Chelsea trải qua chuỗi trận tệ nhất thế kỷ Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 của Ferdi Kadioglu, cùng hai pha lập công trong hiệp hai của Jack Hinshelwood và Danny Welbeck, đã giúp Brighton & Hove Albion vùi dập Chelsea 3-0 ở vòng 34 Premier League. Chiến thắng này đưa Brighton vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 50 điểm, vượt chính Chelsea 2 điểm trên bảng xếp hạng. Trái ngược hoàn toàn, đội bóng thành London tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất, đối mặt nguy cơ vắng mặt ở đấu trường châu Âu mùa tới. Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã cho thấy sự áp đảo. Phút thứ 3, từ một tình huống phạt góc, bóng được đánh đầu nối để Kadioglu băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Brighton. Đến phút 18, sai lầm tai hại của thủ môn Robert Sanchez suýt khiến Chelsea nhận thêm bàn thua, khi đường chuyền lỗi của anh đặt Carlos Baleba vào thế đối mặt. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Hinshelwood sau đó đã bị Trevoh Chalobah phá ra ngay trên vạch vôi. Chelsea gây thất vọng lớn khi không có nổi một cú sút trúng đích trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, sự xuất hiện của Alejandro Garnacho phần nào giúp hàng công đội khách khởi sắc. Anh tạo cơ hội “ngon ăn” cho Romeo Lavia, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này lại đưa bóng vọt xà. Sự khởi sắc ngắn ngủi nhanh chóng bị dập tắt. Phút 56, từ pha phản công sắc bén, Georginio Rutter kiến tạo để Hinshelwood dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Brighton. Trong thế trận bế tắc, Chelsea gần như không tạo được sức ép đáng kể. Những phút cuối trận, Danny Welbeck vào sân từ ghế dự bị ấn định chiến thắng 3-0, khép lại một đêm ác mộng với “The Blues”. “ĐÊM TỆ NHẤT SỰ NGHIỆP” Phát biểu sau trận, HLV Liam Rosenior không giấu được sự tức giận: “Đó là màn trình diễn kém cỏi trên mọi phương diện. Tôi không thể nói dối”, ông chia sẻ. “Điều đó là không thể chấp nhận với đội bóng này”. Chiến lược gia người Anh thừa nhận đây là một trong những thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân, đồng thời yêu cầu các học trò phải nhanh chóng cải thiện trước trận bán kết FA Cup gặp Leeds United vào cuối tuần. “Chúng tôi cần ngồi lại, nhìn thẳng vào vấn đề và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối tuần”, HLV Rosenior nhấn mạnh. Sau thất bại muối mặt trước Brighton, HLV Liam Rosenior đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường thấy. Đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ, chiến lược gia này đã phải thừa nhận rằng ông vừa trải qua “đêm tệ nhất sự nghiệp”. Chelsea đang rơi vào cuộc khủng hoảng thực sự sau thất bại 0-3 trước Brighton, trận đấu khiến sức ép đổ dồn lên HLV Liam Rosenior. Trận thua này đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 7, bị chính Brighton vượt lên đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Cơ hội dự Champions League của The Blues hiện chỉ còn trên lý thuyết. Ông chia sẻ: "Người hâm mộ có quyền được tức giận. Họ đã bỏ tiền và thời gian để đến đây cổ vũ, nhưng cái họ nhận lại là một đội bóng chơi bóng như những bóng ma. Tôi nghe thấy tiếng la ó đó, tôi cảm nhận được nỗi đau của họ, và thành thật mà nói, nếu tôi là một người hâm mộ trên khán đài hôm nay, tôi cũng sẽ hành động như vậy. Chúng tôi đã không thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng lớn như Chelsea. Tôi không thể nói dối, tôi sẽ nói thẳng sự thật: Đó là một màn thể hiện không thể chấp nhận được ở mọi khâu. Cách chúng tôi thủng lưới, cách chúng tôi thất thế trong các pha tranh chấp, sự thiếu cường độ trong lối chơi... Mọi thứ cần phải thay đổi quyết liệt ngay từ lúc này. Tính chuyên nghiệp đã không còn. Đây là một đêm thực sự khó khăn, đêm khó khăn nhất không chỉ của đội bóng vĩ đại này mà trong cả sự nghiệp của tôi. Có những thứ tôi chứng kiến ngày hôm nay mà tôi không bao giờ muốn gặp lại lần nữa”. Trước những câu hỏi về tương lai đang lung lay dữ dội, vị HLV này vẫn cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp: “Công việc của tôi là huấn luyện và cải thiện đội bóng. Tôi không có quyền quyết định chiếc ghế của mình, nhưng tôi có trách nhiệm phải sửa chữa những sai lầm này. Chúng tôi đã quá sơ hở trong phòng ngự và bế tắc hoàn toàn ở khâu triển khai bóng. Mọi thứ trong kế hoạch hôm nay đều đổ bể. Tôi xin nhận toàn bộ lỗi lầm về mình, từ cách lựa chọn nhân sự cho đến chiến thuật tiếp cận trận đấu. Chúng tôi cần một sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy thi đấu nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn”. TRỌNG ĐẠT - ĐẶNG LAI 16 THỂ THAO n Thứ Năm n Ngày 23/4/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Chelsea lún sâu trong chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Premier League. Ngoài ra, The Blues không ghi nổi bàn nào và để lọt lưới tới 11 lần. Đây là thống kê tồi tệ chưa từng xuất hiện với họ kể từ hơn 1 thế kỷ qua (năm 1912). “Toàn bộ trách nhiệm thuộc về tôi, chẳng có gì để bào chữa nữa cả”, ông chủ người Thái Lan lên tiếng sau trận hòa của Leicester trước Hull City vào rạng sáng 22/4 (giờ Hà Nội). Leicester không thắng Hull City trên sân nhà, đồng nghĩa việc xuống chơi ở hạng Nhì. Đây là bi kịch của “Bầy cáo” sau khi bị trừ 6 điểm vì vi phạm các nguyên tắc tài chính. Trong 4 mùa giải, Leicester rớt hạng đến 3 lần. Và lần này, việc rơi xuống hạng Nhì là thảm họa thật sự cho đội bóng từng vô địch Ngoại hạng Anh 10 năm trước. Đêm qua, Chủ tịch Aiyawatt có mặt tại sân King Power để ủng hộ đội nhà. Kể từ tháng 2, tỷ phú Thái Lan mới trở lại Anh để sát cánh cùng "Bầy cáo". Aiyawatt đã thấy sự thật phũ phàng ngay trước mắt mình, là Leicester bị nhiều CĐV quay lưng. Ngay cả khi "Bầy cáo" chơi trận sinh tử, có thể là cơ hội cuối cùng của họ, có chưa tới 50% khán giả lấp đầy sân King Power. Từ vài tuần trước, làn sóng tẩy chay Chủ tịch Aiyawatt và các thành viên trong ban lãnh đạo Leicester đã lan rộng. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV “Bầy cáo” còn kêu gọi tập trung trước văn phòng của đội để phản đối cách làm của ban lãnh đạo. Theo họ, những quyết sách sai lầm từ Chủ tịch Aiyawatt là nguyên nhân chủ chốt đẩy Leicester xuống vực thẳm kể từ chức vô địch cổ tích vào năm 2016. Leicester sẽ đối mặt cuộc khủng hoảng toàn diện sau khi rơi xuống khỏi giải hạng Nhất. Doanh thu của đội bóng được dự đoán sụt giảm mạnh, đặc biệt từ bản quyền truyền hình, buộc CLB phải tính đến việc bán trụ cột và cắt giảm bộ máy vận hành. Leicester có thể lặp lại quỹ đạo quen thuộc của nhiều đội bóng từng bước ra từ Ngoại hạng Anh rồi trượt dài không phanh. Ánh hào quang quá khứ không đủ để cứu họ khỏi vòng xoáy suy thoái, nơi mà một lần sa chân có thể kéo theo nhiều năm chìm trong khủng hoảng. Sunderland là minh chứng rõ ràng, khi từ một cái tên quen thuộc ở Ngoại hạng Anh, họ rơi tự do qua các hạng đấu và mắc kẹt ở League One suốt thời gian dài. Portsmouth còn bi kịch hơn, từ đỉnh cao FA Cup 2008 lao thẳng xuống tận hạng Tư vì sụp đổ tài chính. Trong khi đó, Bolton Wanderers, từng là hiện tượng đầu những năm 2000, cũng phải mất nhiều năm vật lộn mới thoát khỏi chuỗi ngày lao dốc. Điểm chung của họ không nằm ở một mùa giải tệ, mà là sự đổ vỡ mang tính hệ thống. Và Leicester lúc này đang đứng đúng ở điểm khởi đầu của vòng xoáy đó. HƯƠNG LY Ông chủ Thái Lan nói gì khi Leicester rớt hạng Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm khi Leicester City xuống chơi ở giải League One (hạng Nhì) từ mùa sau. Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi thua đậm Brighton & Hove Albion 0-3 tại vòng 34 Premier League, đánh dấu trận thua thứ 5 liên tiếp không ghi bàn. Leicester City xuống chơi ở giải League One (hạng Nhì) từ mùa sau Jack Hinshelwood (phải) ghi bàn cho Brighton trong chiến thắng 3-0 trước Chelsea HLV Liam Rosenior
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==