Đại học Tài chính - Marketing xác nhận email mạo danh, cảnh báo sinh viên bảo vệ bản thân

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sinh viên trường Đại học Tài chính - Marketing (TP.HCM) bất ngờ khi nhận được email thông báo tham gia khảo sát, trong đó yêu cầu phải chụp ảnh mặc đồ bơi khi học bơi hoặc chụp trước gương cùng đồ bơi.

Mới đây, trên mạng xã hội cùng nhiều hội nhóm của sinh viên đã lan truyền thông tin sinh viên của trường Đại học Tài chính - Marketing phản ánh về việc nhận được email từ nhà trường yêu cầu phải hoàn thành gấp nội dung khảo sát để nộp bổ sung. Thông báo cũng nhấn mạnh, việc chưa hoàn thành khảo sát này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động chung của khoa, do đó yêu cầu sinh viên phải chấp hành nghiêm túc.

Đại học Tài chính - Marketing xác nhận email mạo danh, cảnh báo sinh viên bảo vệ bản thân ảnh 1

Link khảo sát khiến nhiều sinh viên "hoang mang". Ảnh chụp màn hình.

Nội dung email gửi đến sinh viên:

"Hệ thống thông báo em… vẫn chưa tham gia hoàn thành khảo sát. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề khảo sát hoạt động của khoa, yêu cầu sinh viên chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

Bất kỳ sinh viên nào chống đối và vô trách nhiệm khi tham gia vào hoạt động của trường sẽ bị xử lý nghiêm khắc và cấm thi nếu vi phạm.

Lưu ý: Sinh viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các khảo sát của nhà trường một cách nghiêm túc nhất. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm rèn luyện sinh viên cho mỗi học kỳ".

Email này gửi kèm đường link một mẫu khảo sát, trong đó yêu cầu sinh viên khai báo họ tên, mã số sinh viên và nhiều câu hỏi khảo sát đánh giá các môn học... Tuy nhiên, một vài yêu cầu trong link khảo sát rất không phù hợp khiến nhiều sinh viên bức xúc.

Cụ thể, một trong những yêu cầu đó là: “Show hình ảnh bạn mặc đồ bơi khi học bơi hoặc chụp trước gương cùng đồ bơi! (để trường biết đồ bơi có hợp lệ hay không - môn giáo dục thể chất)”; “gửi ảnh mặt mộc để nhà trường đối chiếu thông tin thẻ sinh viên; Làm video giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và trả lời những câu hỏi sau trên video - môn tiếng Anh tổng quát 1 (yêu cầu sinh viên gửi file ảnh và video)".

Trao đổi với báo chí, thầy Lê Trung Đạo (Phó Hiệu trưởng Đại học Tài chính - Marketing) cho biết, sau khi nắm bắt phản hồi từ sinh viên, nhà trường đã tiến hành rà soát và phát hiện đây đều là email giả mạo nhà trường. Chính vì vậy, nhà trường sẽ tiến hành điều tra, đồng thời đưa ra cảnh báo cho toàn thể sinh viên không cung cấp thông tin cá nhân để tránh gây nguy hiểm cho bản thân.

Đại học Tài chính - Marketing xác nhận email mạo danh, cảnh báo sinh viên bảo vệ bản thân ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.