Tri thức – Nền tảng của những khát vọng lớn
Không ai bước đến vinh quang mà chưa từng một lần vấp ngã, và đối với Trịnh Đình Bình cũng vậy. Từng là học sinh của ngôi trường danh giá – THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), Đình Bình bước vào môi trường mới với nhiều kỳ vọng. Những ngày đầu đại học là chuỗi thử thách lớn khi cậu phải làm quen với cách học mới sau thời gian dài học online vì dịch Covid – 19. Xa nhà, tự lập, đối diện với áp lực điểm số - tất cả như một cơn sóng dữ ập đến.
![]() |
Trịnh Đình Bình, sinh viên ngành Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính và Quản trị công. |
Có những lúc kết quả không như mong đợi, cậu đã tự hỏi: “Mình đã sai ở đâu?”. Thay vì nản lòng, Bình chọn cách thay đổi. Cậu tập trung vào phương pháp học hiệu quả, ghi chép chọn lọc, luyện tập ghi nhớ bằng cách viết ra giấy thay vì chỉ đọc thuộc lòng.
Sự kiên trì ấy đã được đền đáp xứng đáng: 6/8 kỳ đạt danh hiệu sinh viên giỏi, 3 kỳ nhận học bổng và giấy khen sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2023 - 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia (nay là Học viện Hành chính và Quản trị công) là kết quả mà cậu đạt được qua quá trình cố gắng, miệt mài thay đổi. Nhưng với Bình, điểm số hay thành tích không phải là đích đến cuối cùng mà quan trọng hơn là hành trình vượt qua thử thách để trưởng thành.
![]() |
Nhờ kiên trì thay đổi cách học, Đình Bình đã gặt hái được nhiều thành tích đáng kể. |
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình
Đình Bình luôn quan niệm: học không chỉ để làm giàu tri thức mà còn để phục vụ xã hội. Cậu dành thời gian tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, từ hiến máu nhân đạo đến hỗ trợ các sự kiện lớn như Lễ Quốc tang cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
![]() |
Đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện, Bình chưa bao giờ ngừng tìm kiếm những điều ý nghĩa để làm. |
5 lần hiến máu là 5 lần Bình góp một phần nhỏ của mình để cứu sống người khác. Nhớ về lần hiến máu đáng nhớ trong đợt học quân sự năm 2024, cậu kể: “Hôm ấy trời mưa lạnh. Thời điểm đó có rất nhiều sinh viên bị cảm, trong lớp tiếng ho át tiếng giảng bài, nhưng khi trường tổ chức hiến máu vẫn có rất nhiều sinh viên tham gia, thậm chí còn thừa chỉ tiêu đơn vị máu. Khi đó mình cảm thấy rất khâm phục ý chí của các bạn trẻ.”
Không dừng lại ở đó, Bình còn tham gia hàng loạt các chương trình thiện nguyện: hỗ trợ chương trình Ngày hội văn hóa vì hòa bình do Thành đoàn Hà Nội huy động, đồng hành cùng các hoạt động đón tân sinh viên (năm 2023 và 2024), 2 lần tham gia chương trình Thiện nguyện sắc màu và Đông ấm của Đoàn Học viện....
![]() |
Đình Bình cùng các Tình nguyện viên trong hoạt động tiếp sức mùa thi 2024. |
Nói về hành trình cống hiến của mình, nam sinh tâm niệm: “Có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng nếu nhiều người cùng chung tay, chúng ta có thể tạo nên những điều lớn lao. Khi bạn giúp đỡ một ai đó, bạn không chỉ làm họ hạnh phúc mà chính bạn cũng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn”.
Thanh xuân rực rỡ nhất khi ta biết học hỏi và cống hiến
Đình Bình tin rằng tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để học hỏi, để thử thách bản thân, để dấn thân vào những trải nghiệm mới mẻ và ý nghĩa.
“Mình luôn tự nhắc nhở bản thân: Nếu không làm gì đó để phát triển, để đóng góp, khác gì một chiếc lá trôi trên dòng nước, bị cuốn đi mà chẳng để lại dấu ấn gì”.
![]() |
Tuổi trẻ của Đình Bình không phải là những ngày tháng trôi qua vô nghĩa, mà là một hành trình đầy ắp những dấu chân của tri thức và những nghĩa cử đẹp. |
Với Bình, sống hết mình không có nghĩa là lúc nào cũng phải làm những điều vĩ đại. Đôi khi, chỉ là sự tử tế trong từng hành động nhỏ, là việc luôn cố gắng hết mình trong học tập, là biết quan tâm đến những người xung quanh.
Khi được hỏi về điều ý nghĩa nhất mà tuổi trẻ dạy cậu, Bình chỉ mỉm cười và nói: “Đừng đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu, vì chính những bước đi đầu tiên dù nhỏ cũng có thể mở ra một con đường lớn”. Có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là đi nhanh hay chậm mà là đi với một trái tim rực lửa. Và khi tuổi trẻ trôi qua, điều giữ lại trong ta là những dấu chân mình đã in trên hành trình đầy ý nghĩa ấy.