhắn, chia sẻ kết quả học tập, rèn luyện. Từ đó, những lời động viên, căn dặn từ hậu phương trở thành “liều thuốc tinh thần” quý giá, giúp chiến sĩ thêm vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách. NGUYỄN DUY - THỤY DU Giữ nhịp thao trường, kết nối hậu phương Từ những buổi huấn luyện tỉ mỉ trên thao trường đến những cuộc gọi kết nối hậu phương, hai mô hình thiết thực ở Sư đoàn Bộ binh 324 (Quân khu 4) đã chứng minh hiệu quả trong việc giúp mỗi chiến sĩ không chỉ trưởng thành về kỹ năng mà còn vững vàng về ý chí. Phong trào thực hiện “5 nhất” Từ ngày 1/4 đến 10/6/2026, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới trong toàn Sư đoàn 324 đồng loạt thực hiện đợt thi đua cao điểm, với 100% chiến sĩ mới tham gia đăng ký, ký kết giao ước thi đua với quyết tâm cao. Nội dung thi đua được cụ thể hóa bằng phong trào thực hiện “5 nhất”, gồm: tư tưởng tốt nhất; huấn luyện giỏi nhất; kỷ luật nghiêm nhất; đoàn kết tốt nhất; đời sống tốt nhất. Đại tá Nguyễn Huy Long - Chính ủy Sư đoàn 324, nhấn mạnh đợt thi đua cao điểm trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là điểm mới trong tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn. Việc lấy tiểu đội, trung đội làm trung tâm không chỉ tạo sự chuyển biến từ cơ sở, mà còn góp phần xây dựng nền nếp, chính quy vững chắc, nâng cao chất lượng toàn diện cho chiến sĩ mới ngay từ những ngày đầu quân ngũ. Tổ chức sinh hoạt giáo dục truyền thống cho chiến sĩ ở Sư đoàn 324 ẢNH: NGUYỄN DUY Hôm nay là một ngày thật đặc biệt sau hơn một tháng nhập ngũ của tôi. Sau những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm với thao trường, với tiếng hô khẩu lệnh dõng dạc của cán bộ trung đội, với từng động tác ngắm bắn còn run tay… thì giờ đây, tôi đã có thể ghi lại một dấu mốc đáng nhớ trong lần bắn phân đoạn đầu tiên bằng đạn thật súng STV380 vào bia số 4, tôi đạt điểm tuyệt đối. Buổi sáng trên thao trường, không khí có phần căng thẳng hơn thường ngày. Ai cũng trở nên im lặng hơn, tập trung hơn. Tôi kiểm tra lại từng động tác, từ tư thế nằm bắn, cách tỳ súng, đến cách điều hòa hơi thở… tất cả đều đã được tập đi tập lại trong suốt hơn tháng qua. Nhưng khi bước vào vị trí, tim vẫn đập nhanh hơn bình thường. Tôi tự nhủ “hãy bình tĩnh, cứ làm đúng động tác như đã được huấn luyện”. Tiếng khẩu lệnh “nằm chuẩn bị bắn” vang lên, tôi liền nhanh vào tư thế. Mắt hướng thẳng mục tiêu bia số 4 ở phía trước. Khoảnh khắc đó, xung quanh tôi dường như lắng lại. Tôi siết cò từng phát, nhịp nhàng theo hơi thở. Không vội vàng, không hấp tấp, mỗi viên đạn là một lần tập trung cao độ. Khi hoàn thành loạt bắn, tôi vẫn chưa dám nghĩ đến kết quả, chỉ thấy nhẹ người đi phần nào. Đến lúc báo bia, khi nghe cán bộ thông báo kết quả “30 điểm”, tôi thật sự sững lại vài giây, rồi niềm vui vỡ òa. Đó không chỉ là con số, mà là thành quả của những ngày đổ mồ hôi trên thao trường, là sự kiên trì sửa từng lỗi nhỏ, là sự động viên của đồng chí, đồng đội và sự tận tình chỉ bảo của cán bộ huấn luyện. Tôi nhìn sang những đồng đội xung quanh, có người cũng đạt điểm cao, có người chưa được như mong muốn nhưng ai cũng nở nụ cười. Chúng tôi vỗ vai nhau, chia sẻ niềm vui, động viên nhau cố gắng hơn. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết tinh thần đoàn kết tập thể, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trưởng thành. Đạt điểm tuyệt đối trong lần bắn đầu tiên là niềm tự hào, nhưng cũng là lời nhắc nhở bản thân không được chủ quan, thỏa mãn, dừng lại. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, còn nhiều nội dung huấn luyện khó hơn, đòi hỏi cao hơn. Tôi hiểu rằng, kết quả hôm nay chỉ là bước khởi đầu, là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện trong thời gian tiếp theo. Trân trọng cảm ơn những ngày qua đã cho tôi cơ hội được rèn luyện, được thử thách và được khẳng định bản thân. Tôi sẽ ghi nhớ mãi dấu mốc quan trọng lần này, cùng niềm tin và quyết tâm trên con đường phía trước. Trích nhật ký Binh nhì Nguyễn Nhật Duy - chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Một buổi sinh nhật đồng đội, gắn kết tình quân dân ở Sư đoàn 324 ẢNH: NGUYỄN DUY
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==