Báo Tiền Phong số 106

7 n Thứ Năm n Ngày 16/4/2026 NGƯỜI LÍNH “MẮT THẦN” GIỮA TẦNG KHÔNG ABYEI Giữa vùng đất Abyei còn nhiều biến động, Thiếu tá Ngô Quốc Cường đang có nhiệm kỳ thứ hai tại Phái bộ UNISFA với tư cách là một sĩ quan tham mưu tác chiến, trực tiếp tham gia những chuyến tuần tra đường không. Nhiệm vụ của anh được ví như “đôi mắt thần” của phái bộ. Chiếc trực thăng Mi-17 xé toạc màn sương mù đặc quánh của mùa mưa, vươn lên độ cao 3.500m. Chỉ sau khoảng 30 phút cất cánh, thời tiết thay đổi đột ngột, gió xoáy khiến máy bay rung lắc dữ dội. Trong khoang lái chật hẹp, giữa tiếng động cơ gầm rú và những cú xóc nảy liên hồi, người sĩ quan Việt Nam ngồi lặng, ánh mắt găm chặt vào ô cửa kính nhỏ. Ở độ cao ấy, mọi thứ dưới mặt đất chỉ còn là những chấm li ti, và việc phân biệt đâu là bụi đường, đâu là khói súng đòi hỏi sự tập trung đến nghẹt thở. Sau cuộc nội chiến Sudan tháng 4/2023, tình hình an ninh tại Abyei trở nên đặc biệt phức tạp. Xung đột sắc tộc kéo dài, các vụ cướp bóc, chặn xe, trấn lột liên tiếp xảy ra, khiến nhiều khu vực rơi vào trạng thái bất ổn. Trong điều kiện đường sá lầy lội vào mùa mưa, nhiều khu vực bộ binh và lực lượng quan sát không thể tiếp cận, tuần tra đường không trở thành phương thức chủ yếu để giám sát và phát hiện nguy cơ từ sớm. Thiếu tá Cường kể lại: Trong một chuyến bay qua khu vực Um Khariet - điểm nóng xung đột, giữa màn mây mù đặc quánh, anh phát hiện những cột khói đen bốc lên đơn độc. Từ kinh nghiệm tích lũy qua hai nhiệm kỳ, anh lập tức nhận định đó là dấu hiệu một nhóm vũ trang đang hành quân cướp bóc. Bản báo cáo tham mưu được gửi đi ngay khi máy bay vừa hạ cánh đã giúp lực lượng bộ binh Pakistan triển khai kịp thời, ngăn chặn một thảm kịch có thể xảy ra. “Lần đầu nhận nhiệm vụ, thú thực là tôi lo. Không phải vì độ cao hay những cú rung lắc, mà là nỗi lo liệu mình có bỏ sót một dấu hiệu bất thường nào có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân dưới mặt đất”, Thiếu tá Cường chia sẻ. Nếu trên không trung Thiếu tá Cường là “mắt thần”, thì dưới mặt đất, anh lại là một sĩ quan kỹ thuật tỉ mỉ. Trong các đợt kiểm tra trang bị (COE), Thiếu tá Cường trực tiếp kiểm tra từng khẩu súng, từng viên đạn, từng phương tiện của đơn vị bạn. Sự kỹ tính ấy xuất phát từ nhận thức rõ ràng: trong chiến đấu, một sai sót nhỏ có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết. CUỘC CHẠY ĐUA 24 GIỜ CHO “HÀNH TRÌNH CUỐI CÙNG” Ở một góc khác của phái bộ, có những người lính lặng lẽ làm nhiệm vụ phía sau, khi mất mát đã xảy ra. Trung tá Hoàng Quốc An - Quyền Trưởng Phòng hậu cần Phái bộ UNISFA là một trong những người đảm trách nhiệm vụ đặc biệt ấy: bảo đảm hậu cần hồi hương cho những binh sĩ đã hy sinh. Ngày 13/12/2025, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ hậu cần tại Kadugli (Sudan) đã khiến sáu binh sĩ Tiểu đoàn bộ binh Bangladesh thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Sự việc một lần nữa nhắc lại cái giá không nhỏ của hòa bình, khi những người lính mũ nồi xanh phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình. Ngay sau vụ việc, quy trình khẩn cấp được kích hoạt. Cơ quan hậu cần phái bộ trở thành trung tâm hiệp đồng, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ: nhận dạng thi thể, hoàn tất thủ tục pháp lý, vận chuyển về bệnh viện dã chiến để khâm liệm và bảo quản theo tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức lễ tưởng niệm và chuẩn bị chuyến bay hồi hương. Từ khi nhận lệnh đến khi hoàn tất các khâu chuẩn bị và tổ chức lễ tưởng niệm, toàn bộ công việc được triển khai trong khoảng 12 tiếng. Toàn bộ quy trình hồi hương sau đó được hoàn tất trong chưa đầy 24 giờ, trở thành một cuộc chạy đua thực sự với thời gian. Khi đó, Trung tá An gần như không ngủ suốt một ngày đêm. 1 giờ sáng, các khâu chuẩn bị cơ bản hoàn tất. 4 giờ sáng, anh đã có mặt tại bệnh viện dã chiến cấp 2 để kiểm tra lần cuối, bảo đảm không có bất kỳ sai sót nào trước khi tiến hành lễ tưởng niệm. Trung tá An cho biết, trong công việc hậu cần, đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là bảo đảm kỹ thuật, đó còn là trách nhiệm gìn giữ danh dự và sự tôn nghiêm cuối cùng cho những người đã ngã xuống. Mỗi chi tiết đều được thực hiện với sự cẩn trọng tuyệt đối, như một cách tri ân và sẻ chia với gia đình, quê hương đang chờ đón họ trở về. Tại căn cứ Abyei, lá cờ Liên Hợp Quốc được kéo xuống nửa cột. Trong lễ tiễn đưa, những cỗ quan tài phủ cờ xanh được đặt giữa không gian trang nghiêm, bên trên là những vòng hoa đỏ - biểu tượng cho máu đã đổ vì hòa bình. Do vị trí biệt lập của khu vực Abyei, việc hồi hương buộc phải thực hiện qua nhiều chặng bay nối tiếp: từ Kadugli (Sudan) qua Abyei, Wau (Nam Sudan), Entebbe (Uganda), Ethiopia và cuối cùng về Bangladesh. Một hành trình dài, nhưng là chuyến đi cuối cùng của những người lính xa nhà. “Khi chiếc máy bay chở những người hy sinh cất cánh rời mảnh đất châu Phi, tôi mới thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc chạy đua với thời gian, vừa trọn vẹn nghĩa tình để những người đồng đội cùng chung sứ mệnh đã ngã xuống được trở về nhà trong danh dự, tự hào, dù hành trình ấy còn rất dài”, Trung tá An tâm sự. THỤY DU Người lính Việt Nam giữa lằn ranh sinh tử ở Abyei Ở vùng đất Abyei (Nam Sudan), nơi ranh giới giữa hòa bình và xung đột luôn mong manh, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam không chỉ đối mặt với hiểm nguy mà còn gánh trên vai những nhiệm vụ đặc biệt. Từ tháng 5/2014 đến nay, Bộ Quốc phòng đã cử trên 1.300 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) ở cả hai hình thức cá nhân và đơn vị. Lực lượng Quân đội được cử đi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật, được đánh giá cao. Trong đó, về cá nhân, có 149 lượt sĩ quan Quân đội tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 3 Phái bộ UNMISS, MINUSCA, UNISFA; Trụ sở LHQ tại Mỹ, Văn phòng Liên lạc của LHQ tại Bỉ và Phái bộ huấn luyện Liên minh châu Âu. Trung tá Hoàng Quốc An (ngoài cùng bên trái) tại lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, tháng 7/2025 ẢNH: NGUYỄN MINH Những ngày qua, cùng với các đơn vị trong toàn Quân khu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 409 chúng tôi đều hăng hái thi đua giành kết quả cao nhất, chào mừng Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đợt thi đua cao điểm này, từ giờ giấc, tác phong đến từng động tác nhỏ, ai cũng tự nhắc mình phải làm tốt hơn. Sáng nay, tôi có mặt trên thao trường bắn của Tiểu đoàn 2 từ khá sớm. Trời không quá nắng, gió nhẹ, mặt đất khô rang. Sau gần một tháng huấn luyện, những chiến sĩ mới nhập ngũ đầu năm nay đã chững chạc hơn rõ rệt. Từng động tác dứt khoát, đội hình ngay ngắn, không còn lúng túng như những ngày đầu. Khẩu lệnh vừa dứt, các bộ phận nhanh chóng cơ động vào vị trí. Mọi thứ diễn ra gọn gàng, chính xác. Hoàn thành lượt tập, nhiều chiến sĩ được cán bộ nhận xét đã nắm chắc yếu lĩnh động tác, giữ được đường ngắm cơ bản. Tâm sự với tân binh Vi Xuân Hiệu trong lúc giải lao, tôi cảm nhận rõ sự tự tin trong ánh mắt của em. Hiệu chia sẻ, qua các bài giảng chính trị, em hiểu sâu sắc hơn truyền thống yêu nước của dân tộc, của Quân đội và của chính đơn vị mình. Với Hiệu, để tiếp nối truyền thống ấy, trước hết phải rèn luyện nghiêm túc, bắt đầu từ những việc nhỏ hằng ngày. Tại thao trường của Tiểu đoàn 3, tân binh Nguyễn Hoàng Hải lại kể với tôi về những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ. Hải thẳng thắn chia sẻ, trước khi nhập ngũ, bản thân còn tùy tiện trong sinh hoạt, lời nói. Nhưng nhờ sự quan tâm của cán bộ, sự sẻ chia của đồng đội, đặc biệt qua những buổi giao lưu, tâm tình, đến nay em đã thay đổi nhiều, biết sống có trách nhiệm hơn với tập thể. Theo sát các tổ, nhóm huấn luyện, tôi thấy rõ vai trò của mỗi cán bộ cơ sở ở từng vị trí khi họ kiên trì quan sát, chỉnh sửa từng động tác cho bộ đội. Có chiến sĩ còn lúng túng, cán bộ huấn luyện trực tiếp hướng dẫn lại, nhắc nhở cẩn thận từng quy tắc an toàn. Sự tỉ mỉ, kiên trì ấy giúp chiến sĩ mới tiến bộ từng ngày, đồng thời tạo nên một môi trường huấn luyện nghiêm túc nhưng gần gũi… Đi qua từng đơn vị, gặp gỡ từng cán bộ, chiến sĩ, tôi nhận ra rằng tình yêu quê hương, đất nước không phải là điều gì xa vời. Nó được bồi đắp từ chính những việc làm giản dị hằng ngày: một động tác huấn luyện đúng, một giờ học nghiêm túc, một sự sẻ chia chân thành giữa đồng chí, đồng đội. Và cũng từ đó, truyền thống của đơn vị tiếp tục được gìn giữ, nối dài. Trích nhật ký Trung tá Phạm Chí Dũng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 409, Quân khu 1 NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Thiếu tá Ngô Quốc Cường kiểm tra vũ khí, trang bị của các đơn vị bạn ở Phái bộ UNISFA ẢNH: PV

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==